1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà nghỉ Trùng Khánh. Mới và tiện nghi nhất thị trấn heo hút này.
    Giữa cái nóng oi bức mùa hè Hà nội, tự dưng nhớ cơn mưa ở Trùng Khánh thế.
  2. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chờ bài tiếp theo của nhimkid lâu quá, chắc cụt hứng rồi. Hiz, từ đoạn tư liệu bé tý trong blog của em mà nhimkid phóng tác ghê quá
    Kể ra chuyến này cũng hay, mọi người nhiệt tình thật! Chị Mai cơn vừa thi tốt nghiệp xong lúc 17h, 17h30 đã phóng ra bigC nhập đoàn, 1 hay 2 hôm sau gì đấy đã thấy ở HCM city công tác rồi, anh Cường MH3 cũng thế, lùi lịch bay vào HCM city để đi cùng cả nhóm. bác Dương, nhà Ma cô, em sờ mãi to đấy vì nhiệt tình quá tranh nhau đăng ký mua băng dính phản quang cho cả nhóm, người nọ tưởng người kia mua rốt cuộc không ai mua cả. Cứ như cái ý kiến của bác Dương buộc con diều đằng sau xe vừa đi vừa thả để nhận điện người nhà có khi lại sáng, đỡ lạc.
    Ngày thứ nhất: mưa, xòe, chạm trán cao bồi thôn, quấy rối trạm xăng
    Hẹn nhau 17h30 ở bigC mình BCS đến tận 18h kém 10 mới ra đến nơi, tưởng chừng như không tin vào mắt mình nữa. Chị pumm và em gì bạn của sờ mãi to đấy (gặp mấy lần rồi mà toàn quên tên ) mặc váy, thế hóa ra thay vì buộc diều đằng sau xe cho nó bay bay để nhận diện thì 2 nhân vật này lại chơi kiểu váy bay bay à ? Lúc sau mới rõ là 2 nhân vật này chỉ đi tiễn chân thôi, không thì mệt đấy. Mình vẫn chưa BCS bằng nhà Ma cô, mọi người hí hửng ngồi chờ nhà Ma cô đến cơ bản vì nhà này mới tậu quả cào cào mới. Nhưng mà đa phần không phải chờ xem xe mới ra sao mà chờ xem bác Cường ma cô bác ấy có chống chân được không hay là mỗi lần dừng xe thì ma cô bà bà xuống lấy một cái ghế cho phu quân để chân. (bác Cường đọc được thì cũng xin đừng đánh đấm em).
    Loằng ngoằng xoằng thì đến khoảng hơn 18h cũng xuất phát được, tổng cộng là 26 người, đích đến tiếp theo là Phổ Yên ăn cơm. Do có nhiều người mới chưa nhớ mặt nhau hết nên đoạn này lạc lên lạc xuống. Bác Dương chưa ra khỏi địa phận Hà Nội đã bị thủng xăm, rớt lại đằng sau. Đến lúc qua sân bay Nội Bài trời bắt đầu mưa, việc nhận diện càng khó khăn hơn. Bác Cường MH3 do quá sung sướng vì giành được nhimkid từ tay Trọc Phú nên đi qua Phổ Yên tới 10km mới vòng lại. Đôi Du - Tuyết còn bất cần hơn, chạy thẳng tới Thái Nguyên ăn cơm, sau đó xỉa răng 45'' ngồi chờ đoàn lên.
    Qua Thái Nguyên một đọan, đường đang làm + trời tối + mưa làm 3-4 xe xòe đẹp, con zim già của bác Cường MH3 thủng xăm. Cả đoàn đi trước, Dương - Lâm cùng với MH3-nhimkid ở lại để vá xe. Trời vẫn tiếp tục lúc mưa lúc tạnh, không có đèn đường, xe sau nhìn đèn pha xe trước mà đi. Sự cố lại tiếp tục xảy ra, xe Maicơn bị thủng xăm, tấp vội vào một nhà dân ven đường để sửa. Mấy cao bồi thôn thấy đông xe lại tưởng sắp có đánh nhau, đầu tiên là 2 chú tầm khoảng lớp 8 (con ông chữa xe hộ) chạy ra hỏi :
    - có chuyện gì đấy anh, đánh nhau à?
    - à không, hỏng xe thôi các chú cứ yên tâm.
    2 chú lại phóng vù đi tiếp, chừng 10 phút sau lại dắt díu thêm 3 chú nữa ra nhìn nhìn, hỏi han vớ vẩn, lại phóng đi. Chừng 10 phút sau lại có 2 chú nữa cũng lại ra nhìn nhìn, hỏi han vớ vẩn, rồi lại phóng đi. 10 phút sau lại có 2 xe phóng với tốc độ kinh hoàng tới, chắc mẩm đây là đại ca của bọn lâu nhâu kia nên cả đoàn hơi mất bình tĩnh, mọi người định thần nhìn ra là xe MH3 và Dương-Lâm có gọi nhưng không kịp. May mà sửa nhanh và lúc đấy gần 11h đêm rồi không thì dễ tất cả các cao bồi thôn trong vòng bán kính 10km từ chỗ sửa ra hỏi han mình mất. Kể các chú cũng lạ, tò mò ghê gớm.
