1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi cái 1 đi Mình cũng đi Mường Lát rùi nhưng là đg` nhựa nên cũng fình fường (ngồi sau mờ), còn đg` này tuyệt quá
    Còn Đà Bắc, ôi Đà Bắc, kỷ niệm đau thương
    Nặn mãi mới đủ cơ số chữ, nhời và ý để ko bị gọi là xì fam Nick kia của tớ bị cấm cửa 1 tháng ở box Du Lịch các pạn ạ, can tội gọi mod là...ó
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Ôm xế Bản Giốc - Những chuyện không ai chịu kể
    Tình hình là trưa nay tớ đi café với bạn sad_movie và Quỳnh, ngồi buôn chuyện thấy rằng ai cũng kêu ca đợt đi Bản Giốc vừa rồi đúng là cướp đường, chưa kịp nhớ mặt đặt tên các thành viên thì đã xong béng chuyến đi. Thôi thì lúc đấy không giao lưu được với nhau thì bây giờ tớ post lại ảnh từng cặp ôm xế để khi mọi người rủ nhau đi nhậu không phải gọi ?oẤy ơi, tớ bảo?? nhá.
    (Thứ tự post ngẫu nhiêu không theo trật tự, yên tâm rồi ai cũng có phần,).
    [​IMG]
    Cometkid ?" Casanova0611
    Hai ngày trước chuyến đi, nhà Canô có gửi PM cho tớ đăng ký cả đôi. Ừ cứ không phải xếp ôm, xế với cả xe là tớ gật tất, càng đông càng vui có chi mà thiệt. Hôm sau, canô chạy qua công ty tớ đóng xiền. Ái chà, ấn tượng đây, áo hồng cưỡi vespa, lại thêm quả kính đen ngự trên khuôn mặt tròn xoe đính vài cọng râu lưa thưa (mà khi về đến Hà Nội, số râu này đã trụi đi mất ½ không rõ nguyên nhân). Nhưng tớ lại nhớ nhất nụ cười và cái gãi đầu bẽn lẽn của bác này khi đưa cho tớ 600K và giải thích nguyên nhân thiếu tiền. Hí hí, trông rất chi là đáng yêu...
    Thứ 6, khoảng 5.35 tớ tới chỗ hẹn đã thấy nhà Canô rung đùi ngồi đấy rồi, ôm bên cạnh trông cũng sành điệu không kém khi gác chân bên quán cóc, tai đeo headphone đang gật gù lắc giật theo một tiếng động vô thanh vô hình nào đó. Thông tin duy nhất được biết về ôm nay tên là ?oPhương? ngoài ra không có một tí manh mối nào khác. Ban đầu còn xa lạ nhưng về sau thấy bác này cũng vui phết, nhất là khi biểu diễn kiểu ngồi đặc trưng với? giấy bên bờ suối Tổng Cọt, hình như mọi rào cản đã xoá đi. Chả thế mà lúc về bác đã vào ngay topic nhà mình điểm danh và kêu gào trả lại nick cho em là Cometkid chứ không phải Casanova?Ts.
    Nhà canô đi về nổi tiếng với câu nói ?oHơi buồn cười 1 cái là lúc đầu tiên tập trung ở BigC, mình thấy trong đoàn chả có ai xinh cả, thậm chí còn... vậy mà sau mấy ngày, tự nhiên thấy chị em trong đoàn mình tự dưng xinh dần lên hay sao ý, duyên lạ lùng?. Dù đã vớt vát ở vế sau nhưng hôm offline nhà canô suýt nữa bị chị em xẻ thịt, may mà kịp trình bày là em biết tội nên có mang đến 1 chai rượu Lào Cai kính các chị em. Lễ ?orửa tội? tại hàng chân gà nướng Lý Văn Phúc đã tạm thời chưa tính toán đến việc bỉ bai chị em trong đoàn. Cũng thông cảm cho nhà này do chăm vào box Giáo dục giới tính quá nên mắc bệnh nghề nghiệp "cú soi giường bệnh". Khuyến cáo các chị em cẩn thận khi nằm trong tầm ngắm của Canô.
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 27/06/2007
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    CuongMC-Small_maple
    Nhà này chắc là mọi người trong đoàn đều biết đến vì quá nổi với con cào cào chốt đoàn và cái nickname ?oCường Ma Cô?. Nhà Ma cô đã nhảy rú lên sung sướng suýt đập đầu vào trần nhà khi lần đầu tiên anh Tien2010 gọi đúng tên là ?oCường Em xi?.
