1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chào mừng bác quay trở lại. hâm mộ đã lâu ạ.
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bao lâu vắng mặt, cuối cùng chủ thớt cũng quay lại,,, lên tặng hoa bác fát
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đối thoại yêu thương 3
    - Này anh.
    - Chi vậy?
    - Nhẫn cưới có ý nghĩa gì nhỉ?
    - À, ừm... Đại khái nhẫn cưới là... 1 vòng tròn không có điểm dừng, là... tượng trưng cho tình yêu bất diệt vân vân và vân vân. Nôm na là vậy.
    - Vậy sao nó thường bằng vàng?
    - À, ờ chắc là... vàng thì không han rỉ giống như tình yêu thật vậy.
    - Vậy sao lại đính kim cương?
    - He he, vụ này thảm lắm. Em coi Thần thoại Hi lạp chưa?
    - Em coi lâu, quên rồi, sao cơ?
    - Em nhớ chuyện Promete không?
    - Cái ông ăn cắp lửa cho loài người chứ gì. Rồi sao?
    - Ờ, sau vụ đó, thần Zớt trụ trì đỉnh Ô lanh pơ điên tiết mới đem P xích vào 1 tảng đá vĩnh viễn, lại cho 1 con đại bàng đến moi tim P ra ăn mỗi ngày. Vì bất tử nên sau mỗi ngày, quả tim P lại mọc lại nên đại bàng khỏi lo thất nghiệp. Cứ thế cho đến 1 ngày, có 1 vị con rơi của Z là Heraclex đang thi hành công vụ đi ngang qua đó. Sau khi biết chuyện, H cáu lắm bèn chặt xích cho P lại giương cung bắn rớt đại bàng.
    - Vậy liên quan gì nhẫn cưới?
    - Hehe, sắp rồi đây. Sau vụ H vượt quyền thả tội phạm, Z há miệng mắc quai, trừng trị H thì k nỡ mà lờ đi thì còn đâu mặt mũi. Sau 1 đêm bứt tóc nhai râu mới nghĩ ra 1 cách - đó là làm 1 vòng tròn bằng sắt tượng trưng cho xiềng xích rồi gắn lên đó 1 viên đá nhỏ tượng trưng cho tảng đá rồi đem vật đó bắt P đeo vào ngón tay suốt đời coi như tiếp tục án chung thân. Vật đó chính là tiền thân của nhẫn cưới đính hạt bây giờ, nó tượng trưng cho gông xiềng hôn nhân mà kẻ đeo phải chịu đến hết đời.
    ...............
    ...............
    - Anh!
    - Chi nữa vậy?
    - Nhẫn cưới mình nhất định phải đính kim cương.
    - Hả !!!
    - Hả gì, phải xiềng thôi chứ sao hehe.
    Vĩ thanh:
    Hôm đi lấy nhẫn cưới từ tiệm kim hoàn, nhận "xiềng" có khắc tên mình trên đó mà cười hehe.
    Có ai ngốc như ta không cơ chứ?
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Thế là anh chủ topic sắp có vợ rồi à? Một phút tự mặc niệm cho bản thân
    Hết 1 phút rồi. Giờ thì chúc này! Chúc chủ topic sau khi cưới vẫn giữ được tính vui vẻ, lạc quan; và nhất là vẫn giữ được phong độ chém gió để tiếp tục topic này
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cuối cùng thì chú to bụng này cũng sắp chốt hạ được rồi à?
    Tớ cũng sắp die như chú.
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu....!!!

  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    ơ thế chắc ko phải em làm chàng chết rồi chàng ơi. Vì em ko đòi hỏi nhẫn vàng có 1 viên kim cương. Em chỉ ước mơ nhỏ nhoi lắm, 1 cái giường 2*2,2m mà chàng còn ko đáp ứng nổi
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    ơ thế chắc ko phải em làm chàng chết rồi chàng ơi. Vì em ko đòi hỏi nhẫn vàng có 1 viên kim cương. Em chỉ ước mơ nhỏ nhoi lắm, 1 cái giường 2*2,2m mà chàng còn ko đáp ứng nổi
    [/quote]
    Nhẫn vàng hay kim cương anh còn ráng lo đc chứ em đòi giường 2*2,2m sao anh lo. Anh đi hỏi thợ liệu có thể cưa cái giường 3*5m của anh ra k thì họ nói nếu cưa ra thì anh nằm bị.... chật.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 20/10/2009
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh bẩu không lo được bao giờ thế???
    Em nhõn 43 ký mà nằm giường 2m2, nửa đêm anh mò mãi cóa khi chạ biết em ở góc lào í chứ.
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    èo. nhà này tí hon nhở
  10. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết em quên. Còn đứa con nữa chắc giường phải thành 5*7m mất chàng Ma bửn ạ
    Ơ anh có cân nhầm em với ai ko thế? Em mà dc 43kg có mà mẹ em thưởng kẹo à? Đang cố phấn đấu cho tới lúc lấy chồng đc từng ấy đây chàng ạ.

Chia sẻ trang này