1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anha_chuppy

    anha_chuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai có thằng bạn khác giới thiệu 1 cô bác lại tủm tỉm mà nghĩ thầm " em này trông thì cũng đc, nhưng mà, khiếp con gái con lứa gì mà rót nước thế kia cơ chứ. em kia sao mắt thì đeo kính dày cộp thế kia thì còn làm ăn gì....v...v....
    Hic. đúng là nan giải quá rồi ạ.
    Được anha_chuppy sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 31/07/2007
  2. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Kết mấy bài viết của bác này. Đọc cười vỡ bụng... Vào xếp hàng làm fan hâm mộ cho ông bác thêm quyết tâm: ở vậy cho gái nó thèm...
    Cq mình có một bác cũng người HP, vui tính ghê gớm...
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Không buồn là chàng đã nhiều tuổi
    Không buồn vì chàng mặt đầy râu
    Chỉ buồn thiếp sinh ra quá muộn
    Nên chẳng gặp lúc chàng đang ... sung.

    Đúng là...chết tiệt
    - Không ngờ anh có cô con gái xinh quá, chắc đang học đại học?
    -Ừ, đứa lớn đấy. Đang học kinh tế năm cuối. Chào chú chưa con?
    -Dạ, lúc chú mới vào con chào rồi.
    -Cháu nó chào lúc nãy rồi. -Quay sang cô "cháu" - Xinh quá. Có làm con dâu chú k?
    - Thôi uống nốt ly đi mày. Ế sưng, chưa vợ, chưa con bày đặt nhận dâu với chẳng ria.
    -Hơ, anh này. Việc có vợ hay chưa là việc của em, còn có nhận em làm bố chồng k là việc của cháu nó. Anh can thiệp sao được. Thế nào cháu?
    -Hihi, dạ, cho cháu ... nghĩ thêm.
    .......
    Đọan đối thọai trên diễn ra giữa ta, lão chủ đầu tư già chát ( Trong công việc -theo thông lệ, bất cứ ông nào dưới 70 đều là "anh" xưng "em" tất ) và cô con gái răng khểnh, mắt nâu xinh xắn của lão mới đi học về vào buổi sáng.
    Đến chiều, đang vui vẻ ư ử hát cho cảnh cô đơn thêm nhuận sắc, chợt có tiếng điện thọai véo von. Thằng bạn (lại 1 thằng bạn nữa ) kêu nheo nhéo:
    -Ra SGP uống cafe. Có chuyện này tao muốn nói.
    -Có gì nói mẹ luôn đi, tao còn mải ... bận.
    -Thôi bố, bận ...ngủ chứ đ... gì. Việc liên quan đến công việc sau này chứ đùa à. Ra lẹ lẹ đi - K cần nghe ta trả lời nó đã cúp máy cái rụp.
    Ra thì ra, đằng nào việc cũ cũng đã xong, việc mới chưa tới. K biết nó có việc gì mà gấp thế. Vừa rên rẩm vừa càu nhàu, cuối cùng cũng tròng xong bộ đồ vào người. Cẩn thận ngó xuống dưới, chuồng gà đã chốt - Yên tâm .
    - Chị tao gọi điện hẹn tao ra đây lúc 3h để đưa cái mấy đĩa CD. Tao ra sớm ngồi 1 mình chán quá nên lôi mày ra cho vui.- Thằng bạn xấu cười hà hà
    - Vậy mà réo như cháy nhà. Thôi ngồi tiếp đi, tao về.- Ta tự nhiên cáu tiết.
    - Ấy, đừng chứ. - Thấy sự cương quyết của ta, nó hạ giọng tìm cách dụ khị - Đằng nào cũng ra rồi, ngồi tiếp đi. Tí chị tao đến, tao giới thiệu cho.
    Lại 1 thằng thích làm mai. Tính đem nữ sắc làm nhụt chí anh hùng.
    - Thôi mày, mày trông xấu hoắc, chị mày chắc chẳng khá hơn. Đến giờ lại còn chưa chồng chắc hâm mẹ nó rồi lại còn định dí cho tao.
    - Bậy nào, chị họ chứ chị ruột cóc đâu mà. Ờ mà vừa nói Tào Tháo là Tào Tháo tới, bả tới rồi kìa.
    Ta quay lại mắt chợt mở lớn.
    -Chào....cha. Cha mới tới. - Răng khểnh tóet miệng.
    Ới ông Ma, ông Cô ơi. Sao trái đất k phải hình...vuông cơ chứ.

    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 01/08/2007
  4. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ông thầy bói bảo mình 5 năm nữa mới lấy được vợ
  5. anha_chuppy

    anha_chuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    hehe. chúc mứng bác
    có lẽ người tiếp theo sẽ là 1 oliver bác nhờ
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    "Bố chồng" gặp "nàng dâu"
  7. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em tò mò đoạn sau cơ... Bác kể tiếp đi ạ. Có hậu ko bác?
  8. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chị hóng quá
  9. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mabun sắp phải dừng câu chuyện bịa đặt tâm sự trai già rồi vì bị vợ sắp cưới nắm tóc bắt đi nấu cơm
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có hậu chứ, làm sao mà k có hậu được.
    1 cái happy end mĩ mãn.
    Bằng chứng rõ ràng là MB vẫn đang ngồi tiếp tục ca cẩm lấy vợ sao khó thế đây này.

Chia sẻ trang này