1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tình hình buổi tối nay:
    1/ Nhimkid quên không nhắn tin cho mình (hay là cứ nghĩ sad_movie gọi rồi), cùng với việc mod windy xoá béng lời nhắn của mình trên topic là nên đổi quán khác nên mình chẳng biết đâu mà lần, 7hkém 15 vẫn ung dung chơi với thằng cu, tới lúc có mấy cú điện thoại truy nã thì mới phóng liền ra Highway 4, vẫn còn lơ ngơ không biết có tổ chức off không. Gọi điện thì thấy em sad_movie bảo là nghỉ? Nhưng cuối cùng vẫn tổ chức được trên tầng 2, với sự góp mặt của 9 mạng, kèm theo nhimkid đến 1 lát rồi về.
    2/ Câu chuyện có ba chủ đề chính như sau:
    - Thứ bảy tuần sau Nhimkid đề nghị lên nhà bác Trọc phú chơi ở Vĩnh Yên, nhưng lại muốn anh em lên Tam đảo overnight một đêm để khám phá lẫn nhau lần nữa, dự định đi từ 6h chiều tới 9 h tối tới nơi, ăn chơi xả láng sáng sau mới xuống nhà bác Trọc phú làm thịt.
    - Dươngbk đề nghị đi Đường tre suối muống cuối tháng 7
    - Phê bình và góp ý với mod Windy quyt là spam xoá bài lung tung, suýt nữa làm anh em không gặp nhau được.
    3/ Ăn uống xong mọi người lại rủ nhau đi chén chè xoài và caramen ở Hàng Than tiếp. Tới giữa đường thì xe của Sad_movie lại bị thủng săm. Lúc này ước gì có săm và bác trọc phú thì mọi chuyện đơn giản biết bao, tiếc rằng đây không phải là Cao Bằng mà là Hà nội. Casanova dắt xe đi gửi hộ sad_movie và đèo sad_movie bằng xe 67 đi ăn chè. Còn mình thì mượn xe của casanova đi một mình (mọi người sợ có vợ rồi không cho đèo).
    Thống nhất tuần sau thứ bảy đi Tam đảo nhé, thứ 7 mồng 7 tháng 7 năm 2007, đặc biệt đấy. Nếu bố trí được ngưòi trông hộ thằng cu thì mình sẽ đưa cả bà xã đi cùng.
  2. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bác Dương lại nói đểu rồi. Em thấy có mấy người ủng hộ vụ đi biển, sao không vào đây mà lôi kéo, hỏi han mọi người? Ai đi thì cứ lên lịch mà đi thôi.
    Tiếp nhé, vụ cướp ôm của bác Cường:
    Một vụ cướp được dàn xếp trước cửa siêu thị Big C
    Cần phải nói sơ qua một vài đặc điểm về bác Trọc Phú. Ở vụ đi Hà Giang con Wave Rs mới mua của em meocon sau khi qua 700km đường bằng, đường đèo đã được bác Phú hỏi mua với giá?. 2 triệu đồng. Đương nhiên đời nào em meocon chịu hớ như thế, em ý từ chối thẳng thừng luôn. Thế là hơn 300km còn lại em meocon bị bác Phú đi theo lèo nhèo mặc cả về con xe, mức giá được nâng lên dần dần. Tới Hà Nội thì con xe này đã được định giá là 5triệu kèm theo ôm. Sau này thì bác Phú cũng không đồng ý bởi vì xe thì ngon nhưng mà ôm thì lởm quá, có đem nấu cao cũng chả được bao nhiêu tiền, vụ này đành rút.
    Quay trở lại những diễn biến chính của vụ MinhHanh3 cướp ôm của Trọc Phú.. MinhHanh3 sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng đã quyết định đi Bản Giốc vào phút chót. Tuy nhiên do ôm và xế đã được an bài nên nhiều khả năng bác này sẽ phải thồ hàng. Không cam chịu để nhimkid lên xe người lạ, trong đầu anh đã thầm tính kế.
    - Phú này, nhà Cường ma cô mới mua con cào cào đấy, nghe bảo cũng thuộc loại nhất Bắc kỳ, nhì Đông Dương.
    - Thế hả bác ? con này ngon không? Cấu hình thế nào? Dòng gì? Sản xuất năm bao nhiêu? Nhông, xích, giảm xóc,? bla bla.
    - Ờ cái này thì anh cũng không biết, nhưng chắc chắn là ngon, trên 20 triệu, mấy tạ thóc cơ mà..
