1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  2. loveDumas

    loveDumas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko thấy chủ thớt vô update cho ace hóng,
    up cho topic lên để tranh giải topic hot của box
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hay chủ topic tìm đc vợ rồi
  5. vietdoanhl

    vietdoanhl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thế, và có thể vợ bác í cấm tiệt vào f69 để còn dành thời gian, tăng năng suất sinh con đẻ cái
  6. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Thế thì nguy hiểm nhờ? Tăng gì không tăng, tăng suất sinh con đẻ cái. Chẹp
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Chưa mà là sắp (lấy vợ)
    Yêu thương và đối thoại
    - Anh.
    - Chi?
    - Anh kể chuyện gì đi.
    - Ưm, chuyện gì?
    - Chuyện gì vui vui ấy.
    - À, ừm, chuyện ... tục nhé.
    - Cứ ... vui là đc rồi!
    - Có 1 đôi yêu nhau cùng nằm trên 1 chiếc giường.
    Cô gái nói: anh ơi, nằm trong tối em sợ... ma lắm.
    Chàng trai: Vậy em nằm ngoài đi.
    Cô gái: Không, nằm ngoài em sợ... trộm.
    Chàng trai: Vậy em muốn sao?
    Cô gái: em muốn nằm... giữa.
    .......................................
    .......................................
    - Anh.
    - Chi nữa?
    - Nằm trong em sợ ... chuột.
    - Hả???
    - Nếu ra ngoài em sợ ... dán.
    - He he, vậy em muốn ....
    - Không, em k nằm giữa.
    -!!!!????
    - Em muốn dậy đi... ăn kem.
  8. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ném đá anh mabun tí. Update thông tin cái đi bác. Cứ tưng từng mãi thế ạ
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Update rồi còn gì.
    Sắp lấy vợ, biết ngu vẫn ....SƯỚNGGGGGGGGGGG
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đối thoại yêu thương 2
    - Anh.
    - Chi vậy?
    - Ba mẹ em sắp lên đó.
    - Thì anh sẽ sang chào.
    - Anh không sợ à?
    - Có gì mà phải sợ, cũng như gặp chủ đầu tư thôi mà, mà chủ đầu tư anh gặp hoài.
    - Hả, coi em là hàng hóa à?
    - Khác gì đâu. Ba mẹ em thai nghén ra món hàng, rồi chăm cho phát triển, rồi.... chuyển nhượng cho người khác.
    - Ghét.
    - Nhưng lần này hơi khác 1 chút.
    - Khác sao?
    - Khi gặp cđt thường điều đình sao cho có lợi, còn lần này ba mẹ em nêu giá nào cũng dính hết.
    - Lí do?
    - Biết sao được giờ, kết món hàng này quá rồi !!!
    ****
    - A lô. Anh à.
    - Anh nghe.
    - Ba mẹ em lên rồi.
    - Ừ vậy để anh qua ra mắt.
    - Ba mẹ nói 4h chiều nhắn anh qua chơi.
    - Ờ, anh sẽ qua đúng giờ.
    - Anh đến... chậm chút được không?
    - Đâu có được lần đầu tiên ra mắt nhạc gia nhạc mẫu phải đúng giờ chứ kẻo bị oánh giá chết. 3h30 anh xuất phát.
    - Vậy.... anh đi.... chậm chậm thôi nhé. Đến muộn chút xíu chắc... không sao đâu.
    - Sao vậy, sao lại kêu anh đi chậm.
    - Không hiểu sao, em... run quá.
    - He he, anh đi liền đây.
    - Hả, sao...sao đi liền. Tận 4h chiều mà.
    - À, 4h chiều là ra mắt phụ huynh. Còn bây giờ là sang xem em .... run.
    Hehehehehe.

Chia sẻ trang này