1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Một hôm giữa trung tâm thành phố mọc lên 1 toà nhà rất to..đẹp, sang trọng với tấm biển ước chừng khoảng gần chục mét vuông: Nơi chuyên cung cấp VỢ như ý.
    Trời ơi là đất, khỏi nói cũng biết mức độ đông đúc của dân cư tập trung trước cửa nó như thế nào........(thể nào chả có mấy ông ở đây....hehe). Nghe giang hồ đồn đại là vé vào cửa cũng đắt phết..đâu khoảng 2 bữa bia...Xời có đáng là bao, khi mà đạt được đúng nguyện vọng. Thế là .....cứ thế mua vé vào.
    Sau khi cầm được vé , đi vào trong có 2 cửa : 1 bên ghi là trẻ, 1 bên ghi : không còn trẻ. à đương nhiên là các chàng mở cái cửa trẻ rồi. tiếp theo vào trong lại thấy 2 cái cửa nữa : Giàu và Không giàu. E hèm.....ừ thì không tính toán ở đây, đấy cụ thể là vé đắt thế còn mua được nữa là.....dưng mà không nghèo vẫn tốt hơn...thế là cánh cửa Giàu được mở tiếp. laichựa thấy vợ mà lại cửa nữa này.....Hiền dịu và Không hiền...tiếp theo là Đẹp và Không đẹp, Chăm chỉ và Lười biếng, ............cứ thế 2 cái cửa cuối cùng.
    Sau khi sự lựa chọn cuối cùng được mở ra............oà là 1 tấm gương sáng bóng :
    ĐỀ NGHỊ SOI GƯƠNG XEM LẠI CHÍNH MÌNH!
    hehe........
  2. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì những lý do cỏn con này mà anh MB ko muốn chữa bệnh thì...... thôi, chúc anh hạnh phúc
    P/s: Nếu có lúc nào đó anh nghĩ lại ý, thì... hihihi
  3. odd_girl

    odd_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hhe...he....điều này rất dễ xảy ra vì theo tin đài 000 thấy dự báo rằng đến năm 2xxx nào đó ........nữ giới ít hơn nam giới rất rất nhiều.......và lúc đó các anh như MB nhà ta thì cứ gọi là ở giá.........
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cần gì đến năm đó, giờ đang thế rồi.
    --------------------------------------------------

    Hồng Hồng, Tuyết Tuyết
    Mới ngày nào còn... chưa biết cái ...chi chi
    Mười năm...năm thấm thóat có xá gì
    Ngoảnh mặt lại ...cái gì cũng biết (ự ự ự)

