1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 201007

    201007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Được một đồng nghiệp giới thiệu cho topic này, em đọc 1 lèo hết mấy chục trang, cảm nhận đầu tiên là cười vỡ bụng, bác chủ topic này giọng văn hóm hỉnh, có duyên ghê, nhưng càng đọc em càng thấy nó cứ sao sao ý, ko còn cảm tình với cái bác này nữa. Em xin lỗi nếu bác chủ topic giận, có j đại xá cho em chẳng qua nói thẳng nói thật, em thấy bác này có tâm lý giống như 1 câu nói dân gian đúc kết lại là : CAO KHÔNG TỚI ( chân ngắn mà) THẤP KHÔNG THÔNG ( lấy chó cũng phải lấy chó đẹp)
    Theo ý em bác này còn tiếp tục sự nghiệp Ế dài nếu ko gặp một ai đó đủ ghê gớm, đủ bản lĩnh để cho bác ý vào rọ, chứ tự thân bác ý thì chắc là ....
    Được 201007 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 03/07/2008
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đáng nhẽ ttvn phải thiết kế cả cái icon cười lăn cười bò chứ nhỉ, bạn này nói thấy đung đúng
    Bác mabun à, em cũng " Cần lấy chồng " hihi nhưng nếu gặp ai giống bác em cũng chỉ kính chi viễn nhi thôi, em cũng quảng cáo có bác mabun với những câu chuyện này nọ cho bà chị cùng công ty. Biết đâu thời gian nữa bà ý lại hâm mộ bác thì hay ấy nhỉ? Em giới thiệu cho bác nhé
    À thêm nữa câu chuyện của bác ý được trang trí bằng nhiều loại " đệm ", chắc bệnh nghề nghiệp ( nhà buôn đệm Hàn Quốc, Mỹ, Đức .. gì đó )
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi.
    Thầy bói nói số bị con gái lừa nên đang rung đùi ngồi chờ "nó" đến lừa đây.
    @mathuyen: Em hỏi bà chị cùng công ty xem lá số tử vi bà đó có đúng cung thê của anh k nhé - có mấy sao thế này
    1- Cự môn: lắm mồm thôi rồi.
    2- Văn khúc: nói có sách, có dẫn chứng đàng hoàng.
    3- Bát toạ: ngồi phun châu nhả ngọc.
    4- Hoá quyền: nói bắt chồng phải nghe cấm được cãi.
    5- Trường sinh: (cái này tệ nhất ) sống lâu.
    Nếu có thì đúng ... vợ tương lai anh đấy.
  4. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Úi em nghi không chật cái nào trong một loạt các tiêu chuẩn trên , thấy sao hả anh? Thỉnh thoảng bên phòng em lại được đón nhận những tiếng động lạ và đôi chút dư trấn phát ra từ phòng nàng ( bà chị ấy ý ), chắc lúc đó đang vỗ đùi đen đét tâm đắc với những câu chuyện của bác đấy. Em thấy bác và nàng một đôi trời cho, chiến luôn đi bác
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    ĐÃ BỊ LỪA, BỊ LỪA RỒI !!!!
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc vừa thấy bác tuyên bố là "chính thức bị lừa" giờ thì thành "đã bị lừa", ai mà lừa nhanh thế ko bít
  7. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em chưa có thời gian đọc hết năm mấy trang của bác, nhưng đọc đến đoạn này thì em chợt đứng tim.... cái phần từ 1 đến 5.....sao mà giống.... hay là em nhỉ? Chả nhẽ ....
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bạn 1
    SG mấy hôm nay trời đỏng đảnh như gái già mùa cưới, thoắt mưa, thoắt nắng chẳng biết đâu mà lần.
    Đang nắng chợt gió thổi ù ù, còi (xe) rúc tu tu, mưa rơi độp độp, ta cuống cuồng lật yên xe lấy áo mưa đã k mặc từ lần gặp... mưa trước. Vừa tròng xong áo vào người thì mưa cũng nặng hạt. Yên trí lớn, ta tiếp tục lao nhanh về nhà tránh trận lụt đường sắp diễn ra. Bất chợt, ta thấy bụng ... mát lạnh, ngó xuống - Chết cha !!! áo mưa ...
    +++
    - Sao trông mày mệt mỏi dữ vậy?
    - Ờ, cả tháng nay ngày nào cũng phải tiêm thuốc đều như vắt chanh. K mệt mới lạ.
    - Ốm à, nặng k?
    - Không, ốm gì đâu. Phòng ngừa thôi.
    - Vậy chắc tiêm kháng sinh. Tiêm cái này mày phải ăn nhiều hoa quả mới lại người. Mà sao phải tiêm, chó dại cắn à?
    - Chó đâu mà chó, kháng sinh gì mà kháng sinh.
    - Bố khỉ. Vậy mày tiêm gì?
    - Tao... tiêm thuốc phơi nhiễm.
    - Hả? Gìiiiiiiiiiiii? Mk !
    - Ừ, đúng. Mk, Chỉ tại cái.... áo mưa.
    +++
    He he, bạn già ơi. Tớ sướng hơn bạn cả tỉ lần, mặc dù hai thằng cùng chịu cảnh áo mưa.... thủng.
    Nhưng ở hiền gặp lành, mày k sao còn tao về kịp nhà trước khi đường... lụt.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 09/07/2008
  9. casaudede

    casaudede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cái topic thật ngớ ngẩn, loanh quanh luẩn quẩn có vài ba cái chuyện nói xấu phụ nữ, nói thật là tôi hơi khinh thường những người coi vợ nói riêng, phụ nữ nói chung không ra một cái thể thống gì. ông này chắc ngoài cái chuyện làm ăn kiếm bạc triệu ra thì còn có cái tài ngồi trà đá buôn dưa lê với bạn bè đá đểu chị em ahhâhhhahhhahhahhâh.
  10. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá đáng rồi, không thích thì không đọc, không comment thôi, có gì mà bức xúc

Chia sẻ trang này