1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nhimkid.
    Như thường lệ, lại copy 1 bài từ blog của nhimkid lên dây cót tinh thần chuyến Điện Biên nào. (chưa update ảnh)
    Thung Nai - Đà Bắc chuyến đi xinh xắn cho ngày cuối tuần
    Thung Nai - Đà Bắc chuyến đi xinh xắn cho ngày cuối tuần magnify
    Một ngày cuối tháng 7, trời dở mưa dở nắng, 2h chiều cả hội 9 tên mới nhấc mông khỏi quán trà đá trước cửa BigC để lên đường hưởng Xuân Mai - Hoà Bình. 4 ôm, 5 xế, bác Bango phải đi một mình cưỡi con Wave@. 90kms đến Hoà Bình, đường đẹp, xế ngon, mỗi tội xe lởm dù hôm trước gặp F5 dưới hầm để xe, bác ấy đã kêu là đi bảo dưỡng rồi. Bảo dưỡng khỉ gì mà đi nó cứ giật giật như cưỡi ngựa. F5 thấy tớ ngồi đằng sau lầm bầm chửi rủa mới bảo "Chạy chậm mới thế, để anh chạy nhanh là nó êm ngay". Thế là F5 tăng tốc lên 60, 70 rồi 80 hoặc trên 80km/h gì đấy tớ chả biết, chỉ biết chạy lật hết cả mũ bảo hiểm ra đằng sau. Quả thật là cái xe đi êm hẳn. Há há.
    4h chiều đã tới thị xã Hoà Bình. Giờ thì đi Thung Nai hay rẽ vào thuỷ điện? Thuỷ điện hay Thung Nai? Từ TX Hoà Bình cứ đi thẳng đến hết đường, rẽ trái đi Thung Nai, rẽ phải vào thuỷ điện. Nào quyết nhanh. Ít người nên không có ai ném đá leader Mental Head nhiều. Ừ thì vào thuỷ điện.
    Thuỷ điện Hoà Bình đẹp, trời xanh trong, thật sáng suốt khi rẽ vào. Hờ hờ, mình đi thuỷ điện cách đây cả chục năm lại vào đúng mùa đông nên trông nó buồn buồn thảm thảm thế nào ấy. Còn giờ đi đúng mùa nước lên, thuỷ điện mở cả 5 cửa xả lũ. Hoành tráng. Nước sông Đà đổ từ trên cao phải lách qua mấy cửa xả bé tí nên xem chừng ấm ức. Vừa thoát ra khỏi cái cửa xả đó là dòng nước gầm gừ sôi sục chạy thẳng ra sông tạo nên một luồng nước cuồn cuộn cuốn phăng mọi thứ trên đường. Vô phúc có ai rơi xuống nhở. Thế mà ở đấy vẫn giương cái biển "CẤM CÂU CÁ". Gì chứ tớ thề là cá giờ này nó cũng bán xới đi chỗ khác rồi còn đấy mà câu. Mọi người lại nhắc giá có bác MH3 ở đây thể nào bác ấy cũng nhảy xuống bơi thử. Bác MH3 xem sông nước thế này đã đủ cho bác bơi chưa hay vẫn chưa đủ phê.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngắm nghía thuỷ điện chán, mọi người lôi nhau lên tượng Bác Hồ trên đỉnh núi. Cái này thì lần trước đi tớ chưa thấy, phải trèo lên xem thế nào. Thái Giám vừa lười vừa ki mấy đồng tiền xăng leo dốc nên ở lại thuỷ điện. Còn 4 xe chạy vòng vèo men theo con đập thuỷ điện lên cao. Bango lúc này được chở em Doraemon nên không thấy claim gì, cứ thế phóng tít, chả bù lúc nãy đi đường cứ kêu xe nhẹ ngồi không vững.
    Tượng đài Bác Hồ đặt ngay trên đỉnh núi mặt hướng về phía thuỷ điện, dưới chân tượng đài là cả một khoảng rộng lát gạch sáng choang. Mùi hương ngọc lan thơm phảng phất trong gió. Đứng trên này nhìn được toàn cảnh thị xã Hoà bình và đập thuỷ điện và những dãy núi phía xa. Đẹp và thanh bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng cái bọn Lờ cờ 304 thật là nhốn nháo, đến tượng Bác Hồ cũng không tha, tranh nhau bắt tay bắt chân (tớ đạo diễn).
    [​IMG]
    Sau khi bắt tay chào Bác, cả nhà vi vu chạy xuống chân núi thẳng tiến về Thung Nai. Trước khi đến đường rẽ phải từ Quốc lộ 6 vào xóm Tráng để tới bến Thung Nai có vụ cướp ôm và bị cướp lại giữa Thái Giám và Bango rất thú vị (đã được report trên topic LC304 nên không nhắc lại ở đây nữa).
