1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thanh bình quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu thì vùng núi non nào cũng đẹp, nhất là những sắc màu Tây Bắc càng rộn ràng hơn.... Nhưng mùa hạ cũng hay chứ, nắng chói huy hoàng và những cơn mưa ào ạt, màu xanh của đại ngàn cũng vì thế mà mướt mát ngút ngàn hơn.... Đặc biệt là dưới những bóng râm tự nhiên của rừng, cái nóng biến đi đâu mất HN nóng ngột ngạt khủng khiếp lắm rồi, sợ đô thành khói bụi, sợ biển bỏng rát chói chang...Lên rừng nhé, người ơi
    Một góc độ nữa của cung Mường Lát-đường xuyên rừng tre
    http://www9.ttvnol.com/forum/garage/846470/trang-37.ttvn
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ko diễn tả được, văn kém quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chiều rồi, về Ngườm Ngao thôi ko muộn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Thật chả hiểu ra làm sao nữa, lúc nãy em đang đứng với mấy thằng bạn ở chỗ Phương Mai, tự nhiên có bác đi xe wave đỗ xịch một phát trước mặt bọn em. Nhìn dáng quen quen hóa ra là anh Phương, xe bác ý hết xăng, đỗ ở chỗ bọn em để lắc lắc xe đi tiếp. Hehe, bác ấy gặp đúng thổ địa ở khu này, em dẫn bác ấy đến trạm xăng. Lại thêm 1 sự tình cờ nữa. Câu chuyện đến đây là hết.
    Chị nhimkid im thin thít và lặn mất tăm hóa ra là để dành cho mấy bài post này đây hả? Hay hay.
    Không thấy bác Sơn chụp cái xóm này nhỉ
    [​IMG]

    Tổng Cọt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 27/06/2007
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quỳnh ?" Immotelle
    Cặp đôi này xuất hiện đúng vào phút chót không đăng ký trước làm tớ cũng khá bất ngờ. Immotelle vừa xong việc, bay từ TP HCM ra đêm thứ 5 để kịp chiều thứ 6 góp mặt cùng cả nhà. Vì đã từng đi Hà Giang kinh nghiệm đầy mình nên IMM có vẻ rất tự tin đèo Quỳnh đi Bản Giốc đợt này. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp nhà IMM cười trên đường vì từ sau đó bao nhiêu hiểm nguy đang chờ đợi phía trước thử thách lòng dũng cảm, tình yêu, sự chung thuỷ? của hai người. Túm lại là thử tất.

    Thử thách đầu tiên là thức ăn không hợp ngay bữa tối ở Phổ Yên. Vì lo cho IMM, nên Quỳnh đã đồng ý để IMM? ăn phở cầm hơi chứ không ăn cơm. Chẳng hiểu có phải vì trót ăn phở nên IMM đã bị trời phạt té xe ngay ở Thái Nguyên. Lúc này tớ không đi cùng cả nhà vì còn đưa bác duongnguyenbk đi cất xe nên không được chứng kiến. Nhưng khi đến Bắc Kạn nhìn cái đầu gối với cái quần rách tươm của IMM thì tớ biết cú ngã cũng khá nặng.
    Trưa ngày hôm sau, xe tớ đang từ từ chạy cùng xe Du - Tuyết sau khi hoàn hồn vì cú trượt xe 10m trên đường Quảng Uyên ?" Trùng Khánh thì Du bỗng quay lại bảo hình như chỗ này vừa có người ngã, em nhìn thấy vết phanh xe cày trên đường. Vừa dứt lời thấy ngay nhà IMM đang ngồi xụi lơ bên đường kiểm điểm lại các vết thương. Vẫn là cái chân đau thương của IMM giờ đây không còn đứng được nữa, Quỳnh thì trẹo tay chân. Xe thì vỡ mất đèn. Gương thì đã trụi từ vụ ngã xe tối qua rồi nên không còn đâu để gẫy nữa. Vậy là nhà IMM tạm thời tan đàn xẻ nghé, Quỳnh chuyển sang xe anh MinhHanh3 chở, IMM ngồi sau Du, còn tớ chạy sang xe Tuyết.
    Sáng ngày về, khi mọi người hào hứng tiếp tục đoạn đường dài Trùng Khánh - Hà Nội thì Quỳnh và IMM phải bắt xe khách về để lại con xe cho bác duongnguyenbk. Vận đen của con xe không vì đổi xế mà biến đi. Nó còn đeo đuổi làm cho bác duongnguyenbk đo đường trên đèo Mã Phục. Người thì được trang bị tận răng bọc gối, áo mưa, mũ bảo hiểm cẩn thận nên không làm sao. Cứ như biết thằng xế đang cưỡi mình có ngã cũng chả sau nên sau đó con xe tự giở chứng liên tục. Trên đường từ Trà Lĩnh đến Thăng Hen, nó thủng săm giữa đường làm cho bác Trọc Phú phải quay lại hì hụi bơm vá. Rồi trên đường từ Bắc Kạn về Thái Nguyên đèn xe cũng hỏng, bác duongnguyenbk thì cận thị cứ thế lò dò đi đêm. Sau đó hình như có thay cái bóng mất 5K thì phải. Hehe. Nhưng rồi nó cũng được mang về tới tận nhà tớ. Nói thật là tớ chỉ dám chạy có 8km từ nhà anh MinhHanh3 về nhà mà đã thấy sờ sợ vì gương không, đèn tối, đầu xe lại lệch thế mà bác dưongnguyenbk đã ngồi được con xe đấy hơn gần 350km thật là phục lăn lóc.
