1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, đừng buồn bạn ạ, và cũng đừng ghét tớ, tớ ngoan, hiền, tử tế và cũng dễ thưong.
    hay có khi tại bạn post nhiều bài quá, các bạn khác không biết viết theo thế nào thôi ?
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống quan điểm của Sad_movie. Đôi lúc có hứng viết nhưng lại ngài ngại vì dễ bị quy là spam. Nhắn tin trong LC304 chán bỏ xừ.
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ừ, không buồn, không ghét. Bạn windy dễ thương.
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Canh khuya giờ tí tối như hũ nút, lắc rắc vài hạt mưa. Ngôi nhà nhỏ cô tịch ven đường ẩn sau đám cây cối rậm rạp. Đột nhiên, một nhóm người lạ mặt, phục trang quái dị cưỡi trâu sắt ầm ầm lao đến. Có biến. Tẩu vi thượng sách, mấy người toan chạy ra cửa sau. Một cánh tay giơ lên ngăn tất cả lại, ra hiệu im lặng rồi nhòm qua khe cửa. Trước hiên nhà, bọn người đã xuống trâu, tắt đèn, đi đi lại lại dáng vẻ rất sốt ruột. Thỉnh thoảng, bọn chúng lại trao đổi với nhau bằng bí danh mà người ngoài không sao hiểu được. Những người trong nhà chụm đầu bàn bạc kế sách, nét lo lắng hiện lên từng khuôn mặt?
    Bỗng ánh đèn bật lên sáng choang. Một thanh niên tuổi chừng đôi chín mở cửa đối mặt với đàm người lố nhố. Bây giờ, những người trong nhà mới được nhìn kỹ đám người này. Bọn chúng có khoảng 20 tên hình như đang đi truy sát ai đó nên trang bị rất kỹ càng. Đầu đội mũ giáp che chắn, trên người mặc một loại quần áo chống mưa tên bão đạn. Đặc biệt mỗi tên còn ôm theo đồ nghề sát thủ chứa trong một cái bị to đeo trên lưng. Cứ hai tên lại chia nhau ngồi trên một con trâu sắt có thể phi với tốc độ gấp hai lần ngựa chiến. Cố trấn tĩnh, thanh niên cất giọng:
    - Chẳng hay các vị có chuyện gì nửa đêm đường đột tới gia trang?
    Đám người lạ mặt đang nhao nhao bỗng im bặt nhường chỗ cho một tên dáng vẻ thủ lĩnh cưỡi trâu sắt sơn đỏ bước tới. Tên này được đám lâu nhâu tôn kính gọi là ?oLão Tiên? tự ?ohai thì không mà một cũng chả có? lớn giọng:
    - Cho hỏi đây có phải nhà đại phu %@*)$ không?
    - Thưa huynh, là tôi đây.
    - Cảm phiền đại phu. Chúng tôi đang trên đường tới Bắc Kạn phủ thì một con trâu đẫm phải ám khí bị thương ở chân. Nửa đêm đường đột mong đại phu rộng lòng cứu chữa đặng kịp việc lớn nội trong đêm nay.
    Khuôn mặt thanh niên tự giới thiệu là đại phu thoáng biến sắc, Bắc Kạn phủ là nơi hiểm yếu nghĩa quân kháng chiến Ăn Toàn Khoai (ATK) ẩn náu. Nhóm người này rõ ràng không có mục đích gì tốt đẹp. Không chữa trâu cho chúng thì họa lớn giáng xuống đầu, mà chữa thì thành nối giáo cho giặc. Tính sao đây. Trước mắt cứ phải kiềm chân chúng ở đây càng lâu càng tốt cho người nhà có thời gian chạy đi cấp báo tìm cứu viện trong vùng đã. Nghĩ vậy, đại phu cố tỏ vẻ ân cần mời cả đám lâu la vào trong nghỉ ngơi trong lúc chữa trâu.
    Tức thì, cả bọn xông vào nhà, tên thì tự tiện lấy nước uống, tên thì mệt mỏi lăn ra sàn, một vài tên loanh quanh nhòm ngó, một số khác giở vũ khí ra lau chùi. Thật chả ra cái thể thống gì, một đội quân hết sức ô hợp. Cố nén tiếng thở dài khinh bỉ, đại phu cúi xuống xem xét tình hình con trâu.
