1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guesswho30

    guesswho30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời mách nước của em Tâm MetalHead, cái thân già tôi đây vốn dốt về CNTT thì cũng xin thử cái việc kỳ cục là làm cái đường link từ đây vào blog của tôi để mọi người cũng xem cái phóng sự ảnh cóp nhặt từ máy của các bạn đồng hành trong chuyến đi vừa qua. Chúc mọi người vui vẻ và sẽ gặp lại nhau đầy đủ trong tour "Mùa vàng Tây Bắc" do em Nhimkid (thì phải) show hàng nhé. Đường link đây này mọi người: http://blog.360.yahoo.com/blog-PDnovaAnbq2XvA_XyyKSgL5x?p=
  2. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em không có thói quen lọ mọ blog người khác đâu, nhưng thấy bác đặt link. Vào xem thử cái.
    Em mạn phép trích lên nhé.
    Đối với mình, hôm nay là một ngày đáng nhớ!
    Bởi đã có nhiều thay đổi lớn lao xảy ra trong ngày này.
    Những thay đổi có thể mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mình.
    Ai trong đời rồi cũng có lúc phải chạm tay vào những đổi thay. Có thể, đó là những điều ta không hề dự tính trước, thậm chí là những điều ta chẳng hề mong muốn. Nhưng nó vẫn xảy ra như nó phải xảy ra. Thật ngọt ngào, hạnh phúc biết bao khi những thay đổi đó là những điều ta có thể dự tính được. Nhưng như thế thì đâu phải là cuộc sống, phải không bạn?

    [​IMG]

    Ai có thể biết trước những thay đổi kia sẽ đem lại cho bạn những gì trong tương lai. Niềm vui hay là nỗi buồn. Nhưng tôi chỉ biết rằng, mỗi sự thay đổi sẽ khiến bạn hiểu nhiều hơn về cuộc sống, và sẽ muốn sống hết mình hơn nữa cho cuộc sống.
    Vì thế, hay sẵn sàng chờ đợi những điều thay đổi, dù đó có thể là điều mà bạn không mong muốn!
    Cuối tháng này, nhóm LC304 mà mình mới tham gia sẽ tiếp tục có một chuyến du ngoạn Tây Bắc nữa, sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. "Tây Bắc ư có riêng gì Tây Bắc/Khi lòng ta đã hoá những con tàu/Khi tổ quốc bốn bề lên tiếng hát/Tâm hồn ta là Tây Bắc chứ còn đâu...

    Trích blog: Anh Vũ Minh, đoạn chữ bình thường + ảnh là do tớ chen vào.
    Ảnh hạ lưu sông Mã, đoạn chẩy qua Thanh Hóa. Tiếc là vô tình xóa mất ảnh em gái Sông Chu, cũng như không đến được cửa Hới.
    Thôi giờ tập trung vào làm việc, kết thúc việc post bài cho chuyến đi này, hẹn gặp lại mọi người sau.
    Sông Mã bắt nguồn từ phía Nam tỉnh Điện Biên chảy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam qua huyện Sông Mã của tỉnh Sơn La, qua lãnh thổ Lào, rồi tới tỉnh Thanh Hóa. Tại Thanh Hóa, sông tiếp tục giữ hướng Tây Bắc - Đông Nam chảy qua các huyện phía Bắc của tỉnh, hội lưu với sông Chu rồi đổ ra vịnh Bắc Bộ ở cửa Hới nằm giữa huyện Hoàng Hóa và thị xã Sầm Sơn cùng hai cửa phụ là Lạch Trường và cửa Lèn.
    (Trích Wikipedia)
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 12/09/2007
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tiếp vài ảnh tớ đi Sơn La đợt đầu năm nay.
    Hình như dịp đấy có lễ hội gì của đồng bảo dân tộc hay sao ấy, trên đường về gặp nhiều e gái sành điệu thế này lắm, cổ truyền với váy nhiều mầu sắc và hiện đại với đôi bốt ngon