    Mọi người ai cũng đều tiếc cho nhà IMM đã tới Trùng Khánh chỉ còn cách Bản Giốc có 27km nữa thôi mà không đến được. Tuy nhiên có lẽ quyết định ở lại Trùng Khánh và về Hà Nội bằng xe khách của 2 bạn lại là quyết định đúng bởi tớ nghĩ rằng hai bạn đều muốn chia sẻ với nhau mọi thứ mình có. Và hai bạn đã chọn cho mình con đường để luôn được đi cùng nhau.
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê mọi người bận rộn quá để nhà mình trôi tuốt xuống trang 4 thế này. Tiếp theo ôm xế nhá.
    [​IMG]
    Trọc phú- Novossmile
    Trọc Phú và Sờ mai đến với nhau sau một chuỗi những sự tình cờ và bất ngờ chứ thực ra ban đầu không được ?oép duyên? đâu. Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau nhỉ.
    Lúc đầu, bác Trọc phú với Nhimkid cùng âm mưu dự tính Bản Giốc ngay từ lúc ngồi trên đèo Bắc Mê ngắm hoàng hôn ở Hà Giang nên khi vừa về đến Hà Nội, ngay trong buổi offline đầu tiên Nhimkid đã rủ rê lôi kéo nhà LC304 đi. Bác trọc Phú thì thầm lặng hơn, xách con xe đi bảo dưỡng ngay tức thì. Được tận mắt chứng kiến tay nghề chính lái 4 bánh, nghề phụ lái 2 bánh hơi bị lụa của bác Trọc Phú lần đó nên đợt này Nhimkid book trước bác làm xế và để bác làm dẫn đoàn cho nhóm.
    Nhưng (cái chữ nhưng nhiều chuyện) buổi trưa thứ 6 chỉ cách lúc tụ tập có vài giờ đồng hồ có rất nhiều chuyện xảy ra, xế ôm bắt đầu đổi loạn cào cào. Đầu tiên, chị Ilys_blue rước về một em trẻ trung ***y chân dài da trắng như Vinamilk, ngọt ngào như Scutie để dành cho trưởng đoàn. Nhimkid đành YIM với bác Trọc Phú trước khi đi sang nhà chị Ilys sớm để đón em đấy. Tiếp theo là em Novosmile xuất hiện thẽ thọt hỏi chị ơi còn xế không cho em đi với. Chả là em Sờ mai bị Nhimkid ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu những chuyến đi chơi bằng xe máy nên nhân dịp này cũng muốn liều một phen xem sao. Bạn sad_movie thì chạy trước với Thái (giám) Đức bỏ rơi lại anh duongnguyenbk một mình bơ vơ. Còn anh MinhHanh3 đến giờ chót book vé vào Tp. HCM chậm thêm 1 ngày nữa để có đủ thời gian lang thang. Tình hình ôm xế thật là hết sức hỗn loạn.
    Cuối cùng thì bác Trọc Phú ôm theo em bánh mì Scutie da trắng Vinamilk. Em Sờ mai được xếp với anh duongnguyenbk. Những giờ phút hạnh phúc với ôm của anh duongnguyen thật ngắn ngủi. Như cả nhà đã biết thì sau bữa tối nhà duongnguyenbk bị cướp dâu. Em Sờ mai đã toan bỏ xế chạy lấy người nhưng vì thân gái dặm trường, chứng minh thư không mang thế là thôi đành nhắm mắt đưa chân sang xe Trọc Phú. Đêm tối trên đường Bắc Kạn không biết nhà Trọc Phú mang gì ra dỗ mà từ hôm sau trở đi Sờ mai phấn chấn hẳn lên, chân tay khua khoắng luôn miệng ?oBác ơi nữa đi. Bác ơi nhanh lên?.
    Có thêm ôm như mọc thêm cánh, con Future Neo II của nhà Trọc Phú lúc nào cũng bay với tốc độ 70-80km/h trên mọi địa hình để mọi người đi sau đuổi theo muốn hụt hơi. Rõ ràng lúc xe mình chạy bên cạnh còn nghe rõ bác Trọc Phú lẩm bẩm ?oCbn chứ mình đã cố tình chạy nhanh thế mà chúng nó đuổi theo, lộ hết cả vở?. Vở của bác Trọc Phú thì cả nhà chưa được xem nhưng nhờ cẳm đầu cẳm cổ phi theo xe bác mà cả đoàn đã đi được rất nhiều nơi trong khoảng thời gian ngắn ngủi 54 tiếng.