    Con trâu bị thương do tên thuộc hạ Quốc chim cầm cương. Kỳ thực, con trâu này vốn của nhà Mit Cheo. Vừa tối hôm trước nghe lời rủ rê đường mật của đại gian Nhimkid bày ra viễn cảnh được Knockin'' on the heaven''s door 2 tay ôm 2 anh (giống như Hồi giáo cảm tử) mà nửa đêm Mit cheo trốn song vị phụ mẫu dắt trộm trâu đi cùng Quốc Chim, gia nhập đám quân ô hợp này.
    Tháo lớp đệm bọc ngoài chân trâu, vị đại phu thò tay vào kiểm tra nhổ ám khí rồi nhúng chân trâu vào nước để tìm vết thương. Mấy chục đôi mắt thịt cộng vài đôi mắt kính cùng chăm chú theo dõi. Chảo nước đang lặng như tờ bỗng sôi lên lục bục. Tất cả cùng ồ lên, thấy rồi. Đại phu nhanh nhẹn dùng tay bịt vết thương, bôi vào một loại dược liệu bí truyền rồi đắp lên một miếng cao đen đen, đoạn dùng búa nện cồm cộp vào vết thương. Con trâu sắt rú lên òng ọc. Quá ngạc nhiên trước cách chữa bệnh kỳ quặc, Lão Tiên nhảy bổ ra định túm tóc đại phu giở chiêu liên hoàn đập nhưng đại phu đã nhanh người né nhẹ sang một bên rồi ung dung ngồi nện búa tiếp. Ròi mặt to - ngồi cùng trâu và cũng là thuộc hạ thân tín của Lão Tiên đã kịp ngăn lại bảo:
    - Lão Tiên chớ vội manh động. Muội có người bà con ở vùng này nên biết đây là cách chữa trâu chỉ ở đây mới có. Lão Tiên cứ bình tĩnh chờ xem sự thể ra sao.
    Lão Tiên vuốt chòm râu tưởng tượng gật gù:
    - Ờ thì ta cũng chỉ mới cưỡi trâu. Con nào yếu quá thì ta thịt luôn chứ có chữa trị bao giờ đâu. Thôi được, ta nghe lời ngươi ngồi xem sao đã.
    Vừa lúc đó, mấy trai tráng trong làng được tin cấp báo đã lần lượt tìm đến thăm dò tin tức. Cứ hết nhóm này đi lại có nhóm khác đến lân la dò hỏi và kín đáo diễu võ giương oai biểu diễn lực lượng. Thấy động, Lão Tiên đảo mắt nghĩ ngợi rồi cùng hội ý với thuộc hạ thân tin Ròi mặt to. Thì thào một hồi, lượng sức mình không thể chống đỡ, Lão Tiên khoát tay ra hiệu cho lâu la chuẩn bị nhổ neo ngay khi con trâu sắt đã được băng bó xong.
    Sau khi dùng búa nện vào vết thương chí chát, đại phu lôi từ gầm giường ra một vật lạ dài khoảng 1 thước có vòi ở đầu. Cắm vào mõm trâu, đại phu hì hục thổi thổi bơm bơm. Chẳng bao lâu, con trâu đã khoẻ mạnh trở lại đủ sức chạy tiếp. Quả không hổ danh đại phu. Trả đủ ngân lượng cho việc chữa trị, Lão Tiên cùng đám thuộc hạ vội vã lên trâu phi thẳng mà không kịp nhìn thấy nụ cười ma mãnh hiện lên trên mặt vị đại phu.
    Muốn biết chuyện gì xảy ra, xem hồi sau sẽ rõ.
    Chân dung Lão tiên và thuộc hạ.
    [​IMG]
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 10/07/2007
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Anh thấy em viết cũng hay lắm lắm. Lần sau đi chuyến tiếp thì cảm xúc dạt dào thì viết còn nhiều nhiều hơn nữa !
