1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Biết sao được, trai già nó vậy.
    Cũng định viết thêm những chuyện khác mang tầm vĩ mô, to tát hơn như: I-ran sắp uýnh dân Do Thái, TQ đang tổ chức TVH... nhưng sợ bị xóa bài, treo nick vì sờ pam hay lạc chủ đề. Khổ thế.
    Hay mình thử làm 1 cái trưng cầu xem ý kiến bà con thế nào cái nhỉ
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm bị treo mới nhận ra MÕ đầy... nữ tính. Đã thế, bài này nói về đàn ông, cấm MÕ và chị em dưới 18 tuổi.
    Bạn 2
    Mới sáng, đã nghe 1 ông bạn réo qua điện thoại: Thằng L nghe nói bị đâm xe tối qua phải vào viện khám. Ông gọi điện hỏi thăm nó xem thế nào.
    Gọi điện thì lười, vậy mượn ý cụ Tam nguyên nhắn mấy dòng hỏi thăm nhau cho... thắm tình thân hữu:
    Tôi nghe bọn xấu nó tông ông
    Làm cho ông té chổng ngược mông
    Cậy trẻ húc già quân tệ nhỉ !
    Xương tàn, da lão có đau không ?

    Chỉ 3 phút sau đã có hồi âm:
    Vô cớ từ đâu, nạn chẳng trông.
    Chỉ "rầm" một cái, rụng... cọng lông
    Dù sao cũng vẫn tính là tai nạn
    Táo Tàu, nho Mỹ, xách đến ông.

    Tốt, đã hỏi thăm thì hỏi thăm cho chót:
    Một cọng lông hay một ... chòm lông
    Hỏi rằng ông có tỉnh hay không?
    Đưa tay xuống xuống dò xem thử
    Vẫn còn hay đã hoá...công công?

    Hehe, nhắn vậy nhưng khỏi cần trả lời. Còn nhắn được tin biết đòi quà, vậy thì chờ nhé, đến thăm còn không có chứ ngồi mà chờ ... táo Tàu nho Mỹ.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 13/07/2008
  3. hienluong46

    hienluong46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn của Mabun ngã chổng mông
    Thế mà thăm hỏi thật là ngông
    Chứ phải mình thì, biết tay ông!

    Sozi bác, em spam!
  4. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Qua đông chí hay qua Tết? Trước sau có hơn một tháng mà cũng ko thành! Yêu nhau mấy năm mà cố một tháng cũng không được! Tâm lý phụ nữ hay gì nữa đây?
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Azit Nexin có truyện Cái chính là phải hét thật to đọc cười ngất ngư, vẫn cho là ... phóng đại. Hay đâu, VN có vụ OB sang VN đá 1 trận giao hữu mới thấy phải nghĩ lại.
    Cbn, cái gì mà :
    Cơ hội ngàn năm có một
    Sợ k đổi được áo
    Hạn chế bàn thua
    Giữ chân cho... đội bạn
    bla bla bla....

    Đã vào sân, quên cha mấy điều vớ vẩn ấy đi.
    Cày thật lực, rê dắt, lừa bóng, cướp, vô lê, câu kéo, phang, chặt chém ... thật lực.
    Xìu xìu ển ển, mấy thằng B vừa lấy tiền vừa cười vào mũi thì nhục mặt.
    Đọc thông tin trước trận đấu mà bực điên người.
    Đã thế, ta cóc thèm ra sân. Trời mưa to càng tốt.
    Lí do: ta ở trong Nam mà chúng lại đá ngoài HN mới .... cuuuúu
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Ôi, bác giống em quá. Bài này em gửi từ ngày 19/7 kìa. Hôm ấy đọc trên TTO xong, điên hết cả người lên và từ hôm đó đến giờ không thèm theo dõi nữa.
    Danh dự Quốc gia mà các cầu thủ VN (toàn phổi bò qua những câu nói như vậy), và cả còn báo chí nữa đưa lên như vậy đấy!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 01/08/2008
  7. NDT2905

