1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAZY CLUB đây, chị em ABAC chịu khó vào nhé ! He...He !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi summer_doll, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    [[/quote]
    Hic, Ông thử tui sao, khổ thân tui ha !
    Nói thật nha : Ông anh nói hớ thì cứ nói hẳn ra, chứ đừng dấu diếm như thế chứ ! he he.
    Ông anh sanh năm 77 sao ? đầu 7 mà chưa gì đã cuống lên thế, em đây đầu 8 đấy , lịch sự hay không, so sánh giữa ngưòi đầu 7 và người đầu 8 là mọi người nhìn rõ lắm ông anh ạ, hehehe !
    Lười hay không nói thực là ông anh còn khuya mới có vinh dự được biết nhé ! He he !
    Lưng ai bẩn thì ai chẳng biết !
    Mặt ai lem nhem thì ai chẳng hay !
    Răng ai lắm....... thì ai chẳng biết !
    Đanh đá cá cày ---> ai iu hay khong thì ai............chẳng hay !
    Thôi, chúc ông anh càng tránh xa được những điều này bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nhé ! Và sáng suốt để xứng đáng là một người nhiều tuổi hơn !
    I miss you like crazy !
    [/quote]
    chà chà có nguoi noi quang noi xien quá. Chua già dã bày đặt
    đoán già doán non. Ai bao rang tui cuong, sai toét. Trai 30 tuoi vãn còn xoang , ..... tháy khong. Van đề o dây la` trai or gai chu đầu 8 hay 7 chang y nghia gi`. Còn tui moi 25 dang la` đỉnh đấy he he. Bây giơ thi` lại chối la` mình không luoi a` , thấy xấu không dám nhận ư.
    Cái gi` cũng "chẳng biết "
    Tay phải tay trái cũng lẫn nốt
    Châu quì không thèm nhận.
    Thử hỏi ai dám iu
    Nguoi nhieu tuoi hon có nghĩa la` nguoi se bắt nạt đuọc nhiều
    kẻ it tuoi hon . --lụat rừng
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  2. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hừm, không dưng phải đi lời qua tiếng lại với bé thế này, trước cũng tự thấy thẹn với bản thân, sau cũng thấy xấu hổ với thiên hạ lắm lắm , thôi cũng đành lấy chuyện cụ Phan Chu Trinh xưa tự an ủi mình vậy. Việc gây thù kết oán thế này anh cũng chẳng muốn làm, chẳng nhẽ đến mai kia vào topic nào cứ phải xem trước nếu có bé thì lên giọng cho bé dễ nghe, như thế thì thật bất tiện!
    Nếu bé không thích anh tham gia vào topic này thì có thể nói ngay từ đầu, cớ sao chuyện qua chuyện lại đến lúc chán thì nhổ toẹt một bãi vào mặt người ta vậy, đó là cách bé bảo vệ ý kiến ư ? Còn bé có hỏi "ai là người gây sự trước" thì anh cũng không dám trả lời vì chưa hiểu từ "gây sự" bé hiểu như thế nào ? Là "bắt chuyện" hay hiểu là "nhổ vào mặt" ? Người ta nói lời ra tất nhiên muốn có người nghe chứ chẳng ai muốn lời nói của mình chẳng lọt được vào tai một ai cả, những lẽ đơn giản như thế chắc bé cũng hiểu. Xét thấy trong Tứ đức thì duy chỉ có chữ Dung là anh không biết bé có còn hay không chứ 3 chữ kia thì anh e bé sắp đánh mất cả rùi đó .
    Gà công nghiệp thời buổi này âu cũng là chuyện bình thường, vì bây giờ ai mà chẳng qua cái dây truyền giáo dục làm từ cùng một mô hình đó, chỉ có những dây truyền lỗi mới tạo ra cún, ỉn hay chuột công nghiệp gì đó kiểu như bé , có gì hơn ai đâu mà tự hào? Chắc bé còn chưa xuất chuồng, chỉ quanh quẩn với mấy bạn trong trại nên mới chưa nhận ra được cái bản chất công nghiệp của mình thui.
    Mà bé ơi, người ta ăn vào thì phải biết tiêu hoá chứ, chắt lọc lấy gì tinh tuý, còn những gì vô bổ thì "để bụng" làm gì hở? Cứ thế thì làm sao mà nhớn được! Ví như anh đây, bài của bé hôm trước, sáng xem, chiều cho ra phưn hết, chẳng giữ lại gì cả. Còn nếu bé nói đã sẵn sàng rồi thì anh tặng bé bài này mang về "để bụng" cho no nhé .
    Chúc bé no lâu!
  3. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    hic, thời buổi này là thời buổi '' con gà công nghiệp '' như các anh nói sao, Tam tòng thì đã cũ, Tứ Đức vẫn là cái cần thiết, nhưng quả thực là hỏi xem đầu óc ai đã cũ, đầu óc ai biết chắt lọc, haha, chẳng ai biết được ai đúng không, gà được nuô dây chuyền cũng được đấy chứ nhỉ, mà ông anh nghĩ em chưa xuất chuồng sao, còn ông anh, hay là vẫn ở nhà nũng nịu ba mẹ ? Khụ khụ, mà ông anh lại càng nhầm khi cho rằng em '' để bụng'' đấy, câu này là của ông anh đấy , chứ có phải của em đâu, đọc kĩ lại những bài trước ông anh viết đi, viết gì mà cũng không nhớ đấy không phải là '' không để bụng'' mà là '' không thể để bụng '' , haha !
    muốn được em để em nhớ sao, hic hic, sao mà xa thế !
    Còn anhMiu, anh khoe làm chi tuổi của anh, em mà như anh thì em sẽ chẳng khoe đâu, hic !
    Thôi thế này nhé, khỏi bàn cãi gì hơn, em cũng không muốn nói thêm gì nữa, nếu các anh có rảnh thì đi chỗ khác cãi nhau nữa đi, để chỗ này cho những người nào như trong cái chủ đề em ghi vào thì vào, chứ ông anh vào chỗ này rồi, lại kêu mình không lười, mình đáng mặt con trai, ngượng lắm, nhé !
    Bye !
    I miss you like crazy ! [
    Đừng để gặp lại sao ? Ăn nói như vậy mà không thấy ngượng !
    Được summer_doll sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 22/07/2002
  4. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    doll
    Nói như thế nghĩa la` U đã thua rồi , vấn đe đã giải quyết xong ,Tui còn ở đây la`m gì co chứ , đất của kẻ luoi ai thèm tranh
    .Cãi nhau không đuoc chiu thua cung la` biết điều đáy. Tui la` nguoi lon dau co' thèm chấp voi tre con . Bye bye, lần sau đừng để tui gạp lai nhé-mấy con ga`
    meooooo, khẹcccccc
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chán! Sao anh lại không nhớ mình viết gì, chỉ có điều bé chẳng chịu đọc kỹ thôi! Còn chuyện nũng nịu ba mẹ, bé không biết thì chớ nói mò!
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Rõ là vớ vẩn... ANHMIU người lớn quá ta....sợ thật , bây giờ người lớn là như vậy đấy... có quyền bắt nạt những đứa được gọi là "trẻ con " như chúng ta đây " luật rừng" nữa cơ đấy , hay là luật của những kẻ tụ coi mình là người lớn đây nhi ? Chảng có ai thua và cũng chẳng có ai thắng ở đây cả, rõ là các anh hiếu thắng thật , hehehe , thế mà cũng dám tự nhận mình là người lớn ư? . Rồi , em đây trẻ con ko dám đối đầu với các anh lớn nữa , nhưng như các anh nói đấy , đây là box của những người thích đùa cho nên khoe cái lười ra chẳng có giề là xấu cả , ok , đừng chê bai nhau như thế nữa...
    me, myself and I
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 22/07/2002
  7. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    he he ,che đúng nên tức hả . Ai ma` không hiếu thắng thì chẳng làm đuoc gi đâu . Thắng lợi la` cái moi nguoi deu muon, chi co kẻ không co' nang luc moi không muon thang.
    Này , muốn tốt thi` phải cho roi vọt. Nguoi lon muon tốt cho tre con thoi , chê bai la` tốt cho u đó .Còn lộ gi` ra nữa tui còn chê, có giỏi thi` chê lại thu xem na`o.????
    E doll, tui noi không gặp lai U để cho nhỡ u co gặp lại ma` tức quá khóc nhe` thì tui khong chiu trách nhiệm đâu. Chứ nguọng cái gi` HẢ
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...