  8. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhimkid và MinhHanh3 - Ngưu Lang Chức Nữ[ /b]
    [​IMG]
    Như nhimkid đã nói ở phần trên, nhimkid đã book Trọc Phú ngay từ thuở sơ khai của LC304. Cho nên là lúc mới đến em cũng bất ngờ khi thấy nhimkid ngồi vắt vẻo trên con zim già của một chàng thanh niên vạm vỡ, eo thon ngực nở mang tên MinhHanh3. Đảo mắt một vòng biết ngay tình thế bất lợi cho Trọc Phú, quả không sai, tuy đến sau nhưng MinhHanh3 đã giành mất ôm của Trọc Phú một cách hợp lý. (việc này sẽ được làm sáng tỏ trong bài viết về Trọc Phú) Đôi này do cảm giác tội lỗi với Trọc Phú nên suốt quãng đường đi không dám vượt bác Phú một lần nào, thậm chí là thỉnh thoảng còn bỏ đoàn, rẽ ngang rẽ tắt.
    Con zim già của đôi này có lẽ đã gần hết đát nên ngay từ hôm đầu tiên đã không chịu nổi sức ép, thủng lốp khi mới cách Hà Nội 100km. Đôi này phải dừng lại sửa xe một hồi lâu, sau do phóng nhanh quá mà vượt qua đoàn cũng đang sửa xe ở cách đấy khoảng 20km. Nhanh quá cũng không phải là hay, đôi này cùng với Dương Lâm không được chứng kiến cảnh cả đoàn náo loạn một thôn nhỏ ven đường, chạm trán các cao bồi thôn, uy hiếp trạm xăng vào lúc 12h đêm, toàn những pha gay cấn.
    Sang đến ngày thứ hai, thứ ba cả đoàn bất ngờ khi thỉnh thoảng lại nghe tin đôi Ngưu Lang Chức Nữ lại rẽ ngang qua Cao Bằng, xiên qua bụi ngô, vắt vẻo trên một ngôi nhà tít trên đỉnh núi. Có một sự ngạc nhiên lớn bởi đôi này bình thường không dẫn đầu đoàn thì cũng phải thứ hai, duy chỉ có metalhead và chị illys đóan được nguyên nhân. Chả là chàng thanh niên vạm vỡ, eo thon ngực nở này có một tật là hay buồn ngủ. Ăn xong nhất định là phải đi ngủ, uống rượu xong nhất định là phải đi ngủ, đang đi trên đường mà buồn ngủ thì cũng nhất định phải đi ngủ. Như vậy là vấn đề rẽ ngang rẽ tắt đã được giải đáp, còn vấn đề chui vào ruộng ngô hay trèo lên tít tận ngôi nhà trên đỉnh núi thì vẫn chưa có lời giải. Vấn đề này đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
    Tương truyền Ngưu Lang, Chức Nữ bị Ngọc Hoàng bắt ở hai đầu sông Ngân. Sau chuyến Bản Giốc MinhHanh3 bay vào TPHCM, nhimkid ở lại Hà Nội, hai người hai đầu Tổ Quốc. Có khi 2/9 nhà mình tổ chức quả Tây Nguyên để ... có thể gặp nhau nhỉ?
    Nhắn riêng canô và novossmile dạo này làm cái gì mả chả thấy post bài gì cả
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê chú Mental Head, chị đã định ém hàng đến cuối mà chú lại lăng xê luôn thế này. Chị phải lại quả chú trong post tới vậy nhưng để mai nhá, giờ chị buồn ngủ rồi
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chuyện bác này li kì và hấp dẫn thế, em là em cứ hóng mãi mấy hôm nay, giờ mới được đọc.
    Hị hị, anh Phú quả này về khao chứ hả? Nhìn đẹp trai lại cười duyên thế chứ lị.
    Chả phải tay mình, phải tay mình là chít roài đấy .
    Hẹ hẹ... em xin lỗi vì xờ pam các bác, cơ mà em là em chết cái bác trọc Phú này đứ đừ đừ nên em cứ phải xờ . Hẹ hẹ...
    Hôm nào có điều kiện làm ôm cho bác này cái, chả mấy khi được ôm bác ý đi những gần ngàn km, nhờ bác Phú nhờ. Hôm nào nhá . Em là em book chỗ trước roài đấy, bác không được chối đâu nhá .
    Chào các bác em lượn.
    À, em quên. Bác Nhím Kid thì thoảng post ảnh bác Phú cho nhà em ngắm cái. Em thấy bác Phú là hơi bị ít ảnh nhá , làm nhà em xem từ trang đầu tới trang cuối chả bõ xèm .
    Hề hề... em đi đây ạ.

Chia sẻ trang này