1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LC304, cực tây A Pa Chải đầu xuân Mậu tý

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhimkid, 17/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KHUAYONGle

    KHUAYONGle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  2. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi, qua các bản người Mường, quần áo cũ và bút bi đã được các thành viên của đoàn phát tới tận tay các em bé vùng cao, đúng người đúng đối tượng nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa ăn sáng đạm bạc của đoàn với mỳ tôm và thịt bò...
    [​IMG]
    Những kẻ chậm chân chỉ còn biết mỏi mắt tìm thịt ở đáy nồi
    [​IMG]
    Một người không may mắn khác ngoài Mr Phương chính là Mr Đức (tự Thái giám). Xe anh hai lần thủng săm. Lần về, ngay trước khi tới Tuần Giáo, xe anh lại dở chứng.
    [​IMG]
    Nó tạo cơ hội cho nhạc sỹ Lâm và ca sỹ Quyên thể hiện khả năng văn nghệ của mình
    [​IMG]
    Ms Quyên và Lão Tiên còn trình diễn một bản valse lãng mạn ngay giữa quốc lộ
    [​IMG]
    Thế nhưng, đen đủi lại đeo bám xe của Thái giám. Lên đường chưa được 20km thẳng tiến về thị trấn Tuần Giáo, anh lại bị xoè một cú nặng khiến Ms Quyên bị rách chân, phải vào BV khâu mấy mũi. Trong lúc Ms Quyên tinh thần khá nặng nề thì Lão Tiên đã thân chinh vào phòng động viên cô kịp thời bằng những lời lẽ "khủng bố": Em phải ở lại đây thôi. Nhỡ đêm nay có biến chứng còn có BS trông chừng. Nghe lời "an ủi" này, Ms Quyên mặt xanh hơn cả tàu lá chuối nhưng vẫn gắng nở một nụ cười khá... thảm.
    [​IMG]
    Cả đoàn lo lắng chờ tin của Quyên ngoài phòng hộ sinh, à quên, phòng khám.
    [​IMG]
    Nhưng rồi cô cũng khoẻ và quyết định tiếp tục cùng đoàn về Tuần Giáo tuy thể trạng khá mệt mỏi. Xế Đức bị tước bằng lái, nhường lại Quyên cho dẫn đoàn Phú
    [​IMG]
    Ngay sáng hôm sau, Đức và Quyên lên ô tô khách từ Tuần Giáo về thẳng HN, xe máy để lại cho Lão Tiên. Nhìn vẻ mặt tươi roi rói của Mr Đức, mọi người mới lờ mờ nhận ra một âm mưu đen tối trong vụ ngã xe máy tối hôm trước.
    [​IMG]
  3. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hic, trông thấy cái ba lô quần áo của mình được đem tặng cho các em bé dân tộc, xúc động, xúc động...
  4. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Hic, khởi động lại cái
    Chuyến đi hôm nay quả là hoành tráng với nhà LC.

    Hoành tráng thật, không phải đổ xăng, không phải trả tiền nhậu nhẹt đã đời (do quỹ nhà LC còn nhiều quá). Hic. Tối nay đi massage thôi.
    Số chuyên cơ ngoài sức tưởng tượng, tới 12 con, ngoài ra còn một cơ số các xe mô tô đặc chủng đưa rước dọc đường nữa.
    Phải gọi chuyến đi hôm nay là " Tour de Dong Anh" với sự tham gia của 12 vận động viên chính thức (đếm lại đã) và 10 vận động viên dự bị, trong đó có một số vận động viên tham gia cả chương trình và tham gia nửa chương trình.
    Cuối cùng chỉ có 3 con xe của Tocngan, Michell và Tien2010 là lúc nào cũng đi về đầu tiên, do sức khoẻ và xe tốt.
    Đặc biệt Trưởng đoàn Nhimkid lúc nào cũng đi sau rốt, đi xe nào thủng săm xịt lốp xe đấy.
    Bài và ảnh sẽ post tiếp.
  5. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bài cuối cùng trong loạt bài về Sông Mã - Điện Biên, nhường đất cho vụ 6 tháng và vụ Cát Bà
    Từ Tuần Giáo, cả đoàn đội mưa về Sơn La. Lên đúng đỉnh đèo Pha Đin nổi tiếng về sự nguy hiểm vào giữa lúc cơn mưa rừng Tây Bắc tầm tã nên chỉ có MrMoon dũng cảm rút con máy cổ lỗ sỹ của mình ra chụp 3 pose ảnh "hàng độc" dưới sự trợ giúp của trưởng đoàn Dương. Lạnh run người vì ai cũng sũng nước, nhưng vui vì mình đã đặt chân được lên Pha Đin trong thời tiết xấu xí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về Sơn La, tắm suối nước nóng Hua La đã phục hồi lại mấy thành công lực
    [​IMG]
    Kèm thêm một bữa ăn thịnh soạn...
    [​IMG]
    ...và màn giao lưu múa với sơn nữ đã khiến cả đoàn thêm hưng phấn để chạy nốt 300km còn lại về thẳng Hà Nội trong đêm.
    [​IMG]
    11h đêm về tới Hoà Bình, cả đoàn mới được ăn tối để lấy sức hoàn tất nốt quãng đường còn lại trong hành trình 1.300km bằng xe máy. Nhờ giời, cả đoàn đã về tới HN một cách an toàn và gần như nguyên vẹn...
    [​IMG]
    ... trừ em Tâm MetalHead, do bận việc cơ quan đi sau đoàn một ngày, đã bị tai nạn ở Mộc Châu. Tâm bị gãy tay, trầy đầu gối, xe tan nát, phải thuê ô tô quay trở về HN, không có cơ hội để nhập đoàn. Tất cả đều cầu chúc em Tâm mau khỏe, để lại lên đường...
    [​IMG]
    Chú thích: MetalHead giờ đã bình phục hoàn toàn
  6. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về chờ mốc mép ở ngã ba Yên Phụ - Thanh niên chả thấy bác nào. Gọi điện cho bác Phú nhóm đi trước thì thấy tắt máy. Hờ hờ, chắc là ẻm nào mát xa xa rồi lại gần gần rồi.
    Chuyến đi đã đời thật, theo đồng hồ đo tốc độ của Cường Ma cô, quãng đường từ Nhà hát lớn đến câu cá cọ Xanh là 26.8kms. Cả đi cả về khoảng 50kms. Chưa tính sáng nay em hùng hục đạp xe thêm 7km từ nhà thằng cháu lên chỗ hẹn. Lại còn chưa được ăn sáng nữa chứ. Có bác Minh Mun và Cường Ma cô thấy anh chị em đi hoành tráng quá nên bóp mũi nói giọng ốm yếu xin xếp nghỉ để bon chen há há.
    Hôm nay khởi động "Tua đờ phờ râu" @ Ilys, có rất nhiều "bài học kinh nghiệm" được rút ra. Đến tháng 12 nhà mình lại chuẩn bị xe thật ngon, chân thật dẻo đi tour Long Biên - Sông Đuống - Chùa Dâu và chụp đồng hoa cải bên Bắc Ninh nhá.
  7. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím ơi, nghĩ tên topic mới đi, tên này cũ quá rồi.
    Hờ hờ, nhà mình đi đường Âu Cơ, còn em với nhà Ruồi đi vào khu đô thị Cipultra và Võng Thị đẹp hơn.
    Tháng 12 nhằm vào ngày gió mùa đông bắc thì nhà mình đi hoa cải nhé !
    Các bác không show ảnh lên à ?
  8. michelle_luv_u

    michelle_luv_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ây chà, đi sướng cái cẳng chân. Em thấy hơn 50 cây như hôm nay là ô kê lắm hí hí. Đi ngon, nhà mình nhờ
    Em ắp tạm 2 cái ảnh tập thể đã nhớ.
    [​IMG]
    Đông ra phết. Các bạn cao su, làm em với ilys chờ mốc mặt
    [​IMG]
    Sau khi đã ăn chơi phè phỡn, chuẩn bị cho quãng đường về mà cứ hớn hết cả hở
    Tạm thế đã. Các bạn quấy quá, cứ bắt tớ up ảnh
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác Tien hôm nay phê bia đếm nhầm rồi. Tổng cộng 13 con xe động cơ 2 kỳ chạy bằng cơm nhá. Lúc khởi hành ở nhà hát lớn là 9 xe + 2 xe nhà ruồi chờ ở dốc Thanh Niên và 2 xe Cometkid - Bác Lâm và 1 xe bạn bác Lâm nữa.
    Hôm nay có các đồng chí chạy xe máy, chuẩn bị nộp phạt nhá. Tớ là tớ chụp ảnh tính tiền hết cả rồi đấy.
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sáng nay tớ đã đặt chuông từ 6h30 nhưng tai tớ nó không chịu làm việc trong lúc ngủ. Thế là tớ chả nghe thấy gì. 7 rưỡi mới lồm cồm bò dậy. Trong bụng rủa thầm chết bò xừ, giờ mới chạy sang nhà cháu lấy xe rồi đạp xe từ Thái Hà lên Nhà hát lớn thì bao giờ mới tới nơi.
    Cũng may là sáng chủ nhật đường vắng, phóng xe máy hết 10 phút tới nhà ông anh giai. Lôi được con xe địa hình "Ma mút" ra leo lên và... đạp. Được vài chục mét thì... Ối mẹ ơi, bữa sáng của tớ là một con dốc rõ cao từ Hoàng Cầu lên Đê La Thành. (Bình thường nhắm mắt phóng xe máy vèo một nhát chả thấy nó cao gì cả). Cơ khổ xe thì bẹp lốp, chỉnh số thì chưa quen. Leo xong cái dốc, chân cẳng rã rời chỉ muốn quay quách xe đạp lại để lấy xe máy ra đi. Nhưng mà hôm qua chót chửi bọn "mồm to bằng cái bát" (@Mít cheo) mà đến lúc đi thì cấm có thấy đâu nên đành phải nuốt nỗi uất hận thấy mình dở hâm mà đi tiếp.
    Điện thoại trong túi quần thì rung bần bật mà chả dám dừng lại để nghe sợ mất thời gian. Mới lại cũng biết giờ này thì chỉ có nhà mình gọi chứ còn ai. Vừa đi đường vừa ngáo ngơ mất 25 phút mới tới nơi. Ối già, choáng. Hôm qua ngồi buôn với thủ quỹ Ilys cứ tưởng khéo chỉ có 3 con gái già mặt nhàu như táo tàu là nhảy lên xe đi. Hoá ra những những... 8 cái xe đã chực sẵn ở đấy. Thấy mình đến muộn, mặt mũi ai nấy đều đang hằm hè muốn xé xác tớ như cái ảnh dưới đây này.
    [​IMG]
    Nhìn thấy cả một đoàn đông vui nhộn nhịp đậm chất xì tin xì tai đến thế, tinh thần bốc lên ngùn ngụt, lây sang cả mấy bác đi mô tô. Vậy là, tata, các bác đi mô tô tìm mọi lý do nào là ăn cưới, ăn hỏi, ốm yếu sụt sịt, nhà có giỗ thậm chí cả hôm nay dạm ngõ em đều được đưa ra để xin nghỉ.
    Chụp ảnh show hàng chán chê dưới chân nhà hát lớn, khoảng 9h kém 15, một đoàn 9 xe với một mô tô dẫn đoàn dẹp đường (Mr Minh Mun), 1 mô tô chốt đoàn (Cường Ma Cô, vâng lại là Cường Macô dù đi xe máy cũng không quên nhiệm vụ chốt đoàn) và 2 mô tô chạy hỗ trợ bên canh (Bí, Mental Head) rất hoành tráng rồng rắn kéo nhau lên đê nhằm thằng hướng cầu Thăng Long sang Đông Anh.

Chia sẻ trang này