1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ nên chọn vợ xinh hay hiền lành ( nhưng không xinh )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caoxuanbach, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em được giới thiệu một cô mà theo lời quảng cáo là một con nhà lành chính hiệu. Cô bé này trông không xinh, nói ra lại bảo em cành cao, chứ nàng nhìn quá bình thường, dáng ngắn, mặt ngắn, nói chung là cái gỉ gì gi đều ngắn. Nói chuyện em tha hồ chém gió vì hầu như đề cập đến vấn đề gì cô ấy cũng thốt ra "Ôi thế á?", "Thật vậy sao?", "Em chưa bao giờ biết đến những chuyện như thế!".
    Đi chơi buổi tối thì hơi chán vì mới đi chơi đến 9h tối mà nàng đã liên tục xem đồng hồ rồi ra chiều lo lắng bảo: "Em sắp phải về rồi. Đi muộn là bố mẹ em nhắc nhở đấy, lần sau không được đi nữa đâu!". Và cô nàng này rất hầu như không có sở thích gì hay sao ấy, về khoản này thì hơi chán. Được cái là học hành thì rất chăm chỉ, học hành vất vả, khó khăn, trong những thời gian có kì thi, cô ấy từ chối các buổi hẹn hò, xem phim làm em cũng hơi chán, vì em là đứa thích bay nhảy, học hành thì vừa học vừa chơi. Vài lần đi chơi mà chưa khi nào được ôm hôn gì cả, nói thực là em cũng không thấy hứng thú cho lắm khoản này với cô nàng nhưng tò mò nên cũng thử xem sao, em gạ chuyện thì cô nàng có vẻ rất dị ứng. Cô ấy phản đối gay gắt, cho em một bài quan điểm sống , sự "lệch lạc" trong suy nghĩ, khiếp sợ quá đi mất . "Eo ơi", "Khiếp thế!" ( đấy là cô nàng nói thế ).
    Em thấy các bác tư vấn tư veo nhiều em cũng hiểu là : Cái nết đánh chết cái đẹp.
    Nhưng em vẫn thấy sao ấy, không thích cô nàng này được ? Khó quá làm sao các bác ơi ? :-w
  2. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em xoai đeo kính không số hử ? Thử đi :-ss
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này k cần cái nết đánh thì cái đẹp cũng có sống đc đâu.

    Thâm ý của các cụ là: Mày tìm 1 đứa xinh đẹp mà cái nết nó còn xịn hơn cái đẹp, đè bẹp cái đẹp thì mày lấy. ;))

    Chứ có phải là đi tìm 1 ng vừa xấu xí vừa chẳng có tí tính cách, tí kinh nghiệm sống, tí bản lĩnh gì mà lấy đâu.
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cô này chắc còn ít tuổi vì vẫn đang đi học, đi thi mà. Chờ ít thời gian nữa đến lúc đi làm được tự do, tự làm theo ý mình xem thế nào rồi hãy đánh giá.
  5. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chú phải biết mình là ai, chú thuộc level nào của xã hội, chú phải đánh giá bản thân 1 cách khách quan, so sánh bản thân chú với bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em họ, rồi đến những người quen biết sơ sơ, xem chú được mấy điểm đã rồi hãy đòi hỏi, mơ mộng.

    Để anh kể cho chú nghe kinh nghiệm chọn vợ của anh:

