1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chết cười
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    chết vì dài thì có
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bài sau của pác không cười nhìu như trước, fải chăng cuộc sống độc thân bớt hấp dẫn hơn rùi?!
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    K có chuyện ấy đâu nhé . Chỉ là vì.... hehe, ngu gì nói.
    Tạm biệt mọi người, giờ qui hồi cố hương, năm sau gặp lại.
  5. minhcom

    minhcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác năm mới mọi sự như ý
    Đang hóng chuyện bánh chưng của bác
  7. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi thật. Ngồi đọc gần hết topic này.
  8. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Năm mới có gì mới chưa, bác Mabun
    Vào box này gặp bác và em MsLeoni bên Tư vấn tình yêu, thấy lòng mình vẫn còn nhẹ nhàng lắm, chưa bị nỗi lo cơm áo làm cằn cỗi đi
    Được langtu0tien sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 17/02/2008
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thiên duyên.
    Tu trăm năm mới đi chung đường, tu nghìn năm mới thành chồng vợ..
    (ngạn ngữ Tàu).
    Gã hi hí mắt nhìn ta 1 cách tinh quái, cặp môi ẩn hiện thấp thoáng 1 nét cười giễu cợt một cách đáng ghét trên khuôn mặt phương phi đầy vẻ tự mãn. Gã rất gần mà lại như xa bởi ta k thể chạm vào khuôn mặt gã trừ phi gí sát mặt vào mặt gã, đơn giản bởi gã chính là .... hình ảnh của ta phản chiếu trong gương.
    Về nghỉ Tết chưa đầy 1 tháng, tấm thân bồ tượng của ta đã tích luỹ thêm 1 số cân mới. Cái lạnh kinh hoàng miền Bắc cộng thêm trời mưa sùi sụt khiến ta chỉ còn mỗi thú vui hết ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại .... ăn tiếp (nếu k kể thời gian dán mũi vào ti vi) nên k tăng cân mới lạ. Cũng may, mấy ngày Tết trời ráo nên còn có lúc ra ngoài ngáo phố chứ nếu k, chắc có lẽ ta bay vào Nam bằng chính .... đôi cánh của mình sau khi phá kén là chiếc chăn bông luôn cuộn tròn quanh người như 1 con sâu đợi ngày hoá ****.
    Hôm đó, sau khi ngó ra ngoài thấy trời đã ráo, lấy hết can đảm, ta vùng thoát khỏi chiếc giường ấm áp đầy quyến rũ. Vừa nghiến răng vừa lập cập, ta choàng đủ thứ quần áo lên người cho đến khi chắc chắn rằng cái lạnh bên ngoài cửa là cái...đinh rỉ mới yên tâm ra khỏi phòng ngủ. Khi mò xuống tầng dưới, ta chợt nghe có tiếng chặt lạch cạch trong bếp. Ngó vào thấy nhỏ giúp việc đang chặt gà 1 cách ... nhỏ nhẹ, ta ngán ngẩm lắc đầu. Khẽ tằng hắng:
    - Này, cái pót- sờ- tơ ca sĩ ĐT trong phòng khách tối qua có phải của em k đấy? - Ta hỏi.
    - Vâng ạ.
    Xạch, xạch...
    - Ôi trời, em giữ ảnh thằng cha đó làm gì, hát thì như dở hơi...
    Phập...
    - Đàn ông đàn ang gì mặt mũi nhẵn như... đít ếch... Đã xấu trai còn điệu.
    Phập... phập...
    - Lúc nào cũng như lôi từ máy giặt ra...
    Phập... phập... phập...
    - Mà hôm anh gặp cha đó trong SG, thấy y đi cùng 1 tên nữa, nhìn õng ẹo tình cảm lắm lắm. Có khi... ĐT pê đê k chừng - Ta bồi cú chót rồi chuồn luôn.
    Phập... phập... phập...
    Ra đến cửa còn nghe tiếng cô ả chu chéo:
    - Có anh pê đê thì có. Đúng là đồ... đồ... mắt híp....
