Người Hàn Quốc thì cũng giống như người mình , cũng là da vàng tóc đen , cũng đều là người Á Đông cả thôi . Nếu hiểu nhau , yêu nhau thì cưới chứ có gì đâu .
Hic, tớ cũng đã suýt nữa thì dzớt một cô gái Hàn, sau một chuyến đi chơi và quen nhau ở Đà Lạt, hí hí. Nhưng mà may cuối cùng không dính, hí hí. Sau này cũng gặp và nói chuyện nhiều với con gái HQ, đa phần là khách du lịch nên cũng có một chút kinh nghiệm. Nói chung thì con gái Hàn cũng giống Việt thôi. Khác một chút về văn hoá và phong tục, khác một chút về môi trường sống và cách suy nghĩ, nhưng gần gũi hơn nhiều so với người phương tây (Mỹ, Châu Âu). Có khi còn gần gũi về văn hoá hơn so với các nước gần Việt Nam như Lào và Campuchia. Dáng dấp Á Đông, phong cách tự do phóng khoáng như người Mỹ, hé hé, cũng khá thân thiện và dễ chịu. Lấy được đấy, có gì là quá xa vời đâu?