1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này bác MB lười post bài quá
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đang hay thì đứt dây đàn,bác MB có đôi có cặp rồi hay sao mà bỏ bê topic lâu thế nhỉ
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hii....chắc là vậy rùi.......xì gòn đất chật người động......gái xì gòn lại ngọt mà chắc bác Mb bị bắt rùi
  4. sweet_lemon_hn

    sweet_lemon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có thế nào thì bác chủ topic cũng lên tiếng đi chứ
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mabun đi đâu rồi ý nhỉ? Nhớ phết
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lo cày cuốc nuôi thân chứ đi đâu.
    ----------------
    Có duyên lấy được vợ già
    Vừa sạch cửa nhà, vừa ngọt cơm canh

    (ca dao)
    Người đâu gặp gỡ làm chi 2
    Bức xúc quá, bức xúc quá chừng, chịu trận đến nửa ngày mới có cơ hội giải tỏa. Xô cửa xông vào phòng, hất tung đôi dép vào xó cửa, quăng quần dài lên giường, vớ lấy điện thọai rồi phi nhanh vào chốn....yên bình.
    Thật thỏai mái, thỏai mái vô cùng. Lúc này có kẻ nào xông vào gạ đổi ngai vua lấy chỗ ta đang ngồi, kẻ đó sẽ đảm bảo sẽ phải hối hận rời khỏi chỗ đó theo phương ngang ngay tắp lự với vết chân trên mông đầy nghệ thuật.
    Phải công nhận các cụ quá tinh tường khi bình chọn tứ khóai tỉ trong đời người, mà nơi đó là 1 chốn phục vụ tối đa cho 1 trong 4 cái sự sướng khóai đó. Nơi mà ta có thể vừa tuân theo tiếng gọi của thiên nhiên vừa thu nạp thêm kiến thức một cách hữu hiệu trong đống sách báo, tài liệu được bày sẵn la liệt quanh chỗ ngồi trong 1 tầm tay với hay im lặng mơ màng theo tiếng nhạc của nhà hàng xóm:.. có những lúc ta ngồi 1 mình chợt nghe có tiếng em ...
    Không nguy hiểm với sức khỏe vì nguy cơ bị táo rơi trúng đầu như bác Niu để tìm ra thuyết VVHD, đồng thời cũng đủ để giữ tỉnh táo để k lông nhông chạy ra đường mà hét như 1 gã điên giống bác Ác khi tìm ra lực đẩy của nước khi đang tắm bồn. Chỗ đó là 1 địa điểm cực kì phù hợp cho việc nhăn mày bóp trán tìm ra lời giải cho 1 khúc mắc trong công việc 1 cách...an tòan nhất. Đến giờ ta vẫn còn thắc mắc, chủ đầu tư nào đã từng khen nức nở những đề xuất của ta là mới lạ hay đột phá...mà biết rằng những mới lạ hay đột phá gì gì đó hình thành từ 1lần tư duy như vậy k biết có...nhăn mũi hay k?
    Dông dài như vậy bởi k ngờ chốn ấy 1 lần là khởi điểm đưa ta đến 1 cuộc "phiêu lưu" mới - chính lần này đây.
    Sau khi an tọa 1 cách đường bệ, ta ung dung với tay lấy cuốn tạp chí mà lần trước ta đang đọc dở dang đến đọan gay cấn. Bằng động tác nhẹ nhàng nhất có thể, ta giở đến trang cần tìm. Rà ngón tay tìm đúng chỗ đánh dấu, ta thở 1 hơi chuẩn bị tận hưởng cuộc....thì ....
    MK, cái điện thọai chết tiệt chợt véo von phá vỡ khung cảnh... thơ mộng. Cay cú với tay lấy của nợ đó, ngó vào màn hình đang nhấp nháy tên 1 thằng bạn.
    Cbn, gọi lúc nào đ... gọi lại nhè đúng lúc này. Đã thế... kệ *******, kêu chán thì thôi chứ gì. Quả nhiên, hồi chuông có dài cũng phải đến lúc im. Ta định khôi phục lại cái sự sung sướng khi nãy thì cái điện thọai lại rung lên bần bật - vẫn thằng láo tóet đó. Nếu k là của 1 đống tiền chì chắc ta đã tương thẳng nó vào tường rồi. Đã thế bố thi gan tiếp xem thằng nào chịu thằng nào. Hồi chuông lại im, biết ngay mà hehe. Chưa kịp thỏa mãn với chiến thắng, cái của nợ lại lên tiếng, lần này có vẻ thống thiết hơn. Đã định đấu tiếp nhưng chợt ta chột dạ, nhỡ đâu có chuyện gì thì bỏ mẹ. Đành hõan cái sự sung sướng lại vậy.
