1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, vote 5* cho bác!
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này em đúng là mở rộng tầm mắt , h ng ta còn kinh doanh bán nước sôi ở trước cửa nhà hộ sinh , chắc kinh tế suy thoái , bán nước trước cổng bệnh viện ko ăn thua, fải tranh mối từ ở cửa nhà hộ sinh .
  3. mn8x

    mn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em 24 tuổi học ít kiếm xiền ko giỏi muốn yêu un tẹo rồi lấy nhau no mới hạnh phúc chứ đúng ko mọi người
    Yêu hắn yêu giả rồi thành thật lúc nào ko biết nhưng jơ chưa có kết quả
    Cái em muốn nói ở với các vị tiền bối là em thấy mấy anh ở quê em đó đi làm tự dưnng đến tuổi lấy vợ cũng đi tán ôi dời ơi cả nàh ơi có tin dc ko yêu nhau cưới và về ở với nhau đúng 1 tháng có lẽ là ít hơn Nản kinh khung cứ nghĩ mình như vậy là em muốn tẹo luoon
    Làm j đây bước bước Em ko muốn như các anh ở quê đâu
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nhắc vụ nhà hộ sinh nhớ lại 1 vụ đã lâu rồi. Ngày đó mới ra trường thường ra công trường ... tu nghiệp. Khi đang la lối công nhân thì có điện thoại gọi đến viện sản đường Tràng Thi gặp người quen. Phi vào phòng bảo vệ hỏi xem phòng đẻ ở đâu, bố bảo vệ nhìn bộ dạng xộc xệch, bù xù, láo liên của khách rồi quát tướng lên:
    - Chồng cái kiểu gì thế, vợ đẻ từ lúc nào mà giờ mới đến. Vô trách nhiệm.
    - Bố thông cảm, vợ con chửa lúc nào con còn k biết thì nó đẻ lúc nào sao con biết được.
    - ???!!!! @%^&&*(, phòng đẻ đi thẳng rồi rẽ phải....
    Chạy đc 1 đoạn, bố còn te tái với theo:
    - Lần sau nhớ mang cho vợ ít đồ chứ đi tay k thế à. Đúng là lấy vợ cho sớm vào, .... dốt.
    Lúc đó mới để ý, 1 số bác mặt ngây như ngỗng thất thểu trong sân, xách 1 tay 1 cái làn chứa cà mèn, khăn bông..., tay kia xách ... phích Rạng Đông.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vậy là em đã xa ta rồi. Lỗi ở ta tất cả!
    Em đã ở cùng ta bao lâu nhỉ, k còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết 1 thời gian dài chúng ta vui vẻ bên nhau.
    Ngày đó, dù đi đâu ta đều biết luôn có em ở nhà trông ngóng. Khi ta trở về, em k rời ta nửa bước, ta luôn tay trong tay. Đôi khi, em cũng tinh nghịch nấp trốn khiến ta phải tìm, phải kiếm đến khi phờ người em mới chịu hiện ra.
    Lúc ta vui ta hát, em gõ nhịp hòa theo.
    Lúc ta buồn, em cũng như lây nỗi buồn của ta, em nằm ghé đầu lên lòng ta im lặng chỉ thỉnh thoảng khẽ lùa mấy ngón tay vào mái tóc rối bù của ta mà ve vuốt nhè nhẹ như an ủi.
    Lúc ta mơ màng, em nhẹ nhàng xua đám muỗi quấy quả hay khẽ khàng gãi nhẹ lên lưng ta đầy âu yếm cho đến khi ta chìm dần vào giấc mộng.
    Tuy ta k nhớ em đã cùng ta chung sống bao lâu: 3 tháng, 4 tháng hay lâu hơn nữa. Nhưng ta nhớ rõ em chưa hề 1 lời nặng nhẹ cho dù ta đã k ít lần mắc lỗi thậm chí có khi vì nóng giận mà tàn nhẫn với em. Lòng vị tha, sự nhẫn nhịn của em làm ta càng thương mến em hơn.
    Vậy mà nay chúng ta đã k còn bên nhau nữa. Ta đã từng k hiểu thiếu vắng em lại khiến ta nhớ em đến vậy. Vắng em, cuộc sống khó khăn hơn ta tưởng.
    Mọi chuyện đến quá nhanh đến mức ta chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra. Khi trở mình , ta chỉ lờ mờ khi nghe em thét lên đau đớn rồi nhìn thấy em k còn hình hài nguyên vẹn. Ta vụt hiểu, ngày vui đã qua, chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi từ đây.
    Ta viết những điều này lúc nửa đêm trong thời gian chờ trận Chelsea - Liverpool để nhớ lại ngày chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau. Vĩnh biệt em ? cây gãi lưng của ta. Ngày mai ta sẽ phải đi tìm cây khác, 1 cây có thêm quả đấm lưng. Em hãy yên nghỉ, Thánh A La sẽ phù hộ cho em và cho cả đội Chel-sờ-ki nữa. Amen.
    (Bài viết được 1 thời gian, nhưng do quá đau buồn nên giờ mới đăng )
  6. Hainuamuathu

    Hainuamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Caccumcum
    Đọc trong lúc đang căng thẳng, có tác dụng giải trí tốt.
  7. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    dạo này hình như bác mabun tìm được tình yêu rồi hay sao ấy mà thấy im hơi lặng tiếng quá. Có j mới thì bác khai báo với anh em mau. Còn không thì tiếp tục viết bài phục vụ bà con đi chứ
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Thứ bỉn ngồi nhà có bài này của bác Mabun đọc cười sặc gần chít. Vui quá ta, típ tục cống hiến cho XH bác nhá.
  9. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em vote bài này của bác. hay!
  10. howihaam

    howihaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tó píc này được khai trương hoành tráng vào năm hai linh linh năm (hay sáu) gì ấy. Giờ là hai linh linh chín, bác Mabun đã lên xe bông chưa? hay vẫn đang tìm kiếm? nếu còn tìm kiếm thì tình hình chỉ gói gọn trong 2 từ: bi đát.
    hôm nào rảnh, ring tớ, lên kế hoạch để được khai trừ hội ế
    Được howihaam sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 21/06/2009

Chia sẻ trang này