1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OBAMAAMABO

    OBAMAAMABO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình giống bạn Mabun thế, chẹp
  2. beoxinhdep

    beoxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    đọc xong trang 1 cuoi vo bung cac bac nhà ta
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hehe.
    Buông câu từ 1-4, đến giờ vẫn còn cá ăn.
  4. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ối zời. đọc cái post ngày 2-4 mới thấy vẫn ế.... sorry
    suýt nữa fun hết hoa xuân vào màn hình máy tính
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Em đâu có nói phét!!! Đấy là lời nói chân thật nhất trong ngày 1/4 đấy chứ!!!
  6. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    thế tình hinh sao rồi bác bư, lâu lắm ko thấy bác cập nhất thông tin. mất hút CMHL đi đâu rồi :)
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trai độc thân chưa một lần bỏ dzợ...
    Tìm bạn đời để trao đổi dzăn thơ,
    Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ
    Xin thành thực, đừng làm Ta ... đau khổ.
    Vì ... bởi Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
    "Từng tuổi nầy mà chưa có con dâu
    Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu
    Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"
    Thấy mẹ buồn, lòng Ta đau như xé
    Nên quyết lòng đi kiếm "ghệ" mau mau
    Liều thân trai ở giữa chốn vàng thau
    Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY...
    Ta giỡn thôi mà, em đừng áy náy
    Ta rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng
    Hồi xa xưa cũng có lúc đi hoang
    Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ...MẶN
    (chôm có sửa )
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tôi cũng ba xịch như ông. Nhưng ơn trời cho cái mã trẻ dai, được khen phong độ nhiều đâm ra tự tin thái quá.
    Chưa vợ, sướng ở chỗ :

    Gặp ẻm nào hay ho, có thể tán vô tư, khỏi mắt trước mắt sau đề phòng...quân thù.
    Mỗi khi đang ở nhà, điện thoại báo "Em Hương đang gọi "... không phải làm trò " Bác ạ.... cám ơn bác nhà cháu vẫn khoẻ ạ...dạ..dạ...!"
    Không phải đổi tên gái trong danh bạ. Ví dụ em Huyền thì lưu thành " Chú Huy cơ khí", em Thuỷ thì thành " Bác Trung công an"
    Đi ăn cưới, hay hội hè ( chỗ ấy thường lắm em xinh)....ai hỏi đã có vợ chưa? Không phải cúi đầu, gãi tai rủ rỉ " Rồi...!".
    Mà sẽ được oai phong ngẩng cao đầu, giọng vang như hát quốc ca " À... anh chưa vợ con gì...vẫn cô đơn mà...". Câu này nghe có vẻ kêu khổ, nhưng thật ra...thật là bi tráng. Khối ông có vợ nghe mà phát thèm...
    Khỏi phải đeo tạp dề rán trứng, rửa bát. ( Hình ảnh này thật bi thương làm sao)
    Nói thế thôi, chứ tôi cũng đang mong chờ cái ngày được ôm phích nước nóng đứng hoan hỉ trước cửa phòng hộ sinh lắm ợ !
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bác này ế xừ rồi nhưng vẫn luôn có câu " Nho còn xanh lắm"
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng phải tự an ủi bản thận chứ chị. hí hí đúng ko pác Songhas

Chia sẻ trang này