1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Group leader - Mental Head
    [​IMG]
    Nụ hôn của Thái Giám
    [​IMG]
  2. doraemon06

    doraemon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    kéo topic lên nào :D/
    Mr and Mrs Sờ mít
    [​IMG]
    series ảnh KHỉ đu cây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Lên nào

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác ở bản cát cát, hao hao như Bản giốc nhỉ
    [​IMG]
  4. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà.
    Tối nay có ai có hứng đi uống rượu với mình không ? rượu táo mèo nhé .
    Địa điểm : Hightway 4 - số 5 Hàng tre.
    Time : 7h30
    Thành phần tham gia : Hiện tại chỉ có seasalts và comekid.
    welcome cả nhà.
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị muối pm cho em mail của chị gấp nhé! Để em invite vào mail group, đang ỏm tỏi vụ nhậu nhẹt ở trong mail này.
  6. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0

    Thông báo nhà LC:
    Lâu lắm không hội họp gì. Đã chát chít ủm củ tỏi qua mail group rồi.
    Thống nhất tối nay đi nhậu ở quán Ong vàng đường Ngũ xã tầng 2.
    Thời gian 7h30.
    seasalts và comekid chuyển địa điểm sang đây nhé, vì highway đắt lắm.
    Ai có số điện thoại thì nhắn tin cho mọi người được biết
    Tien2010
    Tel: 0903238051
    Hết.
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Khà khà rượu bữa qua uống được lắm. Lão Tiên uống phê phê về nhà ngủ luôn. Quán cũng được nhimkid nhỉ. Không đắt như ở Highway 4. Để hôm nào anh em thư thư lại đập phá một chuyến nữa.
    @duongnguyenbk: em post chương trình đi Điện biên đông dần dần đi mọi người còn thảo luận. Nghe có vẻ hấp dẫn. Cứ nói đến đi đêm là anh máu rồi.
    Chương trình Lũng Cú của mình mọi người góp ý nhé. Chưa đi thành ra máu đi. Càng đi càng thấy mình nghèo vì mình chưa được đi. Đang định chạy với bác Tùng MTD. Chuyến này gấp sợ chị em không chịu được nhiệt.
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu chui vào đây lôi cổ nhà mình lên cái nhỉ. Tí hoa lá cành ở Thung Nai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím lôi được cổ nhà mình lên thì em xin lôi kẻ cầm đầu lên. Thiếu trách nhiệm quá!
    Những nẻo đường mơ

