1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ nên chọn vợ xinh hay hiền lành ( nhưng không xinh )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caoxuanbach, 12/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thế bác này đã có vợ chưa????

    Gia đình vợ như thế nào nó thể hiện ra ở tính cách của người vợ. Nếu mà gia đình tốt thì phần lớn tính cách vợ tốt. Nếu gia đình xấu thì ngược lại.

    Mình yêu 3 lần, cả 3 lần đều không quan tâm đến bố mẹ bạn trai như thế nào. Bạn trai của tớ trước giờ bề ngoài (cung cách cư xử, ăn mặc, tư duy) đều tỏ ra là người có giáo dục, cho nên tớ mới quen. Quen xong thì tớ mới gặp gia đình bạn trai, bạn trai kể cho nghe về gia đình thi mới biết là cả 3 anh đều có bố mở công ty, gia đình cực kỳ giàu có từ đời tổ tông (ông nội làm bộ trưởng, ông ngoại là đại đại gia chẳng hạn). Nói chung gia đình như thế nào nó thể hiện ra ở tính cách người kia rồi, không cần phải quan tâm đến gia đình nữa.

    Việt Nam mình có lịch sử hơi phức tạp trong vòng vài chục năm gần đây. Có gia đình tổ tông giàu có trong vài trăm năm, dòng họ thời năm 40-50-70 đã đi du học Pháp, Mỹ, du lịch vòng quanh thế giới rồi, nhưng do các biến cố lịch sử nên gia đình thất thế ở 1-2 đời như ông bà bố mẹ. Nhưng dến đời con cái họ do điều kiện lịch sử tốt hơn nên lại học hành, nghề nghiệp tử tế như thường, và nhất là sống vẫn nề nếp.

    Ngược lại tớ biết có nhiều gia đình hiện giờ rất giàu có, nhưng gốc gác tổ tông của họ là nông dân (18-19 đời :))), sau thì giàu lên được 1-2 đời gần đây. Nếp ăn, ở, cách nói chuyện và nghĩ của họ vẫn chưa nuột được như nhà giàu cũ. Ví dụ như ở giữa phố cổ Hà Nội lại có 1 anh đi Porsche thì tớ nhìn vào tớ biết ngay anh ấy là nhà giàu sỏi. Vì porsche được thiết kế để đi vài trăm cây 1 giờ, dùng để đi trên đường cao tốc, hay đi các khoảng cách xa. Hay đi vào cửa hàng quần áo hiệu thấy 1 chị mặc hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng mở miệng ra lại bảo "cái áo này đẹp thối" thì chắc là gốc chị ấy là nông dân rồi vì ngày tớ 3-4 tuổi mà nói chuyện kiểu đấy là bị vả vào mồm vài phát và bắt quỳ gối vài tiếng đồng hồ rồi. Hay là đi ăn ở quán rất đắt tiền, có những chị mang LV, mạt mũi đẹp đẽ nhưng khi ăn lại cầm cả cái bát cho lên miệng để húp xúp, hay vừa nhai vừa mở miệng, xỉa răng không biết lấy tay che miệng, vừa đi vừa ăn, ăn uống lại khua nĩa, khua muỗng loảng xoảng thì tớ cũng biết gốc gác nhà chị ấy ở đâu mà ra. Những thứ ấy từ thời 4-5 tuổi, ăn uống, cầm muỗng nĩa, ăn nói, đứng ngồi như thế nào thì ông bà bố mẹ đều đã dạy cho.

    Các anh giàu sỏi thì thường chỉ để ý cái bên ngoài mà chưa năm được cái lý do ở bên trong và vẫn đang rất tự hào về cái sự "mới giàu" của mình nên sẽ làm mọi cách để khoe cái sự giàu ra cho thiên hạ biết. Trong khi 1 anh giàu lâu đời có thể chỉ đi vespa ở Hà Nội nhưng có cả bộ sưu tập đồng hồ thủy sĩ vài chục nghìn đô 1 chiếc ở nhà.
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bác làm như tính cách con người bộc lộ hết ra ngoài qua vài cử chỉ bác nêu ấy à, phải tìm hiểu yêu nhau mới biết đc hết tính tốt xấu của nhau
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ấy đã có vợ có con và, theo lời bạn ấy, thì cs gia đình tương đối êm ấm, k chỉ là gia đình nhỏ mà mqh với 2 gia đình lớn nữa.

    Bạn grass thì vẫn còn bé tuổi nên các bạn trai vẫn chỉ dừng ở mức các bạn trai, chứ chưa anh nào thành chồng của bạn grass.