    Nói đến đây MH3 bình tĩnh bắn điếu thuốc lào, vừa nhả khói vừa nói
    - Nhưng mà con này chú Cường ma cô không chống được chân, nghe đồn lên Bản Giốc có đoạn Trà Lĩnh khó đi, không biết thế nào.
    - Úi giời, khó đi hả, quả này về em trả Cường ma cô 5 triệu con xe, có khi bán vội.
    - Cũng được nhưng mà đi xe này chú phải có một đôi giầy ngon thì mới đúng kiểu.
    Trọc Phú đảo mắt xuống dưới chân của MH3, một đôi giày mới tinh, chưa cắt mác.
    - Khi nào về bác để lại cho em con giầy này nhá, đường lên Bản Giốc trơn lắm, nhanh hỏng, chỗ anh em em lấy 10k.
    - Đùa hả, đôi này anh dù gì cũng là hàng Tàu nhái, trả thế sao được.
    - Thôi thì 15k nhé
    MH3(Hề hề, cá bắt đầu cắn câu rồi đây)
    - Vụ trước cái xe đấy 5 triệu các thêm ôm cơ mà, sao đợt này rẻ thế ?
    - À ừ, thế đôi giầy của bác là 15k cộng thêm ôm nhé.
    - Ok
    Thế là MH3 đã giành được nhimkid.
    Trọc Phú vừa đi vừa lẩm bẩm : ?o Có đôi giầy ngon rồi, mất ôm cũng chẳng sao, tớ là tớ ngắm cái em đi cùng bác Dương cơ?, chợt nhớ ra điều gì Trọc Phú la lên thất thanh:

    - À này bác Cường ơi, khuyến mại thêm 2 cái dây giày có được không ?
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/06/2007
  3. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lúc từ Bản Giốc về thị xã, thấy có một em gái mặc đồng phục đỏ của FSOFT, ngờ ngợ là em Hằng. Xem ảnh thì đúng thật. Hội này lên thác muộn thế, lúc về có bị tối không?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhể anh nhể.
    Hôm đấy rõ ràng em bảo là thằng cha này gặp ở đâu. Hai anh em ớ ra một hồi. Mà rõ ràng là không thể định vị được anh ở cái chỗ nào trong một lô một lốc những người quen của em. Hôm nọ xem cái topic Nam Ninh thì rõ là anh Ma Xó. Nhưng giờ còn nhớ được thêm là anh Tuấn ở nhà của FSOFT Đà Nẵng. Đã từng mượn của anh mấy quyển tạp chí của Hàng Không VN và đi ăn với hội anh Tuấn Phương suốt. Biết Ma Xó thì đã lâu bên Public Hà Nội. Nhưng không thể ngờ dược rằng Ma Xó lại là anh Tuấn. Huhuhu.
    À mà hôm đấy bọn em lên Bản Giốc chơi mãi còn kịp về Ngườm Ngao nữa cơ.
    (Chống chỉ định, anh Windy mà xoá bài này em sẽ vô cùng căm phẫn đấy nhé. Cho anh em nhận người quen tý. Đang lùng sục cả topic kiếm ảnh chup trên máy cày với anh Dương đâu không thấy. Ko biết có ai lỡ tay xoá lầm ko )
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 30/06/2007
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rượu vào anh tình hình anh windy bị mang ra mổ xẻ hơi nhiều. Nếu anh Windy mà xem topic LC304 sẽ thấy đó là topic cực kỳ vui nhộn và thân thiện, spam trêu nhau thoải mái. Gắn kết được nhiều người với nhau hơn. THế này mọi người có vẻ hơi oải và cụt hứng. Topic kia thì dạt dào những câu chuyện vui và cảm xúc. Phải có sự tung hứng giữa các thành viên với nhau thì mới tồn tại được lâu dài cảm xúc. Không biết nói thế này anh Winđy có hiểu cho không.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    @hi hị bạn tien nói sai rồi, truớc khi xoá bao giờ rôi cũng đọc, và nếu thông tin của bạn không có gì mới thì đưòng nhiên là tôi xoá, không có chuyện xoá mất cái thông báo của các bạn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn hỏi : mình off ở highway 4, tầng 2 hay tầng 3 nhỉ , hí hí.
