1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ ư???Em nửa thích nửa không!!!! Mà cũng chả cần!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Để cái title đấy để tự cảnh tỉnh mình thôi! Chú suy nghĩ nông cạn quá !
    Lang thang như ngọn gió vô tình
    Phiêu bạt nơi chân trời góc bể..
    Không vách tường bốn bên là gió,
    Không mái che, chỉ có trời xanh...
  2. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hik hik may wá em đang chuẩn bị cưới vợ ,may mà đọc bài của bác Ringo và của bác Bút chì nên em quyết định hoãn lấy vợ và gia nhập hội KCV của Đồng chí Bút chì.
    If kisses are water ,I'l l give u an ocean
  3. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chống mắt lên coi cái hội KCV của các bác tồn tại được trong bao lâu ??? Bao giờ nó sụp đổ thì nhớ báo cho em biết một câu nhé.
    Mà em nghĩ là ngày đó cũng không còn lâu nữa đâu.
    Các bác chỉ được cái to còi, cứ thử nói câu này với mama của các bác coi nào, xem có bị ăn mấy cái tát vào mẹt không rõ là không biết tự lượng sức.
    Vịt dễ thương
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    ai bảo rằng tồn tại khôg lâu nào sẽ tồn tại lâu lắm đó nha bà vịt trời ah với lại ba má em cũng biết em không thích lấy vợ rùi việc gì mà phải sợ nữa nào Hội tẩy chay vợ muôn năm.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  5. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi vào cái room này xong chắc la tui phải đi tu thôi chứ không tui chết zùi cũng chẳng có ai chống gậy cho đâu

    Bần tăng không quên làm việc thiện
  6. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ xong zui` thì về bốc cám mà ăn

    Bần tăng không quên làm việc thiện
  7. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ xong zùi thì về bốc cám mà ăn

    Bần tăng không quên làm việc thiện
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Các chú đúng chẳng qua tức nước vỡ bờ tôi rất thấu hiểu.
    Shogun ngày nào cũng quần quật làm việc cho tôi đi tìm bạn giai làm sao ko buồn ,ko ngậm đắng nuốt cay cho được .
    Nhắn Shogun:Chồng ơi ,vợ ko hành hạ chồng nữa đâu vì vợ đã ra khỏi đời chồng tha cho chồng rồi đó! Chồng còn gì hạnh phúc hơn nữa thì đánh tiếng để vợ làm nốt cho chồng trước khi ra đi.Chồng tìm vợ mới hoặc ... muốn gì thì muốn
    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  9. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vớ vịn con lợn ỉn ..cuới vơ suớng bỏ xù ..bây giờ mà có ai cuới em là em cưới liền ...
    Guti
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời ạ! giờ nhìn vịt này! to mồm gớm! chắc trước đây đi đâu cũng hùng hổ tuyên bố câu:" nguyện một đời chung thuỷ với 2 chữ cô đơn" nhưng mà vẫn bị nude câu! he....
    quyết không yêu theo lời cha mẹ
    sống cô đơn quyết chí tu thân
    TTT

Chia sẻ trang này