1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin một chân ở hội đồng phản biện nhé
  2. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    đành rằng cái anh mabun này nói chuyện hay thật đấy, nhưng văn fong là văn fong, con ng là con ng hcứ nhỉ, nó chẳng fản ánh được gì cả các chị ạh, đừng vì những dòng chữ nhảy múa này mà mê muội sập bẫy chứ.

    Úi giùi, đời em kể từ lúc bít Linhkồn và Hải Bánh thì sợ dân HP
    Àh mà có cảm tình với mỗi chi tiết anh béo đây là KTS hihi, giống anh nhà mình.
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đính chính:
    Chữ anh k nhảy múa, chỉ có anh thỉnh thoảng...nhảy múa thôi (nhất là khi tắm xong, đứng trước gương múa...bụng).
    Anh không bẫy ai nên làm gì có ai sập bẫy.
    Em biết Linhkồn và Hải Bánh mà đã sợ, 2 vị ấy còn gọi anh bằng sư phụ về cân nặng nhé.
    Khị khị khị.
  4. howcoulicarryon

    howcoulicarryon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái avatar kia là anh đoá hả
  5. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Anh Ma bư béo đã sắp lấy được vợ chưa anh?
    Anh cứ nghe lời khuyên của em đi, lấy vợ sẽ dễ lắm ý.
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Đính chính:
    Chữ anh k nhảy múa, chỉ có anh thỉnh thoảng...nhảy múa thôi (nhất là khi tắm xong, đứng trước gương múa...bụng).
    Anh không bẫy ai nên làm gì có ai sập bẫy.
    Em biết Linhkồn và Hải Bánh mà đã sợ, 2 vị ấy còn gọi anh bằng sư phụ về cân nặng nhé.
    Khị khị khị.
    [/quote]
    Chả biết mấy vị kia, nhưng nghe giang hồ đồn dạo này anh Mabun in love nên ốm nghén, ấy chết, ốm tương tư, gầy vêu vao rồi, mỗi cái bụng trứ danh là còn chút đỉnh thời hoàng kim? ? ?
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lủi thủi, bơ vơ và nghĩ mình nên buồn một chút
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lủi thủi, bơ vơ và nghĩ mình nên buồn một chút
    Cold Christmas
    [​IMG]
    Cả ngày không muốn làm việc, lang thang đã đời trên đường, ngó nghiêng dân tình chuẩn bị cho Lễ. Mệt.
    Tối không thèm ăn cơm, lôi trong tủ lạnh ra 450gr kem - bụp hết. Bật DVD, coi: 1 cuốn phim hành động, 1 cuốn phim hài, 1 cuốn kinh dị, thỉnh thoảng đổi món chương trình TV. Sướng.
    Lên mạng coi có gì hay, mạng lỗi từa lưa. Cáu.
    Đứng ban công ngó xuống thấy từng cặp, từng cặp đầu bóng loáng mũ bảo hiểm. Cô đơn.
    Bạn gọi đến, thông báo mai sẽ chung độ nhậu vụ thua cá cược trận R-B đêm qua. Phởn.
    ...
    Trong một ngày Noel, đầy đủ hỉ nộ ái ố, vậy ta còn đợi gì nhỉ? Có lẽ, là 1 cô bé bán...diêm. Ồ mà đâu được, ta ở tầng cao, cô bé nào ngó mặt từ cửa sổ chỉ có là ...MA. Mà MA chắc chắn không có diêm. Vậy, khỏi chờ.
    Hừm, ta đành coi thêm 1 cuốn phim kinh dị nữa vậy để ... ngủ cho ngon vậy.
    Merry Christmas.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 05:12 ngày 25/12/2007
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân bác, từ hồi nảo hồi nào em vào đây, cho đến bây giờ bác vẫn chưa có tý tín hiệu nào tốt. Xấu mã --> khó tán gái bác nhỉ ?
    Em hiến một kế cho bác, để bác thoát khỏi tình tràng dở dở ương ương này. Đó là bác chọn một em nào xấu, béo nùn, tán cho nó đổ lăn lộn thì thôi, nhưng bác đừng tỏ tình. Em để ý, cứ 1 còn đàn bà xấu lại hay đi kèm với 1 con đẹp. Do vậy, bác làm quả bắc cầu, vợt luôn em đẹp bằng mấy cái chuyện nửa phỉ nửa hồng quân, nó mà thích là bác đặt vấn đề bụp luôn.