    Thêm một điểm cộng nữa cho nhà này là rất tận tâm với nhiệm vụ chốt đoàn khi trên tuyến đường Hà Nội ?" Thái Nguyên trời tối gió mưa vẫn cứ phải lẹt đẹt đi theo sau nhà Du - Tuyết hối thúc đi mau cho kịp đoàn. Không hiểu doạ dẫm thế nào mà nhà Du - Tuyết chạy vù lên tít tận thành phố Thái Nguyên mới dừng lại trong khi cả nhà chè chén bét nhè ở Phổ Yên cách đó 30km. Chưa hết, hôm ở Trà Lĩnh đi lên Tổng Cọt, xe Du - Tuyết cũng lại chạy nhầm đường báo hại cho nhà Ma cô phải đuổi theo gọi lại.
    Nhiệm vụ chốt đoàn trông thế mà rất khó khăn vất vả ?oVui sau cái vui của thiên hạ?. Ấy là khi vừa lò dò tới nơi nghỉ chân, cả nhà đã lại chuẩn bị lên đường đi tiếp khiến cho Tú bà small_maple phải nức nở ai oán hơn cả Kiều ?oCác bác cho em nghỉ tí đã?. Nhà mình cùng dành một phút? mặc niệm cảm ơn nhà Ma cô ?" Tú bà chăn dắt đến nơi đến chốn, bảo kê không để cho xe nào thoát, giữ cho số lượng người về tới nhà không hụt tí nào (còn có tăng thêm thì không biết).
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Virginia_Gold - Tuyết - Chuyên gia bỏ bữa
    Cũng đăng ký qua PM cả đôi nên tớ không phải lăn tăn gì khi gật đầu. Nhà này có vẻ rất bận rộn nên sau bao nhiêu PM, email với cả điện thoại, SMS hỏi cách nộp tiền thế chân mà vẫn không đóng được. Chốt lại đến hôm tập trung ở BigC tớ mới lần đầu tiên nhìn thấy hai đồng chí này. Ấn tượng đầu tiên là trẻ trung (hẳn nhiên rồi, sinh năm 84 mà), vui tính và hoà đồng khá nhanh. Sau khi đi về nhà này có biệt danh ?oChuyên gia bỏ bữa? vì cả đoàn ăn với nhau được 4 bữa thì hai tên đã bỏ mất 2 rồi.
    Lần bỏ bữa đầu tiên là ngay tối hôm đi từ Hà Nội lên Bắc Kạn. Trời mưa và tối nên đoàn bị xé lẻ không biết đằng nào mà lần. Khi xe tớ đang cắm đầu đuổi theo nhà mình thì điện thoại réo. Chị ơi nhà mình nghỉ ăn tối ở đâu. Lúc này tớ có mỗi xe tớ với xe anh Lâm đang chạy cũng nhau nên tớ bảo là có khi cả nhà chạy lên Thái Nguyên mới nghỉ rồi. Thế là đôi Du - Tuyết chạy vù lên trung tâm thành phố. Ai dè nhà mình vẫn còn ở đằng sau, tốn không biết bao nhiêu cú điện thoại mới mò về được Ba Hàng, gọi lại cho nhà Du - Tuyết thì không nghe máy. Kiều này chắc là chàng đưa nàng trốn khỏi tay nhà Tú bà ?" Ma cô rồi. Đang ngồi ăn thì điện thoại lại réo tiếp, mọi người đến chưa chị ơi, đi một mình chán quá. Hị hị, đành xin lỗi hai em vì đã đưa nhầm thông tin và hẹn sẽ chờ ở Thái Nguyên cùng đi.
    Lần bỏ bữa thứ hai là trưa hôm sau nghỉ ăn ở Trùng Khánh. Khi cả nhà nhận phòng và kiểm kê đồ đạc thì Tuyết phát hiện thiếu mất balô. Chả là sau khi sắp xếp lại ôm xế do đôi IMM-Quỳnh ngã đau không đi xe được, tớ chạy sang ngồi sau tay lái của Tuyết. Chắc tại ngồi cùng xe, hai chị em buôn chuyện đi chơi khiếp quá nên chả nhớ gì tới hành lý balô cả. Vậy là trong lúc cả nhà oánh chén bữa trưa ở Trùng Khánh thì nhà Du - Tuyết phải hộc tốc quay lại đoạn đường vừa đi qua. Đầu tiên là ngôi nhà nơi IMM-Quỳnh nghỉ sau khi bị ngã lần thứ hai. Đập cửa mãi không thấy ai ra, cả hai lại chạy tiếp về ngã ba Quảng Uyên nơi dừng chân chờ mọi người cách Trùng Khánh có?25km. Theo lời kể lại là vừa thoáng thấy bóng con xe đỏ, em bán hàng đã xách ba lô chạy ra giữa đường để trả lại. Dù vậy, cả hai vẫn kịp quay lại Bản Giốc với cả nhà ngay trong chiều.
