1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Phi công và máy bay Ver.76
    Phải dài dòng một chút cho có đầu có đũa câu chuyện về chú Mental Head được đào tạo thành phi công như thế nào. Chả là mới lơ ngơ gia nhập làng phượt hôm offline Hà Giang, vẻ trẻ khoẻ của chú đã bị lọt vào mắt hauyeu1972 đi tuyển phi công. Mới vào nghề lại ưa thể hiện, buổi tối trên đèo Hà Giang Quản Bạ, chú thi triển tuyệt kỹ ?ochân vắt giỏ xe, bay qua đỉnh núi". Không chịu được tư thế kỳ quặc lại do kỹ thuật non kém, ngay sáng hôm sau ôm của Mental Head đã vội bắt xe bỏ về Hà Nội. Bơ vơ không nơi nương tựa, chú theo chân ?oQuần ngố áo vét? học nghề vì chàng này rất đào hoa và biết cách gây ấn tượng với nửa trên rất bảnh bao, còn nửa dưới rất phong trần. Sau một ngày đi cùng, Mental Head tươi tỉnh hẳn ra còn Quần ngố áo vét có vẻ phờ phạc và bệ rạc. Hình như trong lúc biểu diễn demo cho Mental Head học nghề, Quần ngố áo vét bị tẩu hoả nhập ma khiến cả hai cùng đo đường. Vì đang luyện nội công nên thương tích của Quần ngố áo vét trầm trọng hơn mà điển hình là chiếc quần của bác này không thể dùng được nữa. Không còn gì che chắn bác phải mặc tạm quần áo mưa ngay cả lúc ngủ.
    Sau tai nạn nghề nghiệp, để tránh bị gọi là ?oQuần cụt áo vét? mất đường làm ăn, Quần ngố áo vét bỏ đoàn chuồn ngay về nhà. Một mình Mental Head rong ruổi chặng đường thiên lý mang theo nỗi sầu muộn: ôm đầu đời bỏ đi, thầy dạy cũng bỏ đi mất chưa kịp truyền lại bí kíp, cả hai đường học hành với xyz đều dở dang. Cả nghĩ mất khôn, lúc từ Du Già về Hà Giang, thấy đống củi bên đường, Mental Head đã nhảy lên định tự thiêu. Nhưng vì chả thấy ai can ngăn ngược lại còn châm lửa đốt hộ chú vội nhảy xuống, tay đấm ngực thùm thụp ?oChưa trở thành phi công ta không xứng đáng làm người. Nhất định ta sẽ páo chù?. Kể từ đấy, Mental Head dốc sức tu luyện chờ ngày đi Bản Giốc phục thù thất bại.
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 01/07/2007
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Phi công và Máy bay Ver.76 (tiếp theo)
    Việc đầu tiên sau khi trở về là nhờ sad_movie lên kế hoạch PR lăng xê bằng cả một bài thơ đặt hàng. Nhưng vì ngày đó xì căng đan của ngôi sao Kương quá hot nên Mental nhanh chóng bị chìm nghỉm trong làng phượt, vớt mãi cũng không nổi lên được. Rút kinh nghiệm, Mental Head không trực tiếp đối đầu mà quay ra đi đường vòng. ?oÔng đây không đủ tiền bạc để đọ với đại gia Kương và đội ngũ fan hùng hậu của Kương?Ts club nhưng trẻ đẹp có nhiều thời gian hơn?. Vậy nên tất cả những buổi tụ tập mà đại gia Kương vì mắc bệnh ngôi sao không chịu đi thì Mental Head rất chịu khó tới đấm bóp mát xa cho các chị em trong Kương?Ts fan club. Dần dần hình ảnh của Mental Head được cải thiện đáng kể trong mắt chị em.
    Tháng 6 gần kề, khắp nơi nô nức đăng ký đại hội Bản Giốc Nhimkid cầm đầu. Sau khi săm soi nghiên cứu danh sách ?ocon mồi? Mental Head vắt óc suy tính. Em mèo con mà Mental head dự tính sẽ bắt làm nạn nhân thì hình như ngửi thấy mùi nguy hiểm nên đã chạy mất. Small_maple thì có nơi có chốn, sờ vào nhà Ma cô oánh cho hết đường làm ăn. Em Sờ mãi hai ngày thì trẻ trung nhưng thế thì làm sao có được cái danh ?ophi công?. Hauyen1972 thì đã book duongnguyenbk làm xế, không lẽ huynh đệ tương tàn mang tiếng xấu với cả làng. Sờ các lét chân dài cũng được đấy nhưng chân dài quá cứ rập rình chả biết có đi hay không, khéo lại xôi hỏng bỏng không, đến lúc lên đường lại phải đi một mình thì phí cả đời trai. Còn sót lại mỗi Nhimkid với Ilys_blue, Mental Head lên kế hoạch tấn công.