  10. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    - Giáng sinh mà ở công ty hoài vậy chị?
    Mình nhớ câu hỏi của Hằng cô bé HDV đã từng làm việc với mình ở SG 2 năm trước. Bao nhiêu năm rồi nhỉ! Từ cái ngày mình và anh chia tay, cũng không lâu để quên một ai đó và cũng không còn sớm nữa để bắt đầu với một người mới. Anh bây giờ đã sắp có baby, đứa con đầu lòng anh nói sẽ để tên mình, buồn cười quá làm thế thì được gì cho nhau chứ?
    Hôm nay lại là Giáng Sinh, một Giáng Sinh nữa mình không ở nhà, không đi chơi và năm nay không tắt điện thoại. Mình quay lại dùng số cũ để thử xem còn những ai nhớ đến mình trong ngày này. Có mỗi em Danh thành viên Helping Hand ngày trước gọi chỉ để hỏi chị vẫn sống đấy chứ mình tệ thật, có phải mình đang tồn tại đây không.
    Công việc, lúc nào mình cũng đổ tại công việc, công việc thực hay mình đang chạy trốn, mình có cần tiền đến mức lao như điên vào công việc thế này không? Mình cần tiền thật, thật nhiều tiền, có lần mình đã nói với Huấn rằng mình bây giờ không còn mơ mộng ngồi bứt những cánh hoa và nói yêu hay không yêu. Mình bây giờ sẽ đếm tiền và nói yêu ... tất nhiên đó chỉ là một câu nói đùa, đùa thật sự vì mình chưa bao giờ để đồng tiền ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Nhưng có lẽ mình yêu công việc, sở thích của mình là đi, được đi và làm việc mình thích. Mấy năm trước nếu mình làm cho những cty khác thì mình sẽ không đồng ý với cách quản lý và ko tự do về thời gian và mình lại long bong. Nhưng khi có được thứ mình muốn rồi thì mình lại rơi vào một trạng thái mới, tâm trạng lo lắng và mình thường cố gắng trẻ đi để ko ai biết mình đang già. Anh langtu bảo rằng cho dù mình 83 tuổi mình vẫn là trẻ con và mình mong như thế mãi.
    Hôm nay cũng như bao hôm khác, vẫn sáng ngủ dậy, vệ sinh cái nhân, tự ăn sáng và đến công ty. Mọi người chúc nhau Giáng Sinh an lành còn mình thì cười và làm việc. Bắt đầu một buổi sáng với cuộc điện thoại của anh Khoa đối tác của mình ở Sài Gòn. Anh muốn mình nhận thêm cho anh 2 tour nữa và vẫn là khách Đức, mình rất mệt mỏi với cách làm việc của anh, khách ngày 27 ra mà bây giờ anh mới báo nhưng vẫn nhận vì mình là đứa tham việc. Nhận khách rồi lại phải đi kiểm tra thêm mấy khách sạn tại Hà Nội để đặt phòng, thuê xe và bock vé tàu lên Sapa. Thuỷ đến cty lúc 10 giờ, mình không trách Thuỷ vì xưa nay bạn ấy vốn thế, nhà Thuỷ giàu và Thuỷ chẳng phải làm gì nên đã quen rồi. Nhưng đây là công việc và không trách Thuỷ nhưng mình thấy buồn buồn.
    Bây giờ là 19h57 trên khung YH của mình chỉ còn lưa thưa vài người bạn:
    anh Thuận đang để status "Lòng thật bình yên .............. mà sao buồn thế?"
    Em Linh " Còn 5 phút nữa thôi đấy"
    Anh Phương " Tuyển người đi chơi noel, yêu cầu giao tiếp tốt và biết quan tâm đến những tình huống đặc biệt"
    Còn mình:" Lòng chẳng bình yên chút nào!"
    Chiếc bánh mì nằm cong queo và chưa muốn đụng đến, đang chờ mấy người bạn tìm dùm guide tiếng Đức. Mình mệt mỏi và thật sự muốn chấm dứt, nếu ngày mai không phải ra sân bay sớm thì hôm nay mình sẽ lang thang đến sáng. Thèm một cảm giác âm ấm của một bàn tay!

Chia sẻ trang này