    Thôn này cách Hà Nội khoảng 130km. Tính ra hơn 4 h đồng hồ đi được có 130km, siêu chậm.
    Lại tới lượt xe của kilotu và xe của Du-Tuyết có dấu hiệu hết xăng. Cả đòan vừa đi vừa ngóng xem có trạm xăng nào thì vào đổ. Tất nhiên là gần 11h thì không có trạm xăng nào có người bán rồi. Qua thôn quãng 30km, vẫn không có trạm xăng nào có người, đang phóng ngon trớn bác Hiếu dường như mất hết kiên nhẫn tự nhiên nhảy vào cái trạm xăng ven đường la toáng lên:
    " ở đây có ai bán xăng không"
    1 phút im lặng
    "có thằng nào bán xăng thì ra đây tao xem nào"
    không có tín hiệu trả lời. Bác càng cay cú đi một vòng quanh trạm xăng, bóp bóp cái ống xăng xem có mót được chút nào không. Thấy không ăn thua bác lấy cái đèn pin nhổ răng gắn trên đầu soi từng ngóc ngách một. Chợt bác phát hiện ra một điều gì đó
    "a ha cả nhà ơi, phòng này khóa cửa trong, có người ở trong này"
    thế này bác dụng 5 thành công lực song quyền đập mạnh vào cánh cửa
    "dậy dậy, ra bán xăng đi các ông ơi"
    lúc này cả đoàn đã tới nơi, 10 cái xe đèn pha sáng lóa, rú rít ầm ĩ, thằng nào mà dám ra bán thì kể cũng là hảo hán, can đảm bậc nhất luôn. Cảm thấy hăm dọa không hiệu quả bác Hiếu chuyển sang khổ nhục kế
    "dậy dậy, các ông ra bán xăng hộ tôi cái, bọn tôi còn phải lên Bắc Kạn mà xe hết xăng không đi được, trời thì mưa nửa đêm chả tìm được trạm nào cả, các ông dậy bán hộ tôi cái, những 10 xe cơ".
    Thấy bác Hiếu vừa đập cửa vừa gào toáng, chốc chốc lại đổi giọng van vỉ như thế chả ai nỡ cản . Bác Trọc Phú lại còn:
    "Mẹ nó, bác xem có đôi tổ ong này chứng tỏ bên trong có người, bác với em vào cậy cửa bắt bọn nó dậy đổ xăng đi".
    Đến lúc này thì không cản không được, mấy nhà dân xung quanh chó sủa ầm ĩ, đèn pin lóa lóa. Họ mà làm dữ từ trong đánh ra từ ngoài đánh vào thì khó đỡ lắm, cả đoàn ra vỗ về bác Hiếu.
    Một giải pháp hòa bình được đưa ra là chọc tiết mấy xe còn nhiều xăng, bao gồm xe mình, xe Mai cơn, xe imm. Mất một lúc để khám nghiệm xem con nào dễ rút xăng nhất thì các bác cũng chọn ra được xe của Maicơn. Kilotu, bác Hiếu lăm lăm đồ nghề nhảy vào bòn rút xăng mà không để ý mặt Quốc chim lúc trắng lúc hồng, đôi lúc cố nén tiếng thở dài. Hì hụi khoảng 20'' cũng tháo được xăng từ xe mai cơn, Quốc chim thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ đủ để 20 người còn lại nghe thấy
    "xăng của em, xăng của em"
    Du - Tuyết nghe thấy nhưng mà vẫn hì hục tháo xăng đều đều
    "đã được nửa bình đâu, bình tĩnh"
    Xăng cứ chảy dần dần, mặt Quốc chim vẫn tiếp tục tái dần dần. Sau khi được 2 chai lavie thì Du-Tuyết và kilotu cũng tha cho Quốc chim.
    Xong xuôi công đoạn đổ xăng nhìn sang bên đường thấy cột mốc Bắc Kạn 19km, đang thấy sung sướng thì trời đổ mưa to. Mưa như những ngày bão ở Hà Nội, cả đoàn lại ì oạp phóng đi, xe imm xòe, chấn thương nặng. Cán đích lúc 1 giờ sáng, loanh quanh vào nhà nghỉ cũng đến 1h30, hú hét rú ga ầm ĩ ở nhà nghỉ mất 5 phút, 1h35 vào phòng thấy bác MH3 đã nằm xem TV từ bao giờ rồi. Định đi ngủ luôn bác tuyên bố thằng nào không đi tắm thì không cho ngủ cùng. Đành phải đi tắm vậy, tự hứa là ngày mai 7h mới dậy.
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Theo anh nhớ thì không có vụ này đâu, nhimkid nhớ nhầm ai đó mà suy diễn nhân vật thôi. Đúng ra thì có vụ ở Trạm xăng và vụ bơm nổ lốp xe đạp của em bé chủ nhà (may quá nó không bắt đền).
