1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonhip70

    sonhip70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc topic của Bác này, trang đầu thấy hay, định đọc một mạch nhưng ko thể được vì cười đau bụng quá. Phải để dành đọc dần thôi mới thấy hay được. Cám ơn bác đã cho ra một cái topic hay
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sốc nặng. Hóa ra hoa đào cười gió đông của bác là ... Bác này đi viết văn trào phúng chắc sách bán đắt như tôm tươi. Em nói thật, bác cứ save mấy truyện này lại rồi đóng quyển đem bán, không khéo lại đắt hàng ấy chứ
    Bác nào thích seri này cứ yên tâm, còn dài, chưa kết thúcđược đâu. Gì chứ đi coi mắt để lấy vợ mà bác ý chỉ chực thoái thác thế này thì ... anh em ta cứ từ từ đọc truyện nhỉ
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
    (Thôi Hộ)
    Coi mắt
    Khị khị khị...
    Khị khị khị....
    Bà già càu nhàu:
    -Vui lắm đấy mà cười.
    -Sao lại không chứ ạ. Cứ nghĩ đến vẻ mặt cô K lúc đó là con lại thấy buồn cười. Mất bao công lôi ông cháu đi lại k gặp "em nó" có chết k cơ chứ. Khị khị khị....
    -Anh tưởng anh báu lắm chắc - Bà già chì triết - Anh có nhớ cái C k? cái đứa mà cô K chấm cho anh hồi đầu năm ấy, giờ nó cũng lấy chồng rồi. Thằng chồng nó so mặt nào cũng hơn đứt anh.
    - Thế ạ. Ờ, mà nghĩ đến C....Khị khị khị...
    ...............
    Trước Tết, khi bà già với sự tư vấn của cô K đã lọc từ 1 danh sách dài thòng xuống còn 2 đối tượng. C là 1 trong 2 đối tượng đó - người mà cô k khen thắt đáy lưng ong...
    Hôm sau, sau khi lôi ông con ra khỏi chiếc giường êm ấm rồi đẩy vào phòng vệ sinh bắt đánh răng rửa mặt kĩ càng, chải đầu láng cóng. Khi thằng bé lừ khừ bước ra đã thấy bộ quần áo được là thẳng nếp nằm ngay ngắn trên ghế.
    -Oái, đồ con phải mặc đây ấy ạ. Thôi cứ để con như mọi khi cho thoải mái có hơn k? - Ta tuyệt vọng.
    -Không được, hôm nay anh lai tôi cùng cô K đến nhà cái C. Mẹ các C là bạn học hồi nhỏ lâu lắm rồi chưa gặp, nay có dịp gặp lại - Bà già nói thêm với giọng pha chút hi vọng - Đồng thời biết đâu anh với các C lại có duyên thì sao.
    Đành vậy, ta vừa rên rẩm vừa thắng bộ cánh đã được chuẩn bị sẵn. Mk, không hiểu sao thiên hạ cứ thích mặc đồ là lượt nhỉ, trong khi ta cảm thấy khó chịu như khỉ mặc áo gỗ. Bà già ngắm ông con với vẻ hài lòng:
    -Cũng k tệ lắm, giá mà anh bớt được khoảng 10kg cân nặng và tăng thêm 15cm chiều cao là ....chuẩn.
    Ngoài đường, không khí đón xuân đã thấy rõ. Dọc đường TP cạnh công viên NBK, đã san sát hàng đào, quất, ...tràn cả ra đường khiến lòng đường đã nhỏ càng thêm chật hẹp. nhưng ta cũng chẳng lấy làm khó chịu bởi việc lạng lách tránh cho ta quên đi cảm giác khó chịu bộ quần đang khoác trên người đem lại.
    - Cuối năm nay trời nóng, đào nở sớm quá, chắc đến Tết khó mà có đào đẹp - Bà già chép miệng.
    - Vâng, chắc em năm nay bỏ lệ gần giao thừa mới đi mua cho rẻ quá. Kiểu này, đến đó chắc chỉ còn nước mua về thay...củi thôi - cô K tiếp lời.
