1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ mà quá "Khoẻ " thì sao ??????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi macosx, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Ngày một nhát thì ổn, no prob, nhưng ngày nào cũng đòi >= 2 nhát thì vô nhà thương sau 3 tháng....
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thì chỉ béo thèng hàng xóm
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhỉ,mình gầy như mõ thế này mà gặp bà vợ lắm ria mép thì khoẻ đến mấy cũng đầu hàng.Nhưng cũng có cái hay,đấy là cách: đôi bạn cùng...tiến,phải lao đầu vào luyện tập nếu ko muốn mất vợ.Nếu bác cần Share thì bảo anh em một câu,giúp đỡ nhiệt tình luôn.
  4. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, còn hơn gặp fải bà vợ cả tuần chả cho dụng vào người. Thế có bác nào muốn vợ mình chả thiết tha gì không?
  5. macosx

    macosx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    HỎi để biết thôi . MÌnh thấy có 1 số chị ham lắm . Nhìn chồng là biết . NHìn mấy bả thì biết ......... khổ thân cả ông chồng và bà vợ , chồng thì lo kiếm tiền và kiếm địa vị , vợ thì bán hàng ....làm việc nhà nên mới máu (ở nhà rỗi rãi mà) . Tiếc nhỉ ??????????
  6. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải mua thêm dụng cụ hỗ trợ thì mới phục vụ được chi thôi
    Được halfmoon1912 sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 27/03/2006
  7. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Như cái chị Nịu hay gì ý , "khoẻ" đến nối chồng phải đi mua thuốc để tăng độ cứng của cái ấy , ai dè đi mua nhầm thuốc giả phải đi bệnh viện gấp , bác sỹ bảo tí nữa thì phải cắt bỏ cái ấy đấy . Khổ . Mình nghĩ tuận 2 vợ chồng làm 2 đến 3 lần là ổn . Làm nhiều quá mệt lắm , híc híc
  8. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    còn phải tuỳ xem sức khoẻ của ông chồng đã chứ
    ngang ngửa thì đúng là trời xanh, 1đôi bạn cùng tiến ... có lợi cho sức khoẻ ( báo chí nhá)
    còn ông chồng mà ko đáp ứng nổi thì dễ bị cắm sừng lắm, bye bye có lẽ là ok nhất
    P thấy ngày 1 lần thì ok nhất ( or 3 hôm khuyến mại thêm 1 lần nữa) chứ ngày 3 lần thì... th...ở ... k..h..ô..n.....g ....r...a..... h.....ơ.......i
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chú TVinh không nghe câu:" cố quá thì quá cố " à ?
    Bác Hồ dạy rồi :" Người nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình ", " Có công mài sắt, có ngày nên kim", mài nhiều thì của chú nó thành ...kim, mài thêm nữa nhỡ nó...oằn...tà là vằn, gãy, nứt thì khốn khổ.
  10. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích lấy đc cô vợ khỏe ..........

Chia sẻ trang này