    Đi nhiều, chịu khó quan sát đúc kết những cái gì trong sách vở đến một lúc nào đó (tính bằng năm) thì ngẫm đc nhiều điều ra phết
    Tất nhiên ko nhất thiết phải đến đúng địa điểm danh lam thắng cảnh mới gọi là đi đâu .
    Nếu ko thì viết ở bên topic "trò chuyện bàn nước bên lề những chuyến đi" cho đỡ gọi là spam !
    @!Tien : quan bác phong trần thế mà cũng sợ à , Ngán gì !
  6. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là chưa bác nào post ảnh hôm Chủ Nhật ah?
    Em rất muốn làm ava cái ảnh tập thể.
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    =)) chết cười với nhimwomen.
    các hạ có những áng văn bao trùm thiên hạ, tại hạ tự thấy mình tài hèn sức mọn, từ giờ buông bút luyện vương quốc xe hơi. Duy chỉ có một điều vẫn còn áy náy đó là ngựa sắt của Mai cơn bị hỏng, tuyệt đối không phải của virgina, mong các hạ chỉnh sửa tránh dị bản về sau.
    Đêm nay tại hạ chong đèn chờ hồi tiếp của các hạ.
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 10/07/2007
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị từ nay bạn Hùng không đuợc hỏi những câu vô duyên như thế lại bị tớ mắng cho đấy nhá :).
  9. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tự dưng thấy nhớ nhớ Cao Bằng là....
    Ắp cái ảnh kéo nhà mình lên nhá.
    [​IMG]

    Oằn tà là vằn
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đám lâu la vừa đi vừa bàn tán xôn xao về cách trị bệnh kỳ lạ chưa từng thấy thì đột nhiên, vết thương trên chân trâu của tên Quốc Chim Mitcheo tái phát kịch liệt suýt hất cả hai tên xuống cống. Cả đám lâu la điên cuồng la hét inh ỏi đòi quay lại giết đại phu. Trong khi cố vãn hồi trật tự, Lão Tiên bỗng nhìn thấy quân tiếp viện Dương Lâm thảo khấu, đại gian Nhimkid và NH3 đang phi như bay tiến gần đến nơi.
    Lão Tiên cắt cử Mít cheo, Ròi mặt to và một số lâu la khác chạy ra đón tiếp. Mặc dù chỉ cách đám tiếp viện có vài thước nhưng thanh hình ảo ảnh nhạt nhoà, chỉ thấy u u như dưới địa phủ. Đám tiếp viện như đui điếc không biết đến sự tồn tại của đám quân bên lộ, càng điên cuồng thúc trâu chạy nhanh hơn. Trước sự lạ thuộc hạ Ròi mặt to hốt hoảng ngã lăn ra đất còn Mit cheo ba chân bổn cẳng chạy vào bẩm báo với lão Tiên toàn bộ sự việc. Lão Tiên trầm ngâm gãi râu suy tính hồi lâu rồi lệnh cho cả đám quay lại nhà vị đại phu kỳ dị kia. Tuyệt không còn tiếng kêu đòi đồ sát phát ra từ đám người như ban nãy.
    Lại nói về vị đại phu. Sau khi đám người phi trâu khuất vào bóng đêm để lại một đám nước bắn lên tung toé, vị đại phu rũ áo bước vào nhà trong. Lúc bấy giờ, đám người nhà mới dám thở mạnh, và xúm quanh nghe vị đại phu giải thích câu chuyện:
    - Ta buộc phải chữa trâu cho chúng để bảo toàn tính mạng cho gia quyến. Nhưng các ngươi đừng lo, ta đã liệu tính cả rồi. Theo tin mật báo, bọn chúng còn có một đội quân tiếp viện cách đây 15 dặm đang đuổi theo sau. Nếu để bọn chúng gặp nhau e rằng chúng ta không chống đỡ nổi. Vậy ta mới nghĩ ra kế điệu hổ ly sơn, tạm thời chữa trâu cho bọn chúng rời khỏi đây. Tuy nhiên chỉ chưa đầy một dặm, chúng sẽ phải dừng nơi ta đã trấn yểm ?ovô thanh vô hình? khiến bọn chúng ở gần nhau mà không gặp được nhau. Theo ta tính toán, giờ này có lẽ bọn chúng sắp sửa quay lại đây. Các ngươi tránh đi thì hơn. Nhớ làm theo lời ta dặn.