    Đường vào xóm Tráng men theo con đường nho nhỏ cũng khá dễ đi. Trên đường gặp cả một bản người Thái "trưng hàng". Có nghĩa là cái bản đấy được dựng lên để làm điểm du lịch. Thể nào tớ thấy sao trông nó sạch sẽ và đẹp đẽ thế. Nhưng vì thế mà tớ chả chụp ảnh. Vốn mình không thích "nhân tạo" cho lắm".
    Cách Xóm Tráng khoảng 2km thì có ngã 3 biển đề đi Thung Nai 8km. Giờ mới tới con đường cấp phối trải đá, vừa đi vừa nhún theo điệu disco của những năm 80 thế kỷ trước. Con xe của F5 rên rẩm leo qua từng viên đá. Thế mà cũng chỉ sau xe của leader Mental Head thôi. Sắp tới bến Thung Nai, tự dưng bác Dương kêu lên thảng thốt "Ô, giăng, giăng kìa" làm cả bọn phải quay ngay lại xem giăng ai rơi. À, trăng chiều đã mọc nép sau dãy núi. Nào thì chụp một tấm trăng chiều bên bến Thung Nai nhỉ.
    [​IMG]
    Tới bến Thung Nai, trời đã ngả màu tím sẫm, lất phất mưa. Điện thoại nhà nghỉ Cối Xay Gió thì không liên lạc được. May mà trên đường vào gặp được bác Duy chủ nhà nghỉ đang quay ra Hà Nội. Bác ấy bảo cứ đứng ở bến mà gọi sẽ có thuyền ra đón. Tuy nhiên chưa ai phải dùng đến võ mồm gào thét ở bến thì thuyền đã ra đón. Sau một hồi lấn cấn xếp xe xuống thuyền to ngày mai đi Bản Vầy, 9 người cũng an toạ trên con thuyền nhỏ của nhà nghỉ. Chừng 10 phút thuyền cập vào đảo Cối Xay Gió. Lúc này thấy sao cái bậc thang dẫn lên nhà nghỉ nó cao thế không biết. Lê mãi cái chân mới hết cái bậc thang. Tai còn bận thở lùng bùng thì anh Hưng làm ở CXG bảo "làm nhà trên cây". Hả, làm nhà trên cây là cái gì lại, bắt trèo lên cây nữa mới tới nơi à. Chúa mẹ ôi, thì ra không liên lạc được sớm với CXG nên giờ anh Hưng mới đi "bắt gà trên cây" để làm bữa tối.
    Trong lúc chờ bữa tối, cả nhà lăn ra tầng một của nhà nghỉ nằm trông rất chi là bệ rạc. Lúc đầu cả bọn đã mò lên tầng 2, nhìn thấy có 3 cái giường không có gầm đã định chia nhau rồi cơ. Nhưng mà phòng trên tầng 2 lại của nhóm khác nên phải chạy xuống tầng 1. Chính ra tầng 1 thoáng mát hơn tầng 2 vì nó không bị ngăn thành 3 phòng nhỏ mà toàn bộ mặt sàn để trống luôn. Em novossmile chạy vào cái bathroom và hô toáng lên "Phòng tắm không có khoá, em đi tắm đây". Thế mà các bác nhà mình chả buồn nhúc nhích chân cẳng, cứ ngồi ngoài mà chõ vào em ơi anh biết rồi không phải quảng cáo, nhưng anh mệt lắm rồi. Một lúc sau thì cô Nhi gọi đi ăn cơm. Đói quá, đi ăn thôi cả nhà ơi...
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Mình xuất phát dở hơi nhất, đi sau bác Dương nhưng lại đi trước đoàn.
    Sắp đến giờ lên đường, làm vại bia cho khí thế
    Mọi người nhớ chuẩn bị quần áo đẹp, mai đi chợ tình nhé.
    Nhớ năm nào cũng nhờ chợ tình mà cướp được Mỵ
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tâm em, sao chị cứ hở bài nào ra trên blog lại cọp bi vào đây hết thế này.
    Nhà mình đi đợt này tứ phương, lúc nào cũng điện thoại liên lạc giữa mấy nhóm vui thật. Hẹn gặp lại cả nhà ở Hà Nội nhé.
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh, điểm danh.
    Metalhead đã về HN vào trưa hqua, thươnh tích người và của cũng khá chát. Kinh nghiệm cho các bác đi nhanh nhé, lần sau e xin dc làm ôm. t 1tháng nữa k thể đi đâu dc cả
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với em trai, chịu khó dưỡng thương nhé.
    Đằng sau có số điện thoại 034, vậy là vấp lưới lửa phòng không của Hà Tây à??? hy vọng là ở lượt về.
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh, điểm danh.
    Tớ đã về nhà lúc 1.15am sau 1300km đường bộ và 1.45phút giờ chim bay.
