1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Phu Phụ Tương Kính Như Tân
    Ơ-rê- ca
    - Tao không hiểu sao đàn ông con trai cứ phải lấy vợ cơ chứ? - Thằng bạn lẩm bẩm trong khi đôi mắt mệt mỏi nhòm vào li cà-fê đã chuyển màu nhạt bởi đá tan gần hết trước mặt.
    -Mày có chuyện gì với vợ à? - Ta tò mò.
    -Ừ, cái con quạ cái ấy tự nhiên nổi hứng lôi điện thoại tao ra mở tin nhắn ra xem. Vậy là.... Tao nản quá. Vợ với chẳng vẹo, chẳng có thì đừng. -Thằng bạn thở dài, rồi bỗng dưng cáu bẳn - Mk, cày như trâu kiếm tiền về mệt đứt hơi cố về nhà ăn bữa cơm gia đình. Vậy mà nó rỉa rói nói xóc điên đ... chịu được. Vậy là tao vứt mẹ bát cơm xuống đất lên xe ra đây rồi gọi mày đến.
    Những chuyện kiểu này ta xem đầy trong truyện hay báo chí. Nhưng qua lời kể của kẻ trong cuộc, cảm giác khác hẳn.
    -Hay tối tao qua chỗ mày ngủ nhờ. Tao chán về nhà quá rồi. - Thàng bạn thở hắt ra.
    -Mày điên à, về nhà đi kẻo chuyện bé xé ra to bây giờ. Đến mai cả 2 đứa bình tĩnh lại sẽ ổn thôi. - Ta an ủi như...sách.
    -Ừ, chắc tao cũng phải về thật. Thằng con tao nếu k thấy tao nó cóc chịu ngủ. - Thằng bạn chán nản.
    ....
    Sau khi làm xong công tác dân vận, trên đường về nhà, trong đầu ta vương vấn câu nói của ông bạn xấu số: tại sao phải lấy vợ chứ nhỉ?. Ừ, bao nhiêu năm ta sống không vợ có sao đâu, sướng là đằng khác. Nhìn quanh đám bạn đã chui đầu vào rọ của ta, có mấy thằng ra hồn người. Hết tất bật cày ngày cày đêm hoặc nghĩ mưu kiếm tiền, lại cuống quít chuyện gia đình. Tóm lại, cực hơn gã độc thân như ta cả tỉ lần.
    Này nhé:
    Muốn ăn, ta ra hàng. Thích ăn gì thì gọi, ăn bao nhiêu cũng được. Rửa bát khỏi mó tay, cứ vứt đấy rồi khệnh khạng về, đã có phục vụ lo. Ăn xong còn được khuyến mại thêm ...cái tăm cùng nụ cười tươi rói cô chủ.
    Quần áo, cứ mặc xong là quăng vào giỏ. Đến khi hết đồ hay có...hứng, ta vác luôn ra hàng. Chỉ chiều hôm sau là sạch sẽ thơm phức, là lượt cẩn thận, đủ cho tác chiến cả tuần.
    Ngủ dậy, khỏi cần gấp chăn chỉnh gối. Cứ quăng cha nó đấy, đến tối về đỡ mất công giũ ra.
    Nhà cửa, cứ 1 tuần 2 lần lại có người lên lau chùi quét dọn. Khi nào nổi cơn chăm đột xuất lại vớ cái chổi phe phảy, 1 nhát đến tai, 2 nhát đến gáy. Coi như thể dục.
    Đi làm hay đi chơi, đi nhậu hay đi...chết, thích mấy ngày cũng được. Đi về 1,2 h đêm mở cửa vào nhà khỏi cần khẽ khàng rón rén, yên tâm tuyệt đối k có vụ chổi lông gà phục cửa.
    Cái khoản kia, vô tư đi ...............................( hehe, kiểm duyệt bỏ 1 đoạn kẻo trẻ con đọc được bắt chước lại...hư )
    ...
    Nghĩ thông suốt rồi, cảm giác nhẹ nhõm - Hừm, vậy việc cóc gì mà dại dột cho chân vào cùm, cứ sống vậy cho con gái nó... thèm. Ngồi với ông bạn đầy tâm sự, vậy mà muộn quá. Về đến nhà mới đói, bỗng nhớ chưa ăn gì.
    Cắm nồi cơm, quăng vào 1 quả trứng. Ngẫm nghĩ, có câu: ăn gì bổ nấy, ăn 1 quả bổ e... lệch, quăng thêm quả nữa. Tranh thủ thời gian chờ cơm chín, ta đi tắm. Vừa tắm, ta vừa ông ổng hát theo ti vi. Chợt ta bỗng im bặt vì nhận ra 1 sự thật kinh khủng ....
