1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAZY CLUB đây, chị em ABAC chịu khó vào nhé ! He...He !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi summer_doll, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hic, sợ ha ! Hic ! Đúnglà đồ..................con cua,hahaha !
    Lại còn to mỏ nữa chứ, đã cua rồi lại còn...........sĩ hehe, không thấy ngương, !
    Ừ đấy, có mỗi một chữ EDUCATION thế nhưng là cả một vấn đề đấy, vấn đề nhân cách của cả một đời người đấy, vấn đề nhân phẩm của cả một đời người đấy, vấn đề thiển cận, và trông xa của cả một đời người đấy ! Vấn đề lịch sự hay không lịch sự là ở đấy đấy, vấn đề người lớn và trẻ con là ở chỗ đấy đấy, người lớn mà bị người ngừời khác cho là trẻ con là ở chỗ đấy đấy, tất cả đều ở cái chữ EDUCATION đấy mà ra đấy, chỉ có người nào không có hoặc là thiếu thì mới không nhận ra điều đấy thôi !
    Với cả là ông anh có đi chửi người ta thì ông anh cũng nên để ý lời nói một chút, vì đây là cái diễn đàn chứ không phải cái chợ, không phải hàng tôm, hành tép mà văng những '' thứ '' đấy ra được, ông anh hiểu chứ ?
    Còn chuyện cái title là chuyện đương nhiên rồi, ông anh mang tiếng đi mang cái title hay như vậy mà tâm hồn làm sao với được tới những đứa trẻ cơ chứ ? Nói thực là em đây nhìn thấy nó từ lâu rồi, nhưng chỉ có điều ..................sợ động chạm ông anh quá thôi, nhưn ông anh không biết điều chút nào cả, thì nói thì cứ nói thôi, nếu người ta không biết nể nâng ai thì cũng chẳng ai nể nang người ta đâu !
    I miss you like crazy !
  2. Lucabrady

    Lucabrady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái gì ở ngoài đời dồn nén mà ông bạn già của tôi không nói ra được mà phải vào mạng chửi đổng vậy? Chắc là ngoài đời ông bạn làm nhiều chuyện thất đức quá nên bị mọi người chửi cho mà không dám ho he chứ gì? Ông bạn già rồi mà khi đói vẫn phải chạy về bú tí mẹ, thật là chán. Chắc cái duy nhất mà ông bạn học được từ bố mẹ là bằng mọi giá phải thắng con nít hả?
    @hww6.
    [/quote]
    những cái ta gặp ngoài đời toàn nhũng tên như mi thui, chửi không đáng, nhổ nuóc bọt xuống cống còn đỡ phí hơn. Ta đâu có bú tí mẹ mi ma` hoắng lên thế hả, cái thứ sữa lừa ấy chỉ để cho loại lừa ngu xuẩn nhu mi uống thôi .Ngay cả cha mẹ mi ta còn coi như con nít nữa la` mi,.Có lẽ chuyện thất đúc ta làm là đang chửi nhau với cái loại rác rưởi, đầu tôm nhu mi...
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...

