1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ khó nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thisi_ngheo, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ khó nhỉ

    Các bác tư vấn cho em với. Em cảm thấy bây giờ lấy vợ khó hơn đi ăn cướp.
    Vì bọn con gái bây giờ cứ động yêu là "cho chàng tất cả những gì em có" rồi sau lại bỏ rồi đến lượt mình trở thành động vật nhai lại, là một con lừa. Theo các bác chuyện đó có quan trọng lắm không, em luôn muốn là người đàn ông rộng lượng nhưng luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó .


    Toi co cho dau,co doi dau---
    Mang chi xuan den goi them sau---
    Voi toi tat ca deu vo nghia---
    Tat ca khong ngoai nghia kho dau
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Bác có dám cá với em là, bây giờ tỉ lệ con gái đến lúc lấy chồng ở Hà Nội là ít nhất 60% mất trước từ lâu rồi không ?
  3. anhdao

    anhdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn thisi_ngheo!!!
    Mình cũng là con gái, nên khi nghe bạn nhận xét về con gái như vậy mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề!
    Bạn cho rằng cưới vợ khó hơn đi ăn cướp, vì các cô đã "mất" trước khi lấy chồng ?Bạn có thấy mình quan trọng quá "chuyện đó" rồi không? Chắc bạn rất buồn( thậm chí còn hận) khi cưới vợ mà biết rằng chính mình không phải là người đầu tiên "khai sơn phá thạch" ? Nhưng nếu cưới được cô vợ "còn nguyên si" thì...bạn có chắc chắn bạn vẫn còn "trong trắng" để xứng đáng được hưởng cái phúc đó mà không cảm thấy hổ thẹn với cô ấy không???Bạn ơi, thời nay đã khác rồi, hãy vị tha một tí, một người vợ tốt, một người vợ có thể cùng mình đi hết quãng đời còn lại(nếu "còn" thì rất tốt) có hơn người vợ"nguyên si" nhưng không hiểu mình không? Nhưng dẫu sao cũng chúc bạn sẽ tìm được người "còn" (không khó tìm đâu) và cũng hãy cố gắng để "xứng đáng " được hưởng điều phúc đó nhé
  4. tmai

    tmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe co bao gio ban nghi khi ban yeu ban phai yeu het minh khong? Co bao gio ban chi thoa man chi o ben canh nguoi yeu va khong dong cham den co ta khong? co bao gio ban thich thay nguoi yeu ban tranh gan ban nhung luc khong nguoi khong? Ban co thich nguoi yeu ban cu tuyet khong? Ban hay tra loi di, neu vay tai sao ban bat nguoi ta phai van con 100% trong khi chinh con trai la nguoi chu dong lam hai nguoi con gai nhu the. Con gai bao gio cung thich chieu nguoi yeu, khong chieu thi bi mang tieng con chieu thi cung con mang tieng hon. Vay YEU HET MINH LA GI?
    tmai
  5. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói lạ nhỉ !!
    Bạn đã nghe nói đến loại tình yêu nào mà 4,5 năm chỉ là cái nắm tay, ánh mắt nhìn nhau thẹn thùng chưa. Vào thời đại bùng nổ thông tin , viết thư tình bằng Com Biu tơ mà vẫn có nhưng chuyện nói ra thượng đế cũng không tin như thế đấy. Tôi đang kể cho bạn câu chuyện cổ tích của năm 2001 _ Câu chuyện tình lâm ly nhưng không bi đát của tôi . Bạn đừng nói như vậy là tôi không "hết mình" nhé, trái lại là khác . Bạn có lẽ đã nhầm lẫn giữa "hết mình " và " mù quáng ". Còn chuyện các chàng trai chẳng ai thích bị cự tuyệt , nhưng chỉ trong chốc lát thôi còn sau họ thầm cảm ơn và phục người con gái đó, chứ không như bạn nghĩ rằng họ có thể giết bạn không đươ5c đáp ứng nguyện vọng .
    Bạn bảo chiều bạn trai là thế nào ? Các nàng chiều không phải lối dẫn đến có những người chồng hư hỏng sau này . Tức là sao , là vòi vĩnh cái gì mà không được là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
    Các bị cáo có ý kiến gì cứ thẳng thắn nhé
    Toi co cho dau,co doi dau---
    Mang chi xuan den goi them sau---
    Voi toi tat ca deu vo nghia---
    Tat ca khong ngoai nghia kho dau
  6. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Híc híc............ai mà chả muốn lấy được vợ xinh, đẹp và vẫn còn "ZIN".......nhưng cái khó là làm thế nào mà biết được nàng còn hay không..............híc híc...........biêt hay không cái đó còn phụ thuộc vào tài đức của bác đây..........híc híc.......giáng mà tìm đi.......đời cứ mãi sợ thế này thì biết đến bao giờ mới có vợ đây??????????????
    Voi_còi
  7. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải thoả thuận với V , để cô ấy huấn luyện cho bạn thôi. Hoặc tự update mình lên; không còn con đuong nao khac.
    V là cả đời mà, còn tình chỉ trong phút chốc.

Chia sẻ trang này