    Phập... phập... phập...
    Ta cười thầm- ối ĐT ơi là ĐT, tớ chẳng ưa gì chú. Nhưng nhờ chú mà tí nữa tớ k phải xơi món gà đầy xương vụn. Chặt mạnh tay thế, nhát nào ăn ngọt nhát ấy cơ mà.
    .......................
    Mắt híp, mắt híp...
    Không ngờ khi vào đến trong Nam, ta lại được nghe từ này. Thằng bạn vàng chia tay từ.... năm ngoái giờ tới thăm, mới gặp đã rú lên:
    - Ê, tao nhớ gặp mày lần trước, mắt mày to lắm cơ mà. Ăn tết xong sao lại híp tịt thế kia.
    - Mày cứ lì xì tao tờ 500.000 ra đây, mắt tao k những to lại liền lại còn long lanh luôn ấy chứ. - Ta vặc lại.
    Nói thì nói vậy, nhưng ta cũng quá bộ đến trước tấm gương lớn nhòm vào. Ừm, quả cũng... đáng nể thật. Hề, hề, nom khá quá...
    Ta vốn đã hoành tráng nay còn ...hoành tráng hơn. Đôi mắt hẹp lại tự nhiên lại mang vẻ nheo nheo giễu cợt rất hợp với cái miệng mím lại hơi khẽ nhếch lên 1 cách cố tình trên khuôn mặt căng bóng xanh rì chân râu - 1 vẻ viên mãn, oai vệ. Ta gật gù: cbn, đàn ông thế mới là đàn ông chứ. Tay tả đưa lên là thanh long, tay hữu hạ xuống là bạch hổ, chân phải bước lên là sơn hà, chân trái tiếp bước là xã tắc, tiến lên phía trước là bộ bộ đăng phong, dậm mạnh chân là trời long đất lở, đảo mắt nhìn quanh là bao quát càn khôn, tay chắp sau lưng là tứ phương vô sự....
    Nghe thằng bạn nheo nhéo:
    - Xong chưa, đóng bộ vào rồi đi với tao.
    - Nhưng mà đi đâu để tao còn lựa đồ.
    - Mày cứ ăn mặc lịch sự vào. Tao với mày ra siêu thị mua quà sinh nhật bạn gái tao.
    Khi ta bước ra, thằng bạn lắc đầu quầy quậy:
    - Tao nói là mặc đồ lịch sự cơ mà.
    - Cbn, đây k phải đồ lịch sự thì là gì.
    - Với thằng khác, sơ mi quần âu là lịch sự, nhưng với mày lịch sự phải là .... quần sọoc, áo thun. Mày mặc thế này, nom gớm quá. - Thằng bạn giải thích.
    Mk! Lại còn thế nữa, nhưng nhòm lại vào gương, có lẽ nó ... nói đúng. Ừ thay lại vậy.
    .......................
    Kệ xác thằng bạn tìm quà cho ghệ nó, ta lững thững dạo bộ ngó nghiêng các khu vực khác.
    Ta k có ý định sắm đồ, nhưng cũng nhận thấy siêu thị quả là 1 nơi rất biết đánh úp túi tiền của khách, đặc biệt là nữ giới. Hàng hoá bày ê hề ngay tầm tay các thượng đế, long lanh, bóng loáng, tươi tắn....so với với hàng hoá cùng loại hẩm hiu nằm chồng chất phủ bụi bặm 1 cách buồn thảm nơi các khu chợ búa quả nhiên khác hẳn - Cùng 1 loại mà đẳng cấp như được nâng cao 1 bậc. Cái kiểu thượng đế có quyền săm soi, sờ nắn, nhấc nhấc ước lượng nặng nhẹ ... trong 1 k gian mát rượi, dễ khiến người ta mụ mị k còn tỉnh táo xem món hàng đó có thực sự cần hay k. Mà nếu còn, sẽ bị đánh gục khi 1 ả khác vênh váo cười đểu đẩy 1 xe hàng tú hụ đi ngang qua mặt đến quầy thu ngân. 1 cuộc đấu khẩu vô hình diễn ra quyết liệt: Nhìn thấy chưa, thế này mới là mua hàng chứ - Xì, mua lắm thế về chỉ quăng đi chứ dùng sao hết - Cần quái gì, mua thế mới là sành điệu, nếu ít tiền thì chớ vào đây đú. - Cái gì, bà mà thua mày á. Được rồi, bà mua nhiều hơn mày cho biết tay.... Vậy là hùng hục mua, hùng hục nhặt... để rồi vừa đẩy xe vừa vênh váo nhìn đểu 1 ả khác đang tần ngần cân nhắc trước 1 món đồ. Siêu thị đã đánh trúng cái tính sĩ hão của thượng đế để thu tiền 1 cách đầy sung sướng.