    Ban đầu, Mental Head quyết định tấn công Nhimkid. Chả gì Nhimkid cũng giữ chân trưởng đoàn kiêm thủ quỹ lại suốt ngày online chạm mặt nên cũng dễ bề đong đưa. Vừa có tiếng lại vừa có miếng. Nhưng Nhimkid rắn quá lại không thích tiếng bò già gặm cỏ non nên âm mưu làm xế trẻ đòi chia % không thành hiện thực. Tuy nhiên sau đó, để tránh mang tiếng phũ, Nhimkid đã đưa Mental Head ra lăng xê đấu giá trước bàn dân thiên hạ. Tuy nhiên, điều kiện để làm xế cứ hạ thấp dần thấp dần rồi tụt xuống đất đen mà chả ai nhòm ngó đến. Mental Head vô cùng thất vọng, tưởng lại phải lên Du Già tự thiêu lần nữa. May mắn thay đúng lúc đấy Ilys_blue lâu ngày vắng mặt đã quay trở lại bắn tin cho MentalHead rằng ?oNếu muốn chia % thì tình nguyện làm xế cho chị đi. Chị thề là sẽ không ruồng bỏ xế. Hehe, chẳng mấy khi có cơ hội xé rào đi với xế trẻ, ai dại gì mà bỏ chứ.? Mạt cưa mướp đắng gặp nhau, đôi bên cùng có lợi.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đây, post lại thơ
    Em Tâm tuổi trẻ nhất nhà
    Phong cách em mới thật là xì tin
    Khuyên tai thì bé tin hin
    Dây đeo cặp xách đạn mìn găm quanh
    Đường xa có lúc độc hành
    Trẻ nên lắm lúc phong phanh áo quần
    Dọc đường có lúc trượt chân
    May mà không bẩn áo thần tượng Che
    Trông em ấy đến là phê
    Nhìn qua có thể theo nghề đóng phim
    Chụp ảnh tạy thế gọng kìm
    Đeo găng như thể đóng phim action
    Phi xe càng giống muôn phần
    Đẹp thay trong gió khăn phần phật bay
    Phong cách 8X thật hay
    Đi về nhớ mãi chuyến này nhé em :)
    Ảnh đây, nói chung là Tâm bắt chước các em Hoa Hậu. tức là khi chụp ảnh biết cách đứng chọn những người LỔI TIẾNG như minh tinh màn bạc Quách THành Kương và trưởng đoàn Nhặt răng.
    [​IMG]
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đời là dăm ba trò ngẫu hứng ghép lại thành vần
    Ngẫu hứng một ngày, cuốn xéo ra khỏi cái đất Hà Nội với cái xe thồ toàn đồ lỉnh kỉnh như hai vợ chồng về quê ngoại, nhưng phi ầm ầm trên đường như những kẻ điên...
    Ngẫu hứng một ngày, lăn đùng ra nằm giữa con đèo mặc kệ những chuyến xe tình cờ qua lại, ngắm trời mây sau mưa, ngậm một chút điên khùng...
    Ngẫu hứng một ngày, hát như chưa bao giờ được hát, trên những đường vòng quanh co đầy gió, bụi và những con côn trùng phi thẳng vào cổ họng...
    Ngẫu hứng một ngày, thích thì nói chuyện với người này, không thích thì thôi, chả ai ép, lạnh lùng lướt qua từng bộ mặt. Chúng nó chụp ảnh thì mình lấy mắt mình quay phim, lướt qua, lướt qua, lúc nhớ, lúc quên, lúc lại quăng hồn mình giữa những gập gềnh của núi...
    Ngẫu hứng một ngày, bia đê, rượu đê, nhậu đê... chỉ được cái to mồm, biết uống chó đâu, 3 chén thấy ruột cồn cào phải vội vàng tống vào bụng thêm 2 cốc nước chanh nữa...
    Ngẫu hứng một ngày, thôi tao chán rồi, đêcks đi với chúng mày nữa đâu, thì tự dưng tao thấy chán, không lý do, đừng đứa nào hỏi có đi đâu không, vì ngẫu hứng, một ngày, lại xách xe ra đường, vi vu ca hát...
    Đời là dăm ba trò ngẫu hứng, ghép lại thành vần. Chẳng có gì là vĩnh cửu, là mãi mãi cả, dẫu con người ta có muốn hay không thì cũng không khỏi tránh khỏi quy luật của những dòng chảy cuộc sống đang ào qua.
    Thi thoảng, chép lại ba cái trò ngẫu hứng, cho mod có việc xoá chơi. ĐỜi phù du là thế.
