1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà giống em thế ko biết, chỉ thay chữ vợ của bác thành chữ chồng của em thôi.
  2. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Bác viết tiếp đi.
    Lúc này mà được đọc bài mới của bác thì hay biết mấy
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ đó. Chưa kiếm được em gái cùng trình nên có bệnh phải vái tứ phương - Trên ttvn là 1 phương , biết đâu... vừa kiếm được xương sườn thất lạc, vừa được mấy câu khen nịnh - đúng sai đâu k biết nhưng nghe cũng sướng cái lỗ nhĩ, đủ để 1 cái chân ... rung bần bật.
    Một cuộc cách mạng (tiếp)
    Cuộc vui dù lâu mấy cũng đến lúc phải tàn. Lúc này, sự phấn khích được sự trợ giúp của men đã lên đến cao độ, thằng H hùng hổ:
    - Thôi, chúng ta kết... thúc ở đây. Hôm nay nhờ thằng T mà tao được sống lại thời kì hoàng kim khi còn độc thân - thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, đi chơi chỉ về khi đã chán. Thật...tuyệt...vời. Nghĩ lại thời gian qua, sao tao thấy mình...hèn. Tao tuyên bố, cách mạng. Cách mạng muôn năm.
    Cả lũ ngơ ngác:
    -Cách mạng cái quái gì cơ.
    -Mày muốn cách...cái mạng ai.
    -Mày xỉn quá rồi.
    ............
    Thằng H loạng choạng đứng lên:
    -Mk, Đúng là lũ...dốt, nói mãi thế mà k hiểu. Cách mạng là .... cách mạng chứ còn là cách...chó gì chứ. Từ ngày mai, tao sẽ đòi lại thứ đã từng thuộc về tao mà tao lại...từ bỏ. Đó là tự do.
    Trước mọi cặp mắt kinh hoàng của lũ bạn, y hức 1 tiếng khủng bố rồi nhìn quanh, sau đó đưa tay phải lên rồi chém mạnh xuống, mạnh đến nỗi tí nữa thì ngã sấp mặt :
    - Từ mai thôi, à k, ngay từ bây giờ, tao sẽ đấu tranh đòi lại tự do, vợ sẽ chỉ là...vợ chứ k còn là...mẹ tao nữa. -Quay sang thằng T đang ngồi lơ mơ, thằng H chộp mạnh 2 tay lên 2 vai y lắc mạnh - T, mày đã mở mắt cho tao, mày cũng thật t...u...yệt.
    Nói dứt lời, H bất ngờ vươn mỏ hôn cái chụt vào má T khiến má tên này đã bóng mồ hôi lại thêm bóng...mỡ. Lúc này, tất cả như tỉnh rượu đồng thanh cất tiếng hoan hô:
    - Hoan hô, đúng lắm. H, tao theo mày.
    -Tại sao tao lại k nghĩ ra nhỉ. Đúng là lấy vợ đâm...ngu đi.
    -Yupi, hay, tao cũng cái gì nhỉ,ừ... à cách...mạng.
    -Ôi, tự do 2 tiếng ngọt ngào.
    .......
    Thằng T lúc này mới tỉnh hồn lại sau cái hôn bất ngờ của thằng H mới từ từ đứng lên:
    - Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, các cụ dạy cấm có sai. Vậy mà chúng ta k chịu làm theo nên giờ đã muộn. Nhưng k sao, muộn còn hơn quá muộn. - Dừng 1 tí cho tiếng vỗ tay lắng xuống, T tiếp - Nếu chúng ta đồng lòng, thì...cbn, gạo ắt thành cơm. Còn bây giờ, giải tán, ai về nhà nấy còn..... nổi dậy.
    Sau khi né khỏi cái hôn tiếp của thằng H lúc này đã quá phấn khích, thằng T tiếp:
    -Giờ tao đưa thằng MB về chỗ nó. Thằng nào còn tỉnh kè thằng xỉn về. Ngày mai là chủ nhật, 8h sáng tập trung ăn sáng chỗ thằng MB rồi tổng kết thành quả bước đầu, OK.
    Cả bọn bá vai bá cổ ra bãi xe, hầu hết đều lảo đảo nhưng hào khí ngút trời, cự cãi om xòm, có thằng còn hát váng cả quãng đường khi đó đã vắng hoe.
    Thằng T chở ta cả 1 quãng dài nhưng k nói lời nào mà có vẻ hơi trầm ngâm. K muốn cắt ngang dòng suy nghĩ thằng bạn, ta ngó quanh chợt nhận ra... có điều lạ:
    -Ê, nhầm đường rồi mày. Về chỗ tao phải rẽ đoạn trên kia, quay lại quay lại...
    -K nhầm đâu, qua chỗ tao trước đã.
    Quái, giờ này muộn cha nó rồi còn nhờ vả quái gì- ta nghĩ thầm. Chợt thằng T phanh giúi dụi trước 1 chung cư rồi quay lại:
    - Nhà tao mới chuyển đến ở đây - tầng 5, chờ tao 1 phút rồi tao đưa mày về. - nói xong, nó rút điện thoại bấm bấm rồi đưa lên miệng -.....Vợ ơi, em ra ban công mà ngó xuống này. Anh chở thằng MB về tận đây cho em chứng kiến là anh k dám nói dối nhé.........Ừ, anh tối nay phải làm xe ôm chở nó đến mấy chỗ quen của nó......Giờ mới xong.....Thì nó mới trong kia ra, bạn bè mấy khi nhờ nhau.....Ừ, anh chở nó về khách sạn rồi về liền....À, em cầm máy nhé, nó muốn cám ơn em này....