    Cứ thế, hết chuyện đào nở sớm rồi chuyện đào phai đẹp, bích đào tươi, rồi chuyện đào núi dáng đẹp ... cứ thế đến tận nhà C lúc nào k biết. Khi cô K bấm chuông, có tiếng dép lẹp xẹp đi ra rồi tiếng kéo chốt lạch xạch, hiện ra sau cánh cửa là 1 bà cô trạc tuổi bà già, khuôn mặt phúc hậu:
    -K đấy à, còn đây là....ôi cái ... , lâu quá rồi - bà cô reo lên - dễ 20 năm rồi còn gì. Vào đây, vào đây.

    Ta lếch thếch dẫn xe vào nhà theo sau những người bạn cũ lâu mới gặp.
    Trong lúc các bậc phụ lão đang mải mê ôn lại những kỉ niệm từ những năm tám hoánh, ta tranh thủ quay đi kín đáo giấu 1 cái ngáp. Chợt nghe bác chủ nhà nói:
    -Này bà, lên trên gác tôi cho bà xem ảnh ngày xưa của lớp sư phạm mình, thỉnh thoảng tôi vẫn lôi ra xem ôn lại thời trẻ. Hay phết.
    -Ừ, bà còn giữ được chứ tôi mấy lần dọn nhà thất lạc mất tiêu đâu hết - Quay sang ta - Anh ở dưới này chờ, mẹ lên gác với bác.
    -Ấy !!!- bà bác giãy nảy - ai lại để khách ngồi 1 mình bao giờ. Để tôi kêu các C ra tiếp. C ơi, lên mẹ nhờ chút con.
    -K cần đâu bác, cháu ngồi 1 mình được mà. - ta phản đối yêu ớt.
    -K sao, để nó ra tiếp cháu. Bác với mẹ cháu lâu lắm rồi mới gặp, k biết còn nói chuyện bao lâu. C ơi, ra mau đi con.
    Có tiếng "Dạ, con lên ngay" từ dưới bếp. Đến đây ta đành chấp nhận( ừ, mà tiếng "dạ" nghe cũng nhẹ nhàng, ngọt nào đấy chứ .)
    Nghe có tiếng rèm ốc khẽ lay lách cách phía sau lưng, rồi tiếng bác chủ nhà dặn:
    -Con ngồi tiếp anh giúp mẹ nhé.
    -D...ạ...
    Trời ạ, tiếng dạ lần này còn ngọt hơn lúc trước, nghe lịm cả người. Ta lén kéo nhẹ vạt áo vốn được là cẩn thận trước khi đi cho thêm phần thẳng thớm rồi thay thật nhanh vẻ mặt tươi tỉnh nhất, trên môi nở nụ cười dịu dàng hết mức có thể rồi từ từ quay lại. Khi diện mục sở thị đối tượng, nụ cười ta ... cứng lại tự bao giờ.
    C đây ư? Người ta thường nói, khi mang thai người mẹ hay nhìn hay nghĩ đến ai thì người con sinh ra sẽ mang nét đẹp người đó. Điều đó giải thích tại sao các cô gái xóm đạo thường phảng phất vẻ đẹp buồn buồn Đức Maria đồng trinh. Nếu không biết mẹ C làm nghề giáo như mẹ ta thì 10 phần ta dám chắc 8 mẹ C là .... nghệ nhân trồng đào cảnh. Cô K nhận xét không sai, nét eo của C đảm bảo kính thưa các loại hoa hậu phải khóc thét. Nhưng cô K ơi, sao cô không nói cho con biết ngoài cái lưng ong thắt đáy ra, C của cô chỗ nào cũng...thắt . Nếu Bồ Tùng Linh sống lại ắt bộ Liêu trai có thêm 1 thiên về Đào mĩ nữ trêu cợt phàm nhân. Khoác trên tấm thân mảnh mai (hơi quá) của C là bộ đầm nâu không làm mất đi sự ... gì nhỉ...ừ,... khẳng khiu (dù biết dùng từ hơi nặng, nhưng quả thật ta k biết dùng từ nào khác hơn... hic) của đôi cánh tay với những ngón tay dài như những nhánh đào với lộc non là bộ móng sơn màu xanh lá mạ. Khuôn mặt C không thể nói là xấu,cũng k dám khen xinh, nhưng đầy ... mụn hoa đào đang "lấm tấm khai" (TĐ).
