1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Jimmy1234, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Lấy vợ

    Hôm nay mình và Hương, cô em gái đồng nghiệp ngồi nói chuyện. Tự nhiên em ấy bảo: Anh phải lấy vợ đi, cho mọi thứ ổn định, không rồi cuộc sống sẽ không biết đi về đâu. Mình ngẩn người một tẹo, hơi sững ra. Từ đầu năm đến giờ bị gia đình và họ hàng thúc giục quá nhiều rồi. Lúc ấy, mình chỉ mỉm cười, vừa thấy vui vui, vừa cảm thấy bâng khuâng trong dạ.

    Có nhiều nỗi niềm không biết nói cùng ai.

    À, hôm trước em Loan trong nhóm tình nguyện cũng cưới rồi. Hôm ấy cả nhóm đi cũng khá đông. Mà cưới hết cả 1 ngày trời, mệt gần chết. Đến chiều thì xong. Khi về mình nói với em Hiền( 2 em đi cùng xe): "Cưới xong rồi, thấy hạnh phúc quá!" Là mình nói cảm giác nhẹ nhõm thoát khỏi không khí sôi động ồn ào ấy. Hai anh em đi trên triền đê sông Đuống, chiều về, ánh hoàng hôn buông nhẹ. Nắng dịu dàng như ánh trăng và gió mát lao xao thổi trên từng gợn sóng sông đuống mênh mông. Hai bên triền đê là ngô khoai biêng biếc xanh mượt mà. Đẹp và dễ chịu lắm. Lúc ấy tiếc ko có máy ảnh để chụp lại.

    Sau đó về nhà chị Yến chơi 1 tẹo. Rồi anh bạn cùng công ty nhắn qua nhà ăn cơm. Hì. Lúc ấy mình thấy nhớ mẹ và nhớ nhà làm sao.

    Sắp tháng năm rồi, nhiều điều hứa hẹn. Phải dứt khoát và cố gắng lên!
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ là nói đc hết nỗi niềm với vợ bác ạ
    cháu mong cho bác tìm đc ng vợ tốt, ngoan hiền, hiểu được những nỗi niềm của bác....
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Việc ko phải rửa bát,,,không phải jặt quần áo là cái giá quá đắt để đi đến quyết định hôn nhân của 1 người đàn ông
    ............
    Thân tặng...
    suy nghĩ kỹ nhá mọi người
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oái dân lập trình văn thơ lai láng dã man :) tâm hồn văn chương ...............
    cái kiểu này đúng thật bác nên tìm cọc mà cột mìh lại đi ,mua dây buộc mình có cái dở mà cũng có cái hay thử thì biết
    chúc bác mau chóng lên xe
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì việc trở thành osin cao cấp của nhà 1 người lạ là quyết định cực kỳ sai lầm của 1 người đàn bà
    Thế thì cứ ngồi nhìn nhau mà than thở , nhỉ
    Hề hề
    Lấy vợ đi, để biết sống có trách nhiệm và lớn hơn ..
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này hỗn nhờ . Mới trở về đc mấy hôm mà đã tuyên truyền nhảm nhí, ********* rồi...
    Thôi nhờ Mod lock lun nick này rồi về chùa mà tu ẩn đi iem ạ.
    Được boss87girl sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 28/04/2009
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nàng này dậy sớm nhỉ? vào để đặt chỗ trước hử?????
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    oá oá......mọi người đừng ném đá em thế...
    em mới ra tù mà
    5 xu một mớ đàn ông
    Chị đem bỏ ***g cho chị em xem
    5 hào một núi đàn bà
    anh quẳng qua vườn cho gà nó chơi
    .............
    híc híc,,,dạo này văn mềnh hết vần rồi..
    .....
    nói chung các chị em tha lỗi cho em nhá...
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ơ bác lulu nói thế mêck lòng chị e wé!!! ko lấy vợ thì ai là ng đấm lưng cho mình,ai cơm bưng nước rót mỗi khi làm về...rồi thì ai hầu hạ bama mình...ai...j` nữa nhỉ...ai kì lưng cho mình lúc tém:">...ai rửa chân cho mình trc khi đi ngủ...và cái quan trọng nhất là ai cho kon bú...
  10. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sau này thế giới sẽ phát mình ra nhiều máy móc công cụ thay thế hết. An tâm, đừng lo ... đã có người đàn ông mang bầu thì chắc chắn sẽ có người đàn ông cho con bú!

Chia sẻ trang này