1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng hương với bác mà chỉ dám đứng từ xa thầm yêu trộm nhớ bác...cứ tưởng là bác sẽ đợi được đến ngày mình đủ can đảm ngỏ lời vì bác vốn kiên nhẫn.Ai dè cuối năm nay bác cũng lại bỏ cuộc chơi...
    Được meocon_g1983 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 12/10/2007
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác Mabun thông báo cuối năm,nhưng anh đoán bác ấy cũng chửa nắm chắc cuối năm nào,2007 hay 2008,2009.Cô Meo buồn làm gì vội
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lần đó, ông T... bà N... này đã dùng xích thằng trói MB cùng 1 cô rất xinh, rất yêu, rất...ngon. K những trói mà trói chặt lắm nhé, cởi kiểu gì cũng k xong.
    Cuối cùng, cô ấy thỏ thẻ: việc đó chàng... để thiếp. Lời chưa dứt, tay đã hoa 1 cây kéo to, sáng loáng nhằm....ừm...ừm...k phải dây tơ mà là...ừm...ừm...
    Vừa may MB ... thức kịp. May mà là mơ, chứ nếu thật giờ có topic: TÂM SỰ...CÔNG CÔNG GIÀ RỒI rồi.
  4. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lây thì sao mà khó, cái khó là mình sẽ giữ ng ta thế nào để ng ta chấp nhận cả đời bên cạnh mình thôi, em cho là như thế..................ví như em là con gái nè, nếu yêu 1 ai đó và ng đó chứng tỏ mình sẽ là ng chồng,ng cha ko đến nỗi nào......thì sẽ đồng ý thôi...............quan trọng gì những cái khác chứ............
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ngoài lề
    Truyện kể rằng, xưa xửa xừa xưa có 1 ông vua nọ (tên Midax thì phải. Ch...ậ...c! k đúng cũng chẳng sao, miễn là 1 ông vua ). Ông ta cũng bình thường như mọi thần dân khác, nghĩa là như vậy, như vậy....Tuy nhiên ông ta đặc biệt hơn mọi người là có 1 đôi ....tai lừa.
    Tất nhiên, chẳng ai muốn mọi người biết mình có dị tật như vậy nên ông ta giấu.
    Thần dân cùng cận thần thì phải cúi đầu khi đứng trước ông ta, mà nếu có lén lút nhìn cũng k thấy bởi ông ...đội mũ
    Hoàng hậu cũng k biết luôn bởi ông chỉ mò vào giường bà khi ... tắt hết đèn .
    Nhưng có 1 người mà ông ta k thể dấu - bác phó cạo (hay nôm na là thợ cắt tóc) .Điều đó là đương nhiên, mà cũng đương nhiên là bác im thít k dám nói với ai (chuyện mất đầu, ngu sao nói ).
    Thói đời, cứ cái gì giấu trong lòng mãi cứ lớn dần, lớn dần ...và có nhu cầu...xì ra.. Bác phó này cũng k ngoại lệ, nhưng khổ nỗi, bác cũng yêu quí cái đầu mình ghê lắm nên vẫn cứ phải im..
    Rồi đến 1 ngày, chịu hết nổi, bác tìm ra 1 cách . Bác vào rừng, đào 1 cái hố rồi hét vào đó: nhà vua có đôi tai lừa,... . Trút xong, bác cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng lấp hố lại và trở về nhà, ngon và tin rằng điều bí mật sẽ được giữ kín.
    Nhưng bác k ngờ, cái hố bác đào là trên 1 bãi đất sét, mà thời đó đâu có nhôm mà làm nồi làm ấm nên người ta dùng đất sét mà nung thành. Đến 1 ngày, khoảng đất cất dấu bí mật cũng bị moi lên để dùng.
    Lúc này, có chuyện lạ xảy ra, chiếc nồi có gốc gác là chỗ đất đó khi nấu nước k sôi lục bục như những chiếc nồi khác mà nỉ non: nhà vua có đôi tai lừa, nhà vua có đôi tai lừa....
    Mọi người đều biết, có chuyện gì lạ là toàn dân đều...biết thông qua các trận. Mà cũng chẳng mấy chốc, đức vua cũng biết bởi chuyện đôi tai của ông đã đồn đại khắp nơi. (Chỉ hoàng hậu là k bởi ông vẫn luôn...đi vào trong bóng tối).
    Vua cực độ sai ngay lính lôi cổ bác phó vào cung. Và dĩ nhiên là bác sợ chết khiếp - mặt hết lại cừa đi vừa rồi lại .
    Trước sự của vua, bác khai tuốt tuồn tuột . Vừa hay hoàng hậu đi ra cười toe : ra thế, tai lừa thì sao chứ, miễn là thần dân dưới sự cai trị của người đều ,, tốt là được. Còn với thiếp đêm nào cũng là ...OK. Còn lại, 3 chuyện lẻ tẻ.
    Vua rồi nghe ra tha bổng bác phó. Chẳng mấy, chuyện tai lừa mọi người cũng quên luôn mà chỉ lo , và .
    -----------------------------------------------------------------
    Dông dài kể lại câu truyện cổ cũ xì, cuối cùng chỉ nhằm mục đích ....khoe: ta cũng mới đua đòi theo bác phó - đào 1 cái lỗ để trút cái....hì hì. Đó là 1 cái blog cá nhân.
    Có điều cái lỗ đó ở đâu, đừng hỏi mất công mà ta chỉ khoe thôi. Đừng hòng ta chỉ chỗ.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 16/10/2007
  6. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tò mò quá
  7. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    cứ ngồi đấy mà bàn tính và nói xấu chị em. Rồi khỏi lấy vợ luôn nhé!
    Than với chả vãn. Ghét!
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ôh` iem đã Chứng minh rùi , nhưng sao cứ bẩu iem trẹ con , hem chững chạc thía nhị ?
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cạ nhà :
    iem có lói xấu chị iem bao giừ đâu ?
    thía seo hem có cô lào yêu em nhẩy ?
    Phụ nứ thiệt khó hiểu
  10. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi thế cùng là đồng hương có được xin một chân hông ạ????Em cũng quyết định tham gia vào cuộc đua dành lấy trái tim anh Mabư....

Chia sẻ trang này