    Chuyện bạn grass nói thì vừa đúng vừa sai, nhưng tính trên diện rộng, mẫu lớn, thì dĩ nhiên là đúng: Con cái cư xử thế nào thể hiện văn hóa gia đình thế nào.
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    1.lậy bạn^:)^^:)^^:)^
    2.chẳng đánh já được điều j cả.văn hóa xa xưa không có cái hành động này và nó cũng chẳng thể hiện điều j.riêng mình thấy nó lố bịch và mất tự nhiên.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi là nên giữ răng cho khít. Răng ai thưa thì đi mà kẹp hàm, làm răng giả gì gì đó, cho hàm răng khít lại. Rồi ăn uống thì lựa những món không phải gặm như xương này nọ, để đỡ dính răng. Và khi ăn thì không cần phải xỉa xói cái gì cả. Hiếm lắm mới phải vạch miệng ra mà xỉa xỉa, mà mấy trường hợp đó chắc là mắc thức ăn quái chiêu nên buộc lòng phải xỉa rồi.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn!
    Tình cờ đọc được nội dung cũng như đầu đề của Topic của bạn mình có vài lời chân thành dành cho bạn như sau:
    “Lấy vợ chọn xinh hay hiền lành(nhưng không xinh)”?
    Theo ý kiến cá nhân của mình, mình nghĩ chữ “chọn” đôi lúc mình có quyền, nhưng đôi lúc lại không được quyền. Như bạn biết đó, cái có quyền thì mỗi bản thân chúng ta ai cũng có, quyền tự do lựa chọn, tự do ngôn luận, tự do……Nhưng đến 1 lúc nào đó, những điều kiện và hoàn cảnh khách quan tác động vào cộng thêm phần chủ quan trong con người ta thì con người lại không được quyền “chọn’’ nữa.
    Trong tình yêu cũng vậy, là 1 người con trai ai cũng mong muốn tìm được 1 người yêu như ý muốn, 1 người xinh đẹp, học thức, ngoan hiền, biết đối nhân xữ thế…., sự mong muốn hoàn hảo dường như không thành khi 1 cô gái có những nhược điểm nhỏ của chính bản thân họ. Cũng có nhiều người con trai đã gặp được không ít cô gái mình yêu thương và đã nên duyên vợ chồng, họ về sống với nhau cũng có thể hòa hợp nhưng cũng có thể không được như ý, nhưng cái cốt lỏi là phải biết cách dung hòa và sự thích nghi giữa 2 con người, quy luật bù trừ mà bạn.
    Một cô gái xinh không hẵn là cô gái đó không hiền lành, 1 cô gái hiền lành không hẵn là xấu xí, giữa những phẩm chất và đức tính của 1 người luôn đan xen với nhau và nó không đi theo 1 khuôn mẩu nào được. Cái quan trọng bạn phải hiểu cái xinh, cái đẹp ở đây như thế nào? Nó có thể hiểu theo 2 nghĩa: đẹp tâm hồn, đẹp hình thức, nó bao quát lên 1 con người.
    Xinh hay hiền lành?
    Xinh: Vẻ đẹp có thể vụt tàn theo thời gian - đây là vẻ đẹp tự nhiên mình không nói đến vẻ đẹp nhân tạo đâu hen. Xinh rất có nhiều lợi thế, sẽ làm cho mình trở nên cuốn hút, tự tin….hơn. Nhưng nếu xinh mà bướng bĩnh, khó bảo thì sẽ mất điểm, xinh này chỉ dành cho những người thích ngắm, thích chiêm ngưỡng cái đẹp. Còn để sống chung dưới 1 mái nhà mà xinh kiểu này thì khá là mệt mỏi. Giờ bạn chưa lập gia đình nên bạn sẽ chưa hiểu hết, biết hết được các vấn đề phức tạp xãy ra hằng ngày. Sự mệt mỏi, chán nãn sẽ chồng chất lên bạn nếu như giữa 2 người có những mâu thuẩn và xích mít.
    Nhưng nếu xinh mà biết dung hòa mọi thứ, biết nhường nhịn, biết kìm nén cảm xúc khi mình là người bướng bĩnh khó bảo thì đây là 1 điều rất tốt.
    Hiền lành: Có thể nói hiền lành dể gây thiện cảm đôi với con người ta nhất, đây là 1 trong những đức tính của người phụ nữ nằm trong 4 chữ vàng : “công, dung, ngôn, hạnh”. – mà người phụ nữ Á Đông cần phải có. Nhưng…………
    Hiền lành như thế nào cho đúng nghĩa, hiền lành không phải là cục mịt, mù tịt mọi thứ, mà hiền lành trên sự hiểu biết, sự tinh tế, sự đoan trang, nhã nhặn của 1 con người hiện đại. Sự dịu dàng rất cần đối với mỗi người phụ nữ chúng ta và ngay cả những người nam giới cũng thế, khi yêu nam giới thường ước mơ rằng mình sẽ tìm được 1 người yêu hiền lành, tốt bụng và dĩ nhiên khi về sống cũng rất cần thiết. Nhưng cái đẹp thì không thể bỏ qua được đúng không? Nhưng cái đẹp lại tùy vào từng gốc độ, từng con mắt thẩm mỹ của mỗi người để đánh giá, có thể đối với người này không đẹp nhưng đối với tôi là đẹp? Đây là cái đẹp mang nét “riêng”, còn cái đẹp chung dựa trên tiêu chí của tất cả mọi người khi tất cả nhìn nhận vào 1 con người đều thốt lên rằng “ trông cô ấy thật đep”. Đẹp này được đánh giá khách quan, và nó ghi điểm ngay vòng “sơ khảo”.
    Không xinh cũng không sao, có thể đối với bạn là ‘có sao’ vì bạn nghĩ rằng mình sống cùng 1 người phụ nữ mà chả thấy xinh đẹp gì cả, chán. Thì mình nói rằng tại vì bạn chưa yêu thật lòng hay nói cách khác bạn chưa nghiêm túc về mối quan hệ với ai đó nên sẽ có suy nghĩ như thế, còn nếu như khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng, muốn hi sinh tất cả cho người đó thì lúc đó tự nhiên cái hiền lành mà còn gọi không được xinh đó sẽ tự nhiên đáng yêu hơn bao giờ hết.
    Mình biết ngay cả khi bạn viết lên topic này thì tình cảm với bạn cùng cô gái 3 tuổi đó chưa sâu sắc lắm, nếu như mình yêu thật lòng thì mình sẽ đến với người đó bằng sự chân thành, có thể nàng bướng bĩnh như biết đâu trong sự bướng bĩnh đó lại có nét đáng yêu và hồn nhiên thì sao? Và cũng có thể sự hiền lành của 1 ai đó làm cho bạn cảm thấy rất mệt mỏi vì lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời?
    Bạn ah! Tình yêu đôi lúc mình có thể lựa chọn, nhưng đôi lúc lại không thể lựa chọn được. không phải là mê tín nhưng mình nghĩ 1 phần là do duyên số. Vì từ bản thân mình mà ra, đôi lúc mình tìm được người phù hợp với mình thì lại không thể đến được với người đó và tự nhiên cơ hội lại vụt mất, nhưng biết đâu được trong 1 chớp nhoáng nào đó mình gặp 1 người có thể đối lập với mình rất nhiều thứ nhưng mình lại đón nhận tình cảm và đi đến 1 kết thúc tốt đẹp với họ thì sao?
    Tất cả mình muốn nói với bạn 1 thông điệp đó là : dù ta ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nhưng 1 khi có cơ hội đến thì phải biết túm lấy và nắm giữ nó, đừng cho nó tuột khỏi tay để sau này lại hối hận.
    Khi yêu thì sao cũng được, nhưng khi tìm người để lấy làm vợ thì bạn nên cân nhắc kỹ, nhân cách và đạo đức con người luôn là điều quan trọng nhất.