    Trong 1 khung cảnh đầy tính thương mại như vậy, chợt ta nhận thấy vẫn còn có người biết cảm nhận cái đẹp - cái đẹp CHÍNH LÀ TA ĐÂY. :Phương phi, đạo mạo, chững chạc... đầy tính phồn thực. Ta nhận ra ánh mắt em đang nhìn ta đắm đuối từ phía sau qua chiếc gương ốp cột. Ta quay lại, em k tránh cái nhìn của ta mà lại còn mỉm cười dịu dàng.
    Ôi! tóc dài suôn mượt là em, da trắng môi hồng là em, mắt bồ câu long lanh là em, ngực nở eo thon là em.....Ôi ! Ôi !!!!!!!!!!!!....
    Cả siêu thị đang ồn ào bỗng yên ắng lạ. Thiên duyên tiền định là đây chăng?
    Đôi chân ta k cần cái đầu chỉ đạo đã tự động nhẹ bước tới gần em. Em lại mỉm cười, đôi môi anh đào hé mở:
    - Mời anh ghé chỗ em chơi. - Trời đất, oanh vàng đâu hót nghe sao ngọt lịm.
    Ta như kẻ mộng du lẳng lặng theo sau đôi chân dài thon thả, cặp mông tròn trĩnh, cái eo....
    C...ộ...c. Cbn, thằng láo toét nào dám để....Ta chợt nhận ra đang đứng giữa gian hàng bán đồ massage. Giọng oanh đâu lại rót vào tai:
    - Mời anh dùng thử ghế Ha -oai có tác dụng rất tốt cho việc tan mỡ bụng.
    - H...ả !
    - Nếu k anh thử cái này nhé, đai quấn nóng, chỉ cần 3 ngày vòng bụng giảm 3 xăng- ti- mét.
    - Cái... cái... gì.
    ....
    Ta biến nhanh, biến vội, biến khẩn cấp... khỏi nơi đó. Trong lỗ tai vẫn còn nghe ong óng: .....cô-lếch-tơ rôn,.... săn chắc....gan nhiễm mỡ....giảm.... đảm bảo....
    Ngoài lề 1 tí:
    Ra HN, gặp cô bạn cũ, được nghe thông báo, đại ý: Tôi đọc bài ông thấy cám cảnh, định làm mai cho ông mấy cô cũng được lắm. Nhưng khi đọc những gì ông viết, các cô đều khăng khăng kiểu viết này đảm bảo đã.... có vợ rồi. Tôi nói chưa, nhưng chúng k tin, nên ông đành tiếp tục...ế nhé. .
    Thế có khổ thân ta k cơ chứ. Có lẽ đành cân nhắc xem có nên viết tiếp k, chứ cứ tình hình bị hiểu lầm thế này, kế hoạch kiếm vợ của ta đi ... tong mất.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 27/02/2008
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chết dở, bác này càng viết càng giống mình.
    Mắt híp, béo, ế vợ ............
    Hình như bác có tên là T. ở Hải Phòng?
    Nếu thế thì chơi nhau hơi đểu đấy nhá!

Chia sẻ trang này