    - À lố.
    -Mày đang làm gì đấy?
    -Hỏi ngu, đang nói chuyện với mày chứ đ... gì.- k lẽ nói đang...ấy
    -Vậy sao vừa rồi k chịu nhấc máy?
    -Bố tổ, thì nhấc rồi còn gì. Có gì vào đề luôn đi, tao còn...bận.
    -Tao nghe bọn nó nói dạo này mày đổ đốn lắm rồi, k còn biết liêm xỉ gì nữa.
    -Thằng nào nói thế, mày đập phù mỏ nó cho tao - đang sướng bị phá bĩnh lại thêm thông tin này nữa, ta đâm cáu - À mà sao mày nói thế?
    -Ừ thì...- thằng khỉ đó vẫn ngân nga k chịu nói ngay.
    -Có gì nói cha nó đi, sốt ruột. - ta gắt - nếu k tao cắt máy đây.
    Thằng khỉ cười khình khịch:
    -Đừng nóng chứ. Chúng nó nói mày ế quá đâm...cuống, mở cả 1 topic than vãn nhằm lừa đảo mấy em mới lớn ngơ ngơ và mấy mẹ xề văn phòng rách chuyện suốt ngày buôn dưa với nhau chưa đủ còn lên mạng buôn tiếp. K những thế, mày còn lôi cả bạn bè ra bôi nhọ để mua vui cho đám đó nữa. Mày hết thuốc chữa rồi.
    -Tưởng gì, chắc lại đám thằng T, H, K... nói với mày chứ gì? Mày cũng tin mấy mồm thằng đó à?
    -Tao chưa tin ngay đâu, nhưng khi bọn nó cho link tao vào đọc thì...mày nói gì đây?
    -Mày đọc rồi thì còn nói cái cóc gì. Nhưng tao có nói oan cho bọn nó đâu.
    -Lại còn k? Như vụ thằng L, nó ấm ức vụ nó đi công tác NĐ 2 tuần. Vậy mà mày bịa là nó phải trốn lên Mù Căng Chải để trốn cái Y 6 tháng trời làm cái K em nó cười trẹo cả quai hàm.
    -Ừ...thì...tao đã nói là có ...2 phần phóng đại còn gì nữa. Mà thôi, còn gì nữa k, tao cúp máy nhé.
    -Từ từ, tao đã vào chuyện chính đâu.
    -Thì vào cha nó đi, lòng vòng mãi.
    (Còn tiếp)
    Đi cày đã, rảnh buôn tiếp.
    Mà trong số người chui vào đây k lẽ k có tên nào giống mình hay sao? Tâm sự đi để học tập kinh nghiệm với chứ.
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thế này thì chị em trên Tâm sự này còn chạy theo bác dài dài, không lẻ loi được đâu bác ơi, hí hí
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác....đọc đến chỗ bác à lố...làm em tí nữa sặc
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Người đâu gặp gỡ làm chi 2
    (tiếp)
    Khi ta bước vào quán cafe, lúc này đã đông khách lắm. Nhưng ta vẫn nhận ra đối tượng cần gặp qua dáng vẻ tự tin của 1 người ý thức được sự thế mạnh bản thân. Nàng ngồi một mình cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn xuống dòng xe xuôi ngược dưới đường, tay phải vẫn khuấy nhẹ li nước cam trước mặt 1 cách hờ hững. Tất cả con người từ ánh mắt đến tư thế đều toát lên 1 sự thảnh thơi kì lạ, dường như k có gì khiến nàng có thể bận tâm hay chú ý. Nhưng chính sự hờ hững đó lại khiến cho những kẻ như ta chú ý đến nàng nhiều hơn.
    Khẽ tiến lại gần, ta gõ nhẹ ngón tay xuống bàn để gây chú ý. Nàng quay lại nhìn ta với ánh mắt dò hỏi. Ta choáng người, mọi lời định nói chợt như rủ nhau trốn mất hút trước đôi mắt đẹp mê hồn. Nàng cười nhẹ như đã quá quen với tình cảnh này nên chủ động hỏi trước:
    -Xin lỗi, có gì k anh?
    -À...ừ...không có chi, tôi chỉ muốn hỏi...ư ...bạn có phải là N, chị của B ngoài HN k ?
