1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ?Quá đơn giản!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traixamminh, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ?Quá đơn giản!

    Tình hình nói tóm lại là rất chi là tình hình.Sau khi đã cải trang thành cô bé quàng khăn đỏ âm thầm dò xét từ fo-rum về tình bạn-tình yêu đến fo-rum tục huyền-tái giá và không bỏ qua bất cứ tô-phích nhỏ nhoi nào.Bần đạo nhận thấy một sự thật đau lòng đến với các đạo hữu thương mến trong TTVNOL.

    Có đạo hữu kì công mài mực viết thư,hăm hở lập tô-phích hoành tráng chữ to,có thí chủ còn gửi kèm cả ảnh truyền thần cùng địa chỉ YM.Với mong muốn tìm thú vui thanh tịnh được gọi nôm na bằng cái tên mĩ miều là Gái.Vậy mà,đáng thương thay,sơ yếu lí lịch đăng tuyển thì chỉ nhận được vài cái mặt cười ngô nghê,tô-phích hoành tráng thì xì-pam-mờ vào ném đá,rải đinh,chọc gậy.

    Theo đánh giá chủ quan và khách quan của bần đạo.Các chị em trong phố rùm này,nào thỏ,nào nai,này là mây xanh,kia là nắng hồng,ai cũng xinh đẹp cả,mỗi người một vẻ như rừng hoa khoe sắc dưới ánh nắng mùa xuân.Hê hê hơi sến nhưng tranh thủ nịnh,kiếm tí điểm gọi là rải thính.

    À ơi tí thế thôi,chứ bây giờ chủ yếu nhất vẫn là cái phần chính.Các đạo hữu trong box này toàn anh hùng hào kiệt,vốn chỉ đứng sau box Gái đẹp về mặt hình thức và tính thực tiễn.Nhưng thôi,so với họ thì chúng ta luôn về nhì,bần đạo nói các đạo hữu nghe rõ không lol?

    Chả là thế này,sáng nay,trong buổi đàm đạo với đạo hữu Tóc-lúc-nào-cũng-trọc bần đạo mới giật mìn nghĩ đến 1 cuốn chân kinh do 1 cao tăng (giờ này đã đắc đạo dưới mái nhà tù với 1 quan bà và 2 tàu há mồm) truyền lại cho chúng sinh.Cuốn chân kinh đó có tựa đề:Lấy vợ ư?Quá đơn giản! do nhà xuất bản Truyền miệng phát hành hồi năm ngoái.

    LẤY VỢ!Các đạo hữu đừng quá kinh sợ.Vì chuyện này cũng giống như quai bị,ai cũng phải trải qua ít nhất là 1 lần.Lần quai bị thứ 2 sẽ đến nếu quý đạo hữu tòm tem cô hàng xóm đã có chồng.Và lấy được vợ xinh đẹp ngoan hiền đảm đang,biết phi ngựa thôi tiêu,biết rẽ phải bật xi-nhan phải,chỉ có một cách luyện công duy nhất dẫn máu chạy về não và phát ra 1 thứ chưởng gọi là Tiền.Số tiền mà các quý đạo hữu có được trong tài khoản sẽ tỉ lệ thuận với nhan sắc của vợ tương lai.


    Chuyện thì dài lắm,đầu đuôi thế nào thì bần đạo ta sẽ kể cho các đạo hữu nghe phần giữa.Đó là khâu quan trong nhất:Cày tiền.Nếu luyện tấp thành công,các đạo hữu sẽ tăng thêm một bước tiến mới để gia nhập đạo thờ bà.Nếu không thành công,đọc đến cuối sẽ rõ:


