1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________________________
    Bạn này có avatar giống hệt mặt dây chuyền của mình.
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng khen bác rồi.Giờ nếu khen nữa chắc vô duyên.Nhưng đúng là ko khen ko được
  3. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải khẩu khí của trai HP đâu nhỉ!!?? Cuối tuần mà bác này ko có thêm bài nào nhẩy!!?? UP lên cho bác nhớ. he he
  4. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ***, đọc truyện của bác thấy thoải mái quá cho em ké phát
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Bác MB kể chuyện duyên nhờ :D .Thật " hâm " mộ
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Một chuyện ta chứng kiến, nói ảnh hưởng đến ta cũng được, mà k cũng đứng luôn.
    Quyết một trận quét đời nô lệ
    Quăng máu xương phá bỏ xiềng gông.

    (Bà má Hậu Giang - TH)
    Một cuộc cách mạng.
    Mỗi khi ta bay ra HN là có vụ tụ tập chiến hữu cũ. Mỗi khi tụ tập chiến hữu cũ là thường có nhậu. Sau mỗi cuộc nhậu là có thêm kế hoạch 2 rồi 3...Nhưng dần dần sau này các bước 2,3...tiếp diễn cứ ngắn lại tỉ lệ thuận theo độ dài thời gian "có gia đình" của (hầu hết) đám bạn - cái lũ đang được các mụ vợ đưa dần vào khuôn khổ một cách ngọt ngào đáng sợ.
    Lần này k ngoài qui luật, cuộc nhậu sắp tàn là 1 số chú đã nhấp nhổm...Chỉ có điều, chẳng chú nào muốn làm người đầu tiên bởi sĩ diện. Nhưng, chẳng phải ta mà hầu hết mọi người đều cảm thấy có gì khang khác, gì vậy nhỉ?
    Tuy k ai nói với ai, nhưng mọi người cùng có 1 đáp án, mọi ánh mắt đổ dồn vào thằng T- cái thằng đang thản nhiên "soàm soạt"," ừng ực" giữa đám quần hùng phần đông đã buông đũa. Làm sao k lạ, bởi thằng này 100% anh em đều nhất trí sẽ "trường sinh bất lão" sau lần phát ngôn: vợ tuy k sinh ra ta nhưng có công nuôi nấng giáo dục ta, ta có được ngày hôm nay là nhờ có vợ. vì vậy ta phải có...hiếu với vợ ta., chưa bao giờ T dám về nhà sau 7h30 tối. Vậy mà lần này...đã 9h mà gã vẫn thản nhiên như ...mới tinh mơ?
    -Ê T, hôm nay uống nhầm thuốc à?- Thằng H, cái thằng láo toét nhất hội phát pháo đểu - vợ mày đang cầm roi đợi sẵn nhà kìa.
    Có tiếng cười lác đác trong đám bạn. K thèm trả lời ngay, T đưa li bia lên làm 1 hơi rồi khà 1 tiếng rõ to. Im 1 giây rồi "ợ" thêm 1 tiếng to k kém sau đó mới thong thả ngôn:
    -Đ... phải kích, hỏi trong đây thằng đ... nào dũng cảm trước mấy con gấu mẹ vĩ đại ở nhà. Hic - Tao, mày, thằng kia, thằng kia nữa...Hoạ chăng có thằng MB là k bởi nó đã có đ...đâu mà sợ. Cái chính là phải sợ làm sao để vợ nó phải... nể, phải phục mới hay.
    K khí trong phòng bỗng vỡ oà. Cả lũ cười hô hố, văng tục nhặng xị:
    -Cbn, sợ còn...sĩ.
    -Hic, tao...cóc sợ đấy, ờ, sao nào.
    -Bố tổ, phét vừa thôi mày. Hoành tá tràng cũng phải phải thôi mày.
    -Đ...ai chẳng biết mày nể vợ nhất bọn mà còn lắm chuyện.
    .........
    Đợi mọi người im bớt, thằng T gõ đũa:
    -K tin chứ gì. Được, nhân hôm nay có thằng MB ra đây, cả bọn hoành tráng 1 bữa. Thằng nào về trước là hèn. OK.
    -Mk, tao sợ mày là thằng về đầu tiên. - lại thằng H chọc ngoáy.
    -Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy đánh cược, thằng nào về sớm nhất chi toàn bộ kinh phí cho lần giao lưu sau đồng thời phải cầm li đến từng đứa: con mời bố. Chịu k? Thằng nào sợ giờ rút lui vẫn kịp.
    Sự tự tin bất thường của thằng T làm cả lũ choáng lẫn tò mò. 1 đứa bắt nọn:
    -Vợ mày về ngoại rồi nên mày to còi chứ gì?
    -Bậy, vợ tao đang ở nhà chứ đi đ...đâu. K tin, gọi về nhà tao xem người bốc máy có phải vợ tao k?
    Mk, vậy là thằng này bữa nay ăn gan gấu thật. Nó còn vậy, chẳng lẽ mình thua nó thì hèn quá - chắc cả lũ nghĩ vậy nên k ai phản đối. Cuộc vui lại tiếp tục. Phần nhờ hơi men, phần cậy bầy đàn, sự gượng gạo dần chuyển sang sảng khoái thật sự. Hết nhậu sang hát, hết hát lại...nhậu tiếp. Cả lũ hình như lâu lắm mới được thoải mái như thời ...chưa vợ. Từ lời thách đố của thằng T- cái thằng bắt đầu được đám bạn nhìn bằng con mắt vị nể thực sự, sự tự tin lan đến từng đứa. Thằng H đứng dậy lè nhè vỗ vai T:
    -Đúng là thời thế xuất anh h...ù...ng. Hic. Mày ...giỏi thật đấy T, từ lâu rồi, hôm nay mới thấy thoải mái thế này.
    (Hị hị, đang viết về nhậu lại có bạn rủ nhậu, quá đã. Nhậu đã, kể sau)
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 08/08/2007
  7. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhanh về còn kể tiếp anh ơi
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nhậu xong còn xỉn, bao giờ viết tiếp được đây ?!
  9. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nhậu xong rùi bác về viết tiếp đi...thấy bác về vui quá sá ko xỉn bác nhỉ...chỉ hơi tây tây viết nó càng nuột
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay
    vote 5*

Chia sẻ trang này