    Cao Bằng Bản Giốc được nhắc đến ngay khi sau chuyến đi Hà Giang có vài ngày. Bàn tính, lên lịch, tập hợp danh sách rồi cũng tới ngày lên đường. Những gì đã trải qua hệt như một giấc mơ, trong chớp mắt giấc mơ đã tan. Thoáng bâng khuâng khi thấy mình đã trở về nơi quen thuộc. Quãng đường dài thời gian lại quá ngắn chưa đủ để nhận biết đây có thực là mình đã đi đã tới.
    Có phải là mơ không khi bao nhiêu người lắc đầu khi nhìn lịch trình, không thể đi hết đâu nhưng rồi hơn 800km đường đã đi trọn trong 54 giờ. Có phải là mơ khi trước giờ lên đường 4 tiếng, có người gọi điện báo sẽ đi dù chỉ vừa mới đây thôi nghĩ rằng this is the last time we can meet each other before you fly away. Lại một lần nữa giống như mơ khi nhìn danh sách đăng ký vào phút chót kéo đến con số 28.
    Mưa to nước ngập chỉ sau 1 tiếng lên đường, cả đoàn mỗi xe tự chạy mải miết không còn biết ai với ai. Dừng lại ăn tối đếm người, lo lắng vì có xe hỏng giờ vẫn chưa thấy đâu. Rồi thở phào khi mọi người vẫn an toàn và không ai bỏ cuộc. Suốt dọc đường đi, mưa đêm nhảy múa theo ánh đèn loang loáng. Quãng đường làm dở không đủ xóc để đánh thức đầu óc lờ đờ vì thiếu ngủ từ hôm đi Hạ Long về. Con Zim già mệt mỏi vì chuyến đi Hà Giang nay lại dốc sức hơn 10km đường xấu bỗng dập rình, loạng choạng. Hai bánh xe xẹp lép, chẳng còn tí hơi nào. Xế trở thành ông bơm xe bất đắc dĩ rồi lao đi kiếm hàng sửa. Có phải mơ không nhỉ khi 11 giờ đêm trên con đường quốc lộ 3 vắng bóng người vẫn có một hàng sửa xe cách đó chưa đầy 1km. Nhưng hình như hỏng xe cũng là mơ nốt khi tìm mãi mà không biết tại sao hai bánh xe hết hơi.
    Ơ kìa những người bạn đi trước đâu rồi nhỉ hình như đã trốn mất vào bóng đêm. Con đường trước mặt vắng vẻ không một bóng người, gió la đà vít cành tre hai bên uốn cong như cổng chào dẫn lối tới thiên đường. Đang lướt êm qua từng hàng cây chợt giật mình khi thấy cái bẫy ngay bên kia đường, thân tre bị gió kéo sà xuống chắn đúng ngang tầm người đi xe. Nếu mình đi theo hướng ngược lại trong đêm cũng với tình trạng lơ mơ chạy tới 80km/h như thế này thì sao nhỉ?
    Gần tới Bắc Kạn đã 1 giờ đêm. Mưa lại đổ xuống mù mịt. Ánh đèn đường vàng vọt bất lực không xua nổi mưa, lạnh và bóng tối. Điện thoại sắp hết pin nhưng vẫn cố được vài phút gọi điện hỏi đường và những xe khác. Sao lạ nhỉ, mọi người vẫn còn ở đằng sau mà mình không hề nhìn thấy. Nửa đêm lạ đường lạ huyện, dù được chỉ đường từ xe đi trước vẫn không sao mường tượng được vị trí. Lại giống như mơ khi thấy quán nhỏ ngay ngã ba vẫn còn sáng đèn, đi thẳng đường rồi lên dốc phía tay trái gần bưu điện
    Nhà khách nằm khuất phía sườn sau quả đồi. Gió mưa ngoài trời không thể bước chân vào đơn giản vì có mái che hết cả khoảng sân rộng. Người sũng nước mưa, bước từng bước lên nền gạch lát khô cong mà cảm giác lâng lâng. Tiếng nói khe khẽ va đập vào bức tường bốn bề dội lại vang vang như mình đang ở nơi nào đó vô thực. Nệm êm giường ấm nhưng giấc ngủ chập chờn.
    copy từ blog của nhimkid
  10. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Những nẻo đường mơ (cont)
    Những giấc mơ gối đầu lên nhau. Hình như mình lại lạc vào giấc mơ khác. Đi như mộng du trong sớm mai se lạnh, khắp nẻo mưa giăng. Những thị trấn êm đềm lướt qua trí nhớ, bình yên như bất kỳ phố núi nào đã qua. Những đàn bò thong thả gõ guốc trên đèo. Màu vàng của nương lúa nếp trải dưới thung lũng toả màu dìu dịu bớt đi vẻ xám lạnh của mây trời. Đây đèo của gió, kia đèo của trời, từng lớp núi nhập nhoà trong làn sương khói. Mờ ảo quá, hình như ta đang ở cõi mơ hồ nào đó. Đến mưa cũng như ảo ảnh không nắm bắt được. Vừa thấy tiếng mưa cười nơi này thoắt cái mưa đã chạy sang đỉnh núi khác đứng chờ người đến. Người tìm đến, mưa lại e dè trốn đi đâu mất để người lên đường mới chạy lại níu chân.
    Mải miết người đuổi theo mưa, mưa khúc khích trêu người trên chặng đường dài. Hình như mưa đã mệt nên trốn sau bóng nắng. Dãy quán chợ mái lợp giấy dầu đen bóng ngủ trưa bên dòng Bằng Giang. Sông kia có đổ về với biển hay cứ mãi rong chơi tới miền đất lạ, tìm kiếm cho mình giây phút phiêu du.
    Con đường nhỏ rời bỏ thị xã, men theo suối vòng quanh những ngọn núi nhấp nhô. Dây hoa vàng nhỏ xinh, điệu đà vắt vẻo trên cành, đu theo nhịp suối róc rách luồn dưới chân. Hình như mình đang trong cơn mơ trộn giữa thực tại và quá khứ. Thấp thoáng thấy bóng núi đá Trùng Khánh mà tưởng như ở Hà Giang. Bất chợt thấy mình nằm trên đường bên cạnh là chiếc xe đổ nghiêng. Đứng dậy ngỡ ngàng không tin nổi khi thấy vết phanh xe cày trên mặt đường đến chục mét. Mình vẫn còn mơ thì phải, có thật là ngã xe? Sao không thấy đau, không sứt sát chút nào nhỉ? Nhìn sang xế bên cạnh, vết xước nhỏ ở khuỷu tay hơi rớm máu. À có lẽ chỉ một mình đang mơ.
    copy từ blog của nhimkid

Chia sẻ trang này