1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAZY CLUB đây, chị em ABAC chịu khó vào nhé ! He...He !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi summer_doll, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trai mặt là dưc tinh vô cùng cần thiết của dan ông đó cô em ạ. Mà cô em đã từng bảo tui là NO... cơ mà bây giơ còn ra vẻ , Nguoi khinh ta vô cớ,là họ tự khinh họ . Chó cắn nguoi , nguoi không cắn chó ! Mà sao bây giờ cô em có vẻ tử tế thế lạ thiệt .
    Tui rất thich nuôi mìu , lũ mìu nhà tui kêu gào suốt ngày, cắn cả tui , nhung tui đâu có chấp . Chấp U quá bằng thừa !!
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  2. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng cần nói thì ông anh chắc cũng hiểu, lòng tốt của em không nhanh với ông anh như thế đâu nhỉ, chỉ đơn giản là em không thích cãi nhau nữa thôi, chứ....... hic.....!
    Chấp em bằng thừa sao?! Trùi, có chấp được không mới là vấn đề, em là một đứa cực kì lãng mạng, nhưng em cũng hiểu thế nào là thực tế, em còn hiểu em lớn hơn nhiều người về tuổi, nhưng để nói về cái khôn, xử thế thì em còn kém chúng nó nhiều, ví dụ như em em chẳng hạn, còn ông anh thì sao ????? ! Hình như đó vẫn còn là một vấn đề quá lớn đối với ông anh thì phải !!!
    Người ta khinh mình thì cũng có ít nhất là hai lí do:
    Một là mình là người kém cỏi, đáng bị khinh
    Hai là người ta chưa hiểu được mình, vì người ta kém hơn mình. Em nói đến đây chắc ông anh hiểu chính mình hơn ai hết chứ ?! Và cũng hiểu ai là chó, ai là người chứ ???!!!Em đây đã yêu quí hoà bình, vậy mà......ông anh hình như không ???!!!
    Thế nhé ! Đừng nặng lới với nhau nữa !
    I miss you like crazy !
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá anhmiu ạ ,anh ko những cố chấp mà lại còn cố tình không chịu hiểu . Thế nào là" đức tính cần thiết của đàn ông'' hả? Trơ đến mức đấy thì chẳng ai coi anh là đàn ông nữa rồi .Đến mức độ như anh thì đàn bà cũng ko sánh bằng đâu . Vào phá hoại cái club của người khác ,mặt cũng khá dày nên mới có được những lời lẽ như thế , Người ta là con gái , đã muốn nói chuyện tư tế rồi mà vẫn còn như thế thì tôi nghi ngờ không hiểu anh có tí manly nào không ? Mà đầu óc anh suốt ngày chỉ loanh quanh với những loài 4 chân với cả những loài không có óc thôi à ? Không mở rộng ra được chút nào sao ? thôi summer_doll ơi , khong phải nói nhiều lời như thế thôi vì hình như là người ta không hiểu đâu ? Mà mình đang nói tiếng người cơ mà.. thế mà cũng không hiểu....
    me, myself and I
  4. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Các nguoi thich nói tử tế chứ gì, duoc thoi . Thục ra tui không muon nói năng loi voi các cô đâu ! để chuyển sang nói tử tế, bây giơ tui sẽ sẽ nói 1 câu tử tế 1 cau không tư tế duoc không .
    Doll , tui thấy thích ở đây hơn chỗ khác , bởi vì U đấy . Tui rất quí U, đi mòn gót giày không thể kiếm đuoc nguoi nào như U. ( làm gì có ai đanh đá như cô ).
    príncess : Cô thật là nguoi bạn tốt thích giup dơ bạn bè , cô có thể làm cho loài 4 chân hiểu thế nào là manly. Nè nè , cô thủ đếm xem mình có mấy chi !! !!
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  5. Reo

    Reo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    í chè,clb lười cũng đông zui ra phết nhỉ.Tớ cũng muốn nói cái lười ra nhưng mà nói ra giữa đường thế này thì ế vợ mất.
    Chim con
  6. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói đến thế mà ông anh không hiểu ra thì thôi nữa, chắc là chịu với.................trình độ hiểu của ông anh rồi , hìhì, mà thôi, cám ơn ông anh đã nói như vậy, làm gì có ai như em đâu, mà cũng chẳng có ai như ông anh cả,vì trên đời này làm gì có ai là ai đâu ! Hehe !
    Reo nè, câu lạc bộ lười này cũng là một cửa để thử xem mức độ thành thực với bản thân như thế nào đấy !
    I miss you like crazy !
  7. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Các nguoi thich nói tử tế chứ gì, duoc thoi . Thục ra tui không muon nói năng loi voi các cô đâu ! để chuyển sang nói tử tế, bây giơ tui sẽ sẽ nói 1 câu tử tế 1 cau không tư tế duoc không .
    Doll , tui thấy thích ở đây hơn chỗ khác , bởi vì U đấy . Tui rất quí U, đi mòn gót giày không thể kiếm đuoc nguoi nào như U. ( làm gì có ai đanh đá như cô ).
    príncess : Cô thật là nguoi bạn tốt thích giup dơ bạn bè , cô có thể làm cho loài 4 chân hiểu thế nào là manly. Nè nè , cô thủ đếm xem mình có mấy chi !! !!
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...

    Gửi lúc 15:50, 03/08/2002

    Cám ơn anhmiu , tôi không dám nhận lời khen của anh , tôi đâu có cài tài làm được loài 4 chân hiểu thế nào là manly được . Đến loài 2 chân như anh tôi còn chẳng làm được (mặc dù đồng ngôn ngữ với nhau ) nói gì đến loài 4 chân không có ngôn ngữ và không có tư duy...Tôi cũng như mọi người khác , đều dùng 2 chân để đi và 2 tay để cầm nắm cả ( không hiểu anh có như thế không nhỉ mà lại hỏi tôi câu này ? ) Từ trước đến giờ tôi chỉ cố gắng làm cho anh hiểu thế nào là manly thôi , chứ chưa cố gắng làm điều đó với động vật. Hoá ra anh liên tưởng cũng nhanh nhỉ.....
    me, myself and I
  8. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta ở đây chẳng ai là ai cả , mọi nguoi đều tự tạo ra bộ mặt khác của mình . Tốt hay xấu chỉ là góc độ nguoi nhin.
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  9. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    tôi không nghĩ cô có thể đi đuọc bằng hai chan đau, nhung nguoi thich hiểu nguoc nhu cô , có lẽ đi bằng hai tay mới đúng bởi vì đầu óc cô còn đang cay cú tui lắm phải không. Tui thích ăn ớt ,càng cay bao nhiêu tui càng khoái !
    Toi tin chắc nếu có môn tiếng dộng vật thì cô sẽ là nguoi giáo viên thích hợp nhất . Cố học thêm tiếng loài khỉ nhé , để khi nào tức quá còn khẹc khẹc duoc mấy tiếng.
    ... Ơ''''' là thế đời sống không la` bao...
  10. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Anhmiu quá đáng rồi đó, mọi người ở đây nói thế nào mà anh vẫn không chịu hiểu, tại sao anh lại '' cố đấm ăn xôi '' thế nhỉ ?
    Thua hay được, điều đó ai chẳng rõ hơn ai, em mà như em em sẽ nhường một bước để hoà bình cả hai bên, hehe !
    Chúc anh ngày càng sáng suốt hơn nhé, để xứng đáng là một người lớn tuổi hơn !
    I miss you like crazy !

Chia sẻ trang này