    Kể từ đó nhà Du - Tuyết lúc nào cũng kè kè theo sát bác Phú dẫn đoàn không để lạc người lẫn lạc đồ. Không những thế, đoạn đường về hai tên này còn phóng như đua xe với dẫn đoàn. Tuy nhiên sức trẻ làm sao đọ nổi với ?okinh nghiệm dày dạn? của bác Trọc Phú, thế nên nhà Du - Tuyết có vẻ rất bần thần. Suy đi tính lại, cả hai đành quay sang năn nỉ ?oBác, cho em vượt bác một tí?. Thế là chàng vào nàng qua được mặt dẫn đoàn, quay lại nở một nụ cười chiến thắng.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 2 em này thương cực.
    Buổi sáng sớm khi mọi người chuẩn bị buộc đò thì em chạy đi hỏi có ai còn áo mưa không. Xin lỗi các bạn tính mình cẩn thận, 2 anh em mang 4 cái áo mưa :D. Lúc trước khi đi chỉ đạo anh Đức rồi, phải có cả bộ quần áo mưa và áo mưa trùm buộc ba lô. Mình mởi hỏi em Tuyết là thế áo mưa rách của em đâu mang cho chị, em ấy đưa ra một cái áo mưa giấy rách tả tơi. Mình chỉ tủm tỉm cười rồi ăn sáng tiếp.
    Lúc đó vì bận đi lấy chứng minh thư và hoá đơn nên chưa kịp bảo anh Đức. Lúc sau anh Đức buộc ba lô rồi mới thấy em bé mặc cái áo tơi đứng ngơ ngác giữa sân, gọi lại, ra đây chị cho mượn áo. Anh bạn trai nói "may quá chị cho bạn em mượn", rồi gỡ áo mưa kia ra cho bạn gái. Thật ra mình tường thuật chi tiết này vì mình thấy hay hay. Hay hay ở cái các em ý hồn nhiên quá. Và mình cảm nhận được tình cảm của người bạn trai cho cô gái trong câu nói ấy. (giờ cũng không biết có phải họ là đôi thật không, nhưng trong cảm nhận thì là như vậy). Mình cứ thấy nao nao lòng như thế nào ý.
    Lúc ra đổ xăng lại thấy 2 em ấy đi dép lê, quần ngắn. Các em đi lần đầu tiên à. Vâng. Khổ thế đấy, nhìn thương cực, lỡ ngã một cái thì sao cơ chứ. Ít nhất nên đi giầy, mặc dài, quần mưa sẽ tốt hơn cho những chuyến đi xa.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 27/06/2007
  6. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ vote vụ Đường Tre - Suối Muống, đẹp thế cơ mà bà con...Bà con cho ý kiến đê....Giữa tháng 7 đê....Hai ngày là đẹp, và chắc em meo_con tham gia được
  7. thanhpt153

    thanhpt153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, anh chup dep qua, em co the copy duoc ko?
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Có pác nào rảnh đi xem fim của MFC với em hok????....
    Cả nhà tổ chức đi Thung Nai - Đà Bắc - Hoà Bình -----> em ở nhà là chắc chắn òy....
    Còn đi Mường lát thì em sẽ lượn đi ạ ...but em nghe thông tin của nhóm đi trước (cái nhóm ở trong topic chị Hoacuc gửi ý ạ) nà: đi mùa nì nóng , cảnh k ok, đi mùa thu thì tuyệt hơn ...
    Hay cả nhà đi biển đi ......mùa hè nì đi biển đi ...
    Em định bon chen với mấy chị em đi biển Xuân Thành .....hok biết đoàn mình đi vào ngày nào ạ??? Cho em bon chen với ...k cho em bon chen ...em ghét .......em trù....em dỗi ....em ..em ...