    NDT2905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng là do duyên số, em hiểu điều này vì chị ruột của em cũng xinh xắn, co, công việc nhà nước ổn định. Thế mà cứ lận đận thể nào y, vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Cũng chả phải kén quá đâu.
  8. muatrongtuyet

    muatrongtuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    côcc
  9. hemuon405

    hemuon405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mấy ông bi giờ kén lắm! ngoài băm rồi mà...giới thiệu Cô 20 thì chê trẻ con nhõng nhẽo. Cô 27, 28 che già thế không lấy...có vấn đề. Thôi kệ...phải duyên..phải số...nó khắc vồ lấy nhau
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bạn 3
    ( Cấm chị em chưa chồng đọc. Nếu đọc xong mà nhìn đàn ông bằng đôi mắt hình viên đạn, MB k chịu trách nhiệm. Nói trước rồi nhé.)
    Trời k thương lên mỗi lần lên kế hoạch giảm cân thì Trời lại xúi lũ xấu k hẹn lại liên tiếp rủ ta đi... nhậu. Mà nhậu k phải tả tiền, ngu gì k đi, kết quả trọng lượng lại lên như giá cả trong cơn lạm phát. Lần này cũng k ngoại lệ, 1 ngày mát trời, mấy đứa í ới rủ ... thịt cầy. Lẩm bẩm nguyền rủa cái tính ham vui, cả nể nhưng vẫn xỏ áo ra đi.
    Thói đời, tửu nhập thì ngôn xuất, có tí men câu chuyện rôm rả hẳn. Chuyện đông chuyện tây rồi k thoát khỏi qui luật - kiểu gì cũng quay về chuyện... gái.
    - Cái món cầy này, ăn vào là... khổ lắm - 1 thằng lè nhè - giàu đạm lại sung. Vợ k có nhà là bứt dứt cả đêm cóc ngủ được, hôm sau đi làm, mặt như... gấu trúc.
    - Ăn thua gì với ... dê. Mày có nghe câu: tái dê chấm với tương gừng, ăn xong cứ phửng phừng phừng như... dê à. - 1 đứa khác cướp lời.- Chiều chiều mà lượn 6 Hồng về, vợ k vui thì chỉ còn có nước vào phòng tắm mà dội nước lạnh cho... mát.
    - Ê, vậy mấy thằng chưa vợ thì sao - 1 đứa băn khoăn - MB, mày nói đi.
    - Ờ, tao... tu rồi, k nghĩ gì cả. Tao thánh thiện chứ đâu có trần tục như tụi mày. Uống xong là về ngủ đầy... trong sáng.
    Hế hế, he he, hớ hớ...- lũ bạn cười như ma làm. Thằng đầu tiên cố gắng nín cười vừa nói vừa ho lụ khụ:
    - Thôi đi bố. Bố có mà... tu hú. Bố cứ làm như tụi này ngu lắm chả biết gì.
    - Chẳng ai như mày - thằng kế bên tiếp - Lên mạng kể bô bô, để rồi bị mấy gái nó giảng đạo đức cho mà nghe, sướng chưa.
    - Đã hư rồi thì ỉm đi cho bọn tao nhờ. Mày lộ thì chẳng sao bởi mày chưa vợ, nhưng lại làm khổ lây những thằng "đạo đức ngời ngời" như bọn tao hết đường... làm ăn. - Thằng đối diện gầm gừ.
    - Liên quan gì đến tao. - Ta ngạc nhiên.
    - Chứ k à. Vợ tao nó đọc bài mày viết tuy k biết cái thằng MB khỉ gió kia là bạn tao nhưng mụ lại đánh đồng bản chất tao với gã giống nhau và là bản chất của ... đàn ông nói chung. Từ đó, mụ siết chặt kiểm soát, hở ra là điện thoại kiểm tra, máy tao thì mụ dòm ngó tin nhắn, xét nét danh bạ: đứa này là ai? con kia quan hệ thế nào?... Giờ nhà tao có thêm 1 cai tù mặc áo 2 dây.