    Toàn bộ gia nhân, thân quyến y lời lánh đi chỗ khác. Vừa kịp có tiếng vó trâu rầm rập kéo đến. Chưa để Lão tiên xuống trâu, vị đại phu đã đứng ở hiên cười ha hả. Biết gặp phải cao thủ, Lão Tiên vội xuống trâu, hạ giọng lễ phép:
    - Tại hạ quả có mắt không tròng, xin đại phu lượng thứ. Ngặt nỗi quanh đây đồng không mông quạnh không biết cầu cứu ai, xin đại phu ra tay cứu giúp lần nữa.
    - Được, ta sẽ chữa cho ngươi với 2 điều kiện.
    - Đại phu cứ chỉ dạy
    - Thứ nhất, dù có gì xảy ra cũng không được cắt ngang khi ta đang chữa bệnh. Thứ hai, ta thành thật khuyên ngươi bỏ ý định càn rỡ đang theo đuổi. Không thì ngươi và đám người của ngươi sẽ gặp rắc rối lớn.
    Lão Tiên cúi mặt che cái nhìn giảo hoạt nhẩm tính. Giờ thì cứ đồng ý với lão để chữa xong trâu rồi tính tiếp. Đoạn ngẩng lên đáp:
    - Được, tại hạ đồng ý.
    Đại phu nắm lấy hai sừng trâu rồi vật ngửa ra đất, đoạn dùng một cỗ máy to chừng bằng một con lợn con, một đầu dây dợ loằng ngoằng cắm vào mõm trâu. Đại phu với tay ấn nút. Tức thì bụng con trâu ngày một to ra, rồi đoàng một cái, lục phủ ngũ tạng con trâu bay lả tả khắp nơi khiến ai ai cũng phải kinh hãi. Mít cheo chỉ kịp lắp bắp ?oTrâu?em? Em? trâu?? rồi bất tỉnh nhân sự. Trước mấy chục khuôn mặt bàng hoàng trước cảnh tượng thê lương, đại phu vẫn điềm nhiên gọi Lão Tiên:
    - Ta biết ngươi vốn lo xa, lại thèm món rượu ngô thắng cố nên lúc nào cũng dự trữ trong người một bộ lòng trâu. Nay ngươi mang ra đây để ta hoán cải mang lại sự sống cho con trâu này lẫn con trâu ngươi đã giết trộm lấy lòng. Há chẳng phải là đẹp sao.
    Lão Tiên lúc này chưa hết kinh ngạc, mồm há hốc đến mức cằm chạm xuống đất, líu ríu mở tay nải. Bộ lòng trâu Lão Tiên giấu kỹ ăn mảnh đã để được vài ngày nên nay ngả màu thâm đen, lại bốc mùi khiến ai cũng phải nhăn mặt quay đi. Vậy mà, đại phu tay không cầm lấy bộ lòng giơ lên trước ánh đèn xem xét hồi lâu rồi vỗ đùi:
    - Tốt vẫn còn dùng được.
    Nói đoạn mở banh bụng trâu dùng dao cắt hết phủ tạng còn sót lại cho sạch sẽ rồi đặt bộ lòng mới vào trong, khâu lại. Thêm vài động tác nữa, đại phu lại dùng cái máy vừa rồi cắm vào mõm trâu, ấn nút. Cả đám lâu la sợ hãi tên thì bịt mắt, tên bịt tai, tên chạy nép vào xó nhà, bấn loạn tinh thần. Nhưng không có tiếng nổ kinh thiên động địa mà kỳ quái lạ lùng, con trâu đứng dậy trước sự ngạc nhiên tột độ của đám lâu nhâu. Sau khi phi thử mấy vòng, biết chắc là con trâu hoàn toàn phục hồi. Cả đám rối rít mừng rỡ, bái biệt đại phu nhằm hướng Bắc Kạn phủ tiến tới.
    (Muốn biết còn chuyện gì xảy ra trên đường, xem hồi sau sẽ rõ)
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 12/07/2007

Chia sẻ trang này