1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LNTWhT

    LNTWhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Bạn ta gật gù - đúng là xơ xác thật, mà sao, răng ông ...thế răng ông MB...ngắn thế...ế...ê
  2. ngocminh72

    ngocminh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ hụ làm giề mà đã già.
  3. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Lập GĐ với cô nào ? muôn thuở
    Mình 30t ,thu nhập tốt ,được mai nhiều mối nên tối nằm 0 6 th nay .
    Gần như chỉ 1 lần lên xe hoa thôi .Đầu óc rối bời
    51% ,49%
  4. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1

    Vừa quen được 1 em rất đẹp y hệt TÂY CHÂU ÂU , công nhân may quê QBình .Mới bữa thứ 1 em 0 chịu đi sinh tố mà mời vô nhà -họ hàng ??? !!!! nghiêm túc ,khôn thiệt
    Càng nhìn càng thích .Tối về suy nghĩ . 2 hôm sau bắt đầu thấy sợ ,nghĩ mình 0 phải chuẩn của em mà buồn nản , chắc 0 nên QUEN ,khỏi đau khổ . Bị rồi ,quen 1 th mà 2 năm đau khổ khó ngủ phải dùng thuốc x tháng nên sợ
    Mình chỉ cao 1,62 m -47 kg , dễ thương ,ngây thơ như 20 t ( ặt thôi nhe )phổi phải bị teo bẩm sinh còn 30% nên 0 đi nhiều ngoài đg bụi ,khói xe được ( 1 tuần 4 ngày thì OK ) .Tệ 1 là 0 thích làm ăn ,chỉ thích vô forum ,sách ,tivi .2 căn nhà riêng ( giờ còn 1,4 !! ) .
    Tối nay , 7h qua nhà em mà chán ,Chắc rút .Tiếc quá ,Rất Đẹp
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Và đến hôm nay mới bổ ngửa vì mới biết mình đã mọc cả.... vây lẫn mang hehehe
  6. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Và đến hôm nay mới bổ ngửa vì mới biết mình đã mọc cả.... vây lẫn mang hehehe
    [/quote]
    Thế đem ra rán, nhậu đi bác ơi, cải thiện cái bụng!!!!!
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Không được là k được đâu.
    Toàn cá có chủ cả đấy. Nếu mình mà đem rán, chủ cá .... mừng quá suốt ngày lôi mình đi nhậu trả ơn thì chết à. Ch...ả d...ạ...i.
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Cbn.
    (trích vốn từ MB)
    Tây hành kí
    (tiếp theo)
    Ta tha lôi ông bạn đi khắp nơi để biết mùi... Tây đô. Hết lượn chợ nổi Phụng Hiệp "thử" cua đinh lại ngược Mĩ Khánh "ngắm" cá tai tượng chiên xù. Từ lẩu mắm Dạ Lí la đà qua ốc nướng tiêu Hoa Sứ. Gật gù trâu luộc mẻ quân khu lạc sang vịt nấu chao bà Triệu....
    Ông bạn cả đời lê la thành thị lần đầu tiên biết chuột đồng quay lu, chù ụ rang me, dơi quạ nấu cháo,... ngon đến quắt tai lại được các "em gái miền quê" lúng liếng ánh mắt, sóng sánh nụ cười ân cần phục vụ khiến đảo điên cả thần trí.
    Rồi lúc Mĩ Khánh đong đưa trên võng văng vẳng bên tai tiếng khúc khích cười đùa, ngắm ánh nắng nhảy nhót luồn lách qua vòm lá trong veo màu xanh ngọc cho đến khi nhẹ chìm giấc Nam kha. Khi Bãi cát ôm trái dừa duỗi dài cẳng lim dim ngắm ghe thuyền xuôi ngược dòng "Cầm Thi" lơ mơ quên hẳn sự đời cóc cần biết ta là ta hay là... ****.
