1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngủ này, bạ đâu ngủ đấy :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vụ gì đây???
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Ruồi làm gì mà kilotu phải bịt mắt thế kia????
    [​IMG]
    Cho anh xem với
    [​IMG]
    Mọi người thử đoán xem các bác nam đang làm gì bên trong và bác này vừa làm gì xong mà mặt mũi tươi thế???
    [​IMG]
  3. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thấy Seasalts post mấy ảnh quả đoạn đường bẩn mà buồn cười quá.
    Nhím, em post quả ảnh đường vào thăm Mỏ Nước mà chỉ có anh với em độc chiến, đoạn đường trên nếu xem ra vẫn được gọi là xa lộ ... Đất sét trộn với rơm rác nhét bánh xe quay không nỗi luôn !
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Anh sếp tôi kể một lần dẫn khách nước ngoài tới thăm nhà Bác ở Làng Sen, ở ngoài người ta có bán tượng Bác Hồ. Mấy ông Tây hỏi giá bao nhiêu, anh sếp tôi nháy mấy người dân: nói đắt vào nhé. Giá bình thường là 15K, nhận được lời nháy người bán hàng có vẻ cởi mở, hồ hởi : 25K. Anh sếp tôi tỏ vẻ thất vọng, mất mấy nghìn đô để mời khách nước ngoài sang, tự dưng nó chỉ mất có 25K để mua tượng Bác Hồ.
    Đến thác Bản Giốc, nhìn cũng hoang sơ, mấy con giời tong tưởi ưỡn ẹo tạo dáng bên mấy cây cầu, thật là sung sướng, cảm xúc thật là thăng hoa. Thế mà tự dưng bị mấy chú xin tiền cầu phí, tụt cả hứng. Chả nhiều nhặn gì, nhưng chả hiểu mấy chú đó là ai, ở đâu, làm gì. Đi gần chết đến nơi, tiếc gì vài nghìn bạc. Nhưng giả sử có mấy chú Tây đi bụi xe máy giống LC304 gặp lần trước ấy, mà bị chặn tiền cầu phí, chắc bực mình cũng ra đi cầu tý cho đỡ phí. Hehe.
    Nhìn sang phía bên kia biên giới, thấy bảo, ( tất nhiên là chúng nó - hình như anh Dương- bảo, em mắt toét không nhìn thấy), bên kia có đường vào, có nhà nghỉ, có xe ngựa vv và vv để du khách xuống thăm Bản Giốc.
    Ừ thì thà hoang sơ thì hoang sơ hẳn, thà hoảnh tráng thì hoành tráng hẳn, cứ nửa vời, thỉnh thoảng, lại tụt hết cả hứng.
    Nghe đâu Thăng Hen đang làm hoành tráng. Lại nghe đâu, chả biết, chỉ biết mấy chú định đi giải quyết nỗi buồn bị gọi giật lại, đang thi công, mìn đấy.
    Lại thấy nhớ vạt hoa mầu tím, hoang sơ mà hồn nhiên, cái gì hồn nhiên, lại dễ đi vào lòng người. Không biết có phải thế không. Chịu.
  5. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bác nào burn ảnh ý nhỉ . Khổ thế . hôm nay ko tập trung đc hết ảnh thì đến bao giờ mới có ảnh đây .
    @ Chân gà và rượu đều ngon hi hi
  6. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hơi ỉu, hôm nào nhím hô hào mọi người nhậu nhẹt hát hò 1 trận tới bến đê, lang thang dạo 1 vòng Hà Nội rồi về online vẫn thấy status của em ruồi là: "rượu chưa đủ phê". thế mới biết nhà mình uống rượu cũng ghê đấy nhờ.
    lần sau có chương trình, nghe đồn nhà mình vẫn còn tích mấy lít rượu, thông báo lại với tớ, để tớ liệu chừng mang rượu đi, đủ cho mọi người phê 1 trận. hê hê.
  7. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    he he, mình để ý thấy em ruồi rất khoái nằm trên đường nhá, dừng đâu là lăn ra luôn.
    đây nữa này
    [​IMG]
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hàng về theo yêu cầu
    Có khi bước trên đường hun hút....
    [​IMG]
    Băn khoăn tự hỏi ta đang đi về đâu
    [​IMG]
    Nếu ngày ấy anh không đi về phía em, không gặp nhau giờ này ta thế nào?
    [​IMG]
    Hờ hờ, không qua được thì bán xe ở Tổng Cọt chứ còn làm gì
    [​IMG]
  9. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ảnh này phải đặt tên là: "ơ, bay đâu rồi?"
  10. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    xem ra hôm qua mọi người làm thịt chân gà nướng gần nhà hàng xóm của mình nhỉ?
    Tình hình sau chuyến đi em vẫn chưa có dịp Dao và Nưu với mọi người
    hic hic chưa thuộc tên mọi người. có kế hoạch gì tuần tới hok

Chia sẻ trang này