    + Mang xe máy ra Đặng Dung, chọn chế độ random vào 1 cửa
    hàng có tọa độ random, rồi click vào anh chủ cầm đồ. Anh ta
    sẽ đưa cho bạn 1 số ngân lượng tương ứng với đời con
    tuấn mã bạn đang sử dụng
    + Mang số ngân lượng đó bạn chạy về cuối phố gặp anh bán nước
    (tọa độ lề đường Đặng Dung tiếp giáp phố Châu Long)
    + Click vào ông bán nước. Ông sẽ bảo " Chào chú, lâu lắm
    ko thấy tái xuất giang hồ, mất tích từ hồi ăn con 68 hai trăm
    điểm." Sau đó sẽ đưa cho bạn 1 cốc nhân trần, 1 cái kẹo
    lạc, 1 điếu thuốc vina và một quyển bí kíp võ lâm mà ông âm
    thầm sưu tầm
    + Sau khi nghiên cứu bí kíp, bạn đã hiểu ra vấn đề. Bạn thò tay
    vào túi rút ví( tọa độ nằm trên mông bên phải cạnh mông bên
    trái) kiểm tra tài khỏan và số ngân lượng trong ví rồi đưa
    hết cho ông bán nước rồi đưa ra 1 message cho ông ta" cho em con
    xx 1000 điểm"
    + Click vào ông bán nước, ông sẽ đưa mình 1 tờ giấy, và với một lời
    hứa " con cua ông em đẹp đấy, chuẩn, chỉ việc lĩnh"
    + Đợi đến 7h15, đi ra nhà văn hóa thanh niên Tăng Bạt Hổ
    (tọa độ: tầm này cần đék gì tọa độ, cứ soi trên bản đồ, chỗ nào
    đông nhất, nhiều thằng mồm chữ o, chân chữ y nhất thì chính là
    chỗ đó).
    + Đợi đến 7h30, bạn kiểm tra trong ví lấy ra 500 lượng rồi click
    vào thằng bán kết quả nó sẽ đưa cho bạn 1 tờ giấy
    + Lôi tờ giấy ra, so với mẩu giấy ông bán nước đưa cho lúc chiều

    nếu thấy trúng===> ra ông bán nước lấy tiền===> lấy vợ ngon

    nếu ko trúng====> bán máu===> về quê mở cửa hàng sửa chữa máy bay rơi đầu làng

    P.S:Bần đạo sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào vì bí kíp này là của vị cao tăng đắc đạo như đã nói ở trên(dòng từ trên xuống).hơ hơ!

    Chào thân ái và quyết thắng!
  2. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một nạn nhân của internet.
    Tưởng nội dung gì ghê gớm đây, đọc xong thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra ^ _^
  3. Renzo-Piano

    Renzo-Piano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hà hà...
    Lão phu Renzo ta thấy sư cụ cũng đang cùng cảnh ngộ với huynh đệ thôi. Chẳng phải sư cụ đã ra sức cải trang vi hành, dò la tin tức, thuê cả thám tử, diễn văn phát biểu, hịch sớ đì đùng. Thế mà vẫn chưa có quả ngọt sao? Thật tiếc lắm thay !
    Bí kíp sư cụ thì dài, lão phu thấy chung quy lại là chữ Tiền. Đúng là quá đơn giản với ta! Renzo ta đã có quá khứ vẻ vang, từng trúng số 2 lần (1 lần 100K, 1 lần 200K), hiện tại có bất động sản (2m2 để dành ở Văn Điển và 1 cái chòi ở đảo hoang), có cổ phần ở VBC (Vẽ Bậy Corporation). Tương lai sẽ sắm thêm chiếc xích-lô máy cho thêm phần hoành tráng. Lo gì không lấy đưọc vợ? Không biết có phải vậy không bớ sư cụ?
    Lão phu ta dựng cờ cầu thê, anh thư nữ hiệp đi qua đi lại thì mời vào. Có bánh mời bánh, có trà mời trà, có rượu thì nâng ly, có thịt thì phá mồi, có ghế mời ngồi. Nếu cùng chung chí hướng thì đóng cửa kéo cờ vào phòng trong hàn huyên đàm đạo. Há chẳng phải là một niềm vui sao? Tri âm tri kỷ đâu phải dễ tìm, chỉ sợ lòng người nản chí.
    Ta mong sư cụ cũng bền gan phấn đấu mà tìm kiếm giai nhân. Mời sư cụ một chung này để thêm phần phấn chấn.
  4. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Văn phong hay vote 5 sao!
  5. xmodeus

    xmodeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình chưa phải lo chuyện này may quá he he he
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chú này lập title nào của topic cũng hay ho gớm
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hic, hóa ra chơi game ol nhiều thì sẽ bị cúm à?
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 29/03/2007

Chia sẻ trang này