  7. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    =)) hài nhỉ...con này giả nai em ơi...cưa sừng làm nghé...cái loại này sao mà gặp nhiều thế ko biết..mấy chú mới vào nghề thường nghĩ rằng mấy em thế này ngoan thực sự...thực tế thì chỉ là bài của chúng nó để nâng cao giá lên thôi
    P/S tránh xa cái loại gái này ra..đây là loại rất sắt đá (lãnh cảm) lại trọng danh dự bản thân...ai động vào thì khổ nhục:))
  8. dani_filth86vn

    dani_filth86vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi cái mặt khó lắm , ko chơi được đâu . dạy vợ từ thủa còn thơ nên còn chiều hướng + phương án cải tạo , chứ xấu thì chẳng biết dạy cái gì
  9. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Ko đủ trình độ, bản lĩnh có nên lấy vợ đẹp?
  10. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    topic này buồn cười quá mà còn kéo dài đến tận gần chục trang !!!!! Tôi thấy lạ là có người hỏi như vậy. làm như lấy vợ lấy chồng là cái quần cái áo mà hỏi nên mua cái đẹp nhưng nhanh hỏng (đồ TQ) hay đồ bền mà k bắt mắt (đồ VN). bạn này hỏi vậy thì tôi khuyên bạn chẳng chọn ai cả mà nên lấy người nào 2 trong 1 ấy ( xinh vừa vừa + hiền "phải chăng"). đấy là bạn còn chọn được nhé. chứ theo kinh nghiệm thực tế thì nồi nào úp vung nấy thui bạn.

Chia sẻ trang này