    Trông em Mental Head mặt mũi vẫn ngon lành, không sao em nhỉ. Sau 1 tháng lại đi tiếp :D
    @ Bác nhặt răng ơi đằng sau bác không nhìn thấy chữ xe chở hàng à. Chở "hàng" đấy.
  7. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    LC304, cung 2-9: Cheo leo thượng nguồn sông Mã- Ấm áp bản người Thái-Chào mưa Tây Bắc.
    1h10 sáng 4/09/2007, thành viên chốt đoàn cuối cùng của đoàn LC304 đã có mặt tại Hà Nội, kết thúc một cung 3 ngày 4 đêm, từ Mộc Châu-Sông Mã-Điện Biên Đông-Hà Nội.
    Viết qua cái:
    -Ngày 31/09/2007, xuất phát từ Hà Nội lúc 7h tối , đến mộc châu lúc 12h đêm. Ăn uống đi xem đêm hội người Mông, đến 1h30 quay về ngủ.
    -Ngày 01/09/2007: 5h30 khua dậy, 7h30 ăn sáng xong, vòng qua tháp dải Yếm, bản Vặt, xem hội chợ người Mông,
    11h bắt đầu khởi hành cùng chính, chạy lòng vòng quanh đường QL4G cũ.
    5h chiều khởi hành từ thị trấn Sông Mã đi Mương Luân.
    8h tối dừng lại bản người Thái ở Mường Lót.
    -Ngày 02/09/2007
    6h sáng bắt đầu chạy tiếp đến 10h45 đến Mường Luân. Đường đẹp, có những đoạn hơi bẩn tý thì đã lên thuê hẳn mấy cái xe rửa đường. Híc ai ngờ thuê xong thì mấy chị em lại rủ nhau đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đã thế nhàn cư vi sinh bất thiện lại còn dàn cảnh bắt mấy anh em hì hục bê xe. Tệ thật.
    11h30 bắt đầu từ Mường Luân vào Điện Biên Đông.
    6h bắt đầu từ Điện Biên đi Pa Đin. Hic ai ngờ kế hoạch bị bể show chỉ vì 1 âm mưu,ngã xe bên phải, chấn thương bên trái.
    11h đến Tuần Giáo, sau khi cả lũ trò chuyện vui vẻ ở bệnh viện. Kế hoạch đèo Pa Đin buổi tối đành gác lại.
    -Ngày 03/09/2007: Híc em Quyên và xế Đức thuê hẳn chuyến xe ô tô hớn hở vẫy chào cả đoàn lần 7 rõ ràng có một âm mưu.
    Vượt qua đèo Pa Đin 1 cách thất vọng, trước khi đi nghe dọa nhiều quá, nào đèo đang làm giở, làm có mưa thì phải mất 4 tiếng.
    Híc đến nơi thì đúng đang làm dở thật, thậm chí Tây Bắc mưa to là khác, vậy mà khi vượt qua đèo Pa Đin chả ai hay. Chán chả thèm chụp, có mỗi bác Minh và có chụp 2 kiểu.
    4h30 xuất phát, mưa rả rích từ Sơn La về Hòa Bình.
    1h20 chốt đoàn thành công.
    Tóm tắt thế đã 1 tuần nữa tường thuật lại cụ thể sau

    PM: MetaHead chia buon cho chú :). Có giè đi tiếp thì anh chở chú cho.
    PM WindySmile: Sửa lại cho tớ tiêu đề của nhóm LC304 thành
    LC304, cung 2-9: Cheo leo thượng nguồn sông Mã- Ấm áp bản người Thái-Chào mưa Tây Bắc.
    Thanks
  8. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    To Con Dai Gia. Đấy quả đấy, ông đi trước cùng tôi có phải nhìn thấy cảnh này rồi không.
    [​IMG]
    -Chặng đầu Mộc Châu-Sông Mã
    Thời tiết nắng đẹp.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng cũng có vài đoạn xấu thôi, đâu đó khoảng 1/3 quãng đường. Thế thui.
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 04/09/2007
  9. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào, chặng ngày thứ 2. Đêm, ngày thứ 1 chán phèo.
    Đâu cũng thấy cầu treo :).
    [​IMG]
    QL4G nào,đường quốc lộ ý mà.
    [​IMG]
    Biểu diễn tý thôi. Mà cái này đã là gì đâu nhỉ
    [​IMG]
    Nào vào cung chính nào. Mấy h rùi nhỉ, chắc tầm 6h thui.
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã ... ngủ thôi, mai không ở Hà Nội nữa đâu, đi dọc lại
    xem hạ nguồn nó thế nào.
  10. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tập thể nào.
    [​IMG]
    Đây là chiêu chụp ảnh đếm tiền của chị Hương, dại thật ai cũng cười toe toét. Thiếu kinh nghiệm quá. Ai trong ảnh nhớ trả thêm tiền qua cầu nào.
    [​IMG]
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 06:38 ngày 04/09/2007

Chia sẻ trang này