1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    -Đến khi gần 7h tối, cả đoàn dừng lại cách bến tầu 100m, rồi tất cả đều nhận ra: "Trăng kìa."
    Một đêm, trăng rằm, một con thuyền, đã đưa chúng tôi đến nhà nghỉ cối xay gió đầy ấm cúng
    [​IMG]
    Nơi những câu chuyện theo tiếng hát của cô Nhị, anh Trung trải dài từ bản mường xa xôi, nơi về những ông Hoàng, cậu Bẩy, nơi tiếng hát của những người con gái vẫn vang lên bên bờ Thác Bờ.
    Và cũng tại nơi đấy, chúng tôi được gặp bạn bè của chú Chính những con người gắn bó với nhau từ thời trai trẻ. Đến lúc đấy tình cảm không biết nói gì hơn ngoài bài hát, ngoài chén rượu.
    [​IMG]
    Rượu nồng tràn bao ký ức xa
    P/s: Chú Tâm add chị muối biển vào groups đi. Giờ plan đi chơi toàn thông qua mail thôi chị ạ.
    Ảnh bản quyền thuộc về nhimkid :)
    MetaHead: Em xin các chị, các chị có tu thì lên Yên Tử mà tu nhé. Lên đấy có mạng Internet tha hồi mà tu.
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 30/07/2007
  2. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi vào chào bác cái :). May quá, nhờ có bác phù hộ lên chuyến đi mới may mắn.
    [​IMG]
    Một góc sông Đà.
    [​IMG]
    Nước sông xanh như ngọc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú ơi chú cận thận, có thằng nó đòi đập vỡ cây đàn đấy.
    [​IMG]
    Trai Hàn Quốc
    [​IMG]
    Gái Hà Thành
    [​IMG]


    Novosmile: Em, em có nhớ bài thơ đôi dép.
    MetaHead: Oái bà đang đi đôi dép của tôi đấy, lên trên kia đi, vớ vẩn nó rơi xuống sông thì chết.

    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 30/07/2007
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi vui nhỉ. Thèm đi quá nhưng không được. Con ốm đi bệnh viện cả tuần rồi. Giờ đang ở nhà trông tiếp.
  4. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhẩy thổ dân ở Thanh Thủy
    1. Khúc dạo đầu.
    Sau một hồi quanh quẩn ăn kem, uống cà phê chán chê phè phỡn ở ở thị trấn Đà Bắc, cả đoàn rút quân chạy về Thanh Thủy để đi tắm nước khoáng nóng. Dẫn đầu là F5 và Nhím, tiếp theo là Thái Giám chở Dorae, rồi Dương xòe ?" Nouvo, Metal ?" 2day, chạy cuối cùng là Trai Hàn Quốc đi một mình. Trời nóng như đổ lửa, xe phóng vun vút. Xe F5-Nhím chạy một hồi thì nhìn thấy biển báo ?oỞ đây có dịch vụ tắm kỳ lưng? thì phanh kít lại, lẩn ngay vào gốc cây tránh nắng đợi mọi người. Ngồi một lúc thì thấy Thái giám tấp xe tới.
    - Mịa thằng này mới sửa xe có khác, chạy như điên. Anh thề với Nhím là đúng hôm nay may mà có thằng này thì anh mới thử xe anh chạy tối đa được bao nhiêu cây số một giờ.
    - Thế tối đa là bao nhiêu ?
    - Anh vẫn chưa chạy hết ga?.
    Chưa dứt câu thì mọi người tà tà đến. Trai Hàn Quốc vừa vứt xe lao vào bóng nắng vừa chửi lẩm bẩm:
    - Éo gì mà chạy khiếp thế, dễ cũng phải 80 đến 90 cây số một giờ?.
    - Đâu có em chạy có 70
    - 70 cái éo gì, chạy lật tung cả mũ bảo hiểm thì 70 thế éo nào được.
    Rồi, thế tắm ở đâu. Chú Metal trưởng đoàn le te: Các bác để em. Thấy bảo ở khu điều dưỡng mới có bể bơi. Nói xong thì xách xe chạy luôn. Các con giời ở lại thì dặt dẹo tránh nắng, đứa thì nằm ra đất, đứa thì vừa đứng vừa ngủ. 5?T sau thì Metal chạy về: 5h nó mới cho tắm, nhưng mà em hỏi rồi. Tắm được.