    Nếu để tổng kết nhân vật ra thì Tiên2010 là ngưòi xoè nhiều nhất: Tổng cộng 4 lần xoè

    Một lần ở Thái nguyên đi Bắc Kạn, theo vết xe đổ của mấy đ.c đi trước
    Một lần ở Tổng cột (đoạn đi) Xoè do đi nhầm vào vũng bùn
    Một lần ở Tổng cột (đoạn về) Đang đi thì có con ngựa bị buộc dây vào cái cây, bỗng vèo một phát sang đường. Bắt buộc phải phanh gấp không thì kiểu gì cũng ngã như phim luôn
    Một lần ở Trạm thu phí Sóc Sơn lúc đi về Hà nội: Người ta để cái barie nhựa chắn ở dưới thấp quá không nhìn thấy, tông thẳng vào nhưng cả xe lẫn barie đều không xe, hú hồn.
    Bốn lần ngã đều không có thương tích gì do đã tập ngã thành bài quen, lại mang đồ bảo hộ quá kỹ. Cả đồng bọn Ruoimato cũng vậy.
    Chiếc xe cũng không có gì nghiêm trọng cả.
    To: Ruoimato:
    Anh để ý là Kilotu cứ đem nộp hết cả ảnh ọt cho mọi người burn đĩa, nên một số ảnh Cực nóng của em với anh sớm muộn rồi cũng lên cho thiên hạ nhìn mà coi. Anh cũng đưa vợ xem rồi nên không sợ, vô can.
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đã một tuần nay LC304 biến mất.
    Không biết đây là nhóm/ thành viên thứ bao nhiêu dời box du lịch. Chiều nay alo cho chị nhimkid, đồng chí ấy bảo chán rồi, nhóm vẫn đi chơi, nhưng chắc sẽ tìm sân chơi khác để chia sẻ cảm xúc.
    Bài này chắc cũng bị xóa thôi, spam mà.
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Thung Nai Đà Bắc sau rất nhiều lời gièm pha ném đá vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch. Vai trò team leader được chuyển giao cho MentalHead và anh hoàn thành trên mức xuất sắc vai trò mới.
    2h chiều ngày thứ 7 28/7, 9 thành viên đã lên đường đi Hoà Bình.
    Lịch trình:
    Hà Nội - Xuân Mai - Hoà Bình - Thung Nai - Bản Vầy - Đà Bắc - Yên Mông - Thanh Thuỷ - Sơn Tây - Hoà Lạc - Hà Nội
    Quãng đường khoảng 300km.
    Lần này đi có đủ cả vừa hành xác vừa hưởng thụ nên hết những 300K (còn thừa vài đồng lẻ để hôm nào đi trà đá wifi). Chi tiết ăn chơi nhảy múa và ảnh sẽ post dần cho bà con thèm.
    Nhắn cả nhà là bác Phú máu me đi Đà Bắc tuần tới lắm đấy. Những bác nào chưa đi được thì tụ tập đi tiếp đi. Em lại về đi tu đến tháng 9
  6. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh.
    Cám ơn cả nhà nhé! Chuyến này tính đến nay thì thương tích về người và của là chưa có.
    Hôm qua đang mệt, uống rượu ong vào, lúc sau ngồi đấy mệt không thể chịu được, may nhà gần vẫn bò được về, lên chuồng ngủ luôn. Bà novosmile lại còn tưởng em cay cú ai mới chết chứ.
    @ bác refresh: bác đã thực hiện được ước mơ cafe Hàng Cá và đập vỡ cây đàn chưa ?
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhà LC304 đi chơi không thông báo nhé, chị kg biết gì cả, phạt đê
  8. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tè?n ten, nhà? nà?y 'i vĂ? chà? thẮy à?nh òt gì? nhơ?? post 'Ă, nẮu 'èp, thứ 7 nà?y rù? rĂ 'ược em gài nà?o dĂfn 'i luĂn.
    to phi cĂng: anh bf́t 'Ă?u thìch chù rĂ?i 'Ắy
  9. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @metalhead: chưa Hàng Cá cũng chưa đập vỡ được cái đàn nào. Lần sau đi đâu đề nghị mang đàn đi nhé, say xong đập cho nó khoái.
    Thôi cho cái ảnh lên cho nó khỏi spam (nghĩ đến đây lại thấy không còn hứng post ảnh). Lần này chụp cảnh thì ít, người thì nhiều.
    Thung Nai - Đà Bắc, cảnh đẹp người hữu tình .
    [​IMG]
    Được refresh sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/07/2007​
  10. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ tay một cái nhấn nhầm, đành hì hụi ngồi sửa ảnh để up không lại bị kêu là spam.
    Metahead: mắt Nga, mũi Mỹ, môi Hàn Quốc, thân hình Việt Nam...

    [​IMG]
    Được refresh sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 30/07/2007

Chia sẻ trang này