    Ta chợt nảy nghĩ thầm trong bụng: Tết chẳng việc quái mua cây cảnh cho tốn, cứ đem cô ả đặt vào chậu, vươn 2 tay lên rồi tròng thêm 1 ít đèn nháy, vậy là có cây đào thế ngon lành đảm bảo ai nhìn thấy cũng thèm. Nhưng ngay lập tức lương tâm ta lên tiếng chê trách sự độc ác đó. Dù ý nghĩ k thành lời nhưng tự ta cảm thấy ngượng ngùng, khiến xui ta phải bắt chuyện 1 cách lịch sự nhất như 1 cách hối lỗi:
    - À...ừm... có phiền em k? hay em đang làm gì cứ làm đi. Anh ngồi 1 mình k sao đâu.
    -Không sao đâu anh, mọi việc em làm hòm hòm rồi. Em vừa ngồi nói chuyện với anh vừa cắm nốt bình hoa nữa là xong. - C hồn nhiên.
    Con gái 8X có khác, bạo dạn và tự nhiên hơn hẳn. C vừa loay hoay cắt cành vừa huyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Lúc đầu ta còn nhiệt tình góp chuyện, nhưng sự nhiệt tình ngày càng...xuội lơ theo thời gian bởi càng về sau, C càng huyên thuyên tợn mà cũng chẳng cần biết người nghe có chú ý hay không. Ta chỉ việc à, ừ, thế à, hay nhỉ... trong khi chỉ muốn bà già xuống thật nhanh để...chuồn. Ta thoáng giật mình khi C đột nhiên chuyển đề tài với 1 giọng thoả mãn:
    -Sao, anh thấy tác phẩm em thế nào?
    -À , rất đẹp, rất phong cách, đầy cá tính. -Ta gật gù khi chiêm ngưỡng bình hoa có thể đặt tên: Suplơ trong vườn cỏ dại cố rặn ra lời khen 1 cách trơ trẽn. Kinh nghiệm đau thương dạy ta rằng: bất kể con gái có làm gì cũng cấm được chê, nếu không hậu quả khó lường.
    Ta lịch sự giúp C gom các cành hoa vụn còn dính vỏ lụa nham nhở rồi đem ra thùng rác phía sau trong khi cô nàng vẫn còn mải tỉa tót lần cuối "tác phẩm" của mình. Khi trở ra, ta ngao ngán lắc đầu khi đi ngang gian bếp - nơi C đang làm việc trước lúc đi ra. Trong đó bừa bộn không thua gì...giường ngủ của ta. Vật cần đặt lên cao thì nằm ngang nhiên dưới đất, thứ cần đậy thì quăng tơ hơ, nước đọng thành vũng dưới sàn được tiếp thêm từng giọt tong tỏng từ vòi không thèm vặn chặt. Thiên hạ nói k sai: muốn biết người con gái, muốn biết xấu hay đẹp phải chiêm ngưỡng khi vừa ngủ dậy, muốn biết có đảm hay không, hãy xem gian bếp.
    Khi ra đến nơi, may thay các cụ cũng vừa xuống. Ta thở phào khi bà già vui vẻ:
    - Chào bác với em rồi về. Anh còn đưa mẹ đi ra chợ nữa. - Rồi quay sang bạn, bà già thân mật- Thôi tớ về, Tết nhớ qua nhà tớ chơi cho biết. Giờ bạn cũ gặp nhau là quí lắm, cánh già với nhau dễ nói chuyện chứ nói với bọn trẻ bây giờ khó quá. Mà nhớ đưa cả cái C đến nhé, biết đâu 2 nhà thân lại thêm thân.