    - Tệ thế kia à - ta chặc lưỡi.
    - Chưa đâu, tệ nhất là, k biết con quạ già nào công ty xúi bẩy: đàn ông cứ có tiền là... dễ sinh ra nọ kia, ca ve, ca veo lắm lắm. Thế là bao nhiêu tiền tao, mụ thu sạch chỉ phát tiền ăn sáng với tiền xăng. Khốn nạn là mụ chẳng cập nhật về trượt giá mà cứ tính giá như đang sống ở năm 2007 mà đưa. Kết quả, để duy trì mức sống bằng nửa trước kia, phần quĩ đen tao phải chi ra gấp đôi dự tính. Hic.
    Đứa chủ xị dứ dứ chai nếp đục chốt hạ:
    - Thằng này bức xúc nên hơi dài dòng, lộn xộn. Nhưng đúng là mấy gấu mẹ ngày càng già càng xấu càng cảnh giác. Cứ nghe đến gái hay ca ve gì gì là mắt cứ long sòng sọc, đảo như bi, nom hãi lắm.
    - Đã thế, nếu phạm tội mà bị lộ k nói làm gì. Đằng này, có khi mình trong sáng mà bị nghi ngờ, vặn vẹo nọ kia cú lắm, chỉ muốn quát nó im miệng nhưng lại sợ nó phang cả cái chảo vào đầu nên đành ...nuốt hận - đứa đầu bàn xen vào, rồi bất chợt quay ra gã ngồi cạnh gắt - mày cười hi hí cái gì?
    - Tao k cười mày, tao cười vì nhớ đến anh rể tao vừa bị tao chơi 1 vố nặng đang khốn đốn ở nhà kìa. Quả oan này Thị Kính phải gọi bằng...cụ.
    - Mày đúng là ác như con thú, nhưng vố gì đấy, kể anh em nghe đi. - ta tò mò.
    - Đúng đấy, kể đi. - mọi người nhao nhao.
    Gã kia thong thả hạ quả đùi nướng gặm dở xuống bát, nhẹ nhàng đưa khăn lạnh lên chấm 2 bên mép mặc kệ những ánh mắt đang hau háu trông chờ...Sau khi trịnh trọng thực hiện đủ thủ tục, gã mới nhẩn nha:
    - Mấy hôm trước, trong 1 lần cafe ông anh rể tao than thở về tính ghen tuông và sự cả nghi ghê gớm của vợ ông ấy. Mà bà chị tao, tao còn lạ cóc gì tính bả bởi khi chưa lấy chồng tao cũng k ít lần nếm mùi đau khổ rồi. Mà khổ nỗi, tao với ông anh rể lại hợp cạ, nếu k nghĩ cách giúp thì chẳng mấy mà mất bạn nhậu. Đồng thời tao cũng muốn chọc chị tao chơi. Vậy là phải giúp thôi.
    - Rồi sao nữa?
    - Sao à? Lựa 1 chủ nhật mà tao chắc cú là ông anh rể phải ở nhà chịu sự giám sát của bà chị, tao mới nhắn 1 cái tin rất mùi mẫn đến máy ông anh với danh nghĩa 1 ẻm có cái tên ấn tượng: cún bông xù. Với sự đa nghi, cảnh giác cao độ, kiểu gì tin đó cũng sẽ được bà chị soi được.
    - Ôi giời, tưởng có chiêu gì hay hoá ra chỉ có thế - 1 thằng thở hắt ra - cái trò mèo ấy, tao vẫn dùng suốt để chọc mấy đứa bạn râu quặp. Nhưng giờ mấy mụ biết thừa cái mánh ấy, chả ép- phê nữa.
    - Ờ, vậy mà cũng bày đặt kể lể, mất công hóng - đứa ngồi cạnh thở dài tán đồng - Thôi nhậu tiếp đi.
    Đợi tiếng èo xèo lắng xuống, gã kia từ tốn:
    - Từ từ nào, để tao kể hết đã mới nói chứ.
    - Ừ thì kể tiếp đi, k có gì hay ho là mày phải trả tiền bữa này đấy - 1 đứa dậm doạ trong sự tán đồng đầy hi vọng của cả bọn.