    Tắm được thì ok rồi. Cả đoàn lại te tái quay đầu xe chạy về. Vừa phi vào cổng đã nhìn thấy cái biển ?oHôm nay bể bơi thay nước, ngày mai có thể tắm?. Ha ha. Dặt dà dặt dẹo. Metal thì vừa phân bua vừa chạy đi hỏi lung tung.
    Thôi xong lại quay về khu nhà sàn.
    Cất đồ xong Trai Hàn Quốc và Thái Giám lỉnh đi ăn mảnh ở ngoài đường. 5?T sau quay lại cười tủm tỉm. Cả đám:
    - Thế là xong rồi à !
    Riêng F5 tỉnh nhất:
    - Xong cái giề. Trước khi đi không đọc bài của bác Du Già bảo là mùa này mùa hạ, nóng, éo ai đi tắm nên các em về hết rồi, làm ăn gì nữa.
    Cả đám túm tụm vừa uống nước vừa bàn xem tắm táp thế nào. Lại Metal te tái: ?oĐể em? rồi hùng hục chạy xuống khu bể bơi.
    - Úi giời có bể bơi các bác ạ. Cơ mà toàn bà già thôi
    - Ặc, toàn bà già thì đi bơi làm qué gì- các con giời nam than khóc còn các bác nữ thì thỏ thẻ: ?oHay đi xe đạp đôi ngắm hoa sen ??
    Các bác nam còn đang phân vân thì F5 xách ba lô đứng lên, cương quyết
    - Thà đi xem các bà già còn hơn đi hái sen với các bà này ?..
    He he, thế là xong. Các con giời xách mũ mão, tay nải lục tục đi tắm.
    Đi ra thấy cái vũng nước màu xanh lục, lá vàng chen lá mục rơi đầy.
    - Hồ bơi đây hả Metal.
    Ơ ớ ớ.......
    ........
    Giờ em phải đi uống bia, đợi tối về viết tiếp Phần 2. Nhảy cắc bùm bum quanh chậu tắm.
    Được refresh sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 30/07/2007
  5. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy máy ảnh em hết pin chứ không thì đã chụp ngay cái bảng "Hôm nay thay bế nước, ngày mai tắm" ngay rồi.
    Bác refresh nhảy cắc bùm bum quanh cái chậu tắm nhiều quá nên rơi mất một số chi tiết rồi
    Cất đồ xong Trai Hàn Quốc và Thái Giám lỉnh đi ăn mảnh ở ngoài đường. 5?T sau quay lại cười tủm tỉm. Cả đám:
    - Thế là xong rồi à !
    Riêng F5 tỉnh nhất:
    - Xong cái giề. Trước khi đi không đọc bài của bác Du Già bảo là mùa này mùa hạ, nóng, éo ai đi tắm nên các em về hết rồi, làm ăn gì nữa.
    Trai Hàn Quốc nhìn Thái Giám mắt hấp háy:
    - Của nhà trồng được cơ mà.
    Chả thế mà khi vừa thò mặt về, Thái Giám đã nhanh nhẩu:
    - Chị ơi cho em 2 bí đao.
    Vừa lúc đấy Trai Hàn Quốc chạy lên:
    - Bí đao éo gì vừa bí lại vừa đao, uống kinh bỏ mịa.
    Thái Giám:
    - Ơ kìa mình đừng nóng. Cho 2 cam ép đi chị ơi.
    Đủng đỉnh uống xong miếng nước, chén vài miếng bánh lại sức, mấy đồng chí nam cãi nhau ầm ĩ xem đi lội tập thể hay đi tắm tập thể.
    Mental Head: Bể gì toàn bà già. Hết khấu hao mấy chục năm rồi, em không lái được nữa đâu.
    Refresh: Anh thật với chú. Anh thà cưỡi máy bay còn hơn còng lưng đạp xe thồ hàng đi ngắm hoa sen.
    Thái Giám: Kệ các chú cãi nhau, tớ đi với trai Hàn đây. Nhanh lên, đưa hai vé bơi đây.
    He he, thế là xong. Các con giời xách mũ mão, tay nải lục tục đi tắm.