    Ặc, các bạn lại nói xấu tớ hả ? Các bạn đang viết chuyện dạt dào thế còn gì, tình hình gần đây, topic của bạn chất lượng hẳn còn gì ? Bạn không thấy thế là tốt sao ? Lôi kéo thêm đc nhiều ngưòi đồng nghĩa với làm giảm chất lượng của box, thì chỉ có tính chất ngắn hạn, về sau sẽ k ai vào box, bạn có thấy thế là ích kỷ không ?
    Tớ sẽ sang topic LC0304 xem họ spam thế nào ?
  7. sleepless

    sleepless Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu thì chặng đg` đi sẽ là qua đường tre còn về là đường nhựa qua cầu Hồi Xuân đúng ko Vì lần trước bọn mình đi Mường Lát qua cầu Hồi Xuân thì toàn đường nhựa thôi, cũng chẳng có thác ghềnh j` cả, chỉ dọc theo sông Mã
    CKhẩu Tén tằn thì nên cân nhắc xem có vào ko nhé. Vào đấy tưởng đc tách trà, trò chuyện quân dân, ai dè doạ hết cái này đến cái kia, thu máy ảnh rồi doạ giữ xe .... Không như các vùng biên giới phía Bắc, vùng Thanh Hoá này khác lắm đấy Lần trc bọn tớ đi, bị hạch sách 4 tiếng, tính nộp thuế thân mỗi đứa 100k rồi, sau một hồi cân nhắc, các chú lại tha (chắc trong đoàn có sinh viên báo chí nên )
    Mà nhóm mình luôn luôn mở cho những ng` mới như tớ gia nhập đấy chứ Củng cố nội bộ đi liền với mở rộng phạm vi mà nhỉ Ọp ẹp thì post trc 1,2 ngày đc ko
    Còn mod windy, chta cứ lờ đi lại hay hơn, ko anh ta lại tưởng mình hay ho lém ý. Có những ng` rất thích áp đặt bắt ng` khác phải suy nghĩ giống mình. Muốn thay đổi họ khó như bắt trẻ con ko được đái dầm vậy
    Được sleepless sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 30/06/2007
  8. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    LC304 vẫn là topic của bọn em thôi. Cũng có thể topic này người ngoài thấy chất lượng hơn nhưng bọn em thì bắt đầu oảirồi. Một bài post thì cũng phải có người tung người hứng. Mà những cái đấy đôi khi bị bác xóa phéng mất rồi. Bác cứ thử so sánh về những bài post của doanminhhang và sad_movie ở 2 topic xem (2 nick này là một), đơn giản hơn là bác cứ so sánh topic của bọn em mấy ngày trước với bây giờ thôi, không khó để thấy sự khác biệt. Còn việc bền hay không bền. Em nghĩ là những thành viên trong topic LC304 đến bây giờ vẫn chơi với nhau, bởi vì sau mỗi chuyến đi nhu cầu chia sẻ và chat chit là tất yếu, vào thời diểm đấy có ngày em vào topic đến 40,50 lần. Như vậy cái việc mà đôi khi mod gọi là spam đấy lại là nhu cầu tất yếu của bọn em. Nếu mod hạn chế thì mới gọi là không bền.
    Công nhận là cái việc không nên lạm dụng quá mod nói đúng, bác nào chưa ở trong mail group thì liên hệ với em nhé, có khi mình chuyển lịch thông báo các vụ off vào đấy để tránh trường hợp như bác Tien.
    Vấn đề nữa là đã có topic góp ý, giải đáp thắc mắc rồi nên chủ đề góp ý này có lẽ nên dừng lại mọi người nhỉ ?
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 30/06/2007
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tp: Nhimkid
    Em lập một cái mailgroup đi cho mọi người chát chít tránh tình trạng như hôm qua mà mod lại spam bài. Anh trình độ vi tính còi ko biết làm, đến viết cái blog mà cũng không xong. Còn vote cái chương trình 2 ngày 07/07, đang thuyết phục bà xã đi cùng rồi, đi trăng mật đấy vì từ hồi cưới tới giờ hai vợ chồng chưa đi đâu xa cả. Chuẩn bị cẩn thận vào có cả dẫn đoàn và chốt đoàn như lần trước nhé cho nó oai.
  10. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em đã invite tất cả mọi người vào mail group, các bác accept hộ em nhé, bác nào chưa nhận được mail invite thì PM cho em. Nhưng các bác phải kiểm tra kỹ mail hộ em, google nó không cho invite 2 lần thì phải. :-s

Chia sẻ trang này