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Duongnguyenbk - Trần Lâm
    Cặp này đến với nhau là do dòng đời xô đẩy. Kể từ hồi đại học, hai bác này đã thường xuyên gắn với nhau như hình với bóng. Mà điển hình của những vụ lang thang với nhau của hai bác này là vào một đêm tối trời, người dở điên lôi nhau đi? Chùa Hương thăm Phật. Đến lần này, hai bác nghe lời dụ dỗ đường mật của chị em nhà Hauyen1972 và Sờ mãi 2 ngày tranh nhau book trước làm xế nên hăm hở tham gia chương trình Bản Giốc. Thế nhưng chẳng ai học được chữ ngờ. Hauyen1972 trước ngày lên đường đã bỏ chuyến đi ở nhà dưỡng sức cho vụ đi Lào ?" Thái - Miến. Tiếp đến hai ôm Hằng và Ruồi cũng nhảy vào giành giật nhưng từng người cũng bỏ Dương đi. Vô cùng thương cảm trước biệt danh sát ôm đeo bám từ lần đi Hà Giang, Nhimkid đã kiếm cho duongnguyenbk nàng Novossmile trẻ trung duyên dáng. Vậy là ?oSờ mãi 2 ngày? sẽ đi với bác Lâm, còn Novossmile ngồi sau duongnguyenbk. Tưởng rằng đâu đã vào đó.
    Đến ngày tập trung ở BigC, Sờ mãi hai ngày lại có xế Magic Boulevard bỏ bê bác Lâm. Vậy là chỉ còn duongnguyenbk vẫn còn ôm Novosmile. Bác Lâm trông hiền lành phúc hậu, đầu to trán hói chắc cũng buồn, cứ âm thầm chạy xe một mình trong mưa chả thấy ý kiến gì. Đến khi dừng ăn tối ở Phổ Yên, thấy con xe của duongnguyenbk kêu lên sòng sọc, Trọc Phú mắt sáng lên, trong đầu nảy ra một ý định.
    Trọc Phú: Xe của chú hình như có vấn đề. Anh nghe thấy có tiếng kêu là lạ.
    Duongnguyenbk (giãy nảy): Có nhẽ đâu thế. Xe em vừa đi bảo dưỡng hôm qua.
    Trọc Phú: Anh thèm vào lừa chú, xe của chú chắc chắn hỏng nhông (cam, xích? gì gì đó ai mà biết được nó là cái gì).
    Duongnguyenbk (đau khổ): Mịa cái thằng bảo dưỡng xe nó lừa em. Rõ ràng hôm qua em xách xe ra nó bảo là không làm sao.
    Trọc Phú (vẻ thông cảm): Cái bọn ăn tiền đấy anh biết, anh làm lái xe mãi còn lạ gì.
    Duongnguyenbk: Thế này làm sao mà em đi được đây.
    Trọc Phú (vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi): Anh bảo này, bây giờ xe anh đang đi một mình. Chú để em Novossmile sang xe anh chở, còn chú gửi lại xe đi cùng với Lâm. Thế là ổn (xoa tay).
    Duongnguyenbk: Vâng thôi thì em nghe lời bác.

    Vụ việc cướp ôm ở Phổ Yên đã diễn ra êm thấm với âm mưu của Trọc Phú và sự trợ giúp của Nhimkid. Xe duongnguyenbk được gửi lại nhà bác ruột của Nhimkid ở Thái Nguyên. Kể đấy, Lâm Dương lại cùng lang thang trên một con xe cho đến tận Bản Giốc.
    Trên đường về, nhà IMM-Quỳnh phải bắt xe về trước để lại con xe Viva đen đủi cho duongnguyenbk. Trong khi đó con Zim già nua của chị Thư ?" anh Phương không tải nổi hai người nên chị Thư được chạy sang làm ôm của bác Lâm. Con xe viva làm cho IMM-Quỳnh ngã hai lần rất đau nên không ai dám chạy trừ bác duongnguyenbk do bác này trước khi đi đã cần thận mua bọc đầu gối, chắc là kinh nghiệm ngã xe từ lần đi Hà Giang. Xe ngã thì hỏng xe chứ người chả việc gì. Cuối cùng sau rất nhiều trầy trật, con xe cũng được đưa về Hà Nội an toàn (vụ này sẽ review ở post nói về Quỳnh và IMM). Anh là người duy nhất sống trong cả 2 lốt "ôm và xế" thời gian dài (như kiểu Tiresias trong thần thoại Hy Lạp ý ) nên rất hiểu nỗi khổ của chị em là...cực kỳ buồn ngủ. Cho đến nay, duongnguyenbk vẫn thiên lý độc hành, mang theo mối hận thiên thu ?oSát thủ ôm trường?.
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Pots bài thì sợ Windy bảo spam, thôi kệ, cứ pots, đời là cái tời.
    Nhímkid ơi, buồn cười quá, nhất là quả đối thoại của Dương và Phú, hì
    Hóng hớt chờ đọc tiếp.

Chia sẻ trang này