1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Mạng chán quá . Chờ mấy hôm nữa tôi post ảnh MB lên cho cả làng nghía
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 19/11/2007
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thật nhá, post nên thật nhá.
    Tớ cũng rất muốn biết thằng cha này mày ngang mũi dọc ra sao.
    Trong lúc đợi, à ơi cái .
    ----------------------------------
    [​IMG]
    Đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua...dạ dày
    Con gái giống gì.
    Mấy ngày hôm nay, thời tiết nơi ta ở giống như ngày chớm đông ngoài Bắc, cũng có lúc lành lạnh, cũng gió (giống giống) heo may. Có lẽ vì tâm trạng bắt đầu chớm ngóng đợi ngày về nên xui ra sự liên tưởng đó chăng. Nhưng đó là chuyện gần 3... tháng nữa. Còn trước mắt, không khí đó chỉ giúp ta gật đầu cái rụp khi bạn tốt có nhã ý : hôm nay trời nhẹ lên cao, mày và tao lẩu dê thẳng tới.
    Khi thằng bạn hăng hái dằm trái ớt hiểm thứ 2 vào chén chao, ta vội ngăn lại:
    - Ít thôi mày, ăn cay quá dễ làm người ta đổi tính, nguy cơ xảy ra chuyện không hay cao lắm.
    - Làm quái có chuyện đó, mày chỉ khéo tưởng tượng - bạn bữu mỏ
    - Thật, mà chuyện xảy ra với tao chứ ai. Để tao kể cho mà nghe. Hôm ấy...
    ***
    Hôm ấy cũng là 1 ngày trời se se lạnh cận Tết. Khi ta đang vừa ư ử hát vừa củ soát lại bộ đồ vía chuẩn bị đi chơi, thì nghe có tiếng điện thoại. Một giọng nói vui vẻ vang lên trong máy:
    - chú MB à, sao hôm nay "ngoan" đột xuất, k đi chơi đâu mà ở nhà thế.
    - A, chào anh M. Đâu có, em cũng đang chuẩn bị chuồn đi bát phố ngóng xem dân tình chuẩn bị Tết nhất sao đây.
    -Hay tí nữa qua nhà anh chị, hôm nay chị làm món lẩu. Qua nhé, lâu anh em ta chưa nói chuyện rồi.
    -Vâng, lát em qua.
    -Nhớ nhé, 5h.
    Vừa cúp máy, quay lại thấy em giúp việc cười cười. Quái, gì đây?
    -Mặt anh nhọ à?
    -Không có.
    -Vậy sao "cô" cười.
    -Anh M vừa gọi cho anh phải k?
    -Ừ, thì sao.
    -Bữa anh chưa về, anh M có qua đây. Nghe mẹ anh than về việc vợ con của anh, em nghe anh ấy nói: việc này, bà cứ để con lo cho. Chỗ đàn ông con trai dễ nói chuyện hơn. Để bữa nào em nó về con sẽ rủ nó qua nhà con sẽ giáo huấn nó.
    -Chết cha, sao k nói sớm.
    -Thì việc anh, em biết đâu. Chỉ nói để anh đề phòng thôi.
    Ai chứ, ông anh này k thể coi nhẹ được. Vốn xuất thân từ ngành công an chuyên điều tra xét hỏi nên nguy cơ dính chấu vụ này dễ xảy ra lắm lắm. Hay lấy cớ gì chuồn quách cho nhẹ thân. Nhưng...
    LẨU, LẨU,LẨu...tính sao giờ. Cứ nghĩ đến chuyện đánh chén là ta đã thấy bụng cũng lục bục rồi. Mà ông M này vốn kén ăn lắm, mà vì món này chết bà chị quay táng đủ biết hấp dẫn thế nào rồi. Không đi thì thất hứa, mà đi thì ...cũng nguy. Nhưng quan trọng nhất là k đi k được chén ...lẩu. Bao lần hô quyết tâm không đi lại bấy nhiêu lần hiện trong đầu nồi lẩu hơi bốc ngun ngút lại thơm phưng phức lại thấy k đành lòng.
    Ta nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu rồi quyết định: Cứ đến, cứ chén cái đã mọi việc tính sau. Nếu bị truy duyên bức cưới quá, cùng lắm ta cứ ... cười trừ, vừa yên thân vừa k mất năng suất.
    Vậy là vừa đi ngáo phố, vừa canh chừng đồng hồ. Chẳng mấy lúc mà 5h. Về thôi, nhằm hướng Lẩu, ta thẳng tiến.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 20/11/2007
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh mabư ngoài đời đẹp trai phong độ hoành tráng lắm
    Anh mà không hối lộ em đi thì nhăn nhở lắm...
  4. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thú vị nhỉ, giá mà được gặp pác, mời bác làm 1 chầu lẩu, vài cút rượu ngon đàm đạo nhỉ
  5. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cho em theo mý.
  6. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Lại rượu. Mí cái bác HP nì chán lém cơ. Thía nào Tết bác í chả vìa quê. Gặp nhau giao lưu đi chứ ko Tết sang năm vợ con ròy thì gặp bác í bằng niềm tin nhá.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Có phải MB đây không ?
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    C...á...i g...ì !!!!!!!!!!
    MB mà "được" thế này á.
    K phải là k phải đâu.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ai cho ảnh mình lên đay thế này?
    Em cứu bác 1 bàn thua trông thấy nhé!
  10. thuphuong239

    thuphuong239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đây ko phải bác ối sời ơi đâu ạ, phét đấy.
    anh ối sời vìa nhà đi anh đừng đi lung tung thía anh, con nóa khóc kìa

Chia sẻ trang này