  5. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1 rưỡi đêm Nhím gọi dậy, bạn Hằng ơi xin lỗi bây h bọn tớ mới tới, Hê hê, sao mà phải xin lỗi nhỉ. May quá, thế là có quân tiếp viện. Mình bị đói từ tối. Có cái lương khô và mấy quả vải cho vào bụng thôi. Hỏi nhặng lên, có gì ăn không thế?
    Một vài người khác có vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của mình. Nhưng hề gì, phải đi tìm cái bỏ vào bụng đã. Lại gặp chị Hương tháo vát, nhanh nhẹn, chị và anh Phú nhanh chóng gỡ cái hộp giấy to đùng từ ngoài sân, mang vào phòng. Hì hục cắt những mảng băng dính ra. Thấy xúc xích, mắt cứ gọi là sáng như sao.
    Xong xuôi quay về phòng thấy đôi nhà Quỳnh lê lết cứ gọi là bôi thuốc với cả băng bó cho nhau. Nhưng vẫn còn cười hớn hở tý tởn lắm. Các chị em bắt đầu lục đục thay nhau vào phòng tắm. Các phòng đi lại rộn ràng, ý ới. Phòng nghỉ hơi bị xịn. 3 giường chăn ấm nệm êm. trung bình 6 người 1 phòng. Sạch sẽ, lịch sự. (Báo cáo lần này mình còn mang cả chăn riêng đi cơ, nhưng chăn ở đây quá sạch nên không cần phải lôi chăn của mình ra làm gì cả). Giá cả rất mềm 30K/1 người. Nói chung quá ổn cho cả đoàn nghỉ ngơi sau một chặng đường dài và nhiều gian khó.
    Đêm, không còn nghe thấy tiếng mưa rào rào trên khu sân có che mái vòm. Trước khi đi ngủ phát hiện ra chị nào đó trong phòng có một bình nước lá. Uống thật ấm áp.
    Còn đọng lại trong ký ức chỉ còn những điều như thế, trong đêm gặp gỡ đầu tiên với mọi người. Cho đến giờ, còn không nhớ hết tên, hết mặt. Viết lại chỉ để thử trí nhớ của mình thôi. Vì lúc nào mình cũng quay một vòng, lưu lại trong tâm trí mình những hình ảnh của những chuyến đi như những đoạn phim. Những đoạn phim tư liệu chưa qua biên tập.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 01/07/2007
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phim đã biên tập:
    (Đoạn này vẫn là đoạn em đang ngủ, không biết gì,viết lại theo trí tưởng tượng)
    Đêm càng khuya, mưa càng nặng hạt trên con dốc ngoằn ngoèo đường lên nhà khách tỉnh uỷ Bắc Kạn. Những tán cây bên đường đều tăm tắp loang loáng trong nước mưa dưới ánh đèn. Rầm rập một đoàn xe máy lao qua, từng chiếc từng chiếc hoà vào nhau một chuỗi âm thanh huyên náo. Nắng khuya ngập tràn lỗi đi, nắng khuya ngập tràn trong mưa, nắng khuya - những chiếc đèn xe như mặt trời rực rỡ trong đêm.
    Bác bảo vệ khu nhà khách ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của đoàn khách lạ. Tất nhiên chẳng phải cướp đêm rồi. Có chú gì mặc quần đùi dép lê ra bảo lãnh, nhìn mặt hơi gian gian, nhưng tạm được, dù sao cái cô đeo kính đi cùng trông cũng hiền lành dễ thương. "Các cháu ở đâu lên thế, vất vả quá nhỉ, khiếp thế cơ à, ở mãi Hà Nội lên. Thế mai định đi đâu" Cứ thế, từng xe phi qua cái cổng sắt, định vị trong một khoảng sân rộng lớn chừng 100 m2 giữa 3 khu nhà khép kín lại thành hình chữ U. Những tiếng hỏi han chân thành mộc mạc của bác bảo vệ bị lọt thỏm trong tiếng xe qua, tiếng mưa đổ rầm rầm trên mái vòm trên khoảng sân rộng lớn.
    (lúc khác viết tiếp nhá)
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chịu thua ngòi bút sắc bén của chị Nhím, từ giờ em sẽ không dám đả động gì đến bác MH3 và chị Nhím nữa.
    Chị Hằng viết cũng hay quá
  8. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    <spam>
    Báo cáo cả nhà là em đã đi Cực Đông của tổ quốc cùng một cơ số người của Sài Gòn. Chuyến này đi chạy như ngựa vì trễ máy bay, giờ ko có vé về Hà Nội,...