    -Vâng, đúng rồi, có gì k anh?- Nàng khẽ nhíu mày.
    -Tôi là người khi sáng gọi điện cho bạn. B nói ngày mốt là sinh nhật bạn nên gửi tôi quà sinh nhật trước vì k vào được.
    Im lặng 1 giây:
    -Vâng, cám ơn anh. B cũng gọi điện có nói. Cám ơn anh.
    Không biết ta có nghe nhầm chữ có nói kéo dài hơn bình thường chút xíu hay k? Nhưng mười phần chắc chín ta biết thằng bạn đã nói gì về ta qua cuộc điện thoại đó. Điều đó biểu hiện rõ qua ánh mắt chỉ 1 giây thoáng qua trước khi trở lại vẻ bình thản như cũ. Một thoáng thất vọng của quá trình chờ đợi 1 hoàng tử oai phong cưỡi bạch mã, kết quả là thấy 1 gã tiều phu béo ú nếu cưỡi phải cưỡi cỡ bạch...tượng (chứ mã nào mà chịu nổi ). Cuộc gặp đã bắt đầu "ngọt ngào" như thế.
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Theo mạch của MB cũng có chuyện để kể .
    Ta là một kẻ lang thang , lang thang theo đúng nghĩa trong công việc phải di chuyển nhiều nơi , nhiều chốn và bản chất ta thích du lịch , khám phá nữa .
    Có câu " cơm đường , cháo chợ vợ người ta " . Hai vế đầu thì đúng , còn " vợ người ta " thì là của người ta chẳng phải của mình .
    Thế nên đã bước sang tuổi 30 ta vẫn " cơm đường , cháo chợ ....."
    Biết ta lên công tác CB , thằng bạn cho ta số điện thoại một em . Nó luôn khen gái CB xinh , em đó đẹp lắm . Thì bản thân ta cũng biết la con gai CB xinh và uống rượu giỏi .
    Có số rồi ta háo hức lắm . Nhưng chờ những một tuần nữa mới lên đường mà .
    Công việc đầu tiên là làm quen qua điện thoại .
    Nhắn tin đò đưa , xong gọi điện nói chuyện .
    Nghe giọng của em ngọt ngào biết bao . Mà có những hôm em nhắn tin gọi điện cho mình tới tận khuya , khuya lắm .
    Tình hình cả tuần tối nào cũng liên lạc với em , ta mong chờ ngày lên đó quá .
    Ngày đó cũng đến . Ba lô lên đường .
    Hành trình hơn 300km . Núi rừng , đèo dốc , sông suối trải dài theo hành trình ta đi .
    Mệt lử , háo hức muốn gặp em .
    Công việc rồi cũng xong . Ngồi cùng mấy người thằng bạn cũng là dân lang thang trong quán cafe đợi em .
    - Hẹn em nào mà bồn chồn thế ? ( Chúng bắt thóp ta rồi )
    - Bí mật . ( Nói là bí mật nhưng dè chừng bọn này , chúng lên công tác đây thường xuyên hơn mình và có thằng ở đây cả tháng - trong đầu nghĩ như vậy )
    Ta miên man nghĩ , không biết em nè ntn ? nghe giọng thì hay lắm , bạn nói cực xinh .......
    - ( Reng reng reng ) Alo , anh ra đón em . Anh ngồi chỗ nào ?
    ( Cái thân hình đang tăng cân vùn vụt vì bia của ta bật dậy )
    - Em mặc áo gì , đi xe như thế nào ? Anh đang đi ra ngoài đường .
    - Em đi xe wawe , áo ..........
    - Ừ , anh thấy em rồi .
    Trước con mắt to mò dõi theo của đám khách toàn đàn ông trong trong quán , ta đi bên em vào quán .
    Em vào cuộc chuyện trò và bắt nhịp cùng mấy anh bạn ta khá hanh . Thì ra là biết nhau cả .
    Em xin phép ra về , ta cũng chẳng nói được gì . Khi đang hành trình 8 tiếng trên otô lên đây ta hình dung ra bao cảnh . Tóm lại toàn cảnh bị ảnh hưởng của film ảnh :D
    Thằng bé đi vào với đám lang thang . Chúng cười ồ cả lên .
    - Tưởng ai ?! Tao cũng có số em đó nè .
    Nghe chúng kể về em nối tiếng ở đát CB này mà choáng .
    :D góp chuyện theo MB tí vì .......... sao sẽ nói tiếp .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 20/09/2007

Chia sẻ trang này