1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ nên chọn vợ xinh hay hiền lành ( nhưng không xinh )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caoxuanbach, 12/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cái tính người là khó thay đổi nhất, xong rồi tới dáng người, và cuối cùng là gương mặt.

    Lấy phải vợ xấu tính là thảm họa nhất.
    Xong là tới lấy phải vợ dáng xấu.
    Cuối cùng mới là lấy vợ mặt xấu.
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Top ơi, luôn và ngay cho nó nóng ^^
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em mạn phép ko đồng ý một tẹo :D
    vàng 1: ok
    Vàng 2: có tiền là ổn
    Vàng 3: có tiền là vẫn ổn

    p/s chủ tp: tớ là con zai, tớ sẽ chọn người làm tớ thấy tin tưởng [:D] >:) trung thành ấy >:) sống chết j em ý cũng ở với mình dù nghèo mạt vận ấy [:D] + IQ hơn trung bình một tẹo \:D/
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    tính người do môi trường sống tạo nên thì mts cũng cải tạo đc chứ [:P]
    dáng người và gương mặt mới là thứ khó thay đổi nhất trừ khi có nhiều tiền như thằng Mai con rách sờn hiếm lắm [r24)]
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    =)) Chị già chị phát biểu theo quan điểm già của chị như sau:

    Lúc chú 4-5 tuổi chú học tiếng nước ngoài tầm 3 năm thì chú nói chuyện lưu loát hơn nguời 25 tuổi học 10 năm chú ạ.

    Gái nó lớn 18-20 tuổi mà chú muốn dùng môi trường cải tạo nó thì chú chờ 40 năm nhé. Mà thật tình là từ trước đến giờ chị để ý thấy con người ấy, tốt nhất là giai đoạn 1-20 tuổi, sau đó thì bắt đầu xấu tính dần đi, đến khoảng 50 tuổi thì tính tình lại bắt đầu tốt trở lại nhưng lại rất khó tính trong những chuyện lặt văt hàng ngày. Cho nên đừng mong vợ chú tính nó xấu, lấy xong về tính nó tốt lên. Tốt nhất là kiếm đứa tính tình tốt hẳn ấy.

    Còn dáng xấu ví dụ như chân cong, chân ngắn, lưng dài hơn chân thì không cải tạo được. Chỉ có mập, ngực nhỏ, mong bé là chỉnh được. Mặt mũi xấu thì cái gì cũng chỉnh được cả. Với cả yêu nhau thời gian 1-2 năm đầu mặt mũi cũng quan trọng, càng về sau thì tính tình nó càng trở nên quan trọng hơn. Vợ chồng muốn ăn ở được với nhau lâu dài thì tính tình phải tốt, hợp nhau, sau nữa là khoản ***, cuối cùng là hình thức bề ngoài.

    Tuy nhien, hình thức bề ngoài nếu nó thể hiện bệnh tình ở bên trong cơ thể ví dụ như béo phì, bệnh gan, bệnh aids thì cũng đừng lấy.
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thằng em cũng nói thật với bà chị, em thích người yêu mình có một khuôn mặt đẹp đẻ con cái sau này nó xinh như bố mẹ chúng nó mới hay, mặt mũi chỉnh thì mất nhiều tiền lắm, mà chắc gì chỉnh xong đã đẹp, em mới cưa xong một con bé cao hơn cả e, dáng đẹp, nết na, mỗi tội face trông ko đẹp nên e bỏ, còn những con đẹp cả người lẫn nết, dẹp từ A-Z thì có thăng nó cuỗm mất hết rồi, nhục quá!

    khổ cho những thằng một đời đi tìm nửa vầng trăng như em nhỉ:-*

    vẫn phải cố gắng thôi, tự nhủ sẽ kiếm được đứa vừa xinh vừa tốt tính, chả lẽ không có, vấn đề còn lại là nâng cao trình độ mà thôi, hê hê[r24)]
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    :)) Chú này mấy tuổi rồi? Sau này chú sẽ hối hận (nếu thật là em bé kia dáng đẹp, nết na, mỗi tội mặt xấu).
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    đệ 22 tuổi còn trẻ nhỉ;))

    cái nết nghe nói khi lấy nhau về hoặc yêu nhau giai đoạn cuối nó mới thể hiện hết ra, cái đấy e o ko biết, chỉ thấy con bé nó hiền, dáng như người mẫu:-w e làm phước cho một người ko yêu phải một đứa trăng hoa rồi đấy chứ:-w e chỉ bị gà trước những đứa đẹp từ A-Z hình như nó làm e mất tự tin:-??
  9. silent_love13

    silent_love13 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    18
    Vợ chồng sống với nhau vì cái nghĩa, cái tình chứ không phải vì nhan sắc, cuộc đời đôi lúc thấy cũng lắm thị phi quá, có những người dùng cái đầu để đánh giá vẻ đep, có người dùng đôi mắt để đánh giá vẻ đẹp.ai cũng thích cái đẹp và như thế khi cái xấu đập vào mắt là lại có những bình phẩm chê bai nhẹ hoặc nặng (tất nhiên mình không quơ đũa cả nắm) tùy vào từng suy nghĩ thế nhưng có những người chê bai ấy liệu có dành ra phút giây nào để đánh giá và cảm nhận về vẻ đẹp của chính bản thân mình không nhỉ?
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    đời là vậy mà, đàn ông là thế thích cái đẹp, cũng như đàn bà vậy lấy một thằng đàn ông lắm tiền đủ cho họ sống như một bà hoàng, thì ai mà chả muốn

    sinh ra còn người ai cũng muốn sở hữu cái đẹp cho mình cả, khác biệt ở chỗ có người biết thế nào là đủ có người thấy vấn thiếu, thế thôi[:D][:D]

Chia sẻ trang này