1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Bác Mabum tuyển vợ đi , em ứng cử với.. he he..Zai vui tính thế này bỏ rỗi uổng quá..
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đang ốm, mỏi buồn ngủ nữa thế mà đọc bài của bác em tỉnh cả người
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  4. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Không định mở mồm nhưng nghe xong câu chuyện ốm của anh bỗng dưng nhớ lại lời nhắc nhở của một cao nhân đã vợ con đề huề: Yêu là cả nghệ thuật, nhưng về chung sống với nhau là một nghệ thuật còn cao hơn. Mà nghệ thuật lại là loại: càng đuổi nó lại càng chạy nhanh. Hỡi ôi là trời đất, chưa biết khi nào ta thấm được cái loại nghệ thuật đó để khỏi phải than thở: giờ sao ta vẫn cô đơn, anh mabun nhỉ?
  5. ngocminh72

    ngocminh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ÔI, em ơi trông thế thôi chưa cầm tay cô nào đâu. Em Ok thật pm chị nhá nhá.:P
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
  7. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    He he...công nhận bác này viết văn hơi bị hay....thảo nào có bác bảo nhiều e nghiêng ngả vì giọng văn hài và ngộ của bác........!!!!
    Bác viết tiếp cuộc chiến của bác đê....bác mabun ơi...mà chả hiểu nick của bác đọc là chi nhêy..ma bún..ma bụn hay ma bun...nữa...he..he...???
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Gì mà phải luận, có kẻ đem bạn ra làm hàng rao bán đây mà.
    Bạn bè thế đấy.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả phải bác cũng đang tự rao bán đấy thôi, có bạn vào rao cùng càng tăng thêm uy tín chất lượng còn rì
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Biến!!!
    Bầu ơi thương lấy bí cùng.
    (Ca dao)
    - Biến đê.
    - Anh đánh giày đi, giày anh bụi quá.
    - Tao đã nói là biến. Không đánh đấm gì cả.
    - Em đánh đảm bảo soi gương được.
    - BIẾNNNN !!!!!
    Nhìn thằng nhỏ đánh giày lủi thủi xách thùng đồ lầm lũi liêu xiêu bước ra đường, ta ái ngại lắc đầu:
    - Mày phũ phàng quá. Nó chỉ muốn mời mày đánh giày thôi mà.
    - Cái loại ấy mày không phũ nó còn lèo nhèo, uống cafe mất cả ngon.
    - Thì cũng chỉ vì cuộc sống cả thôi.
    - Ai chẳng vì cuộc sống. Mày, tao cày mặt ra k phải vì cuộc sống hay sao. Nhưng cái kiểu bám như đỉa ấy, bố ai chịu được. - Thằng bạn to tiếng cãi lại.
    - Nói nhỏ thôi, lịch sự tí mày. - Ta vẫn ôn tồn - Để tao kể mày nghe 1 chuyện. Mày nhớ hồi mày nhờ tao đi chụp 1 số ảnh về nhà ở của dân miền Tây để minh hoạ cho đề tài thạc sĩ của mày k?
    - Ờ, nhớ.
    - Lần đó, tao phi xe ra ngoại thành CT gần sông H. Chụp cho mày gần hết cuộn phim thì đã gần trưa. Lúc đó trời nắng to mà có gió, tuy k oi nồng như ngoài này nhưng cũng đủ cho thằng tao toát mồ hôi dầm dề và khát khô cổ. Quán thì xa, tao tạt đại vào 1 nhà bên đường tính 1 công đôi việc: vừa tránh nắng, vừa xin chụp cách bố trí bên trong của nhà. Ra tiếp tao là 1 bà má già. Sau khi nghe tao trình bày, bà vui vẻ đồng ý rồi kêu cô con dâu dẫn tao đi. Tao chụp từ trước ra sau, trừ trong ra ngoài, từ hàng ba đến ... hầm cá tra, vừa chụp vừa hỏi , cô vẫn nhiệt tình trả lời thậm trí cả những câu cắc cớ của tao.
    - Ờ, nhưng liên quan quái gì đến chuyện tao với mày đang nói. - Thằng bạn sốt ruột xen ngang.
    - Từ từ nào. Sau khi xong, tao ra đã thấy bà má pha sẵn cho tao 1 ly đá chanh. Trời đang nóng, uống tới đâu, nghe mát tới đó. Nhà đó nghèo lắm, căn nhà chỉ bộ khung và phía trước là bằng gỗ còn 2 bên vách vẫn phải bưng lá. Tuy nghèo, nhưng họ vẫn nhiệt tình với khách lạ mới thật sự đáng quí. Sự nhiệt tình tốt tính đó bây giờ có mấy người.
    - Ừ, ừm... nhưng...
    - Mày định nói chả liên quan chứ gì, sắp rồi đây. Khi ngồi nói chuyện với bà má mới biết, bà có 1 con trai. Vì nhà k có tiền nên k được đi học. Cô gái vừa đưa tao đi loanh quanh là vợ ông đó, bị bệnh nên chỉ quanh quẩn làm việc nhà phụ má chồng. Kinh tế trông cả vào việc bán vé số trên thành phố của ông con trai này. Tao hỏi có đủ chi tiêu không, bà nói tuỳ theo ngày nhưng nói chung tằn tiện cũng đắp đổi qua ngày. Bà nói 1 câu tao còn nhớ: Nhưng cũng tội lắm cậu ơi, Đi trầy nắng cả ngày được khách tốt k sao, gặp khách dữ, họ đuổi, tủi lắm. Nhưng lo tiền thuốc cho vợ, nó vẫn phải cắn răng mà làm thôi
    - Nhưng... đó là vé số, đây lại là đánh giày.
    - Trong Nam, vé số cũng không khác gì như đánh giày ngoài này đâu. Nói tóm lại, nên thông cảm.
    Thằng bạn im lặng tuồng như ngẫm nghĩ. Để mặc nó trầm tư, ta ngó theo 1 cặp chân dài trong chiếc đầm trắng vừa chống chân nghe điện thoại. (Chà, con cái nhà ai mà ngon quá ta.) Bất chợt, 1 mái tóc bù xù chụp trên 1 bộ nhe cáu vàng cười toe chắn ngang tầm nhìn:
    - Đánh giày đi, anh giai.
    - Anh k đánh, lui ra đi.
    - Đánh đi anh, em đánh 1 chiếc, khuyến mãi 1 chiếc.
    - Răng tao còn không đánh nhữa là giày. Lui ngay.
    - Đánh....
    - Đánh cái đầu mày. Oắt con, lựơn khẩn trương cho nước nó trong - Ta trợn mắt quát tướng. Thằng bé lập tức bốc hơi khỏi tầm nhìn.
    Quay sang thằng bạn đang mắt chữ A mồm chữ O đang hướng về ta ngơ ngác, ta giải thích:
    - Ờ, thằng đó còn bé nên ...chưa có vợ ốm.
    Được Mabun sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 28/11/2008

Chia sẻ trang này