1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đối thoại yêu thương ... n
    Vai năm tấc rộng để làm chi
    Tắm mát ăn no lại ngủ khì
    Chàng ơi thức dậy chiều em tí
    Điiiiiiiiii
    Cả ngày bận những chuyện văn bài
    Mỏi cả xương sườn mỏi cả vai
    Việc "đó" hôm nay thôi hãy hượm
    Maiiiiiiiii
    Thật buồn cho cái cảnh nằm không
    Chàng cố chiều em lấy chút bồng
    Mai nữa mai rồi mai lại hượm
    Khôngggggg
    Nằm chung mới khó chịu làm sao
    Mình muốn nằm yên họ cứ gào
    Muốn chết thì đây ông cho chết
    Nàoooooo
    (c&p)
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    http://i607.photobucket.com/albums/tt154/mabun08/anh%20cuoi/DSC_0247.jpg
    Cô dâu nom bẽn lẽn
    Trên đầu một.... khúc xương
    Chú rể cười hỉ hả:
    Ô! "xương" "xương", ô! "xương" "xương"
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 27/02/2010
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    chúc mừng chủ thớt, cuối cùng cũng lấy vợ
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    Up lại cho đ/c béo nhé.
    Cho hỏi khí rất phải là chú rể và cô dâu sinh năm bao nhiêu thế?
    ( Tiện thể đoán mò phát, chú rể 76, cô dâu 82
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Chúc mừng bác mabun và bà xã
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thể dục
    Sáng, 5h, vợ lùa dậy đi bộ.
    Trời thì tờ mờ, người thì ngái ngủ, mặt chắc... đần thối, chân bước thấp bước cao, vừa thất thểu vừa gật gù để vợ nắm tay dắt đi.
    - Mấy bà cũng đi bộ thấy vợ chồng mình vừa đi vừa nắm tay thắm thiết thế này chắc ghen tị lắm. - Vợ cao hứng.
    - Còn mấy cha chạy bộ vừa chạy vừa cười đểu, nhìn gã bị vợ tóm chặt thế kia chắc sợ lại mắt trước mắt sau với mấy em chân dài quần sọoc đang lịch bịch kia chứ gì - Chồng lẩm bẩm.
    - Gì?
    - À, có gì đâu.
    Khỉ thật, rời khỏi nhà từ tinh mơ, vậy mà loanh quanh đến khi sáng bảnh mới tìm thấy lại... nhà mình. Già thật rồi, không khéo ây giê mơ .
  8. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chú rể đáng mặt anh hào
    Cao đúng mét rưỡi, đang chào bà con
    Chúc mừng bác mabun nhé
    Được cogai_hotrinh sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 06/04/2010
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hic...cuối cùng em cũng đã đọc được cả topic của bác..đúng là dài và hài nữa...
    Chúc bác luôn hạnh phúc..:D

Chia sẻ trang này