1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ ư???Em nửa thích nửa không!!!! Mà cũng chả cần!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ỐI ối tui viết nhầm mình ơi , phải viết lại thế này này :Thì đúng rồi , lấy vợ về để hầu hạ vợ chớ , rửa bát nè , quét nhà nè , hic hic , bao nhiêu việc nữa , không có vợ mà một mình làm từng đấy việc thì cũng buồn lém.
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, nghỉ thì nghỉ, kiểu gì tuần sau chả đi học lại.... khà khà... cứ đưa cho anh nào.... chú đừng tìm hiểu nhiều...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ về chỉ để hầu hạ vợ hay muốn vợ hầu hạ thì cũng thế thôi em không muốn nghe lời cằn nhằn suốt ngày không muốn suốt ngày phải đi nịnh nọt mấy con quỉ quái đó không muốn và không muốn mình từ lo cho mình cũng được rùi cưới vợ làm cái quái gì mới được chứ đeo xiềng xích vào mình mệt lắm.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này