1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chả tin
  2. cookie-kem

    cookie-kem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Up
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đồ hiệu Lacoste, Hugo Boss, Timberland, Burberry, Salvatore Ferragamo, Calvin Klein, Banana Republic, Guess, Ninewest v.v... - Đã có sẵn tại Hà nội, thêm 1 loạt đồ thanh lý giá rẻ
    Toàn bộ lô hàng này đã có sẵn tại Hà nội.
    Link xem hàng: http://flickr.com/photos/cookie-kem/ (Bấm vào hình để xem size và giá)
    Điện thoại liên lạc: Cô Thư, 8536052 hoặc di động 0984457864
    Yahoo messenger: cookie_kem
    Email: lehang53@hotmail.com
  3. ngocminh72

    ngocminh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đang ở xa HN nên chẳng biết có vào được đúng ngày, thôi thì chúc mừng sinh nhật bạn sớm vậy.
    Chúc mừng sinh nhật bạn yêu . Mong bạn mau chóng chấm dứt topic này đi nhé.
  4. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @ Mabun: Bác mải xem EURO nên không post bài kể lể tâm sự trai già à?
    @ ngocminh72: Chị ơi, phải chúc bác ấy sinh nhật sang năm là có 1 topic khác hot hơn: Lấy vợ rồi mà sao khổ thế này hả trời?
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới đúng ngày nè bạn giề.
    Điệp vụ sinh nhật vạch ra có khối điều hay, k thực hiện phí đi.
    Thôi lên đường, cuộc vui vẫy gọi. Không tận hưởng sau này có .... vợ lại ân hận.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, hôm nay là sinh nhật bác Mabun à. Chúc bác sinh nhật dzui dzẻ nhé. Em chả rõ bác sinh năm bao nhiêu nhưng cái nick ngocminh72 làm em đoán bác sinh năm 72. Em cũng có 1 người cậu (em trai của mẹ em) sinh năm 72 chưa vợ. Cậu của em lênh đênh tối ngày trên biển. Mới về Sài Gòn hôm thứ mấy đó cách nay 2 ngày. Điện cho em bảo, cậu vừa về đất liền, đang ở Vũng Tàu, mai cậu về SG, mấy bữa nữa lại đi.
    Hị hị. Tối qua em đi học dzìa, nhắn tin hỏi cậu đã về SG chưa? Cậu với cô B thế nào rồi (Cô bạn gái cậu em đã giới thiệu cho em biết cách đây khoảng 4 tháng nhưng?chưa cho ai trong gia đình biết, chả hiểu vì sao).
    Khoảng hơn 10h cậu ấy mới nhắn tin lại bảo, tối mai (tức là tối nay) cậu mới về cảng Sài Gòn. Cháu ở nhà có nhắn tin, liên lạc với cô B không?
    Em bảo, dạ không ạ. Có một nhân dịp lễ gì đó, cháu nhắn tin chúc mừng cô ấy. Cô ấy chỉ nhắn tin lại cám ơn làm cháu chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.
    Thế rồi em lại nhắn them một cái tin đến cậu của em đại khái thế này:
    Cháu thấy cậu cũng đã lớn tuổi rồi nhưng không phải là quá già vì bây giờ có rất nhiều người lập gia đình muộn. Bữa cháu về quê, gặp vợ chồng cô bạn lần trước cháu kể chuyện cho cậu nghe ấy. Anh đó hơn nó 13 tuổi nhưng nó yêu người ta thật sự. Khi có tình cảm thì người ta dễ dàng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nhau hơn. Cậu không nên vì sức ép tâm lý mà quyết định việc gì đó khi mình chưa chắc chắn mình thật sự muốn.
    Ôi. Thế đấy. Giờ nghĩ lại em cũng chả hiểu nổi mình nữa. Vậy mà sáng nay vẫn ngồi viết cái đoạn này cho một New Letters để gửi đi chứ (Câu cuối tất nhiên là không đựơc duyệt nhưng ở đây thì em thích viết vào).
    Gia Đình - hai tiếng thân thương ấy sẽ đi theo chúng ta suốt cả đời người. Gia Đình - ấy là nơi ta trở về với chính mình sau một ngày mệt mỏi, là nơi ta hạnh phúc bên những người thân yêu để cùng chung bữa cơm hạnh phúc! Gia Đình - cũng là nơi một ai đó đang khát khao mái ấm, bởi cuộc mưu sinh đã kéo họ đi xa mãi...Dù bạn là ai, đang ở đâu thì hãy một lần để mình lắng đọng, để nhớ về mái ấm, về Gia Đình và những người thân yêu.
    Nhân ngày Gia Đình Việt Nam (28/6), chúng tôi chúc bạn và gia đình của mình hạnh phúc ?" an lành.
    Cám ơn tất cả những ân cần đã một lần ghé qua?