    Khi về đến nhà, thấy ta không đả động gì đến chuyện C, bà già tế nhị không hỏi nhưng ta có cảm giác bà hơi lo lắng. Khi cô K hỏi thăm, bà già chỉ nói: Ôi dào, là cái duyên cái số, cơ bản là ở chúng nó. Mà chắc gì con người ta đã ưng. Ta cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bụng bảo dạ:
    Thôi thì, có khi cứ gật bừa C cũng được. Gầy đã sao, thằng KH nói bậy trong 1 lần sương sương nhưng k phải k có lí: Chỉ sợ con gái béo giảm cân mới khó chứ con gái gày khỏi lo, những chỗ bé, mày cứ nhồi thật lực sẽ to, nhưng chỗ còn lại cứ lấy về cho đẻ mấy lứa là... mong nhỏ lại cũng chẳng được. Còn cái khoản nữ công gia chánh, từ từ rồi chắc ... chậc chậc. Mà nếu k có gì cải thiện thì lo gì, cứ cơm bụi, giặt hàng như thời gian qua cũng chẳng chết thằng Tây nào.
    Nghĩ thông rồi mà sao đêm đó ta ngủ vẫn không ngon. Hôm sau, lựa khi bà già ngồi rảnh, ta vừa định nói thì có tiếng điện thoại. Bà già nhấc máy, không biết bên kia nói gì chỉ nghe thấy lõm bõm hợp, tốt, cái C.... Sau khi gác máy, bà già quay sang ông con đang cúi đầu rầu rĩ cam chịu:
    -Cô K vừa gọi tới, cô ấy vừa nói chuyện với mẹ cái C.
    -Dạ thế ạ.
    -Cô ấy nói, tuổi 2 đứa rất hợp, lấy nhau về sau này giàu có sung sướng.
    -Dạ thế ạ...
    -Cái C số vượng phu ích tử sau này chồng con được nhờ.
    -Dạ thế ạ...
    -Mẹ cái C cũng rất quí anh.
    -Dạ thế ạ...
    -Chỉ có điều, cái C nó...chê anh. Anh hết hi vọng rồi.
    -Dạ thế.....THẬT THẾ Ạ.
    Lúc này ta mới dám nhìn lên chợt thấy có vẻ bà già hình như chưa bao giờ vui vẻ thế.
    ...............
    -Khị khị khị...
    -Khị khị khị...
    -Anh cứ cười đi, kiểu gì sớm muộn gì cũng bị quả báo.
    Bà già nói trúng phóc, chẳng cần đợi lâu, ngay chiều hôm đó quả báo đã đến liền.
    ( Nhờ MOD xoá dùm bài trước, cám ơn. )
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Dung phong cach tu chói cua cao thu. Su de rat bai phuc su huynh. hehe, con chuyen gi ke not de anh em con chia se nhe.
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Em thích anh rồi đấy hihihi.
  6. booboo_vn

    booboo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hình như em cũng thích anh rùi...hihi...Em-1 cô gái hơi xinh, hơi lớn tuổi và....hơi nùn....rất hợp với dáng anh....
  7. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng bắt đầu thích anh rồi í chị chickbig đứng xê ra 1 tí
  8. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mài mới cần tránh ra đó em, chị già rồi nên bố mẹ ưu tiên cho lấy chồng trước.Em về nhà nấu cơm đi, nghe nói anh mabun có em trai đấy, em đợi đi nhé.
    Em iu anh Mabun rùi đấy nhé, mọi người cấm tranh phần của em đấy nhá
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Vớ vận cái chị chickbig này nhá
    anh mabun hóm hỉnh là của em nhá
    chị em ta tranh đấu đi, tranh đấu công bằng đê
    có cần show hàng ko nhợ
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cô đừng nghĩ mình trẻ mà so tài cao thấp với chị nhá. Thế bây giờ co muốn show như xế lào nào.
    @Mabun: Em iu anh hí hí hí hí

Chia sẻ trang này