1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Ở đây xịn lắm, chỗ nào cũng có cái đu quay. Mà chả có cháu nào nghịch chỉ có các cô chú nghịch thôi.
    [​IMG]
    Còn đây cảnh chụp ngay lúc tớ bị xòe xong. Một pha ngã khá đẹp, xe lao xuống dốc không thèm phanh, từ từ trượt. Khủy tay phải và khủy chân miết trên mặt đường. Đứng lên tay không sao cả vì có bọc bảo vệ, còn cái quần thì để lại 1 ít làm kỷ niệm. Bác Tiến nhớ đền em đấy, tại bác cầm cái bảo vệ chân của em chú nếu không thì chắc em không rách cái quần đẹp.
    Ngã xong đứng lên nhìn lại con đường đã.
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 18/06/2007
  2. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một chặng đường đầy khó khăn và vất vả...Hãi quá...Nhưng thanh niên ta đâu ngại gian khó....
    Chúc mừng cả nhà đã về đến nơi an toàn...Tuy có một số chỗ bị sứt or mẻ :)
  3. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành cảm ơn bác Tiến ạ. Nhờ bác mà cả 2 hôm đoàn đều dậy đúng giờ quy định cả. Không thì không thể đi được nhiều như thế đâu.
    Em nhìn là biết bác casanova là 12h rồi. Chắc chắn không phải là 6h
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 18/06/2007
  4. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hihi, 10h30 em về đến nhà, nhờ có bát mì với 1 quả trứng gà rưỡi mà em có đủ sức tỉnh táo về đến nhà, nếu ko thì vừa chết rét vừa chết đói, hie hie(em xin đính chính lại 1,5 quả chứ ko phải là 2 quả như 1 số bác đã nhìn thấy đâu nhé) . Chuyến đi thật tuyệt, cảnh phê, đường đẹp, thích mưa thế...
    @ em sờ mãi hai ngày: cầm hộ chị cái mũ nhé, khi nào off chị xin lại
    @bác gái nào cầm hộ em cái máy ảnh từ lúc đi xem cây Sung ở Tổng Cọp về í nhỉ, cho iem xin lại nhé. Nếu bác vào đây thì PM cho em số đt, em sẽ liên lạc lại với bác. Thanks
    @anh Hiếu: cảm ơn anh Hiếu vì đã làm xế cho em suốt cả chặng đường đi
  5. MinhHanh3

    MinhHanh3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tham gia điểm danh cho đủ hội và nhân tiện chào tất cả bà con. Tối nay bắt chuyên bay cuối cùng đi HCM. Chắc chắn sẽ nhớ mọi người, nhớ những chuyến xông pha rừng núi, nhớ cảm giác bay trên những con đèo uốn lượn, nhớ cả những lần lang thang cafe offline với nhóm ...
    Hy vọng là sẽ có những dịp ra HN tham gia với mọi người.
    Goodbye all friends!
    Goodbye Hanoi!
    MH3
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tớ đang cầm 1 số thứ sau đây:
    - Quần đùi đen kẻ sọc đỏ (Bác nào ngượng thì PM cho em xin lại nhá )
    - Bộ cá ngựa của em Ngọc
    - Xe máy của IMM
    - Áo sơ mi kẻ của anh Lâm (đầy bùn chưa giặt )
    Em ruồi ơi bạn Nhung cầm máy ảnh của em. Em xem lại danh sách có số diện thoại, email của Nhung rồi liên lạc nhé.
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 18/06/2007
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Mưa,nước nhiều cảnh đẹp thật.Nhìn ảnh em lại nhớ nhà rồi.Dù có nhiều sự cố nhưng chắc đây là chuyến đi không thể quên với mọi người.Mưa nước nhiều vào Ngườm Ngao chắc không xuống được chỗ đài Sen. cũng hơi tiếc.Các bác post ảnh nữa nào.
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Hiếu chu đáo nhất đoàn đi mua quà sinh nhật cho em.
    Cảm ơn cả đoàn với chuyến đi đáng nhớ.
  9. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương post ảnh cầu vồng lên đi.
    Em cho rằng cái chỗ Tổng Cọt rất thú vị . Cây sung này cực to (sau khi em nhìn lại cây sung gần nhà em), và làng ở đây cũng đẹp đấy chứ. Xem trên một vài topic khác thấy có cánh đồng hoa tam giác mạch mà lúc đi nhìn mờ mắt ra chả thấy đâu, toàn ngô.
    Bác Quốc Anh liên hệ với em để lấy lại cái underwear và cái khăn mặt nhé. Không thì em sờ mãi em ấy trưng dụng để đội đầu đấy.
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hehee, nhà này sao mà toàn cầm của nhau những thứ nhạy cảm thế nhỉ?
    Nghe tường thuật chuyến đi mà thấy hấp dẫn quá.
    Chúc mừng cả nhà đã hoàn thành chuyến đi, và nhất là đã không cần dùng tới bảo hiểm Ở nhà tớ cứ lo ngay ngáy sẽ nhận được điện thoại hỏi thăm
    Đợt đi LC em nào gửi cái mũ bảo hiểm, hình như không định lấy lại à?

Chia sẻ trang này