    Thời gian nhanh như vó câu qua cửa sổ, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hai ngày đi chơi theo kế hoạch thoáng chốc đến ngày thứ...3.
    Sự sung sướng của ông bạn cứ vậy lâng lâng cho đến lúc... chuẩn bị qui hồi cố hương, và giảm đáng kể lúc... kiểm lại số tiền còn lay lắt trong túi. Bần cùng sinh đạo tặc- tuy chưa đến mức thành đạo tặc, nhưng bạn vàng bắt đầu tính chuyện ... gỡ gạc. Sự khôn ngoan đã quay về trong cái đầu lổn nhổn sạn lớn sạn bé của y. Kinh nghiệm thương trường đúc kết: muốn giảm giá hàng trước tiên phải dìm hàng.
    - Ê, tao thấy mày phóng đại sự hay ho ở đây chứ tao thấy cũng... thường - Gã pháo đầu khi 2 tên đang ngất ngưởng cafe HP.
    - Thế à, nhưng hình như thái độ của mày mấy hôm rày k nói thế.- ta cười mỉm, thượng mã.
    - Chứ k à, ừm...ừm đồ ăn dở tệ thua xa trên SG.
    - Vậy sao? vậy chứ đứa nào ăn xong còn mút tay trước khi chủ quán đưa tô nước trà ra để rửa.
    -Ừ, thì...
    -Ừ thì cái khỉ mốc, còn chưa tính vụ càng bụng rồi còn thét lác em phục vụ đem bịch xốp gói phần dư mang về tối lai rai. - ta bồi thêm.
    -Thì... là do... lạ miệng chứ...
    - Vậy mày đi chơi để thử món lạ hay tìm món... quen. Nếu muốn món quen về nói vợ nấu chứ lọ mọ xuống đây làm gì - Ta cười đểu.
    Ông bạn tắc tị ậm ừ 1 lúc rồi chợt bất ngờ dí tốt sang sông:
    - Được rồi, cứ cho là mày có lí. Nhưng còn con gái, mày kêu con gái miền Tây đẹp đúng chưa? - mắt gã ánh lên vẻ láu lỉnh.
    - Chứ sao, con gái CT xinh có tiếng. Xứ gạo trắng nước trong, khí hậu ôn hoà nên con gái cũng ... ngon lành. Xinh nhất VN thì tao k dám khẳng định nhưng xấu thì hiếm vô cùng.
    - Nếu tao nói k phải mày nghĩ sao?- gã tiếp tục với vẻ tinh quái.
    - Thì tao thanh toán tiền khách sạn và trả nốt cả tiền vé về, cho mày đi tàu cao tốc luôn chứ cóc phải loại xe lèng èng như khi xuống nhé khuyến mãi thêm 1 chầu ăn sáng trên SG. - Ta cũng bắt đầu húng lên.
    - Mày dám chắc k? - Gã đểu nhẩn nha.
    - Chắc như bắp. Chắc như chuyện đêm qua có đứa ... phi giường thình thịch vào tường ngăn giữa 2 phòng đến... 3 lần. Tao gọi sang thì di động tắt còn máy bàn thì...gác. Sáng sang rủ ăn sáng thấy có đứa ông ổng hát trong buồng tắm. - Ta đắc ý.
    - Thôi tao k cần đôi co với mày. Đã nói phải giữ lời. K cần đâu xa, mày quay phía sau mày coi - Gã hấp háy mắt.
    Ta từ từ quay lại, khi diện mục sở thị mục tiêu chỉ còn biết la thầm trong bụng: hỏng bét, sập bẫy rồi...
    (còn tiếp)
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 21/04/2008
  9. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cái bác MB này rất jỏi câu bài... cứ dừng đúng chỗ huyệt. Ơ nhưng mà e vẫn muốn hóng
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông kêu cứu


