1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dietphatxit

    dietphatxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không buồn cười tẹo nào.Thấy thương MB quá.
  2. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tôi có lẽ cũng đang trên đường trở thành 1 anh MB thứ 2 mất. Nhớ lại hồi 22 - 23 tuổi, lập "Kế hoạch lấy vợ 5 năm lần thứ nhất" mà lòng tràn trề niềm tin và hy vọng. Giờ tôi bắt đầu triển khai năm đầu tiên của "Kế hoạch lấy vợ 5 năm lần thứ 2". Cái thằng Cupidon nó bắn hạ hết đám bạn xung quanh rồi. Chỉ còn trơ lại mình tôi. Mót quá anh MB ạ !!!
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Người đâu gặp gỡ làm chi 2
    (tiếp nữa)
    Sau cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc đó, công việc cuốn ta suốt chiều và chỉ trả ta về nhà khi đã....lử đử. Kẹp cuốn tạp chí mua từ sáng mà cả ngày k có cơ hội đọc vào nách rồi lê bước vào chốn...bình an.
    Khi đã yên vị, thở 1 hơi dài khoan khoái, mặc kệ bản năng thực hiện thiên chức, ta lần dở đến trang đăng câu truyện trinh thám kinh dị tiếp theo số trước. Đây rồi, liếc nhìn hình vẽ minh hoạ vẽ 1 cô gái bị treo cổ tóc tai rũ rượi nhưng lại đang...cười nhăn nhở - dấu hiệu 1 phần tiếp đầy gay cấn.
    ....Gã thám tử tư cau có bước vào trong gian phòng trống với những bước chân nặng nề. Dấu hiệu căn nhà có sự hiện diện của con người chỉ là những vết máu loang lổ còn chưa khô hẳn vung vãi quanh chiếc điện thoại nát bét trên nền nhà. Bất chợt chiếc điện thoại rung lên bần bật rồi đổ chuông ....
    ten ten, ten tèn ten tén ten, ten...

    Cbn, sao giống bộ phim the ring quá vậy. Xem đến ma là ma chui ra, đọc đến điện thoại reo là điện thoại mình...lên tiếng. Ta trừng trừng nhòm vào cái tên đang nhấp nháy - Thằng B, cái thằng k biết kiếp trước có thù sâu tựa bể với ta hay k mà kiếp này cứ nhè đúng lúc ta đang...mà réo.
    ***** ơi, sao càng ngày con càng khâm phục Người đến vậy. Những điều Cụ cảnh báo từ hơn nửa thế kỉ trước giờ vẫn vẹn nguyên tính thời sự:
    Đau khổ chi bằng mất tự do
    Đến buồn đi... cũng k cho.

    (Trích: ngục trung nhật kí)
    Thời của Cụ, bọn đế quốc sài lang giam cầm kìm kẹp Cụ bằng gông cùm xiềng xích. Thời của con, chúng dùng ngay cả bạn bè người thân... chiếm đoạt chút tự do ít ỏi của con qua thứ còn dã man hơn cả gông xiềng - chính là cái thứ đang réo rắt này đây.
    Kinh nghiệm cho ta biết, cái thằng trời đánh này sẽ còn réo chuông cho đến khi ta hết chịu nổi phải nhấc máy mới nghe. Thôi thì, xong sớm nghỉ sớm cho...rảnh nợ:
    - À lố, B hả. Ừ tao khoẻ, hôm qua khoẻ, hôm nay khoẻ, nếu k có gì thay đổi mai vẫn khoẻ, ăn được ngủ được, ị đái đều. Lão hàng xóm sáng vẫn thể dục với...vợ. Cô láng giềng tối vẫn mặc 2 mảnh thắp đèn ngồi làm việc, thỉnh thoảng vẫn gãi đùi và ...1 số chỗ khác. Mày chắc cũng tốt. Thôi nhé, tao cúp máy, có gì gọi sau. - Ta bấm phím tắt mặc kệ thằng bạn ú ớ k xen nổi tiếng nào.
    Chỉ 1 giây sau, điện thoại ta rung lên khủng khiếp. Thằng B gầm nên khi ta vừa mở máy:
    -Mk, ai thèm hỏi mày mấy chuyện...hấp dẫn đó. Tao hỏi là hỏi về cuộc gặp mày với chị họ tao sáng nay cơ. Thế nào, cảm giác sau cuộc gặp? Trả lời ngắn gọn, 2 từ thôi.
    - Ừm, thì... thoải mái và ...sung sướng.
    Đầu dây bên kia im ắng rồi buông 1 chuỗi cụt ngủn:
    -Tốt...tốt lắm...(im 1 giây)...rất tốt....tút, tút, tút....
    Ta thở dài, vậy là 1 kế hoạch thư giãn nữa đã bị phá sản. Cái thằng, sao cúp máy sớm thế, đã kịp nói gì đâu cơ chứ.
    Ừ, ừ... cuộc gặp ấy...ừ, ừm...
    Ghi thêm:
    K biết có đoạn tiếp k. Sẽ k nếu thằng bạn k cho kể tiếp. Vậy nếu k thấy đoạn tiếp nữa xin đừng théc méc
  4. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào Mabun không còn tâm sự trai già nữa Ôi buồn quá
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đâu có, vẫn tâm sự tiếp chứ. Tâm sự cho đến khi sa bẫy mới đóng topic này để mở tiếp topic khác mà tiêu đề đã chọn sẵn: TRỜI ƠI ! SAO TÔI LẠI LẤY VỢ HỞ TRỜI !!! (tên đã đăng kí bản quyền- cấm chôm chỉa ).
    Chỉ có điều ....
  6. baonhieunamroi

    baonhieunamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao giờ thì lấy được vợ đây! Suốt ngày toàn các em da trắng, mắt xanh, tóc vòng hoe thế này thì hic hic
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Có em da đen, mắt đen, tóc cũng đen luôn đây này
    Em vẫn đang theo dõi topic của bác MB đây nhé, em mong bác....còn ế dài dài để bác còn post tiếp.(có hơi ác ko bác?)
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tình hình này là bác Mb sắp lấy "dợ "rùi
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh MB,
    Tôi mà là Ngọc Hoàng thì tôi sa thải Ông Tơ - Bà Nguyệt ngay lập tức. Cán bộ già nua tư tưởng hết sức quan liêu, trì trệ. Cặp gian phu dâm phụ này có vẻ ăn đút lót của các đôi tình nhân hạ giới quen rồi, không lót tay thì chớ có mơ xong việc. Hơn nữa các đồng chí ấy lại có mối quan hệ rất tốt với phòng "Tiên Sự" trên Thiên Đình, mọi sai trái đều được lờ đi cả. Xem chừng những "lương dân" như anh và tôi còn khổ dài dài !!!
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sắp rồi, sắp rồi, cuối năm.
    Mỗi tội k biết năm nào mới ức chứ.

Chia sẻ trang này