    Nhưng mà cảnh đẹp, người hữu tình. Lượn xe qua Đèo Cả, Vũng Rô ko khác gì lượn HG, đạp cát đi ra Hải Đăng Đại Lãnh, lặn ngụp leo lên hòn đá cực đông sướng khôn tả.
    Bao giờ về e post ảnh phục vụ cả nhà xem chơi.
    Nhìn cái lịch đi chơi tháng 7 của các bác mà rụng rời chân tay...
    </spam>
  9. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    hí, anh Re fresh đi về rồi à? Coi như đi chấm thay em :) em đăng kí đi mà không đi được. Đi chấm vui chứ ạ? Anh nhớ post ảnh lên nhé
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ấy, chạy nhanh thế, chị đã viết xong đâu.
    Tiếp này
    Phi công và máy bay Ver.76
    Buổi offline duy nhất cho nhà Bản Giốc, Mental Head vẫn muốn giữ giá nên uỷ quyền cho Ilys_blue vốn tiếng chăn dắt lẫy lừng đi xếp gạch. Không hổ danh tú bà chuyên nghiệp, vừa thò cái danh sách ra, Ilys_blue đã vội vàng ?oThằng Mental Head hả, để chị? rồi đánh dấu xoẹt xoẹt trong khi Nhimkid vẫn còn há mồm mà chưa kịp thổ ra tiếng nào. Nhờ có sự bảo kê của Ilys_blue, Mental Head rất ung dung không chịu đóng tiền thế thân. Chưa kế thỉnh thoảng lại còn buông lời chòng ghẹo đánh đố Nhimkid dám cắt... (Chả là Nhimkid vẫn doạ dẫm sẽ cắt? tất cả bác bác không chịu đóng tiền trước ngày thứ 4). Thật là một cặp giời?đày.
    Ngày lại ngày đã đến giờ lên đường. Ngay từ buổi đầu, Mental Head đã biết kế thừa có phát huy những gì đã học hỏi được từ ?oQuần ngố áo vét? khi trang bị cho mình cái khăn đỏ chót như chào mào để nhận diện từ xa. Ngoài ra, để tạo dựng hình ảnh ?othư sinh nhưng rất ?oman di? (manly) vốn được các bà các cô ưa chuộng, Mental Head không quên đem theo chiếc cặp đi học quấn đầy băng đạn xung quanh. Không chỉ vậy lần này để tạo ấn tượng tốt hơn, chiếc khuyên tai tí hin từ lần đi Hà Giang trước chả ai chú ý giờ đã được nâng cấp thành một cái vòng xuyến (thiếu mỗi sợi dây thừng cho đủ bộ). Hài lòng với vẻ ngoài hoàn hảo, Mental tự tin bước vào cuộc phiêu lưu mới.
    Nội bộ những gì mà Mental Head thể hiện với Ilys_blue thì chỉ có 2 người biết với nhau. Nhưng có thể nhận thấy ngay lần này Ilys_blue không còn than thở về chứng đau lưng như lần đi Hà Giang với Nhặt răng. Có lẽ sức trẻ, kỹ thuật và đúng tư thế đã khiến cho Ilys_blue không những chả kêu ca được gì mà còn hài lòng trên mọi phương diện trong suốt chuyến đi.(Xem hình minh hoạ)
    [​IMG]
    Với Mental Head, thành công bước đầu khiến chú càng tự tin trên đường bay. Không chỉ ver.76, chú còn muốn thử những loại máy bay đời mới hơn nên ngay bên Thác Bản Giốc hùng vĩ thơ mộng, chú đã cùng sad_movie xoè tay sải cánh diễn lại cảnh tượng đã quá nổi tiếng của "Râu" và "Rách".
    [​IMG]
    Tuy vậy, chú vẫn không quên thuở cơ hàn nhờ có Ilys_blue ra tay cứu vớt để chú có được danh tiếng vang lừng khắp chốn như ngày nay. Ngay bên hồ Thăng Hen êm đềm, chú đã bày tỏ tình cảm chân thành với Ilys_blue khiến chị vô cùng cảm động biết thừa rằng bị lừa đã phải len lén quay đi chùi nước mắt vì... cười.
    [​IMG]
    Khi trở về nhà, chú đã thổ lộ ước mơ được lái những chiếc máy bay chiến đấu có ver.76 trở xuống vì theo lời chú, những chiếc máy bay này thường ít được lập trình, phải sử dụng nhiều đến kỹ năng, kinh nghiệm và sự phán đoán của phi công. Giờ đây chú đã có kha khá kinh nghiệm với nhiều nghìn kms đường bay, chúng ta hãy chờ đón những chuyến phiêu lưu mới trên đường cùng với những chiếc máy bay 40 năm vẫn chạy tốt của Mental Head.

Chia sẻ trang này