1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ ư???Em nửa thích nửa không!!!! Mà cũng chả cần!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ ư???Em nửa thích nửa không!!!! Mà cũng chả cần!!

    Hồi đầu em thấy các bác thi nhau lấy vợ, bác nào lấy được nhiều vợ thì được coi là chiến binh dũng cảm,thợ săn, em thấy thế cũng đú đởn theo dại thật.Em chỉ thấy buồn cười mấy chú lính mới chưa có vợ cứ chạy loạn cả lên.Lấy vợ thì có gì mà hay .Mấy bà vợ toàn lăng nhăng không chung thuỷ nay nhận ông này là chồng mai nhận ông khác là chồng các bác thi nhau bị cắm sừng tầng tầng lớp lớp hay hớn gì
    Có vợ hờ hững cũng như không có được cái gì đâu. Đi đâu chỉ được cái oai vớ oai vẩn khoe là ta đây đã có vợ mà chả làm được gì, có tiếng mà chả có miếng.Em thì lúc nào buồn buồn cần người rửa bát quét nhà thì muốn có vợ để sai vặt, hoặc là khi nào nợ nần chồng chất thì cần có vợ để gán nợ thế thôi, còn lúc vui thì chả cần .
    Đây là bây giờ thôi chứ về sau thì chắc chắn phải cần lấy vợ rồi

    Sau đây em có mấy câu thơ tặng các bác cho vui

    Thuợng đế hỡi! sao lại sinh con gái
    Mọc ra từ xuơng sườn của chúng con
    Bắt con trai phải lao động mỏi mòn
    Làm quần quật để về nuôi lũ ấy.

    Công lý đâu? sao bất công đến vậy
    Đời đang vui, có con gái làm chi
    Bọn con gái sinh ra chẳng ích gì
    Ǎn,ngủ,phá,rồi ngồi chơi lãng nhách.

    Sống rỗi hơi,chúng sinh ra tọc mạch
    Túm tụm vào để nói xấu con trai
    Làm luời biếng,chỉ hóng hớt là tài
    Luợn khắp chốn,ăn chơi,ai chịu thấu.

    Xin thuợng đế,nếu cuộc đời có hậu
    Thì mong sao cho con gái biến đi
    Con đâu cần có chúng để làm gì
    Biến hết nhé!có nghe không Người hỡi?
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    cái gì đây?Tôi ...tôi chẳng biết nói gì nữa
    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hehe, thơ hay nhỉ
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    bài thơ tuyệt cú mèo hay ghê cơ ta ơi.
    Đúng đó bây giờ thì cần cóc gì phải có vợ con cứ vô tư chiến đấu một mình là rảnh nợ nhất các bác ah.
    Mấy bà trong box này lung tung lắm chẳng biết thế nào mà lần đâu.



    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi , lấy vợ về để hầu hạ mình chớ , rửa bát nè , quét nhà nè , hic hic , bao nhiêu việc nữa , không có vợ mà một mình làm hết thì cũng ngại lắm...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    he he, nhân danh người đã từng có vợ, khuyên các chú em thế này.
    Vợ là cái nợ kiếp trước.
    Vợ là nỗi sợ không tên.
    Vợ là cái chợ trong hồn.

    Nhấn dzô



    Just reach me out then. ..
  7. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Xem ra tình hình đã đến hồi gay cấn rồi. Đã đến lúc chúng ta phải tìm một giải pháp tình thế cũng như lâu dài cho các bác cún nhà ta.
    Vì vậy hôm nay, tôi, CAUBEBUTCHI, nhân danh Trụ Trì 82 Club, nhân danh người phát ngôn của Đội Cực Nhanh, nhân danh các bô lão, trưởng bản, già làng...quyết định nói lên tâm tư, nguyện vọng của triệu triệu đồng bào hội Cún, của những chàng trai cún đang chịu nhiều tầng áp bức từ các bà vợ...Người xưa có câu " con giun xéo mãi cũng quằn", "tức nước thì vỡ bờ" --> Hôm nay, này 21/6/2002, tôi tuyên bố thành lập hội " KCV " (viết tắt của cụm từ mang nhiều máu và nước mắt: không cần vợ). Để duy trì sự sống còn cho hội KCV, "mặt trận Anti - Vợ " sẽ được ra đời. Mặt trận kêu gọi các bác Cún giai ra nhập, không phân biệt giàu nghèo, không phần tầng giai cấp, chỉ cần mọi người cùng chung một ý tưởng Anti, cùng gọi nhau bằng một tiếng gọi thân thiết : ĐỒNG CHÍ.. Hãy tham gia KCV hôm nay vì một ngày mai tươi sáng !
    Chủ tịch lâm thời KCV,
    CAUBEBUTCHI​
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này đúng là cưới xong ngu đi, cái title vẫn còn lù lù thế kia mà cũng hô hào KCV. Đúng là tự tát vào mặt mình
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Trừ tôi ra, lão kia!!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Keke,ko cần là ko cần thế nào,những lúc bức xúc thì làm sao
    Em yêu chị

Chia sẻ trang này