    A. Về bản thân vợ tương lai của chú:

    1. Tính cách, nói chuyện hợp nhau, cùng quan điểm sống trong những việc quan trọng, còn những việc ko quan trọng thì ko cần quan tâm.
    2. Trình độ học vấn ( nếu đi du học thì tốt, vì có tư tưởng sống thoáng, và tự lập hợp với anh hehe ), ít nhất cũng nên tốt nghiệp đại học.
    3. Công việc hiện tại ( anh ko dính vào tiếp viên hàng ko, hướng dẫn viên du lịch, PG, văn nghệ sĩ, lễ tân, thư kí )
    4. Sở thích ( ít nhất phải có 1 sở thích nào đấy, có thể là thể thao, âm nhạc, chụp ảnh, game, bất cứ cái gì, phải có 1 đam mê )
    5. Hình thức ( ko được xấu, ko cần xinh, ưa nhìn là ok, giọng nói nhẹ nhàng, ko quá ngọt ngào cũng ko quá bốp chát )
    6. Cách đối nhân xử thế ( khi ra ngoài có biết nói cảm ơn xin lỗi, hay động 1 tí là chửi văng cả hàm, khi ở nhà có biết giúp mẹ nấu cơm rửa bát, đến nhà chú có biết chào hỏi, tất nhiên những cái này thì có thể làm hàng được, nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chỉ cần chú để ý. Anh để ý nhất là khi vợ anh cho tiền người ăn xin, hoặc là khi va chạm ở ngoài đường )

    B.Về gia đình vợ tương lai của chú ( cực kì quan trọng )

    1. Môn đăng hộ đối ( nhà chú thế nào thì nên chọn nhà vợ cũng tương đương về đẳng cấp xã hội và điều kiện kinh tế, có thể hơn kém nhau 1 chút, chứ đừng nên có khoảng cách quá xa )
    2. Bố mẹ vợ làm công việc gì, tính cách ra sao, gia đình vợ có hạnh phúc ko, đặc biệt là tính cách mẹ vợ ( con gái rất giống mẹ, ví dụ nhà em ấy bố mẹ lục đục thì a ko bao giờ dính vào )
    3. Anh, chị em vợ làm công việc gì, tính cách ra sao ( cái này ko quan trọng lắm, thực ra anh em kiến giả nhất phận, a khuyên chú nên lấy vợ là chị cả, biết quan tâm đến ngf khác hơn )

    C. Về bạn bè của vợ tương lai của chú:

    1. Phải có 1 người bạn thân ( ko cần nhiều bạn, nhưng phải có 1 đứa thân thiết, nếu ko có bạn thân là rất đáng nghi ngờ, vì sao ko có 1 đứa nào có thể làm bạn thân của vợ tương lai của chú ??? )
    2. Cách đối xử của vợ chú với bạn bè và ngược lại.

    A dựa vào những tiêu chuẩn này nên đã tìm được vợ anh bây giờ. Tất nhiên là ko ai có thể hoàn hảo, thỏa mãn tất cả các yêu cầu mà chú đưa ra. Tự bản thân chú nên biết yêu cầu nào là cần phải có, yêu cầu nào có thể bỏ qua. Cái đấy phụ thuộc vào tính cách và hoàn cảnh của mỗi người, a ko thể khuyên chú được.

    Và a xin nhắc lại quan trọng nhất chú phải biết mình là ai, mình muốn gì, sau đấy hãy nghĩ đến chuyện chọn vợ.

    Good lắc hehehe :D
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    lấy vợ phải xinh chứ , đời mình xấu lấy vợ xấu thì để con ra nó xấu lớn lên nó lại trách bố mẹ xấu lấy nhau làm con giờ ko ai thèm thích, dạy con từ thởu còn thơ, dạy vợ từ thửa bơ vơ mới về, tính khí con người vẫn có thể thay đổi mà,
  7. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Giống ý em, hy sinh đời bố vậy,
    sắp phải lấy vợ rồi, hu hu!
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    hê, hóa ra ông lấy người mình ko yêu à, vậy thì cực quá
  9. nothgtolose

    nothgtolose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Biết tim2 đâu [r23)]
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))

    Chết cười.

    Mình không biết các cụ ngày xưa định nghĩa cái nết có phải chỉ nói về cái việc chăm chỉ và không chơi bời lêu lỏng hay đã yêu đương năm bảy bận hay không? Gái mà đần, không biết bất cứ cái gì ở trên đời thì có bị các cụ gọi là "tốt nết" không nữa. Anyway, gái bạn được cái hiền đấy.

    Mình thì chắc chắn không yêu được người đần vì không có hợp. Nhưng bạn là nam thì có khi lại khác.

    Như mình thì c
    Gái này theo mình

Chia sẻ trang này