    Kính gửi Thượng đế! Đồng kính gửi Quỹ bảo tồn loài người (nếu có quỹ này)! Tôi, một trong số những người đàn ông chân chính hiếm hoi còn sót lại trên trái đất này xin được gửi đến toàn thể những người có lương tri trên thế giới thông điệp kêu cứu khẩn thiết nhất.
    Ấy là nguy cơ về sự biến mất của những người đàn ông (thực sự ra đàn ông) và những người đàn bà (thực sự ra đàn bà) đang ngày càng rõ rệt.
    Hiện tượng đàn ông đang càng ngày càng có cách ứng xử giống đàn bà và điều ngược lại cũng đang xảy ra với tốc độ chóng mặt.
    Cả hai giới đều đi đến một điểm ở chính giữa cả về tính cách, thói quen ứng xử và bề ngoài.
    Nói cách khác, loài người đang trong một quá trình chuyển hóa (dường như không thể cưỡng lại) để đang từ giống cái và giống đực, trở thành mỗi một giống duy nhất.
    Chúng ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn cảnh đau đớn này. Nói một cách tâm linh thì như thế là đi ngược lại với ý Chúa. Thử hỏi Ngài bẻ một chiếc xương sườn của đàn ông ra vì mục đích cao cả nào cơ chứ?
    Cụ thể nhất là trên xe buýt các loại, phụ nữ gầy yếu thì đứng còn cánh đàn ông to khỏe thì lại ngồi. Tất cả đang diễn ra như thế, mặc kệ những cái biển kêu gọi lương tri, thái độ lịch sự cần có.
    Phụ nữ bảo đứng thế quen rồi. Đàn ông thì bảo nhường người ta tại tưởng hâm. Lâu dần giờ đã thành một thói quen tuy có hơi kỳ lạ.
    Và thế là, phụ nữ càng ngày càng mạnh mẽ hơn vì được rèn luyện tư thế đứng. Và đàn ông thì càng ngày càng ẻo lả do quen với tư thế ngồi.
    Nguyên nhân của hiện tượng nhập nhằng tính cách này cũng một phần là vì phong trào đấu tranh cho nữ quyền đang ngày càng bạo liệt.
    Phụ nữ muốn được trả nhiều tiền hơn, nhiều quyền lực hơn nên càng chứng tỏ mình chả kém cạnh nam giới trong bất kỳ lĩnh vực nào. Từ việc hút thuốc, say rượu liên miên, đập bàn đập ghế cho đến cả việc lái máy bay...
    Mặt khác họ từ chối làm những việc như cho con bú, bóp vai cho chồng, dọn dẹp nhà cửa hay đi chợ thổi cơm.
    Điều nguy hiểm là ở chỗ số lượng những người đàn ông chấp nhận làm việc nội trợ, chấp nhận cho con bú, chấp nhận lấy vợ làm sếp, chấp nhận lấy vợ tính khí như đàn ông nhưng có mẹ làm quan chức đang càng ngày càng đông.
    Họ có thể đi xe máy hoặc xe đạp để nhường vợ đi ôtô. Họ sẵn sàng cư xử nhẹ nhàng, thậm chí sẵn sàng khóc để đổi lấy hạnh phúc yên ấm trong gia đình. Khi cãi vã giữa hai phái, đàn ông lại là người phải làm lành trước.
    Trong khi đó, báo chí lại đứng về phía phụ nữ. Thật vậy, tạp chí phụ nữ nhiều hơn tạp chí dành cho nam giới. Thậm chí những tạp chí dành cho nam giới cũng vẫn phải dành một phần không nhỏ để nói về phụ nữ.
    Cánh báo chí luôn bật lên xuýt xoa khi nói về những người phụ nữ giàu có, quyền lực. Họ chỉ chú trọng và đưa tin về những vụ bạo hành gia đình khi nạn nhân là vợ.
    Trong khi đó, những vụ bạo hành chồng, thậm chí cắt bộ phận đặc trưng cho giới tính của chồng, lại rất ít khi được đề cập đến. Đàn ông dần mất quyền kêu cứu.
    Phần lớn trong số họ phải chấp nhận việc biến đổi tính cách, cư xử như phụ nữ muốn. Một số ít khác, không đáng kể, đang phải ngấm ngầm co cụm lại để chống đỡ yếu ớt.
    Họ phải bí mật tập hợp lực lượng tại các quán bia, quán karaoke trá hình nhằm tránh sự theo dõi của nữ giới. Mặc dù tại đây đôi khi vẫn không an toàn.
    Những phụ nữ hiện đại, với rất nhiều lợi thế, lại được báo chí hậu thuẫn, đang càng ngày càng thắng thế. Họ ăn to nói lớn, cười khà khà bên bàn nhậu, cáu giận bất thình lình, thích thể thao (trong đó có bóng đá), thích nhạc rock... Tóm lại là y hệt đàn ông.
    Trong một thế giới như vậy, thử hỏi làm sao phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc còn có người xem? Làm sao các loại nước ngọt và sô-cô-la còn có người mua? Hoa hồng sẽ dành cho cái gì? (Xin lỗi, lạc đề!)
    Nếu như cả hai giới tính đều biến thành một, nếu như những cặp vợ chồng không có quan điểm sống, sở thích khác nhau thì làm sao mà còn lãng mạn cơ chứ?
    Chẳng hạn chủ nhật họ sẽ biết nhớ nhung cái quái gì khi kể cả đến sân bóng đá, quán rượu, sân quyền anh hay phòng bi-a (vốn dành riêng cho nam giới) những vẫn có vợ hoặc người yêu kè kè bên cạnh?
    Họ thậm chí còn không thể cãi nhau nếu cứ tiếp tục quá giống nhau như vậy. Một thế giới đơn sắc, ảm đạm đang chờ đợi chúng ta nếu các vị không hành động ngay.
    Vì một thế giới vui vẻ, lãng mạn, đầy màu sắc!
    Vì sự tồn tại của những người đàn ông đích thực!
    Vì sự tồn vong của loài người!
    Kính mong các vị ra tay ngay lập tức!

    (Theo Đẹp)

Chia sẻ trang này