    Đi ra thấy cái vũng nước màu xanh lục, lá vàng chen lá mục rơi đầy.
    - Hồ bơi đây hả Metal.
    Ơ ớ ớ.......
    Hoá ra trong lúc đi tìm bể bơi, chú MentalHead mắc nghề nghiệp nên lạc sang sàn khiêu vũ của các cụ.
  6. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    @ bác Hiếu: tình hình anh ku nhà bác đã đỡ ốm chưa ? Cám ơn bác đã đi tiền trạm cho bọn em nhé!
    @ chị Nhím: à truyện nhiều người viết à? đính chính là em nhìn thấy cái biển "bể thay nước "đấy rồi, nhưng hỏi một người có trách nhiệm thì bảo là tắm được. :D. Với cả nếu thay nước thì họ sẽ dựng ra giữa đường cơ, k phải để bên cạnh thế đâu
    Cất đồ xong Trai Hàn Quốc và Thái Giám lỉnh đi ăn mảnh ở ngoài đường. 5?T sau quay lại cười tủm tỉm. Cả đám:
    - Thế là xong rồi à !
    Riêng F5 tỉnh nhất:
    - Xong cái giề. Trước khi đi không đọc bài của bác Du Già bảo là mùa này mùa hạ, nóng, éo ai đi tắm nên các em về hết rồi, làm ăn gì nữa.
    Trai Hàn Quốc nhìn Thái Giám mắt hấp háy:
    - Của nhà trồng được cơ mà.
    Chả thế mà khi vừa thò mặt về, Thái Giám đã nhanh nhẩu:
    - Chị ơi cho em 2 bí đao.
    Vừa hay Trai Hàn Quốc chạy lên ngúng nguẩy:
    - Ứ uống bí đao đâu, cam ép cơ.
    Thái Giám dõng dạc như gọi cung nữ :
    - Cho 2 cam ép chị ơi.
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 30/07/2007
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Quả là càng đi càng thấy nhiều chuyện lạ.
    Bạn đã bao giờ thấy 4 đôi vợ chồng dăm bữa nửa tháng lại đi chơi cùng nhau chưa ? Rất nhiều đúng không?
    Thế bạn đã thấy 4 đôi vợ chồng chơi với nhau từ hồi học phổ thông, tính đến nay là 40 năm, dăm bữa nửa tháng lại đi chơi với nhau chưa? Cũng hiếm đúng không ?
    Thế 4 đôi vợ chồng, chơi với nhau được 40 năm, dăm bữa nửa tháng lại đi chơi xa bằng xe máy thì thế nào, đã thấy chưa? Chắc số người dám kêu có sẽ rất ít.
    Ấy thế mà cách đây 2 ngày tôi có gặp những người như thế ở nhà nghỉ Cối Xay Gió.
    Có đôi chú Chính tuần nào mà chú không lên lịch đưa vợ đi phượt là tuần đấy vợ chú ấm ức.
    Lại có cô chú, con cái nào thích đi xa là được nhận tài trợ, đi càng xa càng tốt.
    Thật là tuyệt.
    Đấy, thế là ngoài đôi Cường Ma Cô tôi lại có thêm 4 thần tượng nữa.
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 30/07/2007
  8. doraemon06

    doraemon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khà khà
    vào bon chen vài câu nào
    lúc đi từ Sơn Tây về, may có anh Đức giật tay em 1 phát, không thì quả đấy ngủ luôn rồi
    Cảm ơn anh nhá
  9. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khà, trong 4 đôi đấy có vợ chồng bố con bạn chị em Metalhead ạ. Nhà có 2 cô con gái, trưởng thành cả rồi, chả đi chơi thì làm gì???
    Tuần này có những ai định đi Đà Bắc ạ. Chậc, em đã tu xong hết tháng 7, tháng 8 lại chơi để tháng 9 nghỉ há há. Thế nên bác nào cầm trịch vụ tuần này đi. Chứ nhìn mọi người đi mà thèm quá!
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tưng bừng.
    Ra kịp HN nhưng dính cái nắng cái gió của miền Trung nên bị ốm, ko tham gia được, tiếc quá. Hẹn gặp mọi người lần sau.
    Post tiếp ảnh giai thanh nữ tú cho mọi người xem nào

Chia sẻ trang này