    [​IMG]
    Một góc công trường thuỷ điện Sơn La ở Mường La. Thuỷ điện Sơn la gồm có 3 nhà máy thuỷ điện ( quên tên rồi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 29/09/2007
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị nhimkid dằn mặt vì post bài trong blog của nhimkid em chuyển sang blog của anh Minh
    http://blog.360.yahoo.com/blog-PDnovaAnbq2XvA_XyyKSgL5x?p=1226
    Theo đúng lịch trình do trưởng đoàn Dương gia tướng lập, đúng 17h30 ngày 31.8, cả đoàn có mặt tại Big C tập trung và lên đường vào lúc 18h. Thẳng tiến tới Mộc Châu rồi nghỉ đêm ở đó. Thế nhưng, một cơn mưa to giữa thu đã níu kéo đoàn 14 người tới gần 19h mới có thể xuất phát, khi đường phố thủ đô đã lên đèn. Cơn mưa báo hiệu một chuyến đi mát mẻ và sũng nước đang chờ đợi đoàn người.
    [​IMG]
    Rời khỏi TP, theo đường Hà Đông, đoàn xe phóng như bay về phía Tây Bắc. Điều đáng nói là trong số 7 con xe, không hề có mặt ngựa chiến Minsk hay "dũng tướng" cào cào châu chấu nào cả. Chỉ toàn "con nhà lành" Wave Anpha, Best, Dream Thái đời ơ kìa. Có hai chiến mã vào dạng ngổ nhất là quả Future Neo của anh Phương mới cáu cạnh (còn đang trong thời gian chạy rốt đa) và con Sirius mà MrMoon trưng dụng của papa vừa được thay đôi lốp, nhông xích và má phanh (tổng thiệt hại gần 500k chứ ít ỏi gì).
    [​IMG]
    Tới thị xã Hoà Bình, cả đoàn dừng tiếp liệu cho mấy em xe và cho cả người. Ca nhạc sỹ Lưu Thiên Hương mặt mày thiểu não gặm bánh lót dạ...
    [​IMG]
    Qua đèo gì đó ở Hoà Bình, dốc dựng ngược, sương mù trắng xoá thì con Future Neo dở chứng đòi xịt lốp. Báo hại chú Phú dẫn đoàn phải ngược chục cây số xuống chấn dốc vá săm. Nhóm đi trước thì ngồi lại nghe ca nhạc sỹ Lâm (Nhật Tiến) bật bông mà chẳng biết bài nào ra bài nào.
    [​IMG]
    Vượt Dốc Kẽm, Dốc Cun, cả đoàn đặt chân tới Cao nguyên Mộc Châu lúc 23h hơn trong tình trạng người run lẩy bẩy vì cái rét ngọt cắt da cắt thịt nơi đây. Bao nhiêu quần áo của em Tâm MetalHead để ủng hộ trẻ em vùng cao được huy động tối đa để các thành viên trong đoàn lèn thêm vào người giữ nhiệt. Dường như thấy một chiếc áo chưa đủ, Mrmoon còn tranh thủ làm thêm điếu thuốc đầu đời..
    [​IMG]
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 14/09/2007
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục từ blog anh Minh
    http://blog.360.yahoo.com/blog-PDnovaAnbq2XvA_XyyKSgL5x?p=1226
    Sáng hôm sau, rời Mộc Châu, cả đoàn ghé qua bản Vạc thăm quan thác Dải Yếm. Nghe nói ai đã vào đây đều sẽ bị Yểm... uhm...
    [​IMG]
    Rồi thì, theo đúng lộ trình, đoàn quân lại tiến về phía Cò Nòi - Pa Khoang để theo quốc lộ 4G đi thị trấn Sông Mã. Người dân tận tình chỉ đường đi về thị trấn Sông Mã. Họ nhìn đoàn người với vẻ nửa thán phục, nửa lạ lẫm, ý chừng muốn nói: Cái bọn dở hơi rồ dại này rỗi việc chăng?
    [​IMG]
    Đường đi Sông Mã những km đầu rất đẹp với phong cảnh hùng vĩ khiến lòng người không thể cầm được. Vì thế, phải chụp vài pose ảnh trưng hàng chơi cùng với Lão Tiên. Đôi lời về Lão Tiên, người mà cái việc đi nó đã nhiễm trùng vào máu quá nặng. Vừa mới bị xoè một trận tơi tả chân tay, đầu gối, vợ xót của dặn 2.9 không có đi đâu cả, ở nhà đưa con đi công viên. Vậy mà đúng giờ đoàn chuẩn bị xuất hành, Lão Tiên lén trốn vợ và mẹ chuồn đi không một lời trăng trối, không cần biết hậu quả. "Nhìn cả đội đi, tớ thèm đêk chịu được. Mấy ngày ở nhà cuồng cẳng lắm, phải đi thôi", lão thổ lộ như vậy!
    [​IMG]
    Đường nhựa (những lúc vắng xe) cũng là background rất chuẩn cho những người mẫu nghiệp dư tạo dáng khá củ chuối...
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... và đóng phim quảng cáo cho chương trình "An toàn giao thông": Nói có với mũ bảo hiểm.
    [​IMG]
    Trưởng đoàn Dương tranh thủ chợp mắt trên con chiến mã của mình. Trong suốt chuyến đi, anh luôn trưng bày kiểu ngủ đầy chất "xe ôm" này. Thực tình anh sợ bọn bất lương ăn trộm quả Wave thái xịn.
    [​IMG]
    Được metalhead85 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 14/09/2007
  6. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Một đêm trung thu đầy vui vẻ, những chiếc đèn ***g đầy kỷ niệm, những gương mặt hớn hở nhìn nhau cười vui vẻ, và những bộ quần áo đẫm nước mưa. Truyền thống nhà Lôm Côm là thế, chưa đi thì cãi nhau ỏm tỏi, đi rồi thì thế nào cũng mưa.
    Và tất cả bắt đầu sau cái mail :? Trong troi dat co ve kha thi cho phep di tha den gioi day nhi?? từ nick name: ?oCuongMC?.
    Để thay mặt nhà Lôm Côm, cám ơn A Phủ, mạn phép đăng một số trích đoạn trong hồi ký của Mỵ .