    Ta tỉnh cả rượu. Khốn nạn, có nằm mơ ta cũng k ngờ thằng này dám đem mình ra thế chấp cho sự...trung thực của nó. Nhưng nhìn cái mẹt nghệt ra của nó (k bù cho lúc nãy) ta lại thấy ...tội tội. Ta đành cầm máy ngọt nhạt sau khi lườm thằng bạn 1 phát:
    -A lô, anh đây. Xin lỗi em vì đã mượn ông xã em hơi muộn,... đáng ra về sớm hơn nhưng k ngờ ông sếp cũ anh say chuyện quá lại còn mời cả rượu nữa, mãi mới dứt được ra mà về được. Lỗi do anh, tí nó về em đừng mắng nó mà tội nghiệp.
    -K sao đâu anh, anh ấy đi với ai chứ với anh thì em yên tâm. Ngày mai nghỉ, qua chỗ em chơi nhé. - vợ T thản nhiên.
    Sau khi cúp máy, ta trừng mắt nhìn. Nó cười cầu tài:
    - Nếu k nói vậy còn lâu nó mới cho đi. Thôi mà, chỉ có mày ở xa nên nó tưởng mày tử tế chứ còn lũ kia nó nhẵn mặt ra rồi. Cũng nhờ mày tao mới được xổng chuồng 1 bữa, để bữa nào tao tạ ơn, được chưa?À, mà mai chắc tao k đến được đâu, thông cảm nhé. Lúc nào thoát được, tao phôn cho mày.
    K biết nên khóc hay cười, nhưng thôi đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi.
    Sáng ra, theo đúng hẹn, ta nhẩn nha ra quán cafe gần đó ăn sáng rồi uống cafe luôn. 8h rồi... 8h30 rồi... 8h45, vẫn chẳng thấy đứa nào. Định chuồn thì thấy thằng H bước vào nhớn nhác nhìn quanh.
    -Ê, tao đây này - ta gọi.
    -Ừ, ừm,... ngồi lâu chưa.
    -Mk, chờ bọn mày từ 8h, đang định biến thì mày đến. Bọn kia chưa thấy đứa nào. Hay để tao gọi thử xem.
    -Không cần đâu, bọn nó k đứa nào đến được đâu.- Thằng H ngăn lại.
    -Sao mày biết.
    -Ừ, ừm....
    -Kêu đồ uống đi. À, mà sao nóng chết ******* lại quàng khăn làm qué gi - vừa nói, ta vừa giật cái khăn quàng ở cổ nó - Chết cha, mày bị sao thế này?
    -Ư,ư, à .... hôm qua số đen quá, lúc về xỉn quá, tao bị ngã quẹt phải đinh mấy thằng công nhân xây dựng nhà bên cạnh đóng để ... lấy mốc xây.
    Đúng là thằng này số đen thật, đen như quạ trong hầm than đêm 30 mất điện. Đã ngã lại còn gặp phải .... thằng công nhân quá cẩn thận - đóng đến...5 cái đinh thay vì chỉ cần 1 là đủ. Đúng là tội nghiệp.
    (Viết sau khi được lũ bạn ... cho phép. )
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 16/08/2007
  4. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Ko nhịn được, khen bác MB câu nữa vậy. Ha ha ha.....
  5. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh này
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
  7. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay thế này sao có ng chê nhỉ.Đúng là trời chả cho ai hoàn hảo.Bac này đc cái duyên trời cho nhưng lại hơi trắc trở chuyện tình duyên.Âu cũng là lẽ công bằng.Kể tiếp đi bác
  8. nghaimy

    nghaimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ôi! E thích Pác hơn e tưởng....
    Luôn luôn bên... topic của Pác dù it có trôi dạt về đâu...!
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    em công nhận bác MB hành văn cực đỉnh. Truyện thật như bịa, chuyện bịa như thật. Câu chuyện của bác logic và hóm hỉnh. Bao giờ cũng vậy cách kể chuyện của bác gần kết bao giờ cũng có tính bất ngờ nhưng rất đời thường tạo cho cảm giác rất là vui vẽ và dễ chịu. Em nghĩ một người như bác MB sẽ có nhiều người rất thích, chắc tại bác kén quá thôi. Một người đã có sự nghiệp vững chắc lại có duyên kể chuyện, bạn bè nhiều chắc có thể tiêu chuẩn của bác hơi cao. Nhưng em vẫn hy vọng tiêu chuẩn của bác cứ mãi cao vì như vậy bác có thời gian viết tiếp câu chuyện 7 bịa 3 thực của bác. Xin cụng ly với bác
  10. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!
    Các bác giai cũng nhiều tâm sự gớm. Nhân tiện cho em hỏi, trong tất cả các bác, có bác nào hiền lành, tử tế, lịch sự, ngon giai một tí cho em đăng ký 2 bác cho 2 con bạn em. Khổ thân chúng nó, 25 rồi, đang muốn lấy chồng mà chưa có đối tượng. Đảm bảo với các bác chúng nó xinh, ngoan, thông minh, lắm anh để ý có điều chưa gặp được người cùng tần số.
    Bác nào đạt tiêu chuẩn thì cứ mạnh dạn liên hệ với em, chịu khó nịnh nọt em vào, em tạo điều kiện

Chia sẻ trang này