    Một lần nữa xin chúc bác Mabun sinh nhật vui vẻ và luôn sống như mình muốn để thấy cuộc đời thật rộng
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 27/06/2008
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tối qua em với cậu của em lại tiếp tục cái sự nghiệp hỏi han nhau về...việc của cậu ấy.
    Tối em nhắn tin hỏi, cháu vừa ăn tối ở nhà bác L xong, cậu có về đây không? Cháu đợi cậu về nhé.
    Cậu em nhắn tin lại bảo, hôm nay dưới tàu có việc nên cậu phải ở lại. Sáng mai mới về được.
    Thế là em về nhà và ... hỏi thăm cô B bạn của cậu. Đầu tiên chỉ hỏi cô có khỏe không, dạo này cô thế nào.
    Thế rùi cô ấy nhắn lại nói rằng, cô bình thường. Bé Hn đã gặp cậu chưa?
    Nói qua nói lại một hồi rồi nói đến chuyện nhớ nhung, đợi chờ. Em send một cái mess như thế này: "Thế khi cậu H đi xa, cô có nhớ nhung mong chờ không? He he".
    Một lát sau cô ấy nhắn lại bảo: "Lúc đầu thì cũng có nhớ nhưng về rồi thì lại thấy, gặp cũng được, không gặp cũng được. Có lẽ là tình cảm của cô dành cho chú ấy chưa được sâu đậm nhiều và ngược lại cũng thế".
    Em nghĩ thế là chết rồi.
    Em quay sang nhắn tin cho cậu mình bảo: Sao cậu chẳng nói cho cháu biết cậu với cô B thế nào rồi nhỉ? Đợt này cậu ở đất liền bao lâu?
    Cậu ấy nhắn tin lại bảo: "Uh, thì cũng bình thường vậy. Cậu về khoang 10 - 15 ngày".
    Thế rồi em reply bảo: "Bình thường thì chẳng có gì vui nhỉ? Cô ấy bảo, có lẽ tình cảm của cô ấy dành cho cậu có lẽ chưa được sâu đậm nhiều và ngược lại cậu cũng vậy nên gặp cũng được, không gặp cũng được".
    Đến đây thì em chả rõ lắm...nhưng linh cảm cho em biết rằng...cả hai người đều...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 28/06/2008
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Cấm được hôn bừa hôn bãi.
    Cấm được hôn sư sãi đang tụng kinh.
    Cấm được hôn người cùng giới tính với mình.
    Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.
    Cấm được hôn băm hôn bổ.
    Cấm được hôn sấn sổ vồ người ta.
    Cấm được hôn giữa bãi tha ma
    Để người chết còn nằm yên dưới mả.
    Khi được hôn toàn thân phải buông thả,
    Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi,
    Cũng không được mở rộng như miệng nồi,
    Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng.
    Cấm được vừa hôn vừa nói chuyện.
    Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau.
    Có thể hôn vòng từ trước ra sau,
    Không khoan khoái tuyệt nhiên không được cáu.
    (copy)
    Khong biet co dung k ta.
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hùng tâm tráng trí.
    Quyết định rồi, mới quyết đêm qua sau nửa canh giờ trằn trọc.
    Đây chắc chắn là quyết định dũng cảm nhất của ta. Sắt đá, k gì lay chuyển.
    Cần làm ngay, k thể chần chừ - phải mua ngay 500000m2 đất, cất 1căn nhà với 1 phòng khách thật to, khu ăn chơi hoành tráng, 1 bể bơi lớn cỡ SVĐ Mĩ Đình.... nhưng quan trọng nhất là phải có 82.... phòng ngủ - 1 phòng cho ta, 1 phòng bí mật, còn lại là nơi để nhốt.... 80 hoa hậu.
    Hôm qua xem cái đám gái đẹp đó diện bikini lượn đi lượn lại cười duyên mà sốt hết cả tiết. Phải bắt, phải nhốt, phải ... chiều chuộng, phải...., phải..., phải....Tóm lại là phải ...
    Nhưng chỉ có điều , khi mua xong đất, xây xong nhà thì cái đám đó về nước hết cha nó từ đời tám hoánh mất rồi. Lại mất công mua vé máy bay đến từng nơi bắt về từng ả, tính ra hết toi 1 năm. Khi đó lại có lứa mới trẻ hơn sinh hơn ra lò. Đám này lại thành... già mất rồi có khổ không. Làm sao giờ trời?
    Nhưng, thây kệ. Phải bắt, phải nhốt, phải....
    Quyết tâm rồi. Sắt đá, k gì lay chuyển...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bác về nghe bài hát The Men you love, cả lời tiếng Pháp, tiếng Anh xong rùi hãy mua đất nhá.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Man-You-Love.IWZAZ8C0.html
    Si me ves hallarás en mis ojos el amor
    eres tú la mitad que a mi vida completó
    Lo que soy te daré sin miedo a algun error
    creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión.
    Quiero estar dentro de tu corazón,
    Poder lograr que me ames como yo.
    I only wanna be the man
    to give you everything I can
    every day and every night
    love you for all my life.
    I don''t wanna change the world
    as long as you''re my girl
    it''s more than enough,
    just to be the man you love.
    Quiero ser el lugar donde puedas refugiar
    el temor y calmar en mis brazos tu ansiedad
    Desde hoy voy a ser todo para ti
    Hasta ayer te soñé y ahora estás aquí
    Quiero oir tus secretos, lo que sueñes descubrir,
    quiero amarte así.
    I only wanna be the man to give you everything I can every day and every night love you for all my life.
    Anh chỉ muốn là người đàn ông .. người sẽ mang lại cho em mọi thứ anh có thể vào mỗi ngày để yêu em bằng tất cả cuộc sống của anh.
    I don''t wanna change the world as long as you''re my girl it''s more than enough, just to be the man you love.
    Anh không muốn thay đổi cả thế giới bằng việc em sẽ là cô gái của riêng anh, là người đàn ông em yêu, như thế là đủ.
    I only wanna be the man to give you everything I can every day and every night love you for all my life.
    I don''t wanna change the world as long as you''re my girl it''s more than enough, just to be the man you love.
    Just to be the man you love

Chia sẻ trang này