1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Người chiến thắng
    [​IMG]
    Kẻ chiến bại
    [​IMG]
    Làm tí phong cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em tha cái post bên topic Cực đông kia vào đây khoe hàng với bà con tí nhá.
    Được nhậu bia tôm hùm, chả ram cùng mấy chú ở Đầm Môn vui quá nên gần 1h trưa mới rời chiếu nhậu lên tàu đi ra Mũi Đôi (Mũi Điện theo cách gọi của người địa phương). Tàu thả thuyền thúng đổ bộ lên mũi Đôi, bác MinhHanh3 tay cầm GPS, em đeo máy ảnh lẽo đẽo theo sau, hết tụt bò, trèo trườn qua các ghềnh đá. Mỗi lần thấy con số chỉ hướng đông trên GPS nhảy thêm vài giây lại rú lên sung sướng.
    3.00pm: Bác MH3 chốt tại điểm cực đông có toạ độ:
    N 12.38.904?T
    E 109.27.706?T

    Lò dà lò dò
    [​IMG]
    A ha ta đã tìm ra
    [​IMG]
    Chỗ này đường quá khó đi nên tớ không trèo ra được mà chỉ tới được điểm
    N 12.38.932?T
    E 109.27.703?T

    [​IMG]
    U la la, coi như tớ cũng đã thò được cẳng chân tới gần cực Đông ròi.
    Toạ độ cũ của bác hoangbquang post trên topic Cực đông Mũi đôi - điểm chinh phục mới là
    N 12.39.477?T
    E 109.27.654

    http://www9.ttvnol.com/f_233/900303/trang-1.ttvn
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 04/09/2007
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @ Phú:
    Đường vắng trời còn sáng thì Lão tranh thủ chạy, tốc độ cũng không quá 70km,để dành chỗ xuống dốc thì đi chậm hẳn lại. Với lại tiếp nhận xe của Thái giám lốp trơn mòn vẹt như con Jupiter của Lão lần trước đi Bản giốc, phải căn đường mà tuỳ cơ ứng biến còn theo kịp mọi người (hôm nay gọi điện thấy hắn bây giờ mới thay lốp, có phải oan gia không, ngã rồi mới thay). Thấy mọi người đêm qua đổ dốc Cun kinh quá, cứ phóng vèo vèo, lúc đầu Lão dẫn đầu sau dần dần xuống dốc tụt hẳn lại thành ra đi cuối cùng.
    Quãng đường từ Hoà Bình về Hà nội là mệt nhất, vì ai cũng mất sức. Phú nhầm chứ Lão chạy theo sau chỉ thấy công tơ mét chỉ 60 chứ chưa bao giờ cán 90, có chăng là đường vắng không xe nên tốc độ cứ đều đều mà đi nhanh được thôi (đấy là Lão lúc nào cũng bám đuôi Phú đấy nhé)
    Cũng công nhận đoàn mình đi khủng. Thực ra lão Tiên chưa bình phục hẳn, tay trái và người vẫn còn đau, máu đi quá nên phút chót nhảy theo mọi người thôi không có ý định chạy cả cung. Vì thế mà hay giục giã mọi người đi sớm nghỉ sớm là vậy. Nhiều lúc chẳng dám giục thêm!
    Việc phát hàng cứu trợ thì không long trọng như metalhead85 tưởng đâu. Có một số người thay vì phát đồ cứu trợ đã mở ra xài chùa để mặc chống rét hay làm đồ underwear trước rồi, nên ít nhiều mất ý nghĩa. Chuyện phát đồ cứu trợ còn nhiều để sau kể tiếp nhé.
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi chuyến đi thú vị một kiểu. Mỗi ngày lại thêm yêu quê hương đất nước mình, thêm yêu những con đường xa lạ, với những người bạn chưa quen, mà rất đỗi gần gũi.
    Chiều nay có người hỏi chúng mày có bị điên không mà chọn những chuyến đi nguy hiểm thế, sao ko đi ô tô, có gì thú vị trong những chuyến đi thế. Bảo là: anh sẽ có cảm giác thú vị nếu một người bạn ko quen biết chia cho anh một lon nước, một miếng bánh, dừng lại sửa xe cho anh, cổ vũ nếu anh đi được qua chặng đường khó, chạy vèo qua thị xã xa lạ mua cho anh một món quà sinh nhật. Thậm chí ngồi uống cà fê ở một thị trấn xa lạ, để bâng khuâng mơ về Hà Nội, "để nghe gió sông Hồng thổi, để thương áo len cài vội, một chiều đông rét mướt..."
    Chẳng ở đâu đẹp hơn nếu không có sự khám phá bản thân, khám phá những người xung quanh, khám phá những nơi chưa từng đến...
    Đã đến mà chưa tới, đã đi mà chưa rời...Chắc là, cuộc sống và thiên nhiên vẫn còn nhiều bí ẩn lắm"
    Đó là lý do để chúng ta đi...

    ==============================
    Trích lại bài của Sad_movie. Mình rất thích đoạn văn này. Đoàn mình đi không có sad_movie và nhimkid nên cũng kém phần thi vị nhỉ.
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

    A nhắn bác Quân ấy, WS còn đang cheo leo đâu đó Sìn Hồ cơ.
    Chúc mừng đoàn ĐB đã có chuyến đi hoành tráng. Có điều em thắc mắc, bác đi dọc sông Mã có thấy... ai tắm suối kô? Có thì chắc em cũng phải lên đó mất
  6. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của trẻ bản.
    [​IMG]
    Bản mình cảm ơn nhé
    [​IMG]
    Cảm ơn Tâm nhé: tối ngủ bản mới thấy món quà của chú có ý nghĩa, đỡ rét lại có cái gối đầu. Chú tính chỉ vì một cái gối ngủ mà thằng Đức nó kêu lên "trời mưa", "trời mưa", để làm anh ra ngoài. Ra xong nó cướp mất gối. Đấy đời tệ thế, trách sao người ta giết nhau chỉ vì 10 nghìn.
    Tặng đúng người, đúng đối tượng rùi, bản gần Mường Luân đúng là nghèo thật. Còn ít đồ mọi người để quên thì anh cầm hết rùi.
  7. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gái Hà Nội giữa miền Tây Bắc
    [​IMG]

    Ngày ấy, anh cùng em đi trên chuyến ô tô. Vẫn con đường đấy, vẫn cái quán đấy, mọi người vẫn ngồi đấy, mà sao em thấy hình như chúng ta lên từ lúc 6h mà giờ gần 8h vẫn chưa đi. Đừng hỏi vì sao em buồn nhé anh.

    [​IMG]
  8. Toc_ngo

    Toc_ngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi mãi chẳng ai pot thêm ảnh, ngồi pot vây.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng cả đoàn đã trở về an toàn.
    Tớ nghe chuyện kể là đoàn mình đi cung khủng lắm à. Thấy bảo toàn bùn đá, vất vả, có đoạn phải khênh xe. Khổ nhỉ. Chúc mừng những người chiến thắng nhé.
  10. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đường đi tuyệt vời, đẹp lắm cơ ấy.
    Ảnh chụp bởi 3cocsua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này