    29/8 Năm nay được nghỉ đến 3 ngày, nhưng biết đợt này A Sử đi Điện Biên, hì hì thích quá cả đêm hôm qua không ngủ được. Làm A Phủ cứ tưởng bánh mỳ giảm giá cứ gạ mình sáng mai vợ chồng dậy sớm đi mua 1 rổ đem tích trữ dần.
    30/9: ăn uống nhà bạn,ngày thường hai vợ chồng chỉ toàn chén mỳ không , nay có thịt sướng quá. Đã thế, A Phủ tâm lý còn gói ít giò bảo đem về cho ô sin ở nhà.
    31/9: 4h sáng, hai vợ chồng dậy sớm, đi bộ lên chợ đồng xuân mua rau về nấu mỳ giò. Ai ngờ giò bị thiu, đau bụng đành lỗi hẹn với nhà LC vụ Điện Biên vậy.

    Đấy ăn uống kham khổ thế thảo nào có trong 1 tháng mua được con cào cào.
  7. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký : "Quanh co Đà Bắc, hoang vắng bến Lanh"-Tác giả: Small_mape.
    Một bài viết khá hay. Xin phép Mỵ được đưa lên, coi như sự đền bù cho đêm trung thu đáng nhớ mà A Phủ cùng đàn em cụ thể là MetalHead đã gây ra cho mọi người.
    Chú ý bản quyền thuộc về vợ chồng nhà MC.
    2/9: ăn uống tụ họp gia đình, tranh thủ ngắm người Hà nội đón tết độc lập.
    3/9: Sáng dậy, vẫn chưa nghĩ ra nơi đi. Tớ lọ mọ xuống nhà làm con ngoan, đi chợ, nấu nướng.
    9h00: mèo lười nhà tớ xuống, dụ khị ?ođi chơi đi?. Kế hoạch được vạch ra nhanh chóng. Dụ thêm được 1 đôi bạn ham chơi đi cùng. Hai đứa nai nịt gọn gàng, khép nép rón rén phi ra khỏi nhà.
    9h30: đi được vài mét, vài hạt mưa lộp độp hôn mũi tớ. Thôi, thế là mưa mất rồi. Thảo nào trời cứ u ám. Anh bạn gọi điện hỏi ?omưa to lắm, đi nữa không?? ?" ?oMưa cũng đi? ?" ?oỪ?.
    Ra chỗ hẹn nhau, vẫn thiếu một người đang mắc kẹt trên Quần Ngựa, trên đấy mưa to quá, ngập đường không về được.
    Cả bọn chui vào cái nhà ATM Vietcombank trú mưa, nhân tiện chờ bạn luôn. Quần áo lùng nhùng, mũ bảo hiểm lộc cộc, mặt mũi bặm trợn, 3 đứa làm mấy người đi rút tiền có vẻ e dè. Kệ, lôi bản đồ ra nghiên cứu xem đi cung nào. Thống nhất sẽ loanh quanh đâu đó đến đoạn trên Đà Bắc rồi tìm đường thả thuyền xuôi dòng về Hòa Bình. Chẹp, kế hoạch nghe đã thấy lãng mạn rồi. Lãng mạn nhất là trời mưa mỗi lúc một to hơn, hị.
    10h30: mãi rồi cô bạn kia cũng về, xuất phát thôi. Theo đường 6 thẳng tiến. Đoạn đường hơn 80km, cứ tròng vào rồi cởi ra cái áo mưa dăm ba bận, y như cái hồi đi Bản Giốc. Sao mình lại có duyên với mưa thế chứ.