    - Tao dư hiểu là thuốc chưa đủ đô chứ. Nhưng ít nhất cũng tạo được gợn nghi ngờ của bà chị chứ. Sau 5 phút, tao liên tiếp nhận được 3 cú điện thoại từ máy ông anh. Nhưng cứ nghe giọng bà chị a lô là tao tắt máy.
    - Bịa, chị mày mà k biết số đt mày á.
    - Tao dùng 2 số mà, 1 số dùng để gọi chuyện gia đình, 1 số công việc thì bà k biết, nhưng ông anh biết. Tối hôm sau, tao mới lọ mọ đến nhà bà chị. Đến nơi, vừa thấy mặt tao, ông anh nhăn nhó như giẫm phải đinh còn bà chị thì hầm hầm như bị quịt nợ.
    Chẳng kịp an toạ, đã nghe ông anh phân trần: em hỏi nó đi xem đây có phải là trò đùa ác của nó k..
    Tao ngơ ngáo: chuyện gì cơ?
    Bà chị gầm lên: Có phải mày hôm qua nhắn tin k?
    Tao cười phá lên: Tưởng chuyện gì, ừ hôm qua em nhắn tin trêu anh đấy, hoá ra chị cũng đọc à.
    Bà chị nguôi nguôi nhưng vẫn nghi ngờ: Thật k? hay anh em mày thông đồng.
    Tao thật thà: Thật mà, k tin chị nháy máy xem.
    - Máy mày kêu thật, vậy là hết chuyện chứ gì. mày trả tiền nhậu đi. - đứa đối diện cười khà khà.
    - Nếu thế thì ông anh tao đâu có chịu oan đến giờ này.
    - vậy là sao, mày để máy ở nhà à.- Ta thắc mắc.
    - Máy kêu chứ, kêu to là khác. Mặt ông anh dãn ra, còn bà chị thì hầm hừ nhưng đã nguôi đến 9 phần. Tao ở lại ăn tối, mọi việc vui vẻ cho đến khi tao chào ra về.
    Trước khi đi, tao mới nói nhỏ với ông anh nhưng cố ý để bà chị nghe thấy: anh nợ em 1,5tr nhé.
    Ông anh ngạc nhiên đến mức k để ý phía sau có người rình nghe: cái gì? 1,5 tr?.
    Tao thầm thì: Chứ sao, em nói mãi con nhỏ đó mới chịu bán lại cái sim này cho em giá đó đó. Rồi khi cả 2 chưa kịp định thần, tao .... tếch thẳng.
    - Rồi, mày ác thật. - 1 đứa than.
    - Thì phải lấy độc trị độc chứ - gã kể chuyện cười hì hì.
    - Vậy anh mày sao rồi?
    - Đến giờ vẫn oan chứ sao.
    - Vậy mày tính cách nào gỡ tội cho ông ấy đây, buộc dây là mày thì mày cũng phải chịu trách nhiệm cởi chứ. Để lâu thì nguy lắm.
    - Tất nhiên. Vụ này đơn giản lắm, ông ấy thông minh nhưng vì là người trong cuộc nên mất sáng suốt chứ nếu k đã biết tự gỡ tội rồi.
    - cách gì vậy?
    - Chỉ cần .... như thế... như thế... là xong thôi mà.
    - Ờ há, hay. Chỉ thế mới bớt được tính ghen mấy mụ.- mọi người nhôn nhao.
    - Chứ sao. Còn đứa nào muốn trị vợ k, nói để tao... nhắn tin.
    Anh em nghe gã gạ, đứa ngó lơ, đứa cắm cúi ăn, đứa lảng chuyện khác. Chả mấy câu chuyện lại chuyển sang hướng khác lại rôm rả như thường. Nhưng k kể ở đây.
    @: Định viết trọn vẹn, nhưng nổi hứng thử tài đoán mọi người xem cái.... như thế.... như thế.... là cách gì.
    Đi Huế về xong sẽ có đáp án.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 05/08/2008
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 05/08/2008

Chia sẻ trang này