    [/quote] Hì..hì....Tui chẳng thèm bảo U là đồ vô học vì đó là cái duy nhất U thừa hưởng từ bố mẹ U. Những lời nói tục tĩu, bản thỉu là cái duy nhất họ có thể dùng để nuôi sống U khi U vừa mới lọt lòng. Nên tui cũng không ngạc nhiên khi U nói những lời tử tế cũng thành văng tục, khi U mở miệng ra là nồng nặc mùi phân bón. Tui cũng biết cha mẹ U hình dạng như thế nào rồi khi U nói sữa của mẹ U là sữa lừa. Và tui cũng biết U là con gì rồi. Loại như U chẳng đáng để mọi người để mắt đến đâu, rút tên ra khỏi đây đi thôi. Còn mọi người từ nay chẳng cần viết trả lời con lừa này làm gì đâu. Nói chuyện với nó có 2 lần mà tui đã muốn ói.
    @hww6.
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hahaha.. bây giờ tui mới biết tôi đã phí lời với 1 đứa như thế . Cuối cùng cũng đã tự công nhận mình là loại gì rùi đấy , đúng là không phải là human being , chứ nếu có 1 chút human being nào đó trong người thì sẽ chẳng bao giờ gọi sữa mẹ là sũa lừa đâu.... Thật đáng tiếc. Tôi cũng tiếc cho những gì tôi đã mất công nói với ông , thôi coi như là chưa từng phí lời với những người như vậy..
    me, myself and I
  4. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    he he chửi cũng khá thô tục đay Đầu tôm !
    Này doll ED u biết đuọc mấy tí mà dòi di day nguoi khác ,vài ba cái câu học mót trên sách báo ấy chẳng hay ho gì cả . Neu so ED chắc u còn thua tui dài dài , chỉ nói lấy đuoc , chẳng có cơ sở gì cả . Đây la` diễn dàn à , thế mà tui cứ tuong U hop chợ đáy chứ, tôm cá nhảy lung tung .
    ốc nhồi mà cũng đòi khoe.
    mang thân không nổi đòi chành với cua
    Lại thêm tên Tôm lai lừa
    đầu mang đủ thứ ,ăn thừa lung tung
    ông cho cả bọn vào nồi
    Hầm cho đến sáng có còn tinh vi
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  5. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tiếc quá, đau đớn thay kẻ nào viết title cho ông !Nhục nhã thay cho những kẻ nào sinh ra ông, trời đất thấy hổ thẹn khi có tồn tại một con người như vậy, cha mẹ ông từ xưa đến nay, chắc cũng chẳng cơ cực lắm, tại sao lại có thể xấu hổ vì một đữa con như ông được cơ chứ ! Tôi đi học mót trên sách báo sao, nếu là như thế thì cũng tốt chứ sao, chỉ có những kẻ ngu mới không biết rằng chính hắn cũng đang làm thuê cho những thứ đấy ! Ông nhận ông có '' lắm '' EDUCATION sao ? hic hic, ừ cũng có thể lắm chứ, nhưng ông biết không, không phải cứ những kẻ tự cho rằng mình có học mà lại đi nói năng bậy bạ, còn thua xa những đứa đi đánh giầy , những đứa bán kem !
    Ông cho rằng đây là diễn đàn, và tự nói với mình rằng : không có cơ sở ! Hic, thế còn ông,ông cho rằng mình có cơ sở, có quyền đi nói những người khác sao ?!
    Hic, lại còn làm thơ nữa sao,thơ hay là thẩn thơ ?! Ông có giỏi thì đi về làm cho những người mà ông biết để xem họ đánh giá ông thế nào ! Chắc là.....
    Cái đó tuỳ ông thôi, nhưng tôi thì thấy đau xót thay cho những gì mà những người đang ở bên cạnh ông đã làm cho ong, và bây giờ không biết bên cạnh mình là ai........
    I miss you like crazy !
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Thôi summer_doll ơi , không phải phí lời với cái dạng người như thế đâu , nói thế chứ nói nữa cũng chỉ là nước đổ đầu vịt thôi . Đừng nên lãng phí lời nói như thế..
    me, myself and I
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ha ha, chưa bao giờ thấy tức cười thế này. Lâu lâu mới nhớ đang cãi nhau dở ở đây cố tìm lại cái topic này để xem thế nào, ai ngờ... hic hic. Hôm trước có nói đến chuyện cụ Phan Chu Trinh, thế mà không ngờ hôm nay đúng là thành cái chợ thật, một chị hàng tôm, một anh hàng cua, cuối buổi lại thêm một ả hàng vịt nữa.
    Xem hôm nay ăn món gì cho hợp nhỉ? Hừm, món nào cũng ngon, khó chọn quá đi!
  8. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận wa' không họp chợ, chị em phá chợ tan hoang quá . Cua bán hết lâu rùi chỉ còn thịt vịt thiu và tôm ươn thui.
    Mây món đó không ai mua , các chị mang về mà dùng, toàn nguoi tốt bụng cả ăn chắc không sao đâu.
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    ttối qua ngủ gật trên bàn, trong khi ngủ mình nắm mơ là MẸ LÊN bắt mình mắc màn đi ngủ, chờ mẹ đi rùi mình lại ngủ tiếp... cứ ngỡ là đã nằm trên giưòng ngủ ngon lành rùi cơ đấy, sáng ra thấy mình nằm dưói đất.. hoá ra đêm qua mình nằm mơ.. bi con chuột nó đá xuống đất lại đúng à ???
    Lazy girl
  10. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hic......hic....Bây giờ mới biết U già summer_doll ghê thật,chửi người ta mà cứ như hát hay ấy,cứ tình trạng thế này thì cái topic của U bị đóng cửa mất thôi.Mà U cũng hay nhỉ,bao nhiêu người thì không ngao du ,kết bạn.Lại cứ thích chơi với gia cầm thế.
    Nào là lừa này,bò này.....lại còn 1 ít các sinh vật thiểu năng dưới nước nữa chứ.
    ha...ha....U già cũng khéo chọn bạn quá hả ?
    Mà này U già ơi, cái thằng cua ấy thì U nói nhiều làm gì cho tốn nước bọt ra,thà U để dành mà nuốt chống đói có phải hay hơn không ?

    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!

Chia sẻ trang này