    Được AnhMiu sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 22/07/2002
    Được AnhMiu sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 22/07/2002
  8. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA HA ! NGƯỜI LỚN ƠI NGƯỜI LỚN ! HÍC HÍC !..............................THƯƠNG CHO ........................NGƯỜI LỚN QUÁ !
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ NÓI NGƯỜI NÀO CHƯA XUẤT CHUỒNG TRƯỚC TÔI CẢ ! AI NÓI TRƯỚC THÌ KHÁC HIỂU !
    I miss you like crazy !
  9. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    I miss you like monkey! he he

    Trẻ con la`m gì hét to thế, chỉ có nguoi lớn moi biết thuong, bé con biét gi . lại còn thích xuất chuồng nữa
    thuong thay lũ trẻ lon ton
    mới dăm ba tuoi dã hay bị dòn
    còn đây nguoi lớn thong dong
    Để cho lũ nhóc ngồi trông ma` thèm !

    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  10. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật nhé, đáng người lớn hay không, ở đây ai chẳng biết ! Ông không cần phải tự nhận một cách ngộ nhận như thế đâu !
    Ông không đáng mặt em tôi, chứ đừng nói chi ông là người lớn cả !
    Ông lại còn động chạm đến cái cả chữ kí người ta, ăn nói lung tung , xuyên tạc mà cũng đòi làm người lớn sao, đuổi mà không thèm đi thì gọi là con đỉa, chứ chẳng phải người lớn đâu !
    I miss you like crazy !

Chia sẻ trang này