    Thôi rồi, hỏng bét rồi, vẫn phải lấy vợ, không tránh được. Lưng ta to, tay ta lại ngắn nên k thể vòng tay ra sau kì hay gãi cho hết được. Vậy là phải lấy vợ để có người .... kì hay gãi lưng hộ chứ.
    Ừ, ta tặc lưỡi, nhưng đó là việc ngày mai tính. Còn giờ ăn xong rồi đi ... ngủ cái đã, đêm nay dùng cái gãi lưng bằng nhựa tạm vậy.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 01/01/2008
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chị, phải là 23h57 chứ, hihi ^^ giáng sinh qua, tim lành, tay đã ấm lại rồi ^^ chị à, bây giờ bình yên rồi nhé
    Chiêu thức cho mỗi người 1 cơ hội của em thành công rồi nhỉ? mà bao giờ em có ômai nhỉ?hì hì
    @anh mabun: năm mới rồi, anh suy nghĩ ít thôi, ko có vợ cũng được mà, tự do muôn năm!
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Không được là không được đâu. K có vợ lấy ai ... kì lưng cho anh.
    Lấy vợ xong, tự do vẫn muôn năm.
  4. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Cứ ở vậy cho tự do bác ơi - tự do vĩnh cữu
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Huyên thuyên nó vừa vừa thôi cô ạ! Chị cảm ơn cô nếu ko thì đã xong rồi hi hi hi
    Omai thì đợi chị vào SG vậy, vì nó nặng quá mà anh ấy lại đi máy bay nên chị ngại nhờ người ta mang vác. Treo ***g đèn lên là dược rùi hí, omai đợi vậy he he he
    @ Anh mabun: Chúc anh mau có được người kỳ lưng và nâng khăn sữa ví, năm mới rồi chúc anh sớm thành công. Lời chúc thật lòng đấy nhé !
  6. roseau

    roseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm tự nhiên đọc được topic này. Thấy đời tươi sáng hẳn. Hoan hô anh mabun
  7. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm mấy ông bạn già trót dại truyền lại, lấy vợ không phải để nâng khăn, sửa túi (ví) mà chính xác là ngửi khăn, nắn túi (ví).
    Ngửi khăn kiểm tra có mùi lạ hay k.
    -Có, có nghĩa là ông chồng chết chắc: Đi đâu, làm gì, sao có mùi này, chắc lại ngồi với con bỏ mẹ nào nào ở chỗ tối nào chứ gì. Chồng ơi là chồng, có ai khổ như tôi k?
    -Không - bị liệt vào dạng tình nghi: không có mùi tức là đã xoá dấu vết, xoá dấu vết chứng tỏ có kinh nghiệm, có kinh nghiệm nghĩa là đã nhiều lần phạm tội. Trời ơi, sao số tôi khốn nạn thế này trời
    Nắn túi:
    .... Thôi, đoạn này thảm lắm, không viết ra thì hơn .
    Chỉ biết, đi với mấy ông bạn kiểu này nói chuyện toàn chuyện quĩ đen quĩ đỏ, cafe xong lại phải trả tiền, vì : Mày thông cảm nhé, sáng nay mụ vợ tao chỉ cho có 10 khìn bao gồm cả ăn sáng, cả xăng xe, cả tiếp khách... rồi đến khi về còn tranh thủ tạt vào chợ mua mớ rau với mấy lạng cà chua, rồi mua luôn thằng cu tí cái kẹo. Thậm chí về nhà rồi, nếu gặp - đóng luôn tiền nước, tiền rác...Còn dư bao nhiêu mua ... hoa tặng mụ.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 03/01/2008
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh viết ra thế này thảo nào mấy ông anh em vào đây rồi ghiền, chẳng đoái hoài chuyện vợ con nữa, lại còn ní xự là "khổ như thế thì lấy vợ làm rì"
    Chẳng nhẽ lại fải đi hỏi các cụ đã vợ con đuề huề xem lấy vợ sướng ra sao cho các anh ... thèm
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang thèm cảm giác này giống ấy.
    Tớ thấy trong con người ấy nhiều điều phải suy nghĩ quá.Mọi người cũng bảo tớ sống nội tâm, nhưng thực ra tớ thấy bản thân mình đơn giản vô cùng.
    Đừng nghĩ ngợi nhiều bạn nhé. Mong bạn sớm tìm đc người con trai thực sự có thể sưởi ấm cho mình trong mùa đông này

Chia sẻ trang này