    Thử cưa sừng...
    -Già quá rồi đấy mày ơi.
    -Già là già thế nào.
    -Chứ còn k .
    -Già mà hứng lên vẫn còn phi xe máy 300km để...đi chơi à?
    -Ham chơi kiểu đó chẳng chứng minh được gì cả.
    -Già mà đi nhậu về nửa đường vừa lo tường đè vừa ông ổng hát kìa con **** vàng.
    -Xời, ông nội tao giờ...cũng thế. Tao hỏi mày ông tao trẻ hay già?
    Thằng bạn hẩu ngồi bắt chéo chân trên bàn nhịp nhịp, mắt hấp háy 1 cách đắc chí. Ta cáu tiết:
    -Vậy tao hỏi mày, căn cứ vào đâu mà nói tao già hử thằng kia?
    Thằng bạn lúc này mới chịu hạ chân xuống đất rồi khẽ chồm người vươn cổ về phía ta, cặp mắt vẫn ánh lên vẻ kẻ cả:
    - Mày thử kiểm lại thật xem rồi chỉ cần trả lời tao - đúng hay k? - Ngừng 1 giây để sắp xếp các câu hỏi, sau đó nó tiếp- Bây giờ vào quán, nếu có em nhân viên từ phía sau đưa cho mày menu, mày sẽ mở ngay ra mà k ngó lên xem em nó mặt mũi ra sao. Đúng hay k?
    -À...ừ...cứ cho là thế.
    -Cho là cho thế nào. Tiếp nhé, khi đọc menu mày đọc từ ...bên phải sang đúng chưa?
    -Ừ, nhưng....
    -K nhưng nhị gì cả. Tiếp này, sau khi chọn xong món mày ngước lên nhìn em nó. Điểm để mắt đầu tiên, phớt qua thôi là ...vòng 1 của em. Đúng hay k?
    Lần này ta im luôn, Thằng bạn đắc thắng:
    -Khi em nó trở vào quầy, mày nhòm theo dán mắt chủ yếu vòng 3 đang đu đưa nhưng đầu thì nghĩ đại lọai như: mẹ, chân cong và ngắn thế mà đòi mặc váy bó. Tao nói trúng tim đen chưa?
    -Vậy thì chứng minh cái đ... gì?
    -Mày vẫn chưa nhận ra à, đó chính là biểu hiện của bệnh già chứ còn gì nữa già đâu phải già tuổi già râu mà già trong tư tưởng mày đấy - trong đầu mày bây giờ động đến tiền là... tính tóan, động đến gái là ...đen tối. Lúc trước, mày đâu có thế, đúng chưa?
    Ta á khẩu thực sự. Thằng bạn bồi thêm cú chót:
    -Còn nữa, giờ lúc nào rảnh đầu mày chỉ có nghĩ đến ...tiền, tiền, làm thế nào ra nhiều...tiền. Lần này k cần hỏi tao cũng biết là đúng rồi.
    Ta đành gật đầu, chứ còn biết nói sao. Thằng bạn đột nhiên hạ giọng ân cần:
    -Phải khắc phục ngay thôi kẻo muộn. Bây giờ có 1 cách thế này, tìm em nào trẻ tuổi mà yêu. Khi đó mày sẽ được sống lại thời trai trẻ, sức sống của em sẽ lây sang mày như dịch hạch, mày sẽ thấy đời còn nhiều cái đáng sống hơn nhiều. Lúc đó mày sẽ thấy tiền vô nghĩa với những gì đang được hưởng. Mày ra đường thấy ai cũng như đang cười với mày, thậm chí con chó ghẻ đang gặm xương trong đống rác mày cũng tưởng kì lân.
    Mk, nghe thằng bạn nói văn hoa mà cảm thấy mùi...thối hoắc. Tuy vậy ý tứ nghe chừng cũng xuôi xuôi, nhưng....Đóan được suy nghĩ của ta, thằng bạn tiếp:
    -Con em gái tao....
    -Cái... c...á...i gì? Em gái ...mày? - Ta trợn mắt.
    -Ừ...à...không...kh...ông, ý tao... nó nhưng... k phải là nó - Thằng bạn lắp bắp, hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp 1 lèo như liên thanh - Ý tao nói là: con em gái tao có đứa bạn tên Y ...hay lắm. Để tao nói với nó giới thiệu với mày. Kêu nó rủ bạn nó đi chơi nhân tiện vờ giới thiệu mày từ Nam ra cóc biết gì HN, giờ dẫn đi tham quan cho...bớt ngố. Kinh phí dĩ nhiên...mày lo.
    Ta thở dài:
    -Oe con, chắc mày mắc nợ con em vụ gì giờ lôi tao ra thế thân chứ gì? Nghe câu cuối là tao biết rồi.
    Thằng bạn im bặt rồi chợt bật cười khành khạch:
    -Cbn, đấy là lí do tao k bao giờ chấp nhận mày làm...em rể đấy. Mày hiểu tao quá, nếu lấy em tao thì tao còn đ... gì phong độ anh vợ nữa. Nhưng mày cũng đâu có thiệt thòi gì, dẹp tạm cái tính keo kiệt mày lại 1 thời gian biết đâu việc lại thành. Mày có được con vợ trẻ, tao cũng kiếm được cái đầu heo nấu cháo. Tao thật ghen tị với mày vì mày có được đưa bạn tốt như...tao đấy.
    À, ừ...ừm - Máu "phiêu lưu" nổi dậy, ta gật đại - Cứ theo ý mày đi.
    ( Đi công tác cái đã, về rồi kể tiếp )
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 20/07/2007
  6. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mình nghi lão Mabun này chỉ giả vờ để lừa câu gái thôi, chứ thực ra lão toàn câu kéo kể chuyện thế này rõ là...
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn đọc chuyện của bác vui ngay. Thanks!
    Mong bác cứ viết đều đều cho em hóng
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Một người đà ông mới sáng sớm đã chạy đến nhà thờ yêu cầu được xưng tội ngay lập tức. Đức Cha mắt nhắm mắt mở hỏi anh ta muốn xưng tội gì.
    -Thưa Cha, đêm qua con xxx vợ 5 lần.
    -Như vậy đâu phải là tội.
    -Vâng, con biết. Nhưng cũng phải kiếm ai để...khoe chứ.
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/07/2007
    Được lan_than sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 21/07/2007
  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Đáng iu như bác chủ topic này k lấy được vợ kể cũng lạ
    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 21/07/2007

Chia sẻ trang này