    Cái đường 6 này, đoạn nào khô thì bụi mù, đoạn nào ướt thì nhầy nhụa. Bộ quần áo mưa của mình bẩn không thể tả, lấm tấm đầy những vết bùn đỏ, cái mũ bảo hiểm cũng chịu chung số phận.
    12h00: Thành phố Hòa Bình. Đến đây trời lại tạnh ráo. Ghé vào quán ven đường ăn trưa cái đã. Như mọi khi, mấy ông bợm nhậu lại say sưa vừa gặm chân gà vừa ngắm nghía em xe của tớ, và cũng như mọi khi, lại say sưa bình luận. Đấy là hôm nay em ý vừa vầy mưa đang bẩn đấy nhá, hôm nào em ý sạch ấy à, thế nào cũng có tiết mục sờ mó cho mà xem.
    12h30: ăn xong (ăn gì mà lâu khiếp), hỏi đường đi lên Đà Bắc. Tớ tiếc nuối nhìn cái đập thủy điện, tớ đã được vào đó bao giờ đâu. Nhưng phải giữ lịch trình, lên Đà Bắc đã. Hai xe, một em chân dài da trắng, một gã chân ngắn da đen, ầm ầm phi vào đường 433.
    Bắt đầu từ đây, con đường thoát khỏi với những xe tải chen lấn, những quán ?odê núi đá, cá sông Đà? chật cứng hai bên đường, trở lại với vẻ hoang sơ rừng núi. Những khúc cua uốn cong mềm mại, những xanh mướt của rừng tre hai bên đường, những gập ghềnh nếp gấp của ruộng bậc thang và những ngọn gió phóng khoáng trong lành thơm mát mùi đất ẩm sau mưa. Tớ yêu cái cảm giác này. Có phải vì thế mà cứ 1 tháng bị giam giữ trong Hà Nội là lại thấy cuồng chân không chịu nổi?
    13h10: Đà Bắc 0km, sà ngay xuống chụp cái ảnh ?ochấm?. Buồn cười, xe tớ cứ đến các cột mốc là dừng lại chụp ảnh. Còn xe cậu bạn thì cứ đến chỗ nào qua ngầm là sà xuống rửa chân, gột bùn. Đâm ra thành quen, qua cột mốc thì họ dừng lại chờ bọn tớ, mà qua ngầm thì bọn tớ dừng lại chờ họ. Khỏi phải í ới gọi nhau.
    Tiếp tục những khúc cua lên Cao Sơn. Đường đi rất vắng, gần như chỉ có 2 xe bọn tớ. Trời đã tạnh mưa, nhưng trên những đỉnh núi vẫn đầy mây mù. Những đám mây đầy hơi nước lẩn quất trên những ngọn cong cong của rừng tre. Cảnh rừng trúc trong ?oThập diện mai phục? chắc cũng chỉ đẹp được đến thế này mà thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm mây ngập ngừng không rời xa...
    Được duongnguyenbk sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 26/09/2007
  8. duongnguyenbk

    duongnguyenbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký : "Quanh co Đà Bắc, hoang vắng bến Lanh"-Tác giả: Small_mape (Mỵ).
    Chú ý bản quyền thuộc về vợ chồng nhà MC.
    [​IMG]
    Tớ sà vào nhà dân hỏi có bến phà nào để xuôi dòng về hạ nguồn không? Họ nói có một bến, nhưng đi qua xa lắm rồi. Còn một bến nữa ở phía trên Cao Sơn một chút, bến Lanh, nhưng khó đi lắm, không đi được đâu.
    Chẳng lẽ đi đến đây lại quay lại? Kệ, khó cũng đi.
    Đi được một đoạn, tự nhiên nhìn thấy phía bên đường, tuốt sâu dưới thung là một nhánh sông xanh ngắt chảy ra từ một con đập với một ông lái đò chống sào vượt sông. Cái cảnh ấy, tự nó đã mang một chất thơ kỳ lạ. Một mảnh áo nâu bé xíu ấy mà như chế ngự cả không gian rộng lớn của núi, sông với cánh đồng xung quanh. Tớ nhăm nhe máy ảnh, nhẩy cả lên cột mốc để chụp mà không bắt được cái thần của nó. Với lại xa quá, zoom nữa thì rạn ảnh mất. Thành ra ông lão chỉ còn là một chấm nhỏ mờ mờ.
    [​IMG]
    Đến đây, tớ mất khái niệm thời gian.
    Trên đường ra bến Lanh, nhân tiện rẽ vào đập Tằm, cái con đập mà lúc nãy bọn tớ đã nhìn thấy từ trên cao. Hai bên đường vào đất lở, chắc từ trận mưa đêm qua, rất lầy, ngập những vũng nước mưa đỏ ối đất bùn. Trơn, lốp không bám đường, xe cứ ngủng nguẩy vẩy mông như chó vẫy đuôi. Dân nhìn bọn tớ đầy nghi ngại ?ocái lũ dở người này, phi vào đây làm gì nhỉ??
    [​IMG]
    Đập Tằm, tớ chẳng tả cảnh đâu. Các ấy nhìn ảnh rồi tự luận lấy nhé, hi hi. Bõ công nhọc nhằn phết đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường ra bến Lanh, một con đường lổn nhổn đá bé xíu len lỏi giữa rừng. Đây chính xác là đường trekking mới đúng. Bọn tớ vừa đi vừa nghi ngại ?okhông lẽ có một bến phà ở đây thật?. Cứ len lỏi mãi như thế hơn 8km, tự nhiên lại thấy cái bến ấy đột ngột hiện ra giữa một khe núi.
    [​IMG]
    Cái bến là một cái nhà nổi, neo giữ vài ba con thuyền, cô đơn giữa bốn bề sóng nước. Bến này vốn là bến chạy chợ tắt của người dân tộc, đi thuyền khoảng 40phút sẽ đến Tân Dân, Mai Châu. Chắc chẳng có mấy người Kinh biết cái bến đìu hiu này, và tớ tin là dân phượt cũng chưa nhiều người biết.
    [​IMG]
    Một vùng nước xanh ngắt mênh mông. Màu xanh làm tớ nhớ đến hồ Thăng Hen. Tưởng tượng xem, xuôi dòng nước xanh này giữa bát ngát hai bên núi rừng, một khoảng trời thênh thang mở ra trên đầu. Cảm giác ấy, trong đời mấy ai có được? Và?bọn tớ cũng không có, đơn giản vì ông lái thuyền vì quá vắng khách nên đã đi chơi rồi.
    [​IMG]
    5h00: Lại lọ mọ ngược 8km đường trekking, rồi lại trơn trượt, lại đất lở. Vừa đi vừa giận cái ông lái thuyền :-p
    6h15: về đến Hòa Bình. Nhân tiện rẽ vào xem mặt mũi cái thủy điện, thỏa lòng mong ước :-D Nhưng đang không phải mùa xả lũ, cái đập nhìn buồn thiu, chả hoành tráng như trong ảnh gì cả. Về thôi.
    8h45: chạm cửa nhà. Tổng số quãng đường: 185km đi trong 10 tiếng. Kết thúc một chuyến đi đầy ngẫu hứng.
    Hẹn gặp lại các ấy trong chuyến đi sau nhé (có thể là Tú Lệ, he he, đặt gạch trước cái đã). Còn bây giờ, tớ đi khò khò đây. Chúc ngày mới tốt lành.
    (Copyleft to small_maple)
    Một bài viết khá hay. Xin phép Mỵ được đưa lên, coi như sự đền bù cho đêm trung thu đáng nhớ mà A Phủ cùng đồng bọn cụ thể là MetalHead đã gây ra cho mọi người.
  9. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bác Dương chết cười.
    Em post tiếp blog anh Minh vậy, bác này post ảnh lên flickr, load lâu quá
    http://blog.360.yahoo.com/blog-PDnovaAnbq2XvA_XyyKSgL5x?p=1226#comments
    Núi đá, người đẹp và xe máy: Cả 3 đều có 1 điểm chung là KHÔNG ĂN ĐƯỢC
    [​IMG]
    [​IMG]
    I believe i can fly. Rose đây, Jack đâu rồi?
    [​IMG]
    ăn trưa tại một xã xa xôi của Hoà Bình. Một bữa ăn ngon, bổ và rẻ.
    Không tin, bạn lên đó ăn thử mà xem.
    [​IMG]
    Từ thị trấn Sông Mã, dọc theo sông Mã huyền thoại và thi vị trong thơ Quang Dũng để tìm đường về Mường Luân. Đêm đó, đúng đêm Tết độc lập, cả đoàn đã ngủ lại tại một nhà dân ở Mường Lầm và được chứng kiến cảnh giết bò tế lễ. Máu me be bét không tiện post lên đây.
    [​IMG]
    Những con Win tàu giá 8t là chiếc xe được yêu thích nhất ở vùng núi này, nơi đường không ra đường, xá chẳng ra xá.
    [​IMG]
    Thậm chí, để vượt được những con đường trơn trượt bùn đất đỏ, phải gia cố thêm cho lốp xe.
    [​IMG]
  10. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà LC304. Bữa nào mọi ng